longanhvinh
Thành viên mới
Mình và bạn gái yêu nhau đã lâu và 2 người ở gần nhà nhau nữa.Nhưng mình và cô ấy 2 người là con cả của 2 gia đình và theo 2 "Đạo" (Thiên Chúa,...) khác nhau đó là trở ngại lớn nhất của 2 đứa với 2 bên gia đình. Hai đứa đã nhiếu lần định nói với gia đình về chuyện tình cảm này nhưng chưa dám nói vì biết chắc chắn 2 bên gia đình sẽ cản trở, cấm đoán 2 đứa đến với nhau. Vậy bây giờ tôi phải làm gì các bạn có nên nói với gia đình không? Và nếu nói thì mình sẽ phãi nói như thế nào để cho 2 bên gia đình không cản trở 2 đứa dến với nhau vì khác "Đạo". Giúp mình với các bạn ơi.