mình cần được tư vấn!!!
tại sao mình luôn luôn thấy bản thân không được thoải mái?
Đôi lúc, mình rất lạc quan, vui vẻ. Nhưng hầu như, những điều đó không chiếm phần lớn trong suy nghĩ của mình. Rồi chỉ ngay sau đó 1 ngày thôi, hay 1h, hay chỉ là 1 phút, mình lại cảm thấy không thoải mái ngay. Luôn lo lắng về những chuyện không đâu! Chẳng hạn như: mình phải học, hay là mình sợ mình không đạt điểm cao, hay là mình đã tranh cãi với bạn, hay là sợ tụi bạn không để ý đến ý kiến của mình,...
Một ngày mình không than thì chắc là không được.
Nhiều lúc, khi tham gia hội thảo xong, ra về rất phấn chấn, nhưng rồi lại như cũ ngay. Mình muốn vứt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng mà hình như nó ăn sâu vào đầu óc của mình rồi hay sao í. Khó chịu làm sao ó!
Mình phải làm gì bây giờ? Để không còn sợ sệt, để không còn những ý nghĩ vớ vẩn như vậy nữa
tại sao mình luôn luôn thấy bản thân không được thoải mái?
Đôi lúc, mình rất lạc quan, vui vẻ. Nhưng hầu như, những điều đó không chiếm phần lớn trong suy nghĩ của mình. Rồi chỉ ngay sau đó 1 ngày thôi, hay 1h, hay chỉ là 1 phút, mình lại cảm thấy không thoải mái ngay. Luôn lo lắng về những chuyện không đâu! Chẳng hạn như: mình phải học, hay là mình sợ mình không đạt điểm cao, hay là mình đã tranh cãi với bạn, hay là sợ tụi bạn không để ý đến ý kiến của mình,...
Một ngày mình không than thì chắc là không được.
Nhiều lúc, khi tham gia hội thảo xong, ra về rất phấn chấn, nhưng rồi lại như cũ ngay. Mình muốn vứt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng mà hình như nó ăn sâu vào đầu óc của mình rồi hay sao í. Khó chịu làm sao ó!
Mình phải làm gì bây giờ? Để không còn sợ sệt, để không còn những ý nghĩ vớ vẩn như vậy nữa