benny
Thanh viên kỳ cựu
Trong cuộc sống,có những thứ ta ưa thích mà không tại sao.Ta ưa thích nó chỉ vì ta có thiện cảm với nó.Đã bao lần,ta nghe người khác hỏi tại sao ta lại thích cái nọ,cái kia....và ta đi tìm lí do tại sao ta lại thích.....
Ta tự nhủ với mình rằng ta thích một bức tranh vì nó đẹp,ta thích một quyển sách vì nó hay...Nhưng thực sự,chẳng có lí do nào để mà ta thích cả...Ta thích nó,chỉ đơn giản là vì ta...thích nó,chỉ vậy thôi.
Nhiều khi,ta thích những thứ mà người khác không thích và ngược lại.Có những cái ta thích theo nhịp điệu trái tim ta,mặc dù nó có thể trái ngược với những nhận xét,bình phẩm ,đánh giá của các chuyên gia.Như bản thân benny,benny rất thích xem bộ phim Titanic,thích chuyện tình giữa Jack và Rose,mặc dù người ta đã phát hiện ra 11 lỗi sai nghiêm trọng trong bộ phim này...Cũng như trên sàn diễn,nhiều ca sĩ,có thể vô tình có khi cố ý,đã hát sai đi lời ca,nhưng điều này lại khiến thính gia cảm thấy bài hát trở nên hay hơn....Bởi vì,chân lí thuộc về trái tim chứ không phải thuộc về bộ óc của những nhà phê bình....
Nhưng hình như ngày nay con người không thích những cái theo đúng trái tim mình nữa.Có những thứ người ta thích theo xu hướng thị trường,theo phong trào vậy.Thấy người ta thích thì mình cũng thích và cố gắng tìm những lí do sao cho hợp lí cho sự thích thú của mình...Ví dụ như người ta đua nhau hát nhạc Heavy Rock của phương Tây ,đua nhau mua những bộ đồ "sốc","khủng"...Liệu những thứ đó có làm cho ta vui,hay chỉ khiến cuộc sống của chúng ta càng trở nên hạn hẹp và hời hợt....Tại sao cứ phải sống một cuộc sống gò bó như vậy mà không sống theo những gì mình thích?
Vậy thì,hãy tự giải thoát cho mình,và "hãy thích chỉ vì thích":mimcuoi:
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...fE5o4WeBqhYyBraMO0WeBmmUsICgWeBOG7nWl8dHJ1ZXw
Ta tự nhủ với mình rằng ta thích một bức tranh vì nó đẹp,ta thích một quyển sách vì nó hay...Nhưng thực sự,chẳng có lí do nào để mà ta thích cả...Ta thích nó,chỉ đơn giản là vì ta...thích nó,chỉ vậy thôi.
Nhiều khi,ta thích những thứ mà người khác không thích và ngược lại.Có những cái ta thích theo nhịp điệu trái tim ta,mặc dù nó có thể trái ngược với những nhận xét,bình phẩm ,đánh giá của các chuyên gia.Như bản thân benny,benny rất thích xem bộ phim Titanic,thích chuyện tình giữa Jack và Rose,mặc dù người ta đã phát hiện ra 11 lỗi sai nghiêm trọng trong bộ phim này...Cũng như trên sàn diễn,nhiều ca sĩ,có thể vô tình có khi cố ý,đã hát sai đi lời ca,nhưng điều này lại khiến thính gia cảm thấy bài hát trở nên hay hơn....Bởi vì,chân lí thuộc về trái tim chứ không phải thuộc về bộ óc của những nhà phê bình....
Nhưng hình như ngày nay con người không thích những cái theo đúng trái tim mình nữa.Có những thứ người ta thích theo xu hướng thị trường,theo phong trào vậy.Thấy người ta thích thì mình cũng thích và cố gắng tìm những lí do sao cho hợp lí cho sự thích thú của mình...Ví dụ như người ta đua nhau hát nhạc Heavy Rock của phương Tây ,đua nhau mua những bộ đồ "sốc","khủng"...Liệu những thứ đó có làm cho ta vui,hay chỉ khiến cuộc sống của chúng ta càng trở nên hạn hẹp và hời hợt....Tại sao cứ phải sống một cuộc sống gò bó như vậy mà không sống theo những gì mình thích?
Vậy thì,hãy tự giải thoát cho mình,và "hãy thích chỉ vì thích":mimcuoi:
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...fE5o4WeBqhYyBraMO0WeBmmUsICgWeBOG7nWl8dHJ1ZXw
Last edited by a moderator: