Cuộc sống mong manh quá!!!

eddie_chu

Thành viên năng động
Có phải chúng ta khi càng lớn tuổi, trải nghiệm càng nhiều thì lại hay suy nghĩ không?! Tôi có câu chuyện này cứ ám ảnh mình mãi, muốn nói ra để cũng các bạn chia xẻ.

Tôi có một người em, thực ra thì chỉ là một người quen thôi, tên Hợi. Thường thì anh em ít gặp nhau lắm vì ai cũng bận rộn cuộc sống của mình. Tết năm ngoái, về quê, gặp lại nó, anh em cũng hỏi thăm, rồi nó nhờ mình giúp đỡ nó đi nước ngoài (tôi hiện đang sống ở nước ngoài mà). Mình cũng chỉ gật đầu vậy thôi chứ làm sao mà giúp được, để định cư ở nước khác khó lắm chứ.

Mấy hôm sau nó có gọi điện hỏi thăm thì mình cũng chỉ trả lời chung chung cho qua thôi. Rồi chiều hôm đó đưa cả nhà đi chơi, gặp nó, nó còn quay lại chào, đến sáng hôm sau, đang ngồi chơi với người bạn thì nghe chú hàng xóm nói là :"thằng Hợi nó bị tai nạn chết rồi". Thú thực là tôi không có sợ chết nhưng cũng bàng hoàng mất mấy ngày. Cảm thấy cuộc sống con người ta mong manh quá, không ai có thể nói trước được ngày mai.

Một năm sắp qua, cũng gần đến ngày dỗ đầu của nó rồi, hy vọng ở một nơi nào đó xa xôi, nó có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Và các bạn ơi, tôi mong rằng các bạn hay luôn sống thật với chính mình vì cuộc sống mong manh lắm.
 

mat_hi91

Thành viên năng động
đúng là cuộc sống mong manh, vì vậy hãy trân trọng từng ngày, sống trọn vẹn từng ngày, sống như ta chưa từng được sống bao giờ...
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Ranh giới giữa sự sóng và cái chết quá mong manh. Ko ai biết đc ngày mai cuộc đời mình sẽ ra sao.
Dạo này tôi hay bị ám ảnh vì điều này nhiều quá. Tôi có cảm giác mọi người xung quanh tôi đang dần xa tôi quá!
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Cuộc sống có bao giờ mong manh

Cuộc sống của con người nói đúng hơn là sự sống của con người có bao giờ mong manh không?

Tôi muốn hỏi điều đó với mọi người với Thượng đế và với cả chính bản thân tôi và đến bây giờ khi có ai nói với tôi rằng cuộc sống này mong manh quá, tôi xin đính chính lại rằng:

Cuộc sống này chẳng hề mong manh vì nó tràn đầy sự khao khát, nó tràn đầy những ưóc mơ , nó tràn đầy sự sống , nó tràn đầy tất cả vì con người được sinh ra để sống, để bảo tồn và để đấu tranh giành sự sống cho chính mình.

Nói như vậy liệu có là mâu thuẫn không khi hằng ngày thôi, khi :
Tôi và anh vừa quay lưng thôi vừa nói một lời tạm biệt , vẫn tay nhau và còn ấm trên môi một lời thì thầm hò hẹn . Mẹ anh khóc ngất trong điện thoại: con ơi, nó đi rồi . Nhanh không kịp để thảm thốt.

Công trường đầy bụi và gió một chút xẩy chân , một chút không an toàn. Một người công nhân bay tự do vào cõi chết không kịp một tiếng kêu.

Công việc một nhân viên y tế nhiều khi thấy mình gần cái chết đến sợ, bệnh nhân của mình hay lắm cười đó nói đó, đi ra mắt đã đảo tròng và vĩnh biệt.

Mỗi một tháng nhận danh sách hỗ trợ cuối đời toàn những cái tên quen thuộc mà hôm qua thôi vừa mới gặp họ, thậm trí càu nhàu vì họ, bực mình vì họ.
…..

Nói như vậy thôi nhưng khi bạn đang còn sống rất mạnh khỏe như vậy, bạn có cảm giác mình như ngọn đèn mong manh trước gió không ? Thưa không xin bạn hãy bỏ qua nhưng tư tưởng đó và hãy xây dựng cho mình một tư tưởng mới.

Cuộc sống của bạn không hề mong manh

Một ngọn cỏ, một nhành hoa cũng nhìn bé nhỏ đấy nhưng nó vẫn có sự mãnh liệt của riêng nó, chiến đấu để sống, để yêu và để hạnh phúc , để sinh sôi và vì ngày hôm nay và hiện tại.
Sống đừng bi quan, xin để mong manh là một từ tượng trưng cho một vẻ đẹp phiêu linh cần bàn tay nâng đỡ, không dành cho sự sống.

Bởi sự sống là bất diệt và mãi mãi , nếu con ngừơi phải chết vì một lý do nào đó thì đó là một cái chết của tự nhiên và số phận.

Lạc quan lên nào các bạn trẻ , nếu chúng ta bi quan và tin cuộc đời này vốn mong manh thì thực ra chúng ta đã để chúng ta tự mong manh rồi.

Sống bằng tất cả nhiệt tình tuổi đôi mươi, của sức trẻ quật khởi các bạn nhé.
Vững tin vào cuộc sống
Yêu các bạn rất nhiều :hon:
 

thekulwind

Thành viên
cảm ơn

cảm ơn "chu" rất nhiêu!!! t đã cố sống thật tốt cho chính t, thế nhưng 1 góc trong lòng t thật sự thấy cô đơn, va mỗi ngày t luôn xua đi nỗi đau đó, nhưng không được tốt lắm
 

ahuhtIyeuem

Thành viên
cuộc sống không ai có thể nó trước điều gì ngay cả khi ta nghĩ nó đang ở trong tầm tay. Ngay những việc mà ta tưởng chừng đã chắc chắn thì cũng có điều bất ngờ xảy ra đúng ko? Ví như ta gắp miếng thức ăn lên sát miệng rùi mà đôi hồi còn rớt, chứ nói gì đến những việc phức tạp trong cái cuộc sông này!!!!
 

fogpinguin

[♣]Thành Viên CLB

Cuộc sống này chẳng hề mong manh vì nó tràn đầy sự khao khát, nó tràn đầy những ưóc mơ , nó tràn đầy sự sống , nó tràn đầy tất cả vì con người được sinh ra để sống, để bảo tồn và để đấu tranh giành sự sống cho chính mình.
vậy nên đừng sống như không bao giờ chết và cũng đừng để chết như chưa bao giờ sống.:mimcuoi:
 

linhhoctoan

Thanh viên kỳ cựu
Đôi khi tiếp nhận những thông tin như vậy dễ khiến ta bàng hoàng và chợt nhận thấy cuộc sống quá ư mong manh.

Nhưng như bạn cẩm tú cầu nói đấy, bạn hãy giữ niềm tin rằng cuộc sống không mong manh dễ vỡ thế đâu.

Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng bạn được nhìn thấy ánh mặt trời, nhé !
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
thien_duong_mau_tim Hoài niệm cuộc sống Góc cảm xúc 0
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
_ice_ Cuộc sống của Đá Góc cảm xúc 0
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
doonyin [Cảm xúc] Góc nhìn cuộc sống <một trong những sở thích của doonyin>. Góc cảm xúc 12
benny [Cảm xúc] Cuộc sống đong đếm qua những giọt bia Góc cảm xúc 0
xphong229 Cuộc sống thịnh vượng Góc cảm xúc 0
bluesea88 [bluesea88]Cảm xúc bất chợt-Tôi yêu cuộc sống này..... Góc cảm xúc 18
kyniemmua Trò chơi cuộc sống !!! Góc cảm xúc 3
Gemily Cuộc sống....? Góc cảm xúc 0
bluesea88 Cuộc sống không thể thiếu những người bạn? Góc cảm xúc 8
sand_love_sea Cuộc sống là một vạn tính từ Góc cảm xúc 0
Thiên Sứ Gam màu cuộc sống Góc cảm xúc 1
Junsuhva Mình đã lạc nhau suốt cuộc đời Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
thewind0407 [Cảm xúc] Bạn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi… Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Tôi hận cuộc đời Góc cảm xúc 23
thanhdat1004 Dấu hiệu cho 1 cuộc tình sắp tan! Góc cảm xúc 4
canh buom do Kỹ năng sống ơi, còn ai nhớ Góc cảm xúc 0
Tom Đến một bãi rác mới biết mình đang sống phí đời Góc cảm xúc 2
N Sống và tồn tại... Góc cảm xúc 2
_xU_kUt3_ [Cảm xúc] Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình Góc cảm xúc 1
N [Cảm xúc] Mục tiêu sống Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Nếu được chọn, [you] thích sống vào thời đại nào? Góc cảm xúc 19
xphong229 CLB Kỹ năng sống Góc cảm xúc 0
ducanhdhcs_t48 Chết cho sự sống - Hồi ký cho con Góc cảm xúc 2
lapdong Nhịp sống! Góc cảm xúc 5
bluesea88 Thiếu sức sống! Góc cảm xúc 2
tonobb Phải chăng nên sống một cách vô tâm, hững hờ và dối trá ? Góc cảm xúc 3
ivenle “Tôi là ai ? Sống để làm gì ? & sẽ làm được những gì Góc cảm xúc 11
Thucuyen_0402 Nếu chỉ còn một ngày để sống Góc cảm xúc 0
H Sống thật với chính mình. Góc cảm xúc 4
L Sống với Yêu thương Góc cảm xúc 3
D thế nào là sống vì mọi người Góc cảm xúc 10
sand_love_sea Sống chậm lại và iu nhìu hơn Góc cảm xúc 6
TQV Nhịp sống Sài Gòn xưa và nay Góc cảm xúc 0
Thiên Sứ CLB Kỹ năng sống - Ngôi nhà yêu thương Góc cảm xúc 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top