[you] sống vì điều gì?

Status
Không mở trả lời sau này.

kienceo

Thành viên năng động
Anh sống vì tiền, rất nhiều tiền cho anh, hy vọng nhiều một chút để chia sẻ với nhiều người hơn!
 

lucyhuynh1990

Thành viên
Bạn có thể giải thích rõ hơn về cái sự Trả Thù là thế nào không bạn?
Câu nói của bạn làm mình thắc mắc nhiều và nếu những người mới lần đầu đọc sẽ có suy nghĩ tiêu cực. Chia sẻ thêm bạn nhé...
Hihi! Khi mình đọc dc cái topic này, mình chỉ đưa lên suy nghĩ của mình chứ k có ý làm mọi người có suy nghĩ tiêu cực, bạn thông cảm nhé! Hơn nữa thì đó cũng là chuyện cá nhân nên mình k tiện chia sẻ nhiều....:lungtung:
 

Phượng Nga

<b><font color=green>Giải Nhất Bụi Phấn 2009</font
Xét cho cùng, chúng ta sống là cho/vì người khác. Hẹp là cho người thân, những người xung quanh; rộng là cho tập thể, cho cộng đồng.
HẸP: Phượng Nga cho/vì các con của mình. Không gì làm Phượng Nga vui/buồn nhiều bằng những gì có liên quan đến sức khỏe, niềm vui, nỗi buồn của các con mình.
 

hoangnambg

Thành viên mới
trước tiên là sống cho bản thân mình đã. Nếu làm tốt thì mới sống cho những thứ khác được. Bản thân mà ko làm tốt thì chẳng thể làm dc gì cả
 

Phượng Nga

<b><font color=green>Giải Nhất Bụi Phấn 2009</font
Vì cái thể xác và tâm hồn này

Xét cho cùng, chúng ta sống là cho/vì người khác. Hẹp là cho người thân, những người xung quanh; rộng là cho tập thể, cho cộng đồng.
HẸP: Phượng Nga cho/vì các con của mình. Không gì làm Phượng Nga vui/buồn nhiều bằng những gì có liên quan đến sức khỏe, niềm vui, nỗi buồn của các con mình.
Đó là nói sống vì/sống cho ai?
Còn sống vì điều gì ư?
Tôi sống vì điều tôi đã có cái thể xác này, có cái tâm hồn này. Vì đã tồn tại trên đời này nên tôi phải sống. Mà đã sống thì không được sống tồi tệ, đê tiện, ích kỷ, nhỏ nhen. Sống thì phải sống như một CON NGƯỜI.
 

Phượng Nga

<b><font color=green>Giải Nhất Bụi Phấn 2009</font
Trả lời

trước tiên là sống cho bản thân mình đã. Nếu làm tốt thì mới sống cho những thứ khác được. Bản thân mà ko làm tốt thì chẳng thể làm dc gì cả
Rất đồng ý với bạn, nhưng tôi nói "xét cho cùng"...

Thật sự, nếu không vì những người thân thì tôi không thèm sống nữa!
- Ta mặc quần áo cho ai? Có phải là để cho người khác đừng thấy ta bất bình thường, để người khác hài lòng về ta? Nếu chỉ 1 mình tôi, tôi không măc gì cả hoặc mặc xuề xòa sao cũng được.
- Tôi bịnh? Tôi phải uống thuốc để mạnh khỏe, để đi làm, để lo cho con.
Từ những việc nhỏ đó suy ra những việc khác: ta sống là cho/vì người khác là chủ yếu.
!!!

 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Trước kia, đã từng nghĩ sống là để chết, vì đến một lúc ai cũng phải chết cả.
Nhưng sau này, khi chứng kiến sự ra đi của một người bạn, khi hiểu ra ý nghĩa của sống và chết, Sóng mới tìm ra cho mình câu trả lời: Sống để làm gì?

Đích đến của sự sống là sự sống, ngay cả khi đã không còn tồn tại trong cõi đời này.
Tôi sống vì điều đó, vì muốn cuộc sống của mình không chỉ là tồn tại, mà thực sự mang lại giá trị đối với cuộc đời.
Bản thân cuộc sống đã là một điều tuyệt vời, nó nằm trong bản năng của mỗi con người, tôi muốn nối dài sự sống đó bằng cuộc sống của mình.
 

redrosevn1110

Thành viên năng động
Được sống đã là một điều hạnh phúc rồi. Thế nên các bạn đừng bao giờ băn khoăn sống vì điều j. Có rất nhiều thứ để bạn sống đó bạn ơi. Đó luôn là suy nghĩ của tớ.

Cám ơn cả nhà.
 

Xu Xu

Thanh viên kỳ cựu
Vì mỗi ngày là một cuộc đời

Có lẽ câu hỏi này mới nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu bạn suy nghĩ sâu hơn một chút có lẽ bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để trả lời câu hỏi trên.
Còn bạn, Bạn có thể chia sẻ quan điểm và ý kiến của bạn đi nào.
Bạn sống vì điều gì? câu hỏi này đối với bạn dễ hay là khó?

XuXu sống vì mỗi ngày có thêm một bài học mới. Xu chào đón cuộc đời với tất cả niềm vui và hạnh phúc, sẵn sàng tiến lên để thành công.

Sống vì sự tiến bộ của bản thân và thân yêu của mình. Sống chạy đua với thời gian để cuộc đời thêm ý nghĩa.
 

khigia80

Thành viên mới
Mình đang sống là vì sợ chết, vì sợ chết nên phải sống. Chết thì dù cho người giàu hay nghèo, đẹp hay xấu đều không tránh khỏi. Thế thì sao lại sợ chết như thế nhỉ? Thật buồn cười
 

khuongduy7

<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Sống để theo đuổi những ước mơ ,những mục tiêu ,hoài bão của mình.Sống để biết rằng cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ .và xem mình có vượt qua những biến cố mà cuộc sống đã ban tặng hay không......
 

nholam21887

Thành viên mới
Mình à. Đối với minh thì mình sống vì ban bè. Nói như vậy chắc là có nhiều người sẽ không tin đâu ha. Nhưng sự thật là vậy. Nhưng bù lại mình kết bạn rất khó. Chủ yếu là bạn thân thôi.
 

boyxing

Thành viên
hihihi mình thi sống vì mọi người bạn bè và gia đình và cũng ko wên vì mình nữa chứ hehehe sống để theo đủi những ước mơ minh thì hơi bị nhìu ước mơ đó hihi
 

bkhdhunter

Thành viên mới
Đời người ngắn ngủi, vậy nên hãy quý trọng từng ngày, để ngày nào cũng làm đc nhiều việc có ý nghĩa, để khi mỗi tối trước khi đi ngủ ta có thể tự hào: Today is a beautìul day!
 

hongdien

Thành viên mới
Có một câu minh tâm đắc: Kẻ không vì mình trời chu đất diệt
Bởi bạn chỉ có thể giúp được người khác khi mình ko cần ai giúp nữa, hay trí ít ko cần ai giúp nữa, thành viên mới chi muốn làm quen, hehe
 

