[Tư vấn] Tỏ tình lúc này liệu có thích hợp?

Status
Không mở trả lời sau này.

hiepmu

Thành viên
Mình và cô ấy là một đôi bạn thân thiết từ hồi còn học phổ thông. Có chuyện vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Cô ấy đã có bạn trai và khổ một điều là mình cũng yêu cô ấy mất rồi, các bạn ạ!
Tháng 12 năm 2008, cô ấy chia tay bạn trai. Vì đây là mối tình đầu của cô ấy nên cô ấy rất đau khổ và dằn vặt bản thân. Cô ấy đt cho mình và khóc rất nhiều, mình cũng đã ở bên cạnh để an ủi cô ấy. Mình dẫn cô ấy đi chơi, đi xem phim, đi ăn uống để cô ấy thoải mái tinh thần.
4 tháng sau, vào đúng ngày 30/4/2009, mình đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy. Cô ấy nói hãy cho cô ấy thời gian để cô ấy suy nghĩ. 2 tháng sau cô ấy đt cho mình và từ chối. Lý do thứ nhất cô ấy đưa ra là cô ấy hiện vẫn chưa quên được người cũ, và lý do thứ hai: mình là bạn thân của cô ấy, có chuyện gì cô ấy cũng kể cho mình nghe, nhất là chuyện những người con trai đã từng theo đuổi cô ấy và chuyện tan vỡ mới đây, nếu tụi mình yêu nhau thì cô ấy thấy… kỳ cục. Cô ấy bảo tụi mình hãy cứ là bạn thân của nhau đi, vì tình bạn là mãi mãi và ko bao giờ cãi nhau như tình yêu. Lúc ấy mình buồn lắm các bạn ạ, nhưng mình biết làm gì hơn! Và mình vẫn yêu đơn phương cô ấy, vẫn quan tâm và lo lắng cho cô ấy và hi vọng một ngày nào đó cô ấy nhận ra tình cảm chân thành của một thằng bạn thân như mình.
Tháng 12 năm 2009, lúc này tụi mình đều đã tốt nghiệp ra trường và đã đi làm, cô ấy đt cho mình và bảo là vừa quen một anh hơn cô ấy 7 tuổi ở một công ty đối tác. Tim mình như tan nát khi nghe cô ấy thông báo tin ấy. Thế nhưng 2 tháng sau, tức là cách đây 1 tháng, lúc 2h sáng mình đang nằm ngủ thì cô ấy đt cho mình với giọng buồn bã và khóc nhiều lắm, cô ấy bị bạn trai nói lời chia tay.
Tụi mình nói chuyện với nhau suốt đêm đến nỗi nóng cả cái đt, chủ yếu là mình an ủi, động viên cô ấy, Cô ấy bảo ngày mai hãy đến chở cô ấy đi đâu đó cho khuây khỏa. Thế là mình lại đến bên cô ấy để giúp cô ấy vượt qua nỗi đau này giống như lần trước. Cũng trong ngày hôm ấy, cô ấy đã nói: Tại sao những người bạn trai cô ấy ko được như mình (ý nói mình là người tốt và hiểu cô ấy), tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy.
Cô ấy hỏi mình rằng: Tình cảm của mình đối với cô ấy lúc này là tình cảm gì? (ý muốn hỏi là từ lần bị từ chối đến giờ, mình còn yêu cô ấy ko?). Mặc dù còn yêu cô ấy nhưng mình ko thể nói là yêu, mình biết bây giờ mà nói thì có khác nào cô ấy nghĩ mình thương hại cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ cô ấy bấu víu vào mình chỉ để quên người cũ. Thế nên mình đã trả lời: “Tình cảm của 2 người bạn thân với nhau.”.
Cô ấy nói tiếp: “Uh, vậy thì được!”.
Sau đó cô ấy bảo cô ấy đã có lỗi và mắc nợ với mình nhiều lắm (vì mình đều phải thành “thùng rác” nghe cô ấy tâm sự sau mỗi lần cô ấy tan vỡ, cứ phải quan tâm lo lắng cho cô ấy như vậy hoài), cô ấy nói rồi mình sẽ tìm được một cô gái tốt hơn cô ấy nhiều lần, vì nếu cô ấy tốt thực sự thì những người bạn trai đâu có rời bỏ cô ấy. Mình biết đây chỉ là suy nghĩ nhất thời và dằn vặt của con gái khi bị bạn trai bỏ rơi.
Hiện giờ chiều nào sau giờ làm mình và cô ấy đều đi hóng gió, ăn kem, ngồi ngắm biển để tinh thần cô ấy được tốt hơn…
Câu chuyện là như thế, các bạn ạ!

Khi cô ấy có bạn trai, mình đã tự bảo rằng là phải cố quên cô ấy đi nhưng mình ko làm được các bạn ạ! Mỗi lần gặp và nói chuyện với cô ấy, những cảm xúc tình yêu trong mình lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chẳng lẽ số mình phải chạy theo cái tình yêu có thể sẽ ko bao giờ thuộc về mình hay sao (?!). Sao cuộc đời cứ để mình phải hi vọng, ấp ủ, sau đó thất vọng, và lại tiếp tục hi vọng như thế?
Mình dự định là vào ngày 30/4 sắp tới (tròn 1 năm mình chính thức tỏ tình với cô ấy) sẽ tỏ tình với cô ấy một lần nữa, bởi mình vẫn chưa thôi yêu cô ấy, các bạn ạ!
Mong các bạn cho mình lời khuyên chân thành nhé!
Thanks!
 

txtzeus

Thanh viên kỳ cựu
Tôi nghĩ là bạn hoàn toàn có cơ hội, nhưng chưa có hoàn cảnh thích hợp.
Bạn là người đàn ông theo tôi bạn nên có sự chủ động.
Bày tỏ tình cảm của mình đối với người khác không nhất thiết thể hiện bằng lời ta có thể dùng hành động thay cho lời nói.

Cũng gần đến 30 tháng 4 rồi, thời gian cũng là hơi ngắn để bày tỏ kéo một người về phía mình nhất là khi trái tim đó đang bị tổn thương.

Theo tôi bạn tốt nhất nên duy trì một tình bạn tốt, dần dần thể tình cảm của mình bằng cách quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Có mặt bên người mà bạn coi sẽ là một nửa của mình nhiều hơn. Làm sao để cho tình cảm của hai người đến thật tự nhiên không gượng ép. Tôi nghĩ bạn của bạn rất quý bạn, nhưng có thể bạn thiếu một chút gì đó khiến tình cảm có thể nảy nở. Bạn có là một người không thể thiếu trong cuộc đời của cô gái bắng chứng là những lúc khó khăn nhất của cuộc đời thì bạn luôn ở bên. Nhưng có lẽ bạn thiếu một số điều như :

Một chút nam tính, một chút lãng mạn, hay một chút hoang dại.

Trên mạng có mấy bài viết về bí kíp cua gái hay chuyện gà và sói đọc rất thú vị, nhưng tôi thấy nó cũng rất đúng. Bạn có thể đọc qua để chiêm nghiệm lại bản thân xem.

Nàng sẽ không phụ người có lòng, hãy cố gắng lên
 

Dung Nguyen

Thanh viên kỳ cựu
Tình cảm của bạn rất đẹp và chân thành nhưng có thể cô ấy chưa nhận ra được thôi
Hiện giờ mình thấy bạn như dựa cho cô ấy vượt qua khó khăn, cô ấy sợ phải đánh đổi điều đó lấy một kết quả không chắc chắn
Mình thấy bây giờ bạn chưa nên tỏ tình với cô ấy vội, mình nghĩ cô ấy sẽ lại từ chối, và bạn sẽ lại đau lòng thôi
Bạn đã quá hiểu cô ấy, đó cũng là khó khăn của bạn đó, nhưng hãy tự tin lên, cô ấy rồi sẽ nhận ra tình cảm của bạn, vấn đề là hãy cho cô ấy thêm chút thời gian nếu bạn có thể nhé! Cô ấy chưa hiểu được tình cảm của bản thân mình thôi
 

Trieu_an

Thanh viên kỳ cựu
cô ấy đã không tránh né bạn khi bạn tỏ tình lần đầu.hjhj. cố lên nha. hãy cho cô ấy thời gian để quên những j không đáng nhớ... và cũng là để nhận ra tình cảm thật của cô ấy. hạnh phúc chẳng đâu xa hết ý....chúc cho những ai đang sống sẽ được hạnh phúc !!!
 

hiepmu

Thành viên
Tôi nghĩ là bạn hoàn toàn có cơ hội, nhưng chưa có hoàn cảnh thích hợp.
Bạn là người đàn ông theo tôi bạn nên có sự chủ động.
Bày tỏ tình cảm của mình đối với người khác không nhất thiết thể hiện bằng lời ta có thể dùng hành động thay cho lời nói.

Cũng gần đến 30 tháng 4 rồi, thời gian cũng là hơi ngắn để bày tỏ kéo một người về phía mình nhất là khi trái tim đó đang bị tổn thương.

Theo tôi bạn tốt nhất nên duy trì một tình bạn tốt, dần dần thể tình cảm của mình bằng cách quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Có mặt bên người mà bạn coi sẽ là một nửa của mình nhiều hơn. Làm sao để cho tình cảm của hai người đến thật tự nhiên không gượng ép. Tôi nghĩ bạn của bạn rất quý bạn, nhưng có thể bạn thiếu một chút gì đó khiến tình cảm có thể nảy nở. Bạn có là một người không thể thiếu trong cuộc đời của cô gái bắng chứng là những lúc khó khăn nhất của cuộc đời thì bạn luôn ở bên. Nhưng có lẽ bạn thiếu một số điều như :

Một chút nam tính, một chút lãng mạn, hay một chút hoang dại.

Trên mạng có mấy bài viết về bí kíp cua gái hay chuyện gà và sói đọc rất thú vị, nhưng tôi thấy nó cũng rất đúng. Bạn có thể đọc qua để chiêm nghiệm lại bản thân xem.

Nàng sẽ không phụ người có lòng, hãy cố gắng lên

Thanks bạn nhé! Chuyện Gà và Sói đọc ở trang web nào vậy bạn?
 

Sten

Thanh viên kỳ cựu
Mình và cô ấy là một đôi bạn thân thiết từ hồi còn học phổ thông. Có chuyện vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Cô ấy đã có bạn trai và khổ một điều là mình cũng yêu cô ấy mất rồi, các bạn ạ!
Tháng 12 năm 2008, cô ấy chia tay bạn trai. Vì đây là mối tình đầu của cô ấy nên cô ấy rất đau khổ và dằn vặt bản thân. Cô ấy đt cho mình và khóc rất nhiều, mình cũng đã ở bên cạnh để an ủi cô ấy. Mình dẫn cô ấy đi chơi, đi xem phim, đi ăn uống để cô ấy thoải mái tinh thần.
4 tháng sau, vào đúng ngày 30/4/2009, mình đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy. Cô ấy nói hãy cho cô ấy thời gian để cô ấy suy nghĩ. 2 tháng sau cô ấy đt cho mình và từ chối. Lý do thứ nhất cô ấy đưa ra là cô ấy hiện vẫn chưa quên được người cũ, và lý do thứ hai: mình là bạn thân của cô ấy, có chuyện gì cô ấy cũng kể cho mình nghe, nhất là chuyện những người con trai đã từng theo đuổi cô ấy và chuyện tan vỡ mới đây, nếu tụi mình yêu nhau thì cô ấy thấy… kỳ cục. Cô ấy bảo tụi mình hãy cứ là bạn thân của nhau đi, vì tình bạn là mãi mãi và ko bao giờ cãi nhau như tình yêu. Lúc ấy mình buồn lắm các bạn ạ, nhưng mình biết làm gì hơn! Và mình vẫn yêu đơn phương cô ấy, vẫn quan tâm và lo lắng cho cô ấy và hi vọng một ngày nào đó cô ấy nhận ra tình cảm chân thành của một thằng bạn thân như mình.
Tháng 12 năm 2009, lúc này tụi mình đều đã tốt nghiệp ra trường và đã đi làm, cô ấy đt cho mình và bảo là vừa quen một anh hơn cô ấy 7 tuổi ở một công ty đối tác. Tim mình như tan nát khi nghe cô ấy thông báo tin ấy. Thế nhưng 2 tháng sau, tức là cách đây 1 tháng, lúc 2h sáng mình đang nằm ngủ thì cô ấy đt cho mình với giọng buồn bã và khóc nhiều lắm, cô ấy bị bạn trai nói lời chia tay.
Tụi mình nói chuyện với nhau suốt đêm đến nỗi nóng cả cái đt, chủ yếu là mình an ủi, động viên cô ấy, Cô ấy bảo ngày mai hãy đến chở cô ấy đi đâu đó cho khuây khỏa. Thế là mình lại đến bên cô ấy để giúp cô ấy vượt qua nỗi đau này giống như lần trước. Cũng trong ngày hôm ấy, cô ấy đã nói: Tại sao những người bạn trai cô ấy ko được như mình (ý nói mình là người tốt và hiểu cô ấy), tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy.
Cô ấy hỏi mình rằng: Tình cảm của mình đối với cô ấy lúc này là tình cảm gì? (ý muốn hỏi là từ lần bị từ chối đến giờ, mình còn yêu cô ấy ko?). Mặc dù còn yêu cô ấy nhưng mình ko thể nói là yêu, mình biết bây giờ mà nói thì có khác nào cô ấy nghĩ mình thương hại cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ cô ấy bấu víu vào mình chỉ để quên người cũ. Thế nên mình đã trả lời: “Tình cảm của 2 người bạn thân với nhau.”.
Cô ấy nói tiếp: “Uh, vậy thì được!”.
Sau đó cô ấy bảo cô ấy đã có lỗi và mắc nợ với mình nhiều lắm (vì mình đều phải thành “thùng rác” nghe cô ấy tâm sự sau mỗi lần cô ấy tan vỡ, cứ phải quan tâm lo lắng cho cô ấy như vậy hoài), cô ấy nói rồi mình sẽ tìm được một cô gái tốt hơn cô ấy nhiều lần, vì nếu cô ấy tốt thực sự thì những người bạn trai đâu có rời bỏ cô ấy. Mình biết đây chỉ là suy nghĩ nhất thời và dằn vặt của con gái khi bị bạn trai bỏ rơi.
Hiện giờ chiều nào sau giờ làm mình và cô ấy đều đi hóng gió, ăn kem, ngồi ngắm biển để tinh thần cô ấy được tốt hơn…
Câu chuyện là như thế, các bạn ạ!

Khi cô ấy có bạn trai, mình đã tự bảo rằng là phải cố quên cô ấy đi nhưng mình ko làm được các bạn ạ! Mỗi lần gặp và nói chuyện với cô ấy, những cảm xúc tình yêu trong mình lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chẳng lẽ số mình phải chạy theo cái tình yêu có thể sẽ ko bao giờ thuộc về mình hay sao (?!). Sao cuộc đời cứ để mình phải hi vọng, ấp ủ, sau đó thất vọng, và lại tiếp tục hi vọng như thế?
Mình dự định là vào ngày 30/4 sắp tới (tròn 1 năm mình chính thức tỏ tình với cô ấy) sẽ tỏ tình với cô ấy một lần nữa, bởi mình vẫn chưa thôi yêu cô ấy, các bạn ạ!
Mong các bạn cho mình lời khuyên chân thành nhé!
Thanks!
Tôi rất ngưỡng mộ cách hành xử rất "đàn ông" của anh. Tôi ủng hộ anh tỏ tình với cô ấy sắp tới. Hãy chuẩn bị thật chu đáo anh nhé.
Đọc câu chuyện của anh tôi cảm thấy như được chia sẻ, bởi vì tôi cũng bị từ chối khi tỏ tình với người con gái mà tôi thương. Sắp tới tôi cũng phải chuẩn bị cho kế hoạch 2 đi chinh phạt... nhầm, là chinh phục phụ nữ, người mà lần trước ở kế hoạch 1 đã thất bại :D
Cùng cố gắng nhá !!
 

intospaceofsoul

Thanh viên kỳ cựu
Mình thấy bạn đã giành cho cô ấy rất nhiều, không phải cô ấy không nhận ra tình cảm của bạn đâu, nhưng có lẽ cô ấy đã xây dựng trong đầu mình một vài tiêu chuẩn về người mình yêu và nó mặc nhiên trong đầu cô ấy đến độ cô ấy không nhận ra xự mặc nhiên ấy, mỗi lần đau khổ cô ấy luôn nghĩ đến bạn không chỉ bạn là người bạn thân của cô ấy mà đúng như bạn nghĩ đó! cô ấy cũng có thể không muốn mất đi một người chia sẻ chân thành. Trong thời gian này bạn hãy giúp đỡ cô ấy vượt qua đau khổ sớm nhưng cũng chính trong thời gian này bạn hãy khéo léo để cô ấy hiểu rằng bạn đã luôn có mặt khi cô ấy cần và nếu cô ấy và bạn yêu nhau cô ấy cũng không mất đi một người chia sẻ đâu, hãy làm cho cô ấy hiểu bạn là người coi người mình yêu vừa là người yêu vừa là bạn, hãy khéo léo bạn nhé, nếu quyết tâm hơn bạn sẽ thành công, nhưng nếu mà cô ấy đã có những chuẩn mực riêng cho người mình yêu đến mù quáng thì bạn cũng nên cố gắng coi cô ấy là bạn để bạn và cô ấy sẽ có một tình cảm đẹp bạn nhé, bạn hãy thả lỏng con tim mình hơn một chút để bớt đau khổ, mọi thứ quá đều chưa hẳn đã hay hơn đâu, nếu bạn cứ như thế này mãi con tim của bạn sẽ mãi nhói đau và lòng dạ bạn cũng mãi quặn thắt không khéo nỗi đau ấy sẽ làm bạn xa lánh mọi những người con gái khác và trở thành trầm cảm đó, bạn sẽ như cô ấy trốn tránh mọi người tự vùi mình vào nỗi đau. Một vài quan điểm của mình hy vọng nó có ích cho bạn. "Nếu không tìm được cách tuyệt đối ta nên chọn một giải pháp hiệu quả nhất"
 

txtzeus

Thanh viên kỳ cựu
Hãy viết bức thư này và gửi cho em thử xem :data:
Em thân mến!

Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2010(Valentine) Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.

Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.

Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.

Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.

Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến em gái của em trong trường hợp em không nhận lời.


Xin chân thành cám ơn trước!

Anh của em.
progress.gif
 

hiepmu

Thành viên
Mình thấy bạn đã giành cho cô ấy rất nhiều, không phải cô ấy không nhận ra tình cảm của bạn đâu, nhưng có lẽ cô ấy đã xây dựng trong đầu mình một vài tiêu chuẩn về người mình yêu và nó mặc nhiên trong đầu cô ấy đến độ cô ấy không nhận ra xự mặc nhiên ấy, mỗi lần đau khổ cô ấy luôn nghĩ đến bạn không chỉ bạn là người bạn thân của cô ấy mà đúng như bạn nghĩ đó! cô ấy cũng có thể không muốn mất đi một người chia sẻ chân thành. Trong thời gian này bạn hãy giúp đỡ cô ấy vượt qua đau khổ sớm nhưng cũng chính trong thời gian này bạn hãy khéo léo để cô ấy hiểu rằng bạn đã luôn có mặt khi cô ấy cần và nếu cô ấy và bạn yêu nhau cô ấy cũng không mất đi một người chia sẻ đâu, hãy làm cho cô ấy hiểu bạn là người coi người mình yêu vừa là người yêu vừa là bạn, hãy khéo léo bạn nhé, nếu quyết tâm hơn bạn sẽ thành công, nhưng nếu mà cô ấy đã có những chuẩn mực riêng cho người mình yêu đến mù quáng thì bạn cũng nên cố gắng coi cô ấy là bạn để bạn và cô ấy sẽ có một tình cảm đẹp bạn nhé, bạn hãy thả lỏng con tim mình hơn một chút để bớt đau khổ, mọi thứ quá đều chưa hẳn đã hay hơn đâu, nếu bạn cứ như thế này mãi con tim của bạn sẽ mãi nhói đau và lòng dạ bạn cũng mãi quặn thắt không khéo nỗi đau ấy sẽ làm bạn xa lánh mọi những người con gái khác và trở thành trầm cảm đó, bạn sẽ như cô ấy trốn tránh mọi người tự vùi mình vào nỗi đau. Một vài quan điểm của mình hy vọng nó có ích cho bạn. "Nếu không tìm được cách tuyệt đối ta nên chọn một giải pháp hiệu quả nhất"
Cám ơn bạn đã chia sẻ những lời chân thành với mình.
 

hiepmu

Thành viên
Tôi rất ngưỡng mộ cách hành xử rất "đàn ông" của anh. Tôi ủng hộ anh tỏ tình với cô ấy sắp tới. Hãy chuẩn bị thật chu đáo anh nhé.
Đọc câu chuyện của anh tôi cảm thấy như được chia sẻ, bởi vì tôi cũng bị từ chối khi tỏ tình với người con gái mà tôi thương. Sắp tới tôi cũng phải chuẩn bị cho kế hoạch 2 đi chinh phạt... nhầm, là chinh phục phụ nữ, người mà lần trước ở kế hoạch 1 đã thất bại :D
Cùng cố gắng nhá !!
Bạn có thể kể câu chuyện của bạn k? :mimcuoi:
 

hiepmu

Thành viên
Hãy viết bức thư này và gửi cho em thử xem :data:
Em thân mến!

Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2010(Valentine) Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.

Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.

Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.

Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.

Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến em gái của em trong trường hợp em không nhận lời.


Xin chân thành cám ơn trước!

Anh của em.
progress.gif

Trời ơi, cái này mình nghĩ là chỉ dùng cho lần tỏ tình đầu tiên và với người con gái mà mình chỉ mới tán tỉnh thui :lungtung:
 

txtzeus

Thanh viên kỳ cựu
Bạn chưa hiểu ý mình rồi.
Đôi khi phải làm một cái gì đó khác thường ấn tượng một chút, mà lại vui vẻ thì không khí nó sẽ thoải mái hơn, bạn sẽ gần hơn. Có lẽ tại bạn của bạn và bạn thường chỉ gặp nhau trong hoàn cảnh buồn, cô ấy sợ khi là người yêu của nhau sẽ mất đi cảm giác ấy.
Mình có một câu chuyện thế này :
Hồi đại học mình và một cô bạn chơi với nhau rất thân. Cô bạn mình có nhiều vệ tinh lắm rất nhiều người theo đuổi. Minh cũng mến bạn mà không biết làm thế nào để có thể đẩy tình cảm lên cao hơn. Từ khi mình có tình cảm với bạn đó thì hai người rất khó nói chuyện. Mỗi lần gọi điện thoại khuya toàn không biết nói gì, và thường kết thúc bằng câu bạn gái nói " Thôi nhé" và dập máy. Tình trạng này kéo dài cả tháng trời đến mức mình nhiều lúc vừa muốn gọi điện vừa không dám gọi điện.
Cho đến một hôm cũng gọi điện và lại không nói gì. cuối cùng bạn đó lại nói "Thôi nhé" tự nhiên mình bật nói " Ừ, tớ đợi câu này từ nãy đến giờ" thế là cả hai cùng bật cười, không khí câu chuyện trở nên thoải mái lúc đó hai người nói không biết bao nhiêu là chuyện, cảm giác gần gũi hơn rất nhiều. Hôm đó buôn điện thoại đến tận 2h sáng.
Sau đó hai người đã yêu nhau và để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp cho đến tận bây giờ. Tiếc là sau này có nhiều chuyện không thể đến được với nhau, nhưng những kỷ niệm thì mình không bao giờ quên.
Sau này đọc bài Gà và Cáo mới thấy mình làm đúng, điều quan trọng là không khí thoải mái, tự nhiên, vui vẻ và không được để cáo đề phòng :dacy:
 

hiepmu

Thành viên
Hãy viết bức thư này và gửi cho em thử xem :data:

Bạn chưa hiểu ý mình rồi.
