Em đang cần 1 cú hích, chị chỉ có thể nói như vậy, e đang cần 1 cú hích để có thể vượt qua được tình trạng này.
Hãy chuẩn bị bài thật tốt khi đến trường, và hãy mạnh dạn lên em, chỉ cần em giơ tay phát biểu hoặc xung phong giải bài tập, không cần phải là bài tập khó, là được. Chị nghĩ lý do em cảm thấy không còn tự tin nữa là vì em đang bị khớp trước số bạn mà em nghĩ là giỏi hơn em, nhưng thực sự họ có giỏi hơn em không? Hay bởi vì em của chị hơi bị "yếu bóng vía"?^^
Đừng giữ mãi những suy nghĩ tiêu cực như vậy em ạ, chính những suy nghĩ đó đã làm bản thân em thay đổi, e đã từng là một người rất tự tin kia mà? Cứ mạnh dạn lên em, trả lời sai hay giải bài tập sai thì đã làm sao nào? Học tập là một quá trình phạm sai lầm mà! Ngày hôm nay tôi sai nhưng đó sẽ là những bài học quý báu để tôi rút kinh nghiệm cho những giai đoạn quan trọng sau này! Sẽ không có một ai dám xem thường em hết, nhóc ạ!!
Em cần phải thay đổi, trước tiên là trong suy nghĩ, rồi đến hành động. E cần phải tự tạo ra cú hích cho bản thân mình, điều này thì chính em phải tự mình thực hiện, không ai giúp được em cả. Tự tin lên nhóc, đây là một điều khá quan trọng đấy, vượt qua được thử thách này thì e sẽ càng tự tin và trưởng thành hơn đấy.
Phải lấy lại những gì là của mình, thuộc về bản thân mình chứ, phải không em??:mimcuoi: