cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
Ngày hôm qua có một cô bé ngồi dưới mái hiên nhà đôi mắt dõi những áng mây, cô nghĩ rằng có bao giờ mình được bay tự do như thế không ?
Có lẽ là không ?
Bởi vì ?
Cô ấy luôn rất sợ rằng khi cô ấy là cô ấy mềm yếu, mơ mộng như thế thì cô ấy chẳng còn là cô ấy. Cô ấy luôn mặc cảm về bản tính ấy của mình và cô lặng yên để cho chiếc áo mạnh mẽ khoác lên người và tiến vào cuộc đời. Và cô ấy đã thành công.
Còn cô ấy con người của cô ấy cứ lặng lẽ và chìm sâu vào một khoảng trời không ai biết và cứ mộng mơ.
Đến một ngày nọ có những người rất lạ họ đã đến và cùng ngồi xuống với cô cô bé ấy, lặng lẽ nghe cô ấy dù cô ấy nói rất khó khăn vì cô chưa một lần tập nói. Những người lạ lùng cầm tay cô và kể cho cô nghe về giá trị thật của bản thân mình. Sự hạnh phúc khi cô là chính cô và những điều tuyệt vời của chiếc áo cô đang mặc, những mặt trái cô có thể bỏ đi để tìm cho mình hạnh phúc.
Sau mỗi ngày những người lạ mặt ấy đã trở thành những người bạn của cô bé. Vào ngày sinh nhật của cô họ đã trao cho cô một chiếc bong bóng thật lớn và ra đi. Trong số họ có nhiều người sẽ không thể ở bên cô nhiều hơn nữa.
Và họ ra đi.
Và bây giờ cô bé đã đứng lên bước đi không hẳn lúc nào cũng mạnh mẽ những vững vàng và hạnh phúc.
Hôm nay cô bé ấy đang ở đây viết lên chiếc bong bóng bay của mình những ước mơ của chính mình :
Gia đình
Học
Tình yêu
Thành công
Hạnh phúc
Trường …..
KNS ( nho nhỏ )
Và cuối cùng tô đậm hai chữ Tường Nguyên có nghĩa là Vững Vàng và Trọn Vẹn.
Có thể rằng nhiều người chưa biết em chưa hiểu em và vẫn còn thấy chiếc áo cũ của em còn rộng quá. Nhưng cứ như thế và từng bước một bầu trời sẽ rộng và bong bóng sẽ bay cao.
Chúc mừng sinh nhật dù muộn một chút nhé em
Có lẽ là không ?
Bởi vì ?
Cô ấy luôn rất sợ rằng khi cô ấy là cô ấy mềm yếu, mơ mộng như thế thì cô ấy chẳng còn là cô ấy. Cô ấy luôn mặc cảm về bản tính ấy của mình và cô lặng yên để cho chiếc áo mạnh mẽ khoác lên người và tiến vào cuộc đời. Và cô ấy đã thành công.
Còn cô ấy con người của cô ấy cứ lặng lẽ và chìm sâu vào một khoảng trời không ai biết và cứ mộng mơ.
Đến một ngày nọ có những người rất lạ họ đã đến và cùng ngồi xuống với cô cô bé ấy, lặng lẽ nghe cô ấy dù cô ấy nói rất khó khăn vì cô chưa một lần tập nói. Những người lạ lùng cầm tay cô và kể cho cô nghe về giá trị thật của bản thân mình. Sự hạnh phúc khi cô là chính cô và những điều tuyệt vời của chiếc áo cô đang mặc, những mặt trái cô có thể bỏ đi để tìm cho mình hạnh phúc.
Sau mỗi ngày những người lạ mặt ấy đã trở thành những người bạn của cô bé. Vào ngày sinh nhật của cô họ đã trao cho cô một chiếc bong bóng thật lớn và ra đi. Trong số họ có nhiều người sẽ không thể ở bên cô nhiều hơn nữa.
Và họ ra đi.
Và bây giờ cô bé đã đứng lên bước đi không hẳn lúc nào cũng mạnh mẽ những vững vàng và hạnh phúc.
Hôm nay cô bé ấy đang ở đây viết lên chiếc bong bóng bay của mình những ước mơ của chính mình :
Gia đình
Học
Tình yêu
Thành công
Hạnh phúc
Trường …..
KNS ( nho nhỏ )
Và cuối cùng tô đậm hai chữ Tường Nguyên có nghĩa là Vững Vàng và Trọn Vẹn.
Có thể rằng nhiều người chưa biết em chưa hiểu em và vẫn còn thấy chiếc áo cũ của em còn rộng quá. Nhưng cứ như thế và từng bước một bầu trời sẽ rộng và bong bóng sẽ bay cao.
Chúc mừng sinh nhật dù muộn một chút nhé em