Em nhắn tin cho chị: “Đáng nhẽ ra em phải gọi điện hỏi chị vì sao chị lại muốn em đi dã ngoại, nhưng điện thoại em hết tiền nên đành nhắn tin chúc chị đi chơi sung sướng và sung mãn!”
…
Thật sự là chị đã phân vân cả buổi chiều nay, không biết nên tiếp tục thuyết phục em đi hay không.
Sáng nay, không hiểu sao chị lại cảm thấy nhớ CLB mình nhiều khủng khiếp. Chị muốn gặp lại tất cả các gương mặt đã từng thân quen và gắn bó kể từ ngày CLB thành lập, chị muốn trở lại những kỷ niệm thân thương của những ngày tháng mà ta đã đi qua, chị muốn mọi người cùng nhau chứng kiến phút giây mừng sinh nhật 2 tuổi của CLB – Ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Có cái gì đó thật liêng liêng đối với chị, có lẽ là với nhiều người nữa.
Chị nghĩ là em hiểu cái cảm giác thân thương và thiêng liêng đó, hiểu cái xúc động trong tim ta khi em nhìn thấy ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật được thắp sáng, như bất cứ ai đã đặt vào đây biết bao công sức, tâm huyết và tình yêu.
Nên cái giây phút đó, chị muốn tất cả những thành viên của CLB Kỹ năng sống được nhìn thấy nó, và cảm nhận sự ấm áp bên cạnh những người anh em của mình.
Em thắc mắc vì sao chị lại muốn em đi. Thật ra thì chị muốn tất cả CLB mình đi. Nhưng trong số đó, em là một trong những người mà chị rất mong được chia sẻ cùng niềm vui mừng sinh nhật này.
Những tháng vừa qua, em đã là một phần linh hồn của diễn đàn KNSO. Em đã là người bạn của bao người bạn mới trên diễn đàn, em là người đã truyền lửa cho rất nhiều những người khác, em cũng là người kết nối CLB và Hội TTYT, và nhiều điều khác nữa mà em đã làm, thậm chí đã vất vả, đã bận lòng… Chị cảm phục, yêu quý và tự hào về em. Chị biết là nhiều người cũng muốn gặp em lắm.
Lý do chỉ vì thế thôi, em ạ.
Nhưng chị biết có nhiều thứ mà chúng ta phải băn khoăn lựa chọn, và em cũng vậy. Chị không muốn làm em cắn rứt hay bất cứ thứ gì khác, chị hiểu (vì chị cũng từng quyết định ở nhà trong những lần đi cắm trại trước). Hãy chọn cái gì đó làm em cảm thấy thật sự an lòng, vì đối với những người thật sự yêu quý em, điều đó là điều quan trọng hơn. Và người ta cũng biết, cũng hiểu rằng có nhiều cách khác nhau để sống hết mình, để thể hiện tình cảm chân thành, phải không em?
P/s: Chị vẫn giữ lời hứa hôm trước. Nếu em thay đổi ý định, hãy gọi cho chị nhé! Chúc em ngủ ngon.
…
Thật sự là chị đã phân vân cả buổi chiều nay, không biết nên tiếp tục thuyết phục em đi hay không.
Sáng nay, không hiểu sao chị lại cảm thấy nhớ CLB mình nhiều khủng khiếp. Chị muốn gặp lại tất cả các gương mặt đã từng thân quen và gắn bó kể từ ngày CLB thành lập, chị muốn trở lại những kỷ niệm thân thương của những ngày tháng mà ta đã đi qua, chị muốn mọi người cùng nhau chứng kiến phút giây mừng sinh nhật 2 tuổi của CLB – Ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Có cái gì đó thật liêng liêng đối với chị, có lẽ là với nhiều người nữa.
Chị nghĩ là em hiểu cái cảm giác thân thương và thiêng liêng đó, hiểu cái xúc động trong tim ta khi em nhìn thấy ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật được thắp sáng, như bất cứ ai đã đặt vào đây biết bao công sức, tâm huyết và tình yêu.
Nên cái giây phút đó, chị muốn tất cả những thành viên của CLB Kỹ năng sống được nhìn thấy nó, và cảm nhận sự ấm áp bên cạnh những người anh em của mình.
Em thắc mắc vì sao chị lại muốn em đi. Thật ra thì chị muốn tất cả CLB mình đi. Nhưng trong số đó, em là một trong những người mà chị rất mong được chia sẻ cùng niềm vui mừng sinh nhật này.
Những tháng vừa qua, em đã là một phần linh hồn của diễn đàn KNSO. Em đã là người bạn của bao người bạn mới trên diễn đàn, em là người đã truyền lửa cho rất nhiều những người khác, em cũng là người kết nối CLB và Hội TTYT, và nhiều điều khác nữa mà em đã làm, thậm chí đã vất vả, đã bận lòng… Chị cảm phục, yêu quý và tự hào về em. Chị biết là nhiều người cũng muốn gặp em lắm.
Lý do chỉ vì thế thôi, em ạ.
Nhưng chị biết có nhiều thứ mà chúng ta phải băn khoăn lựa chọn, và em cũng vậy. Chị không muốn làm em cắn rứt hay bất cứ thứ gì khác, chị hiểu (vì chị cũng từng quyết định ở nhà trong những lần đi cắm trại trước). Hãy chọn cái gì đó làm em cảm thấy thật sự an lòng, vì đối với những người thật sự yêu quý em, điều đó là điều quan trọng hơn. Và người ta cũng biết, cũng hiểu rằng có nhiều cách khác nhau để sống hết mình, để thể hiện tình cảm chân thành, phải không em?
P/s: Chị vẫn giữ lời hứa hôm trước. Nếu em thay đổi ý định, hãy gọi cho chị nhé! Chúc em ngủ ngon.