Nhớ lễ hội truyền thống trường Kiến trúc

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
11/12/2010
Cuối ngày…
Mình chạy về qua những con đường quen thuộc. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày hội truyền thống của trường Kiến trúc. Thế là quyết định dạo qua Pasteur một chút để hưởng chút không khí của cái ngày được mong chờ nhất ở trường Kiến trúc.
Đông khủng khiếp. Sinh viên Kiến trúc mặc áo đen đứng chật đường, hai bên đường đều xếp hàng đông đúc. Nhìn gương mặt nào cũng háo hức, nôn nao. Có cả những anh chàng với lọ nghẹ trên mặt, và quần áo đầy sơn và bột mì.

Mình nhận ra nụ cười đó, nụ cười hồn nhiên và sung sướng của những sinh viên năm nhất. Nụ cười mà mình đã có cách đây 4 năm, khi mình cũng là sinh viên năm nhất. Nụ cười của Lâm, Vi và của bạn, khi tất cả tụi mình có mặt trong ngày hội năm ấy.

Mình thấy nhớ bạn. Vẫn còn nhớ buổi chiều thứ 7, bạn từ thành phố xuống Thủ Đức đón mình đi lễ hội truyền thống. Mình không háo hức gì lễ hội ấy, vì mình chả biết gì về nó cả, nhưng mình đi, vì thương sự nhiệt tình của bạn.

Và rồi, đó là một lễ hội mà có lẽ mình sẽ nhớ đến suốt đời, không quên được.
Mình nhớ hết tất cả những gì đã diễn ra trong buổi tối lung linh nụ cười ấy…
Chưa bao giờ mình thấy đời sinh viên vui vẻ, nhiệt huyết và sáng tạo đến vậy.
Chưa bao giờ mình có thể tưởng tượng được một lễ hội ấn tượng và quái đản đến như vậy.

Mỗi lần hội có một chủ đề. Mỗi chủ đề là một từ gì đó giàu ý nghĩa.
Chủ đề của năm nay là Ngộ.

Ngộ có nghĩa là cái gì đó ngộ nghĩnh.
Ngộ có nghĩa là cái gì đó khác lạ, khác thường.
Ngộ có nghĩa là nhận ra điều gì đó.
Ngộ có nghĩa là đạt đến một cảnh giới của sự giác ngộ.

Tân sinh viên xếp hàng từ ngoài cổng, họ sẽ phải vượt vũ môn, qua phần rửa tội để bước vào trường. Đó là một đoạn đường đầy vất vả, với dây nhợ, bùn đất, nước màu, nước đá, bột mì và tỉ thứ khác. Lội và bò…Rồi khi vừa thoát ra khỏi đường hầm kinh khủng đó, là một cơn mưa bốp bốp của hàng người hai bên chào đón. Và đến khi tên nào đó đã trải qua cái cửa ải kinh hoàng đó, thì sẽ có một người trao cho hắn một ngọn nến để tự sưởi ấm mình, như một ân huệ cho kẻ đã dũng cảm đi qua chặng đường đầy vất vả.
Mình cười hoài, khi thấy bạn lồm cồm bước ra…
41.gif



Mình cũng bị mắc lừa, cũng chui những đoạn đường hầm như thế, nhưng có phần đỡ kinh khủng hơn. Vui, và cái áo đem về thì khỏi dùng lại được.
10.gif


Rồi văn nghệ, biểu diễn thời trang và Rock. Thật tiếc vì mình phải về lúc 10h nên không xem được Rock, nhưng cũng đủ thời gian để nghe dân Kiến trúc hát Rock và múa lửa. Trời đất!
63.gif


Hôm ấy trời mưa lất phất, bốn đứa đạp xe về mà vẫn còn biết bao tiếc nuối. Hôm sau vẫn còn háo hức nghe bạn kể những chuyện sau 12h, khi người ta nhậu từ cổng trường tới Hồ Con Rùa, nhảy Rock như điên loạn…
dazzler1.gif


Hôm nay, chợt nhớ…Và sẽ còn nhớ mãi. ^^ Mình nghĩ là mình có duyên với Kiến trúc lắm.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Nguyễn Tuấn Lợi nỗi nhớ Góc cảm xúc 0
canh buom do Kỹ năng sống ơi, còn ai nhớ Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
blackstar8893 Anh nhớ em, sao em lại như thế?! Góc cảm xúc 0
motlanthoi Nhớ về thầy cô ...........kí ức đó chưa bao giờ phai Góc cảm xúc 0
Trần Mít [Cảm xúc] Hoa Sữa và Mít nhớ mọi người... Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Khi cô đơn [you] nhớ ai...? Góc cảm xúc 70
trangdang [Cảm xúc] Vu lan, con nhớ bố mẹ! Góc cảm xúc 0
Đan Thảo [Cảm xúc] Cho mình còn nhớ nhau... Góc cảm xúc 3
CoNangLangThang [Cảm xúc] Đừng nhớ và đừng thích! Góc cảm xúc 3
lovehuonghehe [Cảm xúc] Bạn!!! Nhớ bạn lắm !!! Góc cảm xúc 14
hero_hnam [Cảm xúc] 01/3/2009 - Gợi nhớ chút kỷ niệm về "Cánh thiệp tình yêu" Góc cảm xúc 2
boduacanhxanh Nhớ đặc sản quê dừa! Góc cảm xúc 2
benny Một chút nhớ về ngày xưa Góc cảm xúc 0
nhoxbum_1991 Chợt nhớ Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Một thoáng nhớ người yêu Góc cảm xúc 6
all i need Nhớ Góc cảm xúc 0
boduacanhxanh nhớ nhà! Góc cảm xúc 4
peti_xinhxan Ừ thì em nhớ anh Góc cảm xúc 8
cam89 Thương nhớ mùa vải chin!!!!!!!! Góc cảm xúc 0
cam89 Khi cô đơn em nhớ....Anh! Góc cảm xúc 3
peti_xinhxan Nhớ Việt Nam lắm các bạn à.... Góc cảm xúc 8
P Tôi cứ nhớ đến em mãi... Góc cảm xúc 2
haily105 Ngày nhớ.... Góc cảm xúc 8
L nỗi nhớ mùa đông Góc cảm xúc 0
thanhdat1004 Những bức ảnh đáng nhớ Góc cảm xúc 10
B cho em nhớ anh thêm một giây thôi... Góc cảm xúc 1
T Một thời gian đáng nhớ Góc cảm xúc 6
L Nhớ quê Góc cảm xúc 6
K tại sao ta luôn nhớ những điều cần phải quên ... Góc cảm xúc 14
TQV Kỷ niệm trung thu mà [you] nhớ nhất là gì ? Góc cảm xúc 47
khuongduy7 Ngày lễ... Góc cảm xúc 2
Heineken Cơ hội cho quá khứ! Góc cảm xúc 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top