Mới thoáng đó thui mà đã sắp 20 rùi. Cái tuổi mà mọi người cho là dấu mốc của cuộc đời. Nh sao mình cảm thấy mình còn nhỏ bé quá, mình còn khờ dại quá. Nhiều lúc mình muốn nó đến thật nhanh để mình thử sức mình nh nhiều lúc lại mong nó đừng đến để mình mãi nhỏ bé thui. 20 tuổi, mình đã lớn mình phải tự lo cho bản thân mình, tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm, tự quyết địng cs của mình. Nhìu thứ phải lo, phải nghĩ quá mà giờ đây cả bản thân mình cũng lo ko xong nữa thì mình còn làm đc j nữa chứ.
Ôi cái tuổi 20 đẹp đẽ! chắc ta phải nợ mi 1 thứ gì quá. Ta quá nhút nhát, ta quá phụ thuộc vào người khác, ta ko dám đối mặt với cs thật sự, ta chỉ lo nghĩ vẩn vơ, ta chán bản thân ta quá.
Tời gian ko bao giờ dừng lại cả, mi lại sắp đến với ta rùi! Ngoài việc tự hứa với bản thân sẽ cố gắng, cố gắng thì ta biết phải làm gì nữa ha???????????