hiennguyen511

Thành viên mới
Nhưng đến lúc vào học Đại học rùi ra trường ước mơ của mình cũng đơn giản lắm, 1 cv có thu nhập ổn định (prestige income), 1 người yêu mình và cuối cùng là 1 gia đình không giàu có nhưng happy. Bầy giờ mình đã hoàn thành 2/3 ước mơ của mình rùi keke
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Twisted [Xã Hội] Facebook đã phá hủy cuộc sống của bạn như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 0
soo in lee [Nghề Nghiệp] Kỹ năng giảng dạy "Kỹ năng sống" Bàn Tròn Thảo Luận 1
codon.9x [Xã Hội] Tâm sự về các mối quan hệ trong cuộc sống Bàn Tròn Thảo Luận 1
bluesea88 Giới trẻ Việt Nam đang sống thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 6
benny [Giải Trí] [TL-10/2011] Nếu được chọn,[you] muốn được sống ở vùng đất nào của Tổ quốc? Bàn Tròn Thảo Luận 14
phuongtroixala Yêu để chết hay học để sống? Bàn Tròn Thảo Luận 3
_xU_kUt3_ [TL - 06/2011] Môi trường với cuộc sống nhân loại... Bàn Tròn Thảo Luận 3
lion_bl Châm ngôn sống của [you] là gì? Bàn Tròn Thảo Luận 93
ivenle [Xã Hội] Người sống với nhau như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 0
songha Theo bạn sống nội tâm là như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 26
mnizeky “Giữ” cho con gái, con trai nhé!(trả lại bài Sống Thử) Bàn Tròn Thảo Luận 13
KendyDat [Tình Yêu] Sống thử ? Tại sao không ? Bàn Tròn Thảo Luận 35
Tin Yêu [you] đã SỐNG ĐÚNG? Bàn Tròn Thảo Luận 63
P Điều gì là khó nhất trong cuộc sống......? Bàn Tròn Thảo Luận 11
H Theo bạn ''Sống để làm gì'' Bàn Tròn Thảo Luận 18
H Sống thật?!! Bàn Tròn Thảo Luận 5
M Sống có ước mơ Bàn Tròn Thảo Luận 5
khuongduy7 Sống để làm gì?.. Bàn Tròn Thảo Luận 9
pencilstructure Chia sẻ Học bổng kỹ năng sống - chuyên đề 1 Bàn Tròn Thảo Luận 27
Y Nếu biết chỉ còn một ngày để sống!! Bạn sẽ làm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 71
ting Giá trị sống Bàn Tròn Thảo Luận 0
redrosevn1110 Công thức sống tích cực = 2K + 3D Bàn Tròn Thảo Luận 3
T Những việc cần để thành lập câu lạc bộ "Kỹ năng sống" Bàn Tròn Thảo Luận 3
ting Lý tưởng sống của bạn là gì ? - Bạn sống để làm gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 3
Twisted [Giải Trí] Những tình huống éo le chỉ vì... đổi tên Facebook Bàn Tròn Thảo Luận 0
Twisted [Giải Trí] Vì sao bạn mãi vẫn chưa thể giàu? Bàn Tròn Thảo Luận 0
B [Bạn Bè] Có nên vì bạn bè.......? Bàn Tròn Thảo Luận 6
Trần Mít Bạn Hiến Máu vì lý do gì? Chia sẻ nha... Bàn Tròn Thảo Luận 82
T giàu vì bạn phải không nhỉ? Bàn Tròn Thảo Luận 0
N Hãy nói xem...bạn làm việc là vì cái gì? Bàn Tròn Thảo Luận 1
Twisted [Giải Trí] Những điều tối kỵ khi đi du lịch nước ngoài Bàn Tròn Thảo Luận 0
Trà My Sinh viên mong muốn điều gì? Bàn Tròn Thảo Luận 0
vhungnr 7 điều bạn không thể bỏ qua trong mùa hè này Bàn Tròn Thảo Luận 4
trangdang [TL- 10/2011] Diễn đàn và thành viên, đôi điều suy ngẫm. Bàn Tròn Thảo Luận 4
trangdang [Xã Hội] [TL -09/2011] Điều gì khiến [you] mỉm cười? Cùng chia sẻ nhé! Bàn Tròn Thảo Luận 44
nhok_con1991 [Bạn Bè] Nếu [you] có một điều ước Bàn Tròn Thảo Luận 187
canhogiuadaiduong điều gì mọi người khó chịu khi đi ra phố Bàn Tròn Thảo Luận 5
T 12 điều đơn giản. Bàn Tròn Thảo Luận 5
VietThi [Xã Hội] hoahong39 sợ nhất điều gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 166
lapdong Điều gì làm bạn hạnh phúc Bàn Tròn Thảo Luận 76

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top