"Hôm nay là ngày chủ nhật 22/11, khí trời se lạnh...
Anh thức giấc sau một đêm dài trằn trọc, đau khổ trong nỗi nhớ da diết. Khi anh nhắm mắt nằm xuống, hình bóng em lại hiện lên, anh càng cố gắng xóa nó đi thì lại càng thấy mình bất lực ...
Người ta nói, "yêu một người là mong cho người mình yêu được sống hạnh phúc", và anh đã cố gắng làm như thế. Anh đã cố gắng đem đến sự bình yên cho em. Và một thời gian khá dài cũng đã trôi qua.
Và rồi hôm kia, khi anh uống say, anh mới phát hiện bản thân anh còn yêu em nhiều lắm, nhiều hơn bao giờ hết... Tại sao, tại sao, tại sao ... lại như thế!?... Anh cũng chẳng biết tại sao... Chỉ biết rằng trái tim anh đã dành trọn cho em... Nó đã dành hết tất cả các ngăn của nó để chứa đựng ánh mắt của em, khuôn mặt của em, nụ cười của em và tất cả những niềm vui mà em đã mang đến cho anh...
Anh đang mâu thuẫn lắm, anh không biết phải làm sao nữa đây! Anh không muốn phá vỡ tình bạn giữa 2 chúng ta. Anh không muốn làm em phải khó xử. Anh không muốn ảnh hưởng đến tương lại sự nghiệp của em sau này. Anh không muốn tất cả những gì không tốt xảy ra với em. Nhưng ngay lúc này đây, anh lại muốn ôm em vào lòng và nói với em rằng "anh yêu em rất nhiều, rất nhiều và cuộc sống của anh sẽ vô nghĩa nếu thiếu em!". Ngẫm nghĩ lại câu nói đó thì anh lại càng không thể nói với em. Khi anh nói với em như thế, có phải anh ích kỷ quá hay không, có phải anh chỉ nghĩ cho bản thân mình hay không mà không nghĩ đến em. Rồi em sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây? Bởi anh biết em cũng đã có người mà em yêu ... "
Mình đang trong tâm trạng rất mâu thuẫn, rất đau khổ. Các bạn giúp mình với! Thanks!
Anh thức giấc sau một đêm dài trằn trọc, đau khổ trong nỗi nhớ da diết. Khi anh nhắm mắt nằm xuống, hình bóng em lại hiện lên, anh càng cố gắng xóa nó đi thì lại càng thấy mình bất lực ...
Người ta nói, "yêu một người là mong cho người mình yêu được sống hạnh phúc", và anh đã cố gắng làm như thế. Anh đã cố gắng đem đến sự bình yên cho em. Và một thời gian khá dài cũng đã trôi qua.
Và rồi hôm kia, khi anh uống say, anh mới phát hiện bản thân anh còn yêu em nhiều lắm, nhiều hơn bao giờ hết... Tại sao, tại sao, tại sao ... lại như thế!?... Anh cũng chẳng biết tại sao... Chỉ biết rằng trái tim anh đã dành trọn cho em... Nó đã dành hết tất cả các ngăn của nó để chứa đựng ánh mắt của em, khuôn mặt của em, nụ cười của em và tất cả những niềm vui mà em đã mang đến cho anh...
Anh đang mâu thuẫn lắm, anh không biết phải làm sao nữa đây! Anh không muốn phá vỡ tình bạn giữa 2 chúng ta. Anh không muốn làm em phải khó xử. Anh không muốn ảnh hưởng đến tương lại sự nghiệp của em sau này. Anh không muốn tất cả những gì không tốt xảy ra với em. Nhưng ngay lúc này đây, anh lại muốn ôm em vào lòng và nói với em rằng "anh yêu em rất nhiều, rất nhiều và cuộc sống của anh sẽ vô nghĩa nếu thiếu em!". Ngẫm nghĩ lại câu nói đó thì anh lại càng không thể nói với em. Khi anh nói với em như thế, có phải anh ích kỷ quá hay không, có phải anh chỉ nghĩ cho bản thân mình hay không mà không nghĩ đến em. Rồi em sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây? Bởi anh biết em cũng đã có người mà em yêu ... "
Mình đang trong tâm trạng rất mâu thuẫn, rất đau khổ. Các bạn giúp mình với! Thanks!