kieuphuong
Thanh viên kỳ cựu
Bây giờ lại bắt đầu lo lắng.
Không biết đã bao nhiêu lần mình cứ làm tổn thương những người mình quý mến, chẳng vì bất kỳ lý do to tát nào cả, mọi thứ chỉ bé xíu như hạt cát.
Thật ra khi người ta nói dối 1 người nào đó, người ta cũng đã lường trước được hậu quả, đúng không? Người ta nói dối vì một lý do nào đó, và mình phát hiện ra. Mình lại dụ dỗ để người ta nói thật, vậy là mình có lỗi rồi.
Người ta chỉ muốn duy trì những cuộc nói chuyện vui vẻ, nhưng mình lại ghét, cố tình chọc tức và tìm cớ để càng lúc càng không ưa. Mình đâu có hơn gì người ta?
Mình nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng mình ghét sự giả dối, nên mình cứ tìm cách để hạ bệ người ta, goị người ta là "cưng", là "em bé". Vậy là mình hỗn rồi!
Mình lại định gọi người ta là "ông già khó ưa", liệu có nên chăng?
...
Hình như mình đang sai.
Mình đâu cần phải làm những điều đó khi thật ra nó chẳng có ý nghĩa gì với mình.
Mình không cần cứ thấy ai dối mình là mình lại tìm cách phá phách cho người ta giận, rồi mình cũng buồn chứ chẳng vui gì...
Mình quá quắt thật rồi!
Mình ngốc quá... :khocto::khocto:
Không biết đã bao nhiêu lần mình cứ làm tổn thương những người mình quý mến, chẳng vì bất kỳ lý do to tát nào cả, mọi thứ chỉ bé xíu như hạt cát.
Thật ra khi người ta nói dối 1 người nào đó, người ta cũng đã lường trước được hậu quả, đúng không? Người ta nói dối vì một lý do nào đó, và mình phát hiện ra. Mình lại dụ dỗ để người ta nói thật, vậy là mình có lỗi rồi.
Người ta chỉ muốn duy trì những cuộc nói chuyện vui vẻ, nhưng mình lại ghét, cố tình chọc tức và tìm cớ để càng lúc càng không ưa. Mình đâu có hơn gì người ta?
Mình nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng mình ghét sự giả dối, nên mình cứ tìm cách để hạ bệ người ta, goị người ta là "cưng", là "em bé". Vậy là mình hỗn rồi!
Mình lại định gọi người ta là "ông già khó ưa", liệu có nên chăng?
...
Hình như mình đang sai.
Mình đâu cần phải làm những điều đó khi thật ra nó chẳng có ý nghĩa gì với mình.
Mình không cần cứ thấy ai dối mình là mình lại tìm cách phá phách cho người ta giận, rồi mình cũng buồn chứ chẳng vui gì...
Mình quá quắt thật rồi!
Mình ngốc quá... :khocto::khocto: