[Lời muốn nói] Vắng bóng

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Vắng bóng.

Cảm thấy đôi chút khó khăn khi viết lại những dòng sẻ chia trên diễn đàn. Một thời gian vắng bóng…
Nhớ lại ngày xưa, khi mình mới chập chững xây dựng diễn đàn, đã từng băn khoăn biết bao nhiêu khi thấy sự vắng bóng của một ai đó vốn thân quen. Người đến, để lại dấu ấn, rồi im lặng ra đi, để lại trong mình một câu hỏi không biết câu trả lời… Rồi cuộc đời dạy mình biết giảm bớt những nghĩ suy vẩn vơ, để tiếp tục cuộc hành trình, mong có những cuộc tái ngộ ấm áp ở tương lai.
Kể từ sau Tết, có nhiều nhân vật trên diễn đàn bỗng vắng bóng, hoặc trở nên yên lặng. Trong số đó, có mình. Không biết có ai đó lăn tăn trong lòng như mình xưa kia? Bởi thế mà hôm nay, mình ngồi viết đôi dòng, cho cả những người đã vắng bóng, lẫn những người đang ở lại.

Viết cho người vắng xa.
Mỗi người sống trên đời này đều có con đường riêng của họ. Cuộc sống, có những con đường giao nhau, cũng có những con đường song song nhau. Có thể trên đường đời ấy, những cơ duyên sẽ khiến ta sẽ gặp gỡ nhau.
KNSO chính là một trong những cơ duyên đó, để ta gặp nhau, trở thành bạn của nhau.
Bạn đã từng đến đây, đã từng viết những dòng chia sẻ nơi này. Có những người bạn, gặp gỡ, cười đùa, yêu mến…
Nhưng vì mỗi người một đường, vì cuộc đời gồm nhiều chặng, nên sẽ có lúc, ta không đi cùng nhau được nữa. Bạn lựa chọn một ngã rẽ khác, một con đường khác…
Tôi tôn trọng sự lựa chọn của bạn, bởi cuộc sống này có nhiều thứ quan trọng hơn diễn đàn và những mối quan hệ trên thế giới ảo. Hãy trọn vẹn với lựa chọn mới của mình nhé.
Tôi biết thỉnh thoảng bạn vẫn ghé lại, vẫn quan sát, vẫn lắng nghe, nhưng ít khi nói gì. Bạn không để lại những tiếng nói hay dấu chân đây đó trên diễn đàn nữa.
Sự im lặng dễ khiến người ta hoang mang lắm…Nó khiến người ở lại phải suy ngẫm: Tại sao bạn lại đi? Tại sao bạn không nói gì nữa? Có phải tại ta làm điều gì đó khiến bạn phật lòng? Bạn đang nghĩ gì, làm gì?:nghihoac:
Bởi vậy, đừng ra đi mà không nói lời nào nhé. Thi thoảng, hãy nói với nhau một vài dòng, đủ để tôi biết bạn đang sống thế nào, biết bạn vẫn còn quan tâm tôi lắm, biết rằng mối quan hệ trên thế giới ảo, nhưng tình cảm thì không là ảo. Có thể, mai kia, trên đường đời, ta sẽ gặp lại nhau. Lúc ấy, hãy mỉm cười chào nhau nhé!

Viết cho người ở lại.
Mình đã biết sẽ đến một ngày, cuộc đời mình phải rẽ hướng, và mình sẽ không còn thời gian để chia sẻ như trước kia nữa. Kể từ sau Tết, mình quyết định không tiếp tục làm ở vị trí của BQT nữa, mà chuyển sang vai trò của một thành viên Ban cố vấn của CLB, và tập trung vào mục tiêu xây dựng sự nghiệp của cá nhân mình.
Diễn đàn vẫn là nơi mình trở về mỗi khi cần chia sẻ, mỗi lần muốn lắng nghe tâm tư của các anh chị em, muốn dõi theo cuộc sống của những người bạn. Nhưng sẽ lặng lẽ một chút, và gặp nhau ở ngoài kia sẽ thật hơn những gì viết trên diễn đàn/blog… Ta vẫn là bạn, vẫn dành cho nhau một góc trái tim, vẫn quan tâm và chia sẻ, phải không?


Khi ra trường và xây dựng sự nghiệp, bạn sẽ có rất nhiều thứ để lo và để làm. Sẽ phải lựa chọn đầu tư thời gian và công sức vào những thứ quan trọng với mình ở mỗi giai đoạn cuộc đời. Cũng có thể, hướng đi, mục tiêu của người ta sẽ khác đi, hoặc họ lựa chọn cho mình một vai trò khác, nên hành động cũng khác. Vắng bóng, đôi khi lại là lúc họ chọn cho mình sự thay đổi…
Dĩ nhiên, cũng còn những lý do khác, chẳng hạn như người ta không thấy phải có trách nhiệm gì hay ích lợi gì, gắn bó gì với nơi này, nên họ dễ đến và dễ đi. Quy luật mà, chỉ có 20 % gắn bó và làm nên 80% sức sống, sự thành công của diễn đàn. Vậy thì đừng buồn, cũng nên chấp nhận và đi tiếp với sự đam mê và vui vẻ!:them:

Vẫn thế, vẫn nói cười, và yêu thương cuộc sống, hạnh phúc mỗi ngày.
Mỉm cười, chào bạn và ngày mới!
 

ca_g

[♣]Thành Viên CLB
Những ai đã vào thì hãy hiểu KNSO là ảo mà không ảo.

Ta đến không phải để vui mà để tìm mình và thay đổi.

Ngày ta còn trẻ nếu không chung tay xây dựng để khác đi, mà ta cứ chờ đợi khi ta thành công để quay lại thì... đến bao h? Sau 3 hay 5 năm nữa, lúc ta thành công liệu ta có còn muốn xây dựng và thay đổi, hay chỉ đến để vui - lúc ấy đâu còn là làm việc và thay đổi nữa, như hôm nay mà thôi. Có người cũng quay lại để xây dựng, nhưng nào là gia đình riêng, là công việc bù đầu của manager - liệu chăng lực bất tòng tâm?

Nếu cần vui thì cá nghĩ mọi người chắc đã đủ vui, nếu muốn phát triển, mạnh mẽ và khác biệt thì phải tỉnh táo, cương quyết và cứng rắn.

Nếu không là hôm nay thì sẽ chẳng là lúc nào nữa.

Cũng có thể chọn "chỉ vui là đủ".
 

tuyethong

Thanh viên kỳ cựu
[FONT=&quot]“Kỷ niệm nào rồi cũng thành dĩ vãng,[/FONT]
[FONT=&quot]Mây của trời rồi gió cũng mang đi…”[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Cảm xúc của bạn là gì khi nghe hai câu nói ấy…???[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Tương tự, xúc cảm của bạn như thế nào khi nghe hai cụm từ “ngưởi ở lại”, “kẻ ra đi”…???
[/FONT]

[FONT=&quot]…………………[/FONT]
[FONT=&quot]Cuộc sống chưa bao giờ dừng lại dù chỉ là một phút giây – điều hiển nhiên![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Giữa muôn nẻo đường đời, gặp nhau rồi lại chia ly là thường – quá giản đơn![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Không bữa tiệc vui nào mà không phải đến hồi kết thúc - Ừ, là thế…![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Nhẹ tênh mà nghe buồn mênh mang…[/FONT]
[FONT=&quot]…………………..[/FONT]
[FONT=&quot]Bạn là một người gắn bó lâu năm với diễn đàn, bạn là một người mới gia nhập vào KNS hay bạn chỉ là một khách ghé thăm rất bình thường…? Bạn là ai – có lẽ điều ấy không quan trọng! Quan trọng là bạn nhận được gì từ đây, cảm thấy gì từ nơi này…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Tháng 9/2010 -> tháng 6/2011[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Tôi biết đến KNS từ một người bạn…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Một khoảng thời gian không đủ dài nhưng có lẽ không phải là quá ngắn. [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Cũng đủ để tôi nhận được một điều gì đó, đọng lại chút xúc cảm nào đó… và cả nhớ về những cái nickname nào đó…
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Dẫu là xa lạ hay thân quen, là người tôi hiểu đến từng nghĩ suy, là người tôi chỉ đôi ba lần tiếp xúc hay thậm chí là người tôi chưa một lần chuyện trò… [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Dẫu thế, trong tôi vẫn có…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Có một bachduong sôi nổi, một Hoài Niệm trầm lắng, một Kendy Đạt mạnh mẽ, một all i need bất cần, một ohchick táo bạo, một Thiên Sứ dịu dàng, một Lobe_dream nhí nhảnh, một jodiepham2204 đằm thắm, một hoanghontim nhẹ nhàng, một noel pool đa cảm, một benny nhiệt huyết… và còn cả những cái tên khắc mãi trong lòng nhưng không muốn nói ra…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Để rồi đi qua một chặng đường dài, bất chợt quay đầu… [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ngơ ngác giữa biển người tự hỏi “ những người anh, người chị, những người bạn, người em… tôi giờ nơi nao…???”[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Có lẽ họ không xa, vẫn đâu đó trong những lối nhỏ của diễn đàn…[/FONT]
[FONT=&quot]Họ ngày đêm cần mẫn như những chú ong chăm chỉ, say sưa và miệt mài cho những trang viết, những kế hoạch, những dự định… cho cái gọi là “tương lai” - thật gần mà cũng thật xa…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Có lẽ họ rất gần, bên cạnh – đằng trước – đằng sau… ở một khoảng cách rất ngắn… rất ngắn…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Vậy mà nghe sao – như xa xôi quá, như lạnh lẽo quá, như nhạt phai quá…[/FONT]
[FONT=&quot]…………………..[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi nhớ trong tác phẩm Lão Hạc rất nổi tiếng của Nam Cam có một câu nói rằng: “ Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương…” [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Hình như câu nói này rất đúng…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Mà có lẽ, còn do trái tim tôi không đủ lớn, vòng tay tôi không đủ rộng, và còn bởi tôi chưa từng là một ai đó để có thể hiểu được cảm giác của họ…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Thế cho nên, hơn ba tháng lặng im nhìn diễn đàn, đi theo những buồn vui của “cố nhân”, ghé qua như một kẻ vô hình… để đến bây giờ, vẫn cứ nghe trong lòng “trống rỗng” một triền ức… Rồi một ngày, “người xưa” bất ngờ hỏi “sao lâu quá không thấy lên diễn đàn…?” – bật cười, không nói được thành câu…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Giờ thì…[/FONT]
[FONT=&quot]Có nhiều quá những cái nick mới, những con người mới, những làn gió mới, những màu sắc mới, những tâm hồn mới, những trái tim mới… Vậy mà nghe như, trong cái ôm siết nghẹn ngào, đâu đó có một góc tim vẫn lạnh lẽo… Trong vô vàn lời nồng nàn trao nhau, đâu đó vẫn có những đôi mắt nhìn - hững hờ, lơ đãng… [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Vì sao vậy???[/FONT]
[FONT=&quot]…………………….[/FONT]
[FONT=&quot]Những bon chen xô bồ, những được mất hơn thua giữa bộn bề lo toan của cuộc sống… Một ai đó – có bạn, có tôi… ta sẽ lại bị cuốn theo cái dòng chảy bất tận của thời gian…[/FONT]
[FONT=&quot]Là một kẻ ra đi :[/FONT]
[FONT=&quot]“ Người ra đi đầu không ngoảnh lại,[/FONT]
[FONT=&quot]Sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy…”[/FONT]
[FONT=&quot]Là một người ở lại:[/FONT]
[FONT=&quot]“ Nước non nặng một lời thề,[/FONT]
[FONT=&quot]Nước đi đi mãi không về cùng non.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhớ lời nguyện ước thề non,[/FONT]
[FONT=&quot]Nước đi chưa lại, non còn đứng trông…”[/FONT]
[FONT=&quot]Hay là một ai đó, cứ lững lờ giữa hai bờ chênh vênh thương nhớ…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Để rồi có lắm lúc, thấy chấp chếnh, chới với… ngẩn ngơ lòng hỏi lòng:[/FONT]
[FONT=&quot]“ Phải chăng, yêu thương nhiều quá… hóa nhạt nhòa…???” :khochiu::khochiu::phatsau::phatsau:
[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot][flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?YS8xYy9hMWMwOTFjYTVhYjg0YjU1YzM3ODk3ODFhMzMyNzgyYi5cUIbaBmUsICDN8VGhlIERheSBJIE1ldCBZWeB3V8TGlsWeBGlhWeBiBBeGV8MXwx[/flash][/FONT]
 

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
Tôi cũng đã đến, đã đi, và giờ tôi lại quay lại. Những người mới. không khí mới, làn gió mới,..., có thể hiện giờ tôi chưa thích nghi kịp nhưng tôi tin chắc vào chính mình. Tôi vẫn ở đây. Nhiệt huyết vẫn còn nhưng bộn bề cuộc sống bắt tôi phải chạy. Tốt nghiệp ĐH, đi làm, rồi tiếp tục thi và tiếp tục học.Vấn đề các nhân không chỉ dừng lại ở đó. Tôi vẫn phải theo những gì gọi là tiến bộ xã hội.

Tôi đã học được ở KNS rất nhiều. Tôi đã trưởng thành hơn nhờ những người anh, người chị, người bạn, người em từ KNS này. Từ những ngày đầu chập chững làm MOD, SMOD rồi BDH,... có thật nhiều kỷ niệm và nỗi buồn.

Vui vì: Tôi đã quen được rất nhiều bạn bè,
Tôi đã trưởng thành hơn.
Tôi được củng cố kỹ năng rất nhiều.
Tôi có được sự chở che, chia sẻ từ những người bạn.
Tôi đã gặp được bạn mặc dù bạn đã xa tôi....
...................
Buồn vì: Nhiều lúc tôi vẫn lạnh nhạt với nó.
Có nhiều dự định để phát triển nó nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Những lúc bị hack, có vấn đề xảy ra mà làm tôi nhức đầu, lo lắng.
........................

Rất nhiều. Còn rất nhiều nhưng không phải cái gì cũng đi theo những gì mình muốn. Có nhiều lúc mình phải quyết định. Phân vân, cân đo đong đếm,.....

Nhưng tôi mong những bạn trẻ, những người mới, làn gió mới hãy "thổi" cánh diều KNS bay cao hơn, bay xa hơn nữa.................
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
[FONT=&quot]“Kỷ niệm nào rồi cũng thành dĩ vãng,[/FONT]
[FONT=&quot]Mây của trời rồi gió cũng mang đi…”[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Cảm xúc của bạn là gì khi nghe hai câu nói ấy…???[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Tương tự, xúc cảm của bạn như thế nào khi nghe hai cụm từ “ngưởi ở lại”, “kẻ ra đi”…???
[/FONT]

[FONT=&quot]…………………[/FONT]
[FONT=&quot]Cuộc sống chưa bao giờ dừng lại dù chỉ là một phút giây – điều hiển nhiên![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Giữa muôn nẻo đường đời, gặp nhau rồi lại chia ly là thường – quá giản đơn![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Không bữa tiệc vui nào mà không phải đến hồi kết thúc - Ừ, là thế…![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Nhẹ tênh mà nghe buồn mênh mang…[/FONT]
[FONT=&quot]…………………..[/FONT]
[FONT=&quot]Bạn là một người gắn bó lâu năm với diễn đàn, bạn là một người mới gia nhập vào KNS hay bạn chỉ là một khách ghé thăm rất bình thường…? Bạn là ai – có lẽ điều ấy không quan trọng! Quan trọng là bạn nhận được gì từ đây, cảm thấy gì từ nơi này…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Tháng 9/2010 -> tháng 6/2011[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Tôi biết đến KNS từ một người bạn…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Một khoảng thời gian không đủ dài nhưng có lẽ không phải là quá ngắn. [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Cũng đủ để tôi nhận được một điều gì đó, đọng lại chút xúc cảm nào đó… và cả nhớ về những cái nickname nào đó…
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Dẫu là xa lạ hay thân quen, là người tôi hiểu đến từng nghĩ suy, là người tôi chỉ đôi ba lần tiếp xúc hay thậm chí là người tôi chưa một lần chuyện trò… [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Dẫu thế, trong tôi vẫn có…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Có một bachduong sôi nổi, một Hoài Niệm trầm lắng, một Kendy Đạt mạnh mẽ, một all i need bất cần, một ohchick táo bạo, một Thiên Sứ dịu dàng, một Lobe_dream nhí nhảnh, một jodiepham2204 đằm thắm, một hoanghontim nhẹ nhàng, một noel pool đa cảm, một benny nhiệt huyết… và còn cả những cái tên khắc mãi trong lòng nhưng không muốn nói ra…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Để rồi đi qua một chặng đường dài, bất chợt quay đầu… [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ngơ ngác giữa biển người tự hỏi “ những người anh, người chị, những người bạn, người em… tôi giờ nơi nao…???”[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Có lẽ họ không xa, vẫn đâu đó trong những lối nhỏ của diễn đàn…[/FONT]
[FONT=&quot]Họ ngày đêm cần mẫn như những chú ong chăm chỉ, say sưa và miệt mài cho những trang viết, những kế hoạch, những dự định… cho cái gọi là “tương lai” - thật gần mà cũng thật xa…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Có lẽ họ rất gần, bên cạnh – đằng trước – đằng sau… ở một khoảng cách rất ngắn… rất ngắn…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Vậy mà nghe sao – như xa xôi quá, như lạnh lẽo quá, như nhạt phai quá…[/FONT]
[FONT=&quot]…………………..[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi nhớ trong tác phẩm Lão Hạc rất nổi tiếng của Nam Cam có một câu nói rằng: “ Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương…” [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Hình như câu nói này rất đúng…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Mà có lẽ, còn do trái tim tôi không đủ lớn, vòng tay tôi không đủ rộng, và còn bởi tôi chưa từng là một ai đó để có thể hiểu được cảm giác của họ…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Thế cho nên, hơn ba tháng lặng im nhìn diễn đàn, đi theo những buồn vui của “cố nhân”, ghé qua như một kẻ vô hình… để đến bây giờ, vẫn cứ nghe trong lòng “trống rỗng” một triền ức… Rồi một ngày, “người xưa” bất ngờ hỏi “sao lâu quá không thấy lên diễn đàn…?” – bật cười, không nói được thành câu…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Giờ thì…[/FONT]
[FONT=&quot]Có nhiều quá những cái nick mới, những con người mới, những làn gió mới, những màu sắc mới, những tâm hồn mới, những trái tim mới… Vậy mà nghe như, trong cái ôm siết nghẹn ngào, đâu đó có một góc tim vẫn lạnh lẽo… Trong vô vàn lời nồng nàn trao nhau, đâu đó vẫn có những đôi mắt nhìn - hững hờ, lơ đãng… [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Vì sao vậy???[/FONT]
[FONT=&quot]…………………….[/FONT]
[FONT=&quot]Những bon chen xô bồ, những được mất hơn thua giữa bộn bề lo toan của cuộc sống… Một ai đó – có bạn, có tôi… ta sẽ lại bị cuốn theo cái dòng chảy bất tận của thời gian…[/FONT]
[FONT=&quot]Là một kẻ ra đi :[/FONT]
[FONT=&quot]“ Người ra đi đầu không ngoảnh lại,[/FONT]
[FONT=&quot]Sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy…”[/FONT]
[FONT=&quot]Là một người ở lại:[/FONT]
[FONT=&quot]“ Nước non nặng một lời thề,[/FONT]
[FONT=&quot]Nước đi đi mãi không về cùng non.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhớ lời nguyện ước thề non,[/FONT]
[FONT=&quot]Nước đi chưa lại, non còn đứng trông…”[/FONT]
[FONT=&quot]Hay là một ai đó, cứ lững lờ giữa hai bờ chênh vênh thương nhớ…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Để rồi có lắm lúc, thấy chấp chếnh, chới với… ngẩn ngơ lòng hỏi lòng:[/FONT]
[FONT=&quot]“ Phải chăng, yêu thương nhiều quá… hóa nhạt nhòa…???” :khochiu::khochiu::phatsau::phatsau:
[/FONT]




[FONT=&quot][flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?YS8xYy9hMWMwOTFjYTVhYjg0YjU1YzM3ODk3ODFhMzMyNzgyYi5cUIbaBmUsICDN8VGhlIERheSBJIE1ldCBZWeB3V8TGlsWeBGlhWeBiBBeGV8MXwx[/flash][/FONT]
" Khi chị buồn, sẽ có người thấy khổ đau,
Khi chị vui, sẽ có người hạnh phúc..."

Chị à, khi đọc những dòng này em muốn nói với chị nhiều thật nhiều. Nhưng rồi em nhận ra rằng...không cần phải nói gì cả. Em biết dù có nói cũng không thể thay được những tâm tư sầu buồn đong đầy trong chị. Quen biết chị được một thời gian, em chưa thật hiểu về chị, nhưng em nhận ra rằng: trong chị ;luôn tồn tại hai con người, một của nỗi buồn và một của niềm vui. Dường như con người của nỗi buồn lại trội hơn. Chị gói mọi người trong hai tiếng "đổi thay"...Nhưng chị à, có những người sống hôm nay không biết đến ngày mai, dù có bão giông kề cận...Họ cảm thấy rất vui dù ai cũng rất lo...Đó là vì họ nhìn cuộc đời thật đơn giản. Khi ta nhìn đời đơn giản, ta sẽ thấy thanh thản hơn. Cũng như chị đã nói với em, hãy "nhìn cuộc đời bằng đôi mắt xanh non", để không còn những khi "tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn". Em còn quá nhỏ, chưa trải qua những cay đắng khổ đau mà chị từng gánh chịu, em chẳng dám nói gì dù muốn nói thật nhiều. Em chỉ mong có thể sẻ chia với chị. " Thà người có phụ ta ta cũng đừng phụ người". Cố gắng hết sức, dù không thành, cũng chẳng hối tiếc vì mình đã nỗ lực hết mình. Yêu thương không bao giờ là sai cả. Hãy sống tròn vẹn như những đồng Xu, chị nhé! :mimcuoi:
Em hi vọng chị hiểu em...
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
31 người view nhưng có mấy người viết ra được cái suy nghĩ của mình ra

Nơi này không còn gọi là ảo với tôi, nó là một nơi của sự yêu thương và nồng thắm. Là một người nằm trong bô phận diễn đàn, tôi không phải xót xa trước sự ra đi của rất nhiều cái tên đã thân quen trước đây, tự an ủi mình rằng họ sẽ quay về nhưng hình như là không. Âu đó cũng là một qui luật tất yếu của cuộc sống. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn nhưng tàn theo cách nào đó mới là điều tất yếu.

