Thân !
Có 1 vài góp ý với bạn đây waiting.me.

Muốn có những thứ cãm hứng sống thì trước tiên hãy tìm cho mình mục đích sống! Sống để làm gì? sống như thế nào mới là hạnh phúc?
Có nhiều người muốn chọn cách sống êm ả, cứ để cuộc sống trôi chãy 1 cách yên thường , họ khó chấp nhận sự thật là cuộc sống thường bấp bênh và với họ thì cố tìm cách cân bằng cuộc sống là điều đáng quan tâm nhất.
Có nhiều người chọn cách sống là sống với sóng gió, họ leo trên những con sóng và vui vẻ đối diện với thử thách để chinh phục những thứ mà nhiều người bỏ qua, để từ đó họ hạnh phúc với chính cuộc sống của mình.
Cho dù bạn có chọn cách sống nào thì hãy xác định được mục đích sống của chính mình trước đã.
Bạn đang cố gắng phấn đầu làm giàu? Bạn đang cố gắng học để kiếm được 1 công việc tốt? Bạn đang cố công chinh phục 1 cô gái nào đó ?...
Rất nhiều mục tiêu mà bạn có thể đặt ra, nếu không thể là một mục tiêu dài hạn thì hãy là 1 mục tiêu ngắn hạn.
Chẳng hạn như là cố tìm lấy 1 điểm số tốt ở một môn mà trước giờ bạn " bó tay "
Có được múc đích đó thì hãy cố gắng hoàn thành nó, lên kế hoạch để tiếp cận quyển vở mà trước giờ vẫn quăng xó.< chẳng phãi sự cố gắng này đã thú vị rồi sao >
chịnh phục nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là bạn tưởng tượng ra nên hãy yên tâm là khi làm việc theo kế hoạch thì bạn sẽ luôn bận rộn, sẽ làm việc hết công suất, sẽ chẳng còn chỗ cho những suy nghĩ tiêu cực của bạn hiện giờ nữa đâu.
Cố lên bạn nhé!!!