Không biết từ lúc nào, cậu trở thành một thủ lĩnh-một Mama tổng quản đáng yêu- của diễn đàn KNS.O.
Không biết từ lúc nào, cậu trở thành một phần to lớn của CLB.
Không biết từ lúc nào, cậu trở thành một người bạn rất tuyệt vời của tớ.
Không biết từ lúc nào, tình yêu thương của gia đình mình dành cho nhau lại nồng ấm như vậy, nhưng tớ biết cậu là một người đã lan tỏa tình yêu thương ấy.:mimcuoi:
Nhưng tớ biết,
Từ lúc cậu tham gia vào CLB, mọi người đã coi cậu như một người anh em tuyệt vời.
Từ lúc cậu tham gia vào diễn đàn, chúng ta đã có những bước tiến đáng tự hào, và cậu tự hào nhất vì đã xây dựng được một BQT đầy nhiệt huyết như bây giờ.
Từ lúc gặp cậu, tớ đã hiểu tình yêu thương cần được bộc lộ, và điều đó làm chúng ta đều hạnh phúc.
Biết nói gì để nói hết những tình cảm mà tớ và mọi người dành cho cậu nhỉ? :in-love:
Trước hết, tớ cảm ơn bố mẹ cậu vì đã sinh ra một người tuyệt vời như cậu.
Tớ cảm ơn cuộc đời đã cho tất cả chúng ta gặp gỡ nhau dưới mái nhà CLB Kỹ năng sống.
Tớ cảm ơn những gì mà cậu đã "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" với diễn đàn mình.
Tớ cảm ơn vì cậu đã là Mr. Kid, một người bình thường nhưng cũng thật phi thường.
Không biết từ lúc nào, cậu trở thành một phần to lớn của CLB.
Không biết từ lúc nào, cậu trở thành một người bạn rất tuyệt vời của tớ.
Không biết từ lúc nào, tình yêu thương của gia đình mình dành cho nhau lại nồng ấm như vậy, nhưng tớ biết cậu là một người đã lan tỏa tình yêu thương ấy.:mimcuoi:

Nhưng tớ biết,
Từ lúc cậu tham gia vào CLB, mọi người đã coi cậu như một người anh em tuyệt vời.
Từ lúc cậu tham gia vào diễn đàn, chúng ta đã có những bước tiến đáng tự hào, và cậu tự hào nhất vì đã xây dựng được một BQT đầy nhiệt huyết như bây giờ.
Từ lúc gặp cậu, tớ đã hiểu tình yêu thương cần được bộc lộ, và điều đó làm chúng ta đều hạnh phúc.

Biết nói gì để nói hết những tình cảm mà tớ và mọi người dành cho cậu nhỉ? :in-love:
Trước hết, tớ cảm ơn bố mẹ cậu vì đã sinh ra một người tuyệt vời như cậu.
Tớ cảm ơn cuộc đời đã cho tất cả chúng ta gặp gỡ nhau dưới mái nhà CLB Kỹ năng sống.
Tớ cảm ơn những gì mà cậu đã "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" với diễn đàn mình.
Tớ cảm ơn vì cậu đã là Mr. Kid, một người bình thường nhưng cũng thật phi thường.
Chúc mừng sinh nhật Kid!:highfive:
Chúc cậu một tuổi mới bình an, hạnh phúc và đạt được những gì mà cậu thực sự mong muốn và nỗ lực vì nó.:thangloi:
Free Hugs!!!:hug-right: