các bạn cùng cho ý kiến nha :
A và B yêu nhau hơn 2 năm ,,A và B yêu nhau rất hạnh phúc nhưng bỗng nhiên có một ngày thật buồn đã đến với A khi B nói mình phải chia tay ,A tỏ ra rất ngạc nhiên vì hôm qua vẫn còn vui vẻ bên nhau mà sao hôm nay sao trở nên thế nè chứ .A thẹn thùng hỏi B :
- em hết yêu anh rồi hả ,sao em lại quyết định như vậy ,em làm vậy em vui lắm hả "
- B trả lời :
"em lúc nào cũng yêu anh ,em nói vậy trong lòng em đau lắm anh bít không ,nhưng nhất định phải chia tay .em xin lỗi ,em yêu anh
-A HỎI :
em cho anh biết lý do đi
B NÓI :EM KHÔNG NÓI ĐƯỢC ,ANH hãy quên em đi
:khochiu:MẶC dù A có níu keo không muốn chia tay nhưng B vẫn không đồng ý "anh không làm thay đổi quyết định của em đâu :A như chết lặng và không biết nói j nữa .mặc dù A không muốn và nhiều lần hỏi B còn yêu anh không .B vẫn luôn yêu A nhưng nhất định phải chia tay .A đành ngậm ngùi chúc phúc cho B mặc dù trong lòng A vẫn luôn hy vọng nhưng B kiên quyết là không quay lại được .A ngẫm nghĩ lại mình đã làm sai điều j mà đang yên lạnh hạnh phúc rở nên như thế nè .A chẳng biết tại sao nữa ...hay là để thời gian quyết định he
A và B yêu nhau hơn 2 năm ,,A và B yêu nhau rất hạnh phúc nhưng bỗng nhiên có một ngày thật buồn đã đến với A khi B nói mình phải chia tay ,A tỏ ra rất ngạc nhiên vì hôm qua vẫn còn vui vẻ bên nhau mà sao hôm nay sao trở nên thế nè chứ .A thẹn thùng hỏi B :
- em hết yêu anh rồi hả ,sao em lại quyết định như vậy ,em làm vậy em vui lắm hả "
- B trả lời :
"em lúc nào cũng yêu anh ,em nói vậy trong lòng em đau lắm anh bít không ,nhưng nhất định phải chia tay .em xin lỗi ,em yêu anh
-A HỎI :
em cho anh biết lý do đi
B NÓI :EM KHÔNG NÓI ĐƯỢC ,ANH hãy quên em đi
:khochiu:MẶC dù A có níu keo không muốn chia tay nhưng B vẫn không đồng ý "anh không làm thay đổi quyết định của em đâu :A như chết lặng và không biết nói j nữa .mặc dù A không muốn và nhiều lần hỏi B còn yêu anh không .B vẫn luôn yêu A nhưng nhất định phải chia tay .A đành ngậm ngùi chúc phúc cho B mặc dù trong lòng A vẫn luôn hy vọng nhưng B kiên quyết là không quay lại được .A ngẫm nghĩ lại mình đã làm sai điều j mà đang yên lạnh hạnh phúc rở nên như thế nè .A chẳng biết tại sao nữa ...hay là để thời gian quyết định he