Em chào anh! Anh bị gần giống em trước đây rồi đấy:kinhngac:. Thực ra em cũng chỉ mới cải thiện được tình hình này khoảng 1 tuần nay thôi. Và anh có biết em đã làm thế nào để vượt qua không? Đó chính là việc anh vừa làm đấy, ghi danh vào diễn đàn KNSO:mimcuoi:
Sau khi tham gia vào diễn đàn, được chia sẻ và nhận được sự quan tâm của mọi người, em thực sự rất vui và đã vượt qua được những bế tắc trong suy nghĩ của mình.
Theo em nghĩ thì anh thực sự đang cần:
- người để có thể chia sẻ mọi trăn trở của mình, dù người đó không đưa ra được 1 lời khuyên hiệu quả nào nhưng chỉ cần họ là người biết lắng nghe, để anh có thể tin tưởng chia sẻ mọi tâm sự của mình, thì chắc chắn anh sẽ thấy đầu óc mình thông thoáng hơn, thoải mái hơn rất nhiều (bật mí nha, em sử dụng biện pháp này thấy rất hiệu quả đấy

). Em tin rằng mọi người trên diễn đàn luôn luôn sẵn sàng trở thành những người như thế (nhất là em nè, hì hì)
- giống như anh vitaminlove đã nói, anh nên tham gia các hoạt động xã hội để kết bạn và học hỏi lẫn nhau. Đối với những người hơi khép kín thì để làm được việc này ngay có lẽ là rất khó, vì vậy anh nên bắt đầu bằng việc tham gia vào các trang web xã hội, giống như diễn đàn mình, để rèn luyện được sự tự tin trong giao tiếp rồi hãy hoà mình vào các hoạt động đó.
Nào, không nghĩ ngợi gì nữa, hãy hành động đi nào! Em tin rằng một khi đầu óc đã thông thoáng thì anh sẽ có thể tìm được lí tưởng sống của mình, để thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Em mong rằng anh sẽ sớm trở lại là người hoạt bát, nhanh nhẹn như xưa.
Thân.