[Lời muốn nói] Bài viết số 7: Người bạn mới

cobala

[♣]Thành Viên CLB
Thân gửi người bạn mới của tớ,

Tớ rất thích những người vui tính nên khi kết bạn với cậu tớ đã rất vui. Ở đâu có cậu thì không khí ở đó sôi nổi, náo nhiệt hẳn lên. Tớ rất thích nghe cậu nói, Vì vậy cậu đừng “nghi ngờ” khi một lúc nào đó bắt gặp tớ nhìn cậu với ánh mắt “đắm đuối” nhé :in-love:.

Tớ không nói chuyện với cậu nhiều, nhưng cậu đã cho tớ những ấn tượng khó quên.:embarrassed:

Lần đầu tiên biết cậu là khi tham dự “Lễ ra mắt CLB KNS”. Vì ngồi hơi xa nên không nhìn rõ “dung nhan” của cậu, tớ cũng chẳng biết tên cậu là gì, nhưng vai diễn trong vở kịch ”Tấm Cám” của cậu phải nói là rất “nhập vai” và “có nghề” đấy.Tớ nghĩ cậu rất hợp với các vai ác ác cỡ như “bà dì ghẻ” hay “mụ phù thủy” ý:smile-big:. Hy vọng thời gian tới clb sẽ tổ chức những vở kịch như vậy. Chắc là vui lắm. Lúc đó tớ sẽ ủng hộ cậu “2 tay 2 chân” luôn.

Sau cái “ngày định mệnh” đó, tớ đã ra một “quyết định” quan trọng : Nộp đơn đăng kí thành viên của clb; với hy vọng kết bạn với những người “tuyệt vời” như các bạn và cả cậu nữa ; và cũng muốn học hỏi nhiều thứ.
Sau kì “phỏng vấn” hơi bị “nghẹt thở”, tớ đã có mặt trong ngôi nhà KNS.

Và dĩ nhiên khi có cơ hội tớ đã bắt đầu “chiến dịch” tìm hiểu cậu. Nhưng do không có năng khiếu “thám tử tư” nên đến giờ kết quả vẫn còn là số 0. Hì hì, dù sao thì tớ cũng đã biết tên cậu, trường cậu học, email, mobile…Tớ còn nhớ khi nhận được email mời sinh hoạt clb định kì, tớ đã thắc mắc “soridoxanh” là ai nhỉ, đến khi đọc dòng cuối cùng :”… đáng yêu”! thì mới biết thì ra là bên bộ phận nhân sự clb KNS; mà là bạn nào nhỉ, bó tay vì lúc đó tớ chưa quen mặt mọi thành viên…

Thời gian thắm thoát thoi đưa, tớ đã có dịp làm việc chung với cậu, tuy chỉ là chuyện “nhỏ như con thỏ”, trang trí sân khấu cho ct ngày 01/03. Tớ cảm thấy biết thêm về cậu chút xíu, cậu rất nhanh nhẹn và vui vẻ, vừa làm vừa hát, làm chung với cậu tớ thấy thoải mái và vui vẻ lên. Rồi khi ct diễn ra, cậu đã hát trong tiết mục văn nghệ. Tớ thấy rất hay đó:clap:, mặc dù hổng biết sao tối hôm qua nghe cậu hát cũng thường thui (hihi) hay tại sáng hôm đó mệt “đứ đừ” rồi nên tai hổng còn “nhạy” nữa (hihi) :dazed:.

Lúc nào gặp, cậu cũng rất hoạt bát và hài hước nữa. Nhưng khi làm việc, cậu rất nghiêm túc và năng nổ:desire:. Hôm chủ nhật vừa rồi, lúc sinh hoạt nghe bạn bảo Thy và Dung im lặng rất có “uy” đó nghen.Nhiệm kì này cậu làm Trưởng bộ phận Nhân sự, tớ nghĩ cậu sẽ làm tốt, clb chúng ta chắc sẽ có thêm nhiều quy định “khắt khe” đây (hix):beat-up:.

Nói dông dài chứ kỉ niệm giữa cậu và tớ chỉ có nhiu thôi (buồn quá đi mất). Hì, buồn 5s thôi, thời gian còn dài, chúng ta còn gặp nhau dài dài đúng không? Không khéo đến lúc đó “lờn mặt” rồi hổng thèm gặp nữa đó chớ .

Bây nhiêu đó đã làm “lộ mặt” nhân vật “ cậu” chưa các bạn nhỉ ? Tớ không nói tên đâu, các bạn quen thuộc với bạn ấy lắm rùi.


P/S: hì, nãy giờ tớ toàn khen cậu thôi. Hẹn khi nào tớ “điều tra” được tính xấu nào của cậu thì post tiếp, mà cái này còn tùy thuộc lòng “hâm mộ” của độc giả nữa chứ.

Cuối cùng, mọi “thét mét” xin liên hệ nhân vật “tớ”:glasses-nerdy: ở trên để bít thêm chi tiết nếu tò mò.
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB

"......đáng yêu" mà không nhận ra ai nữa thì cũng hơi lạ đó! CLB mình chỉ có 1 con vịt xiêm xấu xí đó thôi! ( cái này là tự thí chủ đó nhận chứ không phải tớ đặt à nha).
Hjhj, tớ cũng muốn biết ai mà lại đi hâm mộ cí người "nhí nhảnh" nhất CLB như vậy? hehe...

 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Sau đây là slogan của nhân vật được đề cập ở trên:
"Không xinh, không chảnh, không nhí nhảnh, không phải là Vân Thư!"
Hi hi, có lẽ những ai đến với CLB mình đều ko thể quên được Miss Vân Thư này, vì lúc nào và ở đâu Vân Thư cũng nổi bật hết. Cũng phải thôi, vì VT tự tin và có quá nhiều tài lẻ: nói hay, hát hay, diễn kịch cứ như "bẩm sinh", và rất nhanh nhẹn, hoạt bát...
Hôm thứ 7, tớ đã rất vui khi phát hiện ra biểu tượng của Vân Thư cũng là Sóng, giống tớ và anh Thanh. (thế này thì CLB mình sắp thành đại dương rồi, hi hi). Nhạy cảm, linh hoạt, nhiệt tình và mạnh mẽ....
Đôi lúc nói chuyện với Vân Thư, tớ có cảm giác "say sóng" vì cứ bị cuốn đi, cuốn đi, mà tớ thì chậm chạp nên lắm lúc ko thể theo kịp. Nhưng đến lúc Thư bước ra và nói trước mọi người thì tớ phục lắm, vì Thư biết làm choi làn sóng nhiệt tình lan tỏa đến người khác...
Nghĩ đến Thư, tớ hay liên tưởng đến chú chim chích (à, phải gọi là cô chim chích mới đúng chứ nhỉ?). Một cô chim chích nhỏ bé, nhanh nhẹn và lích chích suốt ngày, đáng yêu lắm.
Tớ nghĩ CLB tự hào vì có Vân Thư đấy, chim chích à!
Cảm ơn bạn cobala đã viết bài này nhé.
Tớ cứ đoán mãi không biết cobala là ai, vì bạn cũng thật là bí ẩn.
Giờ thì tớ đoán được rồi. Một người lặng lẽ nhưng có một tâm hồn rất ấm áp và nhiệt tình...
 

Justin Ha

Hạt giống đâm chồi
có những con người, có những con đường...
Bài viết này hay và ấn tượng lắm... thầm cám ơn những người bạn
 

nguyendangthuy20

[♣]Thành Viên CLB
:soldier:Viết về Vân Thư thì không có giấy mực nào mà viết cho hết bởi Thư rất biết cách gây ấn tượng cho mọi người! Thư không chỉ năng động, vui tính, dễ gần mà còn vô số tội. Tội của Thư là làm cho mọi người phải nể phục cái phong cách tươi tắn, nhí nhảnh, hồn nhiên, hoạt bát. Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để lúc nào cũng có thể "tía lia" như Thư! Sự nhiệt tình hăng hái của Thư làm cho T thấy tin tưởng và thân thiện.
Vân Thư dễ thương đáng yêu!!!:love:
 

longteo

[♣]Thành Viên CLB
Mọi người khen quá trời lun mà chưa thấy nhân vật chính xuất hiện dzi ta??? Bé Thư ui, anh thấy em nên chuyển nghề từ tài chính sang Sales or Marketing thì hợp hơn đó. Người gì đâu mà tốc độ nói nhanh kinh khủng, nghe mà chóng mặt lun. hehehe.Chưa kể khả năng đàn áp ghê gớm, ai mà lấy bé Thư nhà mình thì coi chừng đó. hahaha. Nãy giờ chắc là nhóc đang hắt xì nhiều lém đây. hihihi. Noi dzi thui chứ nhà mình mà thiếu chú chim chích chòe í chắc chắn sẽ pùn lém lém. Chích chòe ui, năm ni tốt nghiệp rùi, chúc em sớm kiếm được việc làm để còn nhanh chóng tài trợ cho CLB nữa (nghe giang hồ đồn làm tín dụng lương 1 tháng > 10tr). Ngoài ra, chúc em may mắn cả trong đường tình nữa. hohoho.
PS: Cobala là ai dzi ta? Nghĩ này giờ rùi mà không ra. Có ai recommend về nhân vật bí ẩn này không? Lười hỏi tổng quản quá.
 

LuckyStar

Thanh viên kỳ cựu
Khi nói về con nguời của Vân Thư thì không biết tốn bao nhiêu giấy mực mới có thể viết hết được. "Không xinh, không chảnh, không nhí nhảnh, không phải là Vân Thư" - chỉ bao nhiêu đó thôi là đã mệt rồi. Mặc dù bên cạnh có những mặt mọi người thấy tốt đó nhưng chỉ tội nghiệp cho nghững ngừơi ở chung với Thư. Các bạn hãy tuởng tuợng đi cả ngày làm việc rồi khi về nhà lại nghe có nguời tra tấn bên tai thì mệt nhỉ?:curl-lip: Thư là nguời luôn nhiệt tình với công việc, bạn bè và cả "anh iêu" nữa. Có một biệt tài mà mọi nguời trong clb của mình không ai biết nữa là Thư có tài "dụ trẻ con", đặc biệt là những em năm nhất, năm hai về cái phần này không ai có thể qua mặt đuợc. Thư ah, sắp ra trừơng rồi em nhớ thuê một căn nhà rộng một tý để mọi nguời lâu lâu kéo qua nhà em mà ăn chơi nhảy múa nữa:monkey:. Thôi nói cái gì thì nói nhưng nguời tội nghiệp và đáng khâm phục nhất vẫn là anh Thạch đẹp trai bởi vì anh có thể kiên nhẫn chịu đựng đuợc Thư trong 4 năm khi cả hai cùng sống trong một nhà (ký túc xá). khekhekhe....... :yawn:
 

winlaibin

Thành viên
chà BQT nói có quá không vậy?
văn chương đúng là giấy bút nào mà lưu giữ hết được,chỉ có một điều rất giản dị là sự thật không phải ghi chép mà không thể quên được thui, các bạn ạ.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Lời muốn nói] Xin hãy giúp đỡ chị Hải Nguyên! Thay lời muốn nói 0
Sóng [Thay lời muốn nói] Thì thôi... Thay lời muốn nói 1
Vrain [Thay lời muốn nói] Nhớ về em - Một người bạn!!! Thay lời muốn nói 2
Sóng [Lời muốn nói] CLB của tôi ơi! Thay lời muốn nói 10
benny [Lời muốn nói] Những tấm name card Thay lời muốn nói 5
benny [Lời muốn nói] Cứ chuyên nghiệp là phải CHẢNH??? Thay lời muốn nói 5
benny [Lời muốn nói] Chúc mừng anh Vrain! Thay lời muốn nói 10
benny [Lời muốn nói] Gửi đến chị, chị của em... Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Cùng nhau nâng ly chúc mừng chị Cẩm tú cầu nào cả nhà ơi!!! Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Một thanh niên hiện đại luôn có bao cao su trong ví (!!?) Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Tản mạn về "chém gió" Thay lời muốn nói 1
tuyethong [Thay lời muốn nói] Tết xưa - tết nay... Thay lời muốn nói 2
C [Lời muốn nói]Hãy để gió cuốn tất cả chúng đi Thay lời muốn nói 4
C [ Lời muốn nói]Một mình không có nghĩa là cô đơn Thay lời muốn nói 12
Vân Anh Nguyễn [Lời muốn nói]Hãy nghĩ khác! Thay lời muốn nói 2
benny [Lời muốn nói] Con người đang cắt giảm đạo đức để tồn tại? Thay lời muốn nói 3
power of desert [Lời muốn nói]Nhái - lông bông! Thay lời muốn nói 3
Vân Anh Nguyễn [Lời muốn nói]Cái bóng.. Thay lời muốn nói 0
Sóng [Lời muốn nói] Gửi em: Cho ngọn lửa trong em không tàn lụi! Thay lời muốn nói 4
thanhdat1004 [Lời muốn nói] Chào mừng ngày 20-10 Thay lời muốn nói 7
Vân Anh Nguyễn [Lời muốn nói]Không sót bạn nào Thay lời muốn nói 0
O [Lời muốn nói]...Lời bố mẹ... Thay lời muốn nói 0
benny [Lời muốn nói]Gửi chị thân yêu Thay lời muốn nói 1
tuyettinhlinh [Lời muốn nói] Thử gửi em trai thân yêu Thay lời muốn nói 0
SinhBe [Lời muốn nói] Chia tay anh rồi em có hạnh phúc không? Thay lời muốn nói 5
kực_kì_lì [Lời muốn nói] Trong đau khổ ta vẫn phải cười Ben nhé.... Thay lời muốn nói 4
tuyethong [Lời muốn nói] Benny à, hãy để tôi được sớt chia cùng...dù chỉ là-1 phần ngàn nỗi đau Thay lời muốn nói 7
Đan Thảo [Lời muốn nói] Bài viết không dự thi - vài điều cần suy nghĩ!!! Thay lời muốn nói 8
doonyin [Lời muốn nói] Ước mơ của con là gì? Thay lời muốn nói 1
KendyDat [Lời muốn nói] Bỏ phiếu hay quyên góp từ thiện? Thay lời muốn nói 0
trangdang [Lời muốn nói] Này ngốc, tôi nhớ em! Thay lời muốn nói 0
T - naruchan [Lời muốn nói] Những lới khen chứa một phần xấu xí....! Thay lời muốn nói 2
doonyin [Lời muốn nói] Đi tìm một tấm bảng chỉ đường. Thay lời muốn nói 7
huxu456 [Lời muốn nói] Con đường tôi vào đại học Thay lời muốn nói 0
huxu456 [Lời muốn nói] Được gì và mất gì ở đại học? Thay lời muốn nói 8
_ice_ [Lời muốn nói] Chưa nói yêu nhau mà nay đã chia tay?! Thay lời muốn nói 7
doonyin [Lời muốn nói] Người Việt hiếu học và "hiếu danh" Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Sau thi đại học là...du học? Thay lời muốn nói 8
tuyethong [Lời muốn nói] Em muốn yêu một người... Thay lời muốn nói 18
jodiepham2204 [Lời muốn nói] Bởi vì ta là con người - Phạm Lữ Ân Thay lời muốn nói 5
benny [Lời muốn nói] Cùng khuấy động diễn đàn! Thay lời muốn nói 17
doonyin [Lời muốn nói] Chữ ký trên diễn đàn. Thay lời muốn nói 2
dothanhvietquynhon [Lời muốn nói] Mong muốn được giao lưu với anh em trong diễn đàn!!! Thay lời muốn nói 6
bluesea88 [Lời muốn nói] Hãy cùng đưa diễn đàn phát triển, [you] nhé! Thay lời muốn nói 8
waiting.me [Lời muốn nói] Cho anh_người đang đi tìm em Thay lời muốn nói 0
doonyin [Lời muốn nói] Nắm tuổi thơ ! Thay lời muốn nói 6
doonyin [Lời muốn nói] Kịch ! Thay lời muốn nói 10
tuyethong [Lời muốn nói] Khi cảm thấy tuyệt vọng... Thay lời muốn nói 4
doonyin [Lời muốn nói] Nói xàm về blog! :)) Thay lời muốn nói 1
doonyin [Lời muốn nói] Đêm nhạc Quốc Bảo tại phòng trà We Thay lời muốn nói 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top