peti_xinhxan
Thanh viên kỳ cựu
Vừa trở về sau 1 chuyến du hý dài ở Silbury Hill
Ngồi trên xe buýt, ai cũng có đôi... Chỉ có mỗi em và ông tài xế là ko. Huhu
Bên ngoài em vẫn cười nói , nhưng bên trong tâm hồn em có ai hiểu là lòng em đang trống vắng ntn ko ???
Nhìn bạn bè vui đùa bên nhau , em lại thấy chạnh lòng , lúc đó em chỉ ước có anh kề bên an ủi , ôm em và trao cho em 1 nụ hôn nồng nàn nhất. Đó là những điều quá đỗi bình thường với những cặp tình nhân , nhưng với em nó quá xa vời , cũng như anh vậy
Bạn em bảo em dở hơi khi cứ cái gì cũng chỉ có anh, lúc nào cũng anh. Em làm nó cảm thấy nhàm chán mất rồi. Nhưng mà anh ơi, em không thể làm khác được, cứ tự dưng em gọi anh thế thôi.
Nhớ và thương anh nhiều!
Ngồi trên xe buýt, ai cũng có đôi... Chỉ có mỗi em và ông tài xế là ko. Huhu
Bên ngoài em vẫn cười nói , nhưng bên trong tâm hồn em có ai hiểu là lòng em đang trống vắng ntn ko ???
Nhìn bạn bè vui đùa bên nhau , em lại thấy chạnh lòng , lúc đó em chỉ ước có anh kề bên an ủi , ôm em và trao cho em 1 nụ hôn nồng nàn nhất. Đó là những điều quá đỗi bình thường với những cặp tình nhân , nhưng với em nó quá xa vời , cũng như anh vậy
Em gọi tên anh, em nhắc đến anh bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, tất cả những gì em có thể làm lúc này là gọi tên anh trong vô vọng. Em thấy buồn quá.Bạn em bảo em dở hơi khi cứ cái gì cũng chỉ có anh, lúc nào cũng anh. Em làm nó cảm thấy nhàm chán mất rồi. Nhưng mà anh ơi, em không thể làm khác được, cứ tự dưng em gọi anh thế thôi.
Gọi xong, nhắc xong, em cũng biết là hơi buồn cười, nhưng mà em chẳng biết làm thế nào khác cả. Con tim em chỉ có anh mà thôi.
Mọi người muốn em quên anh. Bản thân em muốn em quên anh. Nhưng em càng cố quên thì tần số gọi tên anh, tần số nhớ anh lại càng tăng lên. Và cứ thế, cứ thế, em không thể quên được.
Mọi người muốn em quên anh. Bản thân em muốn em quên anh. Nhưng em càng cố quên thì tần số gọi tên anh, tần số nhớ anh lại càng tăng lên. Và cứ thế, cứ thế, em không thể quên được.
Mọi người nói, nhìn ảnh em và anh chụp với nhau ngày xưa nhìn khác quá. Em thì thấy vẫn vậy. Em ước được trở lại cái ngày đó. Em sẽ không nhăn nhó khi anh bảo chụp cùng anh nữa. Em sẽ nắm tay anh, sẽ cười với anh như khi anh cười với em vậy.
Không biết khi nào thì chúng ta mới có thể quay lại được quãng thời gian vui vẻ đó anh nhỉ? Em mong ngày đó đến thật nhanh. Và em sẽ nắm tay anh thật chặt. Để anh không rời xa em nữa. Để anh mãi mãi là của em.Nhớ và thương anh nhiều!
Last edited by a moderator: