elsonhoang
[♣]Thành Viên CLB
Mấy ngày qua Elson có nhiều chuyện "buồn rười rượi", nhiều thứ xảy ra quá bất ngờ khiến Elson thấy mình như bị hắt ra khỏi guồng máy của cuộc sống và dường như là người thừa thãi.
Vốn là lớp trưởng, thật lòng muốn cống hiến hết mình cho lớp, cho mọi người và cho tổ chức, Nhưng trong tuần qua, Elson nhận được một Email của CÔ CHủ Nhiệm, ý nói đại khái rằng Elson nên tôn trong cô hơn, rằng có vẻ như Elson lấn quyền?? rằng Elson cần phải tôn trọng quyết định của cô.....
BUồn quá, Elson luôn hết lòng vì mọi người, vì các bạn trong lớp, và vì cả cô nữa. Như các bạn biết đấy, lên Dh-CD, GVCN đâu có thường hay lên lớp theo dõi đâu (thậm chí là nhiều bạn còn nói đến khi ra trường, biết tên chứ không biệt mặt thấy cô chủ nhiệm mình là ai??) nhưng Elson tôn trọng đến nỗi mọi hoạt động, mọi chương trình của lớp đều gời Email xin ý kiến của Cô trước khi làm, và Elson có nói ý mong Cô quan tâm đến lớp hơn. Nhưng chẳng biết vì lí do gì (Elson nghĩ là chắc có một bạn nào đó có tình đặt điều nói xấu với Cô) mà cô lại nói như vậy nữa...
Lòng nhiều suy nghĩ lắm, không biết mình nên làm gì đây? người ta hay nói "bỏ thì thương mà vương thì tôi" Muốn bỏ để khỏi phải chịu nhiều tai tiếng, nhiều hiểu lầm thì lại nghĩ đến lớp, đến các bạn, mặt khác mình làm vậy chẳng khác gì mình nhỏ nhen, chấp nhất những câu nói góp ý, rằng thừa nhận rằng mình sai???huhu, trong khi tiếp tục làm thì thấy uất ức lắm. thấy bị hàm oan trong khi mình vẫn hết mình, vẫn yêu thương và vẫn tôn trong CÔ và các bạn nhưng nhận lại là sự hiểu lầm, dèm pha, đố kị.
nản và rối chí? chẳng biết mình cần làm gì nữa.
Hãy cho mình lời khuyên ??
Vốn là lớp trưởng, thật lòng muốn cống hiến hết mình cho lớp, cho mọi người và cho tổ chức, Nhưng trong tuần qua, Elson nhận được một Email của CÔ CHủ Nhiệm, ý nói đại khái rằng Elson nên tôn trong cô hơn, rằng có vẻ như Elson lấn quyền?? rằng Elson cần phải tôn trọng quyết định của cô.....
BUồn quá, Elson luôn hết lòng vì mọi người, vì các bạn trong lớp, và vì cả cô nữa. Như các bạn biết đấy, lên Dh-CD, GVCN đâu có thường hay lên lớp theo dõi đâu (thậm chí là nhiều bạn còn nói đến khi ra trường, biết tên chứ không biệt mặt thấy cô chủ nhiệm mình là ai??) nhưng Elson tôn trọng đến nỗi mọi hoạt động, mọi chương trình của lớp đều gời Email xin ý kiến của Cô trước khi làm, và Elson có nói ý mong Cô quan tâm đến lớp hơn. Nhưng chẳng biết vì lí do gì (Elson nghĩ là chắc có một bạn nào đó có tình đặt điều nói xấu với Cô) mà cô lại nói như vậy nữa...
Lòng nhiều suy nghĩ lắm, không biết mình nên làm gì đây? người ta hay nói "bỏ thì thương mà vương thì tôi" Muốn bỏ để khỏi phải chịu nhiều tai tiếng, nhiều hiểu lầm thì lại nghĩ đến lớp, đến các bạn, mặt khác mình làm vậy chẳng khác gì mình nhỏ nhen, chấp nhất những câu nói góp ý, rằng thừa nhận rằng mình sai???huhu, trong khi tiếp tục làm thì thấy uất ức lắm. thấy bị hàm oan trong khi mình vẫn hết mình, vẫn yêu thương và vẫn tôn trong CÔ và các bạn nhưng nhận lại là sự hiểu lầm, dèm pha, đố kị.
nản và rối chí? chẳng biết mình cần làm gì nữa.
Hãy cho mình lời khuyên ??