Gửi cô em bé nhỏ của chị.
Khi đọc đơn dự tuyển của em trong lần đầu tiên tuyển thành viên của CLB, em là một trong những ứng viên nhỏ tuổi nhất. Một cô bé năm nhất, lúc ấy nhìn em vẫn còn ngơ ngác lắm. Nhìn em hiền, đến giờ vẫn cái kiểu hiền lành và chân thật ấy, nhưng chị nhìn và tin em có đủ sự cần cù để theo đuổi những mục tiêu mà em mong ước.
Hơn một năm đi qua, em là một thành viên có nhiều đóng góp cho CLB, nhưng thường lặng lẽ. Em không ồn ào, nhưng gần như chương trình nào cũng góp sức, lăng xăng chạy lên nhà văn hóa, mua đồ nọ kia hoặc ít nhất cũng góp thêm vài câu nói động viên các anh chị. Giờ so với khi mới vào CLB, em đã trưởng thành nhiều. Chị thấy thật vui khi nhìn em chín chắn và lớn lên như thế. Thấy vui khi em có một người để cùng em bước đi trên con đường chinh phục những ước mơ của mình.
Hôm trước, khi tổ chức chương trình RLKN số 6, em có biết chị đã rất cảm động trước tinh thần lạc quan của em không? Nếu như khi ấy không nhìn thấy sự vui vẻ và lạc quan của em, có lẽ chị đã khóc. Chị thương những nỗ lực của các bạn trong nhóm tổ chức chương trình khi khán giả quá ít, nhưng em và anh Sự, bé Liên đã là những người rất phi thường hôm ấy. Chị vui vì một chương trình dễ thương, và vui vì thấy em đã rất bình tĩnh trong mọi tình huống, vì tấm lòng của em đối với những người đến tham dự.
Sinh nhật của em. Một tuổi mới cũng là một cơ hội mới để em tiếp tục những thành công mới, những bước chân trưởng thành hơn, những niềm vui mới...
Chị chúc em luôn bình an, khỏe khoắn và yêu đời, em nhé! Hạnh phúc và may mắn sẽ luôn song hành cùng em, cô em dễ thương à!
Khi đọc đơn dự tuyển của em trong lần đầu tiên tuyển thành viên của CLB, em là một trong những ứng viên nhỏ tuổi nhất. Một cô bé năm nhất, lúc ấy nhìn em vẫn còn ngơ ngác lắm. Nhìn em hiền, đến giờ vẫn cái kiểu hiền lành và chân thật ấy, nhưng chị nhìn và tin em có đủ sự cần cù để theo đuổi những mục tiêu mà em mong ước.
Hơn một năm đi qua, em là một thành viên có nhiều đóng góp cho CLB, nhưng thường lặng lẽ. Em không ồn ào, nhưng gần như chương trình nào cũng góp sức, lăng xăng chạy lên nhà văn hóa, mua đồ nọ kia hoặc ít nhất cũng góp thêm vài câu nói động viên các anh chị. Giờ so với khi mới vào CLB, em đã trưởng thành nhiều. Chị thấy thật vui khi nhìn em chín chắn và lớn lên như thế. Thấy vui khi em có một người để cùng em bước đi trên con đường chinh phục những ước mơ của mình.
Hôm trước, khi tổ chức chương trình RLKN số 6, em có biết chị đã rất cảm động trước tinh thần lạc quan của em không? Nếu như khi ấy không nhìn thấy sự vui vẻ và lạc quan của em, có lẽ chị đã khóc. Chị thương những nỗ lực của các bạn trong nhóm tổ chức chương trình khi khán giả quá ít, nhưng em và anh Sự, bé Liên đã là những người rất phi thường hôm ấy. Chị vui vì một chương trình dễ thương, và vui vì thấy em đã rất bình tĩnh trong mọi tình huống, vì tấm lòng của em đối với những người đến tham dự.
Sinh nhật của em. Một tuổi mới cũng là một cơ hội mới để em tiếp tục những thành công mới, những bước chân trưởng thành hơn, những niềm vui mới...
Chị chúc em luôn bình an, khỏe khoắn và yêu đời, em nhé! Hạnh phúc và may mắn sẽ luôn song hành cùng em, cô em dễ thương à!
Last edited by a moderator: