Em đã muốn viết bài này rất lâu rồi.
Em muốn viết nó để nói về một người anh mà em vô cùng biết ơn và trân trọng.
Cuộc sống của em quả là một cuộc sống đầy may mắn. May mắn vô cùng khi em được gặp và gắn bó với những con người tuyệt vời, những người bạn, người anh, người chị, người thầy, người cô... Em luôn biết ơn cuộc đời vì đã mang đến cho em những người tuyệt vời ấy – những món quà vô giá mà em có được trong đời. Và anh là một trong những món quà vô giá đó.
Em cảm thấy thật tự hào về anh. Em cảm thấy thật vui khi nhìn anh hạnh phúc. Em thấy thương anh khi thấy anh cứ chạy như con thoi vì những chuyện linh tinh ở CLB. Em rất muốn có thể chia sẻ với anh mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi hay buồn phiền.
Em cũng cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhận những lời động viên, quan tâm của anh vào những lúc mà em suy sụp tinh thần. Một bài nhạc sôi động, một video clip hài, những lời chúc của anh tuy đơn giản nhưng em biết đó là những sự quan tâm sâu sắc nhất. Còn nhớ cái lần em hồi hộp đi khám bệnh ở bệnh viện, anh gọi điện cho em mà giọng đầy lo lắng, sự quan tâm được bộc lộ hơn tất cả những người khác, lúc ấy em biết anh đang lo lắng cho một đứa em thực sự. Em đã cảm động lắm lắm.
Lúc mới biết anh, em nhìn anh cứ như một công tử bột (dĩ nhiên là định kiến công tử bột cũng không tốt gì lắm). Thế mà sau này anh trở thành người anh mà em tin tưởng nhất trong CLB, cái biệt danh “Lu công tử” bỗng trở thành một trong những biệt danh dễ thương nhất CLB. Cũng có những lúc, em nhìn anh ngố ơi là ngố. Khi bị tên Sang tấn công, anh thường ngớ ra một hồi, rồi cười trừ vì đấu không lại mấy chiêu tinh quái của Sang. :antat:Những lúc ấy, nhìn anh rất hiền, chân thành đến nỗi không ai nỡ chọc tiếp.
Mỗi lần gặp vấn đề gì khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, em hay kể lể với anh, vì biết thế nào anh cũng quan tâm và tìm cách giúp đỡ em. Khi có điều gì cần giải tỏa, anh luôn là người lắng nghe tuyệt vời. Em có thể thỏa chí mà nói, nói, nói, thậm chí là bộc lộ những lúc “khùng điên” của mình mà không sợ bị phán xét điều gì. Anh lúc nào cũng đối xử với em như một cô em bé nhỏ, với sự độ lượng và nhẫn nại.:dangyeu::dangyeu:
Em nhớ biết bao những giây phút mà mấy anh em mình đã chia sẻ với nhau sau khóa LIFE. Đó là lúc em mới hiểu hơn về cuộc sống của anh. Em đã khóc rất nhiều khi nghe anh kể về chuyện của anh. Trong đó, có cả nước mắt cho em và nước mắt cho anh…Để em hiểu ra rằng, mỗi người đều có những nỗi niềm khác nhau trong cuộc đời, và sự chia sẻ là một điều kỳ diệu, tình bạn có thể làm nên những sức mạnh kỳ diệu. Các anh đã tiếp thêm cho em rất nhiều sức mạnh để vượt qua bản thân mình. Và em mừng vui biết bao khi thấy anh bước qua quá khứ để sống hạnh phúc hơn. Anh rất xứng đáng được hạnh phúc.
Em đã lớn rất nhiều so với ngày đầu anh em mình quen biết nhau. Em trưởng thành cả về suy nghĩ, về lòng tự tin và cả trong những cảm xúc của mình. Em học từ anh nhiều lắm, học từ cách cư xử của anh, học từ những câu chuyện chia sẻ của anh, từ sự nhiệt huyết của anh…Hơn một năm được sát cánh cùng các anh, cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả, những niềm vui, nỗi buồn, những lý tưởng, những cảm xúc… đã khiến chúng ta trở thành những người anh em thực sự từ lúc nào chẳng biết. Không phải là quá dài, nhưng đó lại là một quãng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với em, cho đến tận bây giờ, và có thể là cả tương lai nữa.
Em đã nói quá nhiều về cảm nghĩ của mình, phải không anh? Đó là những cảm xúc tràn đầy trong em, như suối nguồn yêu thương mà mọi người đã khơi cho em. Em thấy mình hạnh phúc, em trân trọng tất cả tình yêu thương mà em có cũng như mọi người dành cho em. Người ta bảo: Có những điều không nói ra thì ai cũng biết, nhưng bao giờ người ta cũng thích được nghe hơn. Thế nên, phải có lúc nào đó, em nói ra tất cả những cảm nghĩ này, hoặc la lên: “Anh Lu, đối với em, anh thật là một người anh tuyệt vời!”.
Không cần nói thì mọi người đều đã biết anh. Nhưng ở đây chỉ là cảm nhận về hình ảnh một anh Thanh trong mắt em. Từ lúc nào, anh đã trở thành một chỗ dựa tinh thần rất lớn trong CLB, là một nguồn cảm hứng cho nhiều người, là một người rất ý nghĩa trong cuộc sống của em. Anh vẫn bảo anh em ta không cần phải khách sáo, nhưng em vẫn muốn nói: “Cảm ơn anh, vì tất cả.”
Sinh nhật tuổi 23 của anh. Anh hãy sống thật vui, thật hạnh phúc anh nhé. Khi anh hạnh phúc thì những người yêu quý anh cũng thấy hạnh phúc. Còn em sẽ cầu chúc cho bình an và may mắn luôn ở cạnh anh, mãi mãi…
Em gái
Sóng
Em muốn viết nó để nói về một người anh mà em vô cùng biết ơn và trân trọng.
Cuộc sống của em quả là một cuộc sống đầy may mắn. May mắn vô cùng khi em được gặp và gắn bó với những con người tuyệt vời, những người bạn, người anh, người chị, người thầy, người cô... Em luôn biết ơn cuộc đời vì đã mang đến cho em những người tuyệt vời ấy – những món quà vô giá mà em có được trong đời. Và anh là một trong những món quà vô giá đó.
Em cảm thấy thật tự hào về anh. Em cảm thấy thật vui khi nhìn anh hạnh phúc. Em thấy thương anh khi thấy anh cứ chạy như con thoi vì những chuyện linh tinh ở CLB. Em rất muốn có thể chia sẻ với anh mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi hay buồn phiền.
Em cũng cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhận những lời động viên, quan tâm của anh vào những lúc mà em suy sụp tinh thần. Một bài nhạc sôi động, một video clip hài, những lời chúc của anh tuy đơn giản nhưng em biết đó là những sự quan tâm sâu sắc nhất. Còn nhớ cái lần em hồi hộp đi khám bệnh ở bệnh viện, anh gọi điện cho em mà giọng đầy lo lắng, sự quan tâm được bộc lộ hơn tất cả những người khác, lúc ấy em biết anh đang lo lắng cho một đứa em thực sự. Em đã cảm động lắm lắm.
Lúc mới biết anh, em nhìn anh cứ như một công tử bột (dĩ nhiên là định kiến công tử bột cũng không tốt gì lắm). Thế mà sau này anh trở thành người anh mà em tin tưởng nhất trong CLB, cái biệt danh “Lu công tử” bỗng trở thành một trong những biệt danh dễ thương nhất CLB. Cũng có những lúc, em nhìn anh ngố ơi là ngố. Khi bị tên Sang tấn công, anh thường ngớ ra một hồi, rồi cười trừ vì đấu không lại mấy chiêu tinh quái của Sang. :antat:Những lúc ấy, nhìn anh rất hiền, chân thành đến nỗi không ai nỡ chọc tiếp.
Mỗi lần gặp vấn đề gì khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, em hay kể lể với anh, vì biết thế nào anh cũng quan tâm và tìm cách giúp đỡ em. Khi có điều gì cần giải tỏa, anh luôn là người lắng nghe tuyệt vời. Em có thể thỏa chí mà nói, nói, nói, thậm chí là bộc lộ những lúc “khùng điên” của mình mà không sợ bị phán xét điều gì. Anh lúc nào cũng đối xử với em như một cô em bé nhỏ, với sự độ lượng và nhẫn nại.:dangyeu::dangyeu:
Em nhớ biết bao những giây phút mà mấy anh em mình đã chia sẻ với nhau sau khóa LIFE. Đó là lúc em mới hiểu hơn về cuộc sống của anh. Em đã khóc rất nhiều khi nghe anh kể về chuyện của anh. Trong đó, có cả nước mắt cho em và nước mắt cho anh…Để em hiểu ra rằng, mỗi người đều có những nỗi niềm khác nhau trong cuộc đời, và sự chia sẻ là một điều kỳ diệu, tình bạn có thể làm nên những sức mạnh kỳ diệu. Các anh đã tiếp thêm cho em rất nhiều sức mạnh để vượt qua bản thân mình. Và em mừng vui biết bao khi thấy anh bước qua quá khứ để sống hạnh phúc hơn. Anh rất xứng đáng được hạnh phúc.
Em đã lớn rất nhiều so với ngày đầu anh em mình quen biết nhau. Em trưởng thành cả về suy nghĩ, về lòng tự tin và cả trong những cảm xúc của mình. Em học từ anh nhiều lắm, học từ cách cư xử của anh, học từ những câu chuyện chia sẻ của anh, từ sự nhiệt huyết của anh…Hơn một năm được sát cánh cùng các anh, cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả, những niềm vui, nỗi buồn, những lý tưởng, những cảm xúc… đã khiến chúng ta trở thành những người anh em thực sự từ lúc nào chẳng biết. Không phải là quá dài, nhưng đó lại là một quãng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với em, cho đến tận bây giờ, và có thể là cả tương lai nữa.
Em đã nói quá nhiều về cảm nghĩ của mình, phải không anh? Đó là những cảm xúc tràn đầy trong em, như suối nguồn yêu thương mà mọi người đã khơi cho em. Em thấy mình hạnh phúc, em trân trọng tất cả tình yêu thương mà em có cũng như mọi người dành cho em. Người ta bảo: Có những điều không nói ra thì ai cũng biết, nhưng bao giờ người ta cũng thích được nghe hơn. Thế nên, phải có lúc nào đó, em nói ra tất cả những cảm nghĩ này, hoặc la lên: “Anh Lu, đối với em, anh thật là một người anh tuyệt vời!”.
Không cần nói thì mọi người đều đã biết anh. Nhưng ở đây chỉ là cảm nhận về hình ảnh một anh Thanh trong mắt em. Từ lúc nào, anh đã trở thành một chỗ dựa tinh thần rất lớn trong CLB, là một nguồn cảm hứng cho nhiều người, là một người rất ý nghĩa trong cuộc sống của em. Anh vẫn bảo anh em ta không cần phải khách sáo, nhưng em vẫn muốn nói: “Cảm ơn anh, vì tất cả.”
Sinh nhật tuổi 23 của anh. Anh hãy sống thật vui, thật hạnh phúc anh nhé. Khi anh hạnh phúc thì những người yêu quý anh cũng thấy hạnh phúc. Còn em sẽ cầu chúc cho bình an và may mắn luôn ở cạnh anh, mãi mãi…
Em gái
Sóng