khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Hôm nay rảnh, vào lại diễn đàn, có nhiều thứ chưa đọc quá, biết bắt đầu từ đâu nhỉ???, câu hỏi cứ vẩn quanh trong đầu!!!.Chợt... thấy mục thay lời muốn nói... tò mò em vào xem thử và đọc được bài viết của chị .Suy nghĩ thật lâu, tự nhiên thấy cay cay nơi khóe mắt....
Em mới tham gia vào diễn đàn nên chưa biết hết mọi người, chưa biết nhiều về những hoạt động, những thành viên trong câu lạc bộ... nhưng có một điều em biết rất rõ là mọi thành viên ai cũng có nhiệt huyết cho CLB. Tình cảm mọi người dành cho nhau, những chia sẻ, những tư vấn, những kỉ năng... cũng đủ thấy CLB có ấn tượng như thế nào.
Chị à! đừng tự trách mình như vậy, tụi em sẽ không đòi hỏi ở CLB mình phải thế này, thế kia. tụi em hiểu mà...
Chị biết không. Ngay từ khi chuyển về Bình Dương, em lúc nào cũng tạo cho mình một vỏ bọc, một khoảng cách, lúc nào cũng hoài nghi, cũng sợ sệt... Rồi khi gia nhập vào diễn đàn, em thấy mở lòng mình hơn . Đặc biệt là khi tham dự chương trình ngày 8/11 vừa qua em thấy mình thay đổi hẳn... Thay đổi ở đây không phải là hình thể bên ngoài mà là sự thay đổi cách nhìn cuộc sống trong em. Em thích tham gia vào những hoạt động xã hội, với mọi người thì dễ, còn với em đó là một mơ ước???
anh trai em thì không muốn vậy, anh nói nếu tham gia những hoạt động này em sẽ mất nhiều thời gian ..đó là lý do mà em ko tham gia nhiều được.....
Thông cảm cho em chị nhé!...
Sẽ không sao chị nhỉ, mọi việc rồi sẽ tốt thôi mà...
Em mới tham gia vào diễn đàn nên chưa biết hết mọi người, chưa biết nhiều về những hoạt động, những thành viên trong câu lạc bộ... nhưng có một điều em biết rất rõ là mọi thành viên ai cũng có nhiệt huyết cho CLB. Tình cảm mọi người dành cho nhau, những chia sẻ, những tư vấn, những kỉ năng... cũng đủ thấy CLB có ấn tượng như thế nào.
Chị à! đừng tự trách mình như vậy, tụi em sẽ không đòi hỏi ở CLB mình phải thế này, thế kia. tụi em hiểu mà...
Chị biết không. Ngay từ khi chuyển về Bình Dương, em lúc nào cũng tạo cho mình một vỏ bọc, một khoảng cách, lúc nào cũng hoài nghi, cũng sợ sệt... Rồi khi gia nhập vào diễn đàn, em thấy mở lòng mình hơn . Đặc biệt là khi tham dự chương trình ngày 8/11 vừa qua em thấy mình thay đổi hẳn... Thay đổi ở đây không phải là hình thể bên ngoài mà là sự thay đổi cách nhìn cuộc sống trong em. Em thích tham gia vào những hoạt động xã hội, với mọi người thì dễ, còn với em đó là một mơ ước???
anh trai em thì không muốn vậy, anh nói nếu tham gia những hoạt động này em sẽ mất nhiều thời gian ..đó là lý do mà em ko tham gia nhiều được.....
Thông cảm cho em chị nhé!...
Sẽ không sao chị nhỉ, mọi việc rồi sẽ tốt thôi mà...