Tôi đã học được nhiều thứ từ ngôi nhà này, sự cố gắng không mệt mỏi từ chị Ngọc, niềm tin lớn của anh Văn, những câu chuyện của anh Thanh và cả những cảm xúc của anh Thạch. Còn nhiều, không chỉ là các thành viên nòng cốt, các cộng tác viên mới cũng bỏ ra rất nhiều cho KNSO. Và cả các bạn thành viên ở diễn đàn, hơi khó chịu khi các chương trình tổ chức ra chỉ gói gọn trong phạm vi CLB. Cũng chỉ vì bất khả kháng mà thôi.

Nhiều người đến đây để xây dựng các mối quan hệ, để tâm sự hay đơn giản là tìm một người nào đó để nói chuyện cho nhẹ lòng. Muốn tổ chức các chương trình cho các bạn tham gia để có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với nhau ngoài đời lắm. Diễn đàn sẽ thay đổi, chính xác là như thế. Tôi đặt niềm tin vào bộ phận diễn đàn và cả lòng nhiệt thành của mọi người.Hãy trọn vẹn vì sự lựa chọn đó
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Sự vắng bóng là một câu chuyện dài không lời kết của diễn đàn KNSO...
Đã có biết bao topic nói về vẫn đề này, của em và của mọi người...
Tại sao lại như thế?
Nếu là vì dòng đời, ta có thể hiểu được. Nhưng cũng có những cái tên phơi phới sắc xanh mà vẫn chìm dần. Đơi giản, bởi vì họ không cảm được hơi ấm. Em chưa tham gia câu lạc bộ nhưng cũng hiểu được ít nhiếu.Clb chúng ta rất nhiều tình thương, nhưng vẫn chưa thể mang tình thương ấy đến với tất cả thành viên trên diễn đàn được. Khi ngọn lửa này bùng lên thì ngọn lửa kia vụt kia vụt tắt...Tham gia chương trình gần đây, em thật buồn biết bao nhiêu khi những khi thấy những thành viên tham gia chủ yếu thuộc clb, dù tính chất chương trình là mở. Không hiểu tại sao lại như thế...
Hi vọng trong tương lai, diễn đàn và câu lạc bộ sẽ gắn kết nhiều hơn...
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Lời muốn nói] Xin hãy giúp đỡ chị Hải Nguyên! Thay lời muốn nói 0
Sóng [Thay lời muốn nói] Thì thôi... Thay lời muốn nói 1
Vrain [Thay lời muốn nói] Nhớ về em - Một người bạn!!! Thay lời muốn nói 2
Sóng [Lời muốn nói] CLB của tôi ơi! Thay lời muốn nói 10
benny [Lời muốn nói] Những tấm name card Thay lời muốn nói 5
benny [Lời muốn nói] Cứ chuyên nghiệp là phải CHẢNH??? Thay lời muốn nói 5
benny [Lời muốn nói] Chúc mừng anh Vrain! Thay lời muốn nói 10
benny [Lời muốn nói] Gửi đến chị, chị của em... Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Cùng nhau nâng ly chúc mừng chị Cẩm tú cầu nào cả nhà ơi!!! Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Một thanh niên hiện đại luôn có bao cao su trong ví (!!?) Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Tản mạn về "chém gió" Thay lời muốn nói 1
tuyethong [Thay lời muốn nói] Tết xưa - tết nay... Thay lời muốn nói 2
C [Lời muốn nói]Hãy để gió cuốn tất cả chúng đi Thay lời muốn nói 4
C [ Lời muốn nói]Một mình không có nghĩa là cô đơn Thay lời muốn nói 12
Vân Anh Nguyễn [Lời muốn nói]Hãy nghĩ khác! Thay lời muốn nói 2
benny [Lời muốn nói] Con người đang cắt giảm đạo đức để tồn tại? Thay lời muốn nói 3
power of desert [Lời muốn nói]Nhái - lông bông! Thay lời muốn nói 3
Vân Anh Nguyễn [Lời muốn nói]Cái bóng.. Thay lời muốn nói 0
Sóng [Lời muốn nói] Gửi em: Cho ngọn lửa trong em không tàn lụi! Thay lời muốn nói 4
thanhdat1004 [Lời muốn nói] Chào mừng ngày 20-10 Thay lời muốn nói 7
Vân Anh Nguyễn [Lời muốn nói]Không sót bạn nào Thay lời muốn nói 0
O [Lời muốn nói]...Lời bố mẹ... Thay lời muốn nói 0
benny [Lời muốn nói]Gửi chị thân yêu Thay lời muốn nói 1
tuyettinhlinh [Lời muốn nói] Thử gửi em trai thân yêu Thay lời muốn nói 0
SinhBe [Lời muốn nói] Chia tay anh rồi em có hạnh phúc không? Thay lời muốn nói 5
kực_kì_lì [Lời muốn nói] Trong đau khổ ta vẫn phải cười Ben nhé.... Thay lời muốn nói 4
tuyethong [Lời muốn nói] Benny à, hãy để tôi được sớt chia cùng...dù chỉ là-1 phần ngàn nỗi đau Thay lời muốn nói 7
Đan Thảo [Lời muốn nói] Bài viết không dự thi - vài điều cần suy nghĩ!!! Thay lời muốn nói 8
doonyin [Lời muốn nói] Ước mơ của con là gì? Thay lời muốn nói 1
KendyDat [Lời muốn nói] Bỏ phiếu hay quyên góp từ thiện? Thay lời muốn nói 0
trangdang [Lời muốn nói] Này ngốc, tôi nhớ em! Thay lời muốn nói 0
T - naruchan [Lời muốn nói] Những lới khen chứa một phần xấu xí....! Thay lời muốn nói 2
doonyin [Lời muốn nói] Đi tìm một tấm bảng chỉ đường. Thay lời muốn nói 7
huxu456 [Lời muốn nói] Con đường tôi vào đại học Thay lời muốn nói 0
huxu456 [Lời muốn nói] Được gì và mất gì ở đại học? Thay lời muốn nói 8
_ice_ [Lời muốn nói] Chưa nói yêu nhau mà nay đã chia tay?! Thay lời muốn nói 7
doonyin [Lời muốn nói] Người Việt hiếu học và "hiếu danh" Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Sau thi đại học là...du học? Thay lời muốn nói 8
tuyethong [Lời muốn nói] Em muốn yêu một người... Thay lời muốn nói 18
jodiepham2204 [Lời muốn nói] Bởi vì ta là con người - Phạm Lữ Ân Thay lời muốn nói 5
benny [Lời muốn nói] Cùng khuấy động diễn đàn! Thay lời muốn nói 17
doonyin [Lời muốn nói] Chữ ký trên diễn đàn. Thay lời muốn nói 2
dothanhvietquynhon [Lời muốn nói] Mong muốn được giao lưu với anh em trong diễn đàn!!! Thay lời muốn nói 6
bluesea88 [Lời muốn nói] Hãy cùng đưa diễn đàn phát triển, [you] nhé! Thay lời muốn nói 8
waiting.me [Lời muốn nói] Cho anh_người đang đi tìm em Thay lời muốn nói 0
doonyin [Lời muốn nói] Nắm tuổi thơ ! Thay lời muốn nói 6
doonyin [Lời muốn nói] Kịch ! Thay lời muốn nói 10
tuyethong [Lời muốn nói] Khi cảm thấy tuyệt vọng... Thay lời muốn nói 4
doonyin [Lời muốn nói] Nói xàm về blog! :)) Thay lời muốn nói 1
doonyin [Lời muốn nói] Đêm nhạc Quốc Bảo tại phòng trà We Thay lời muốn nói 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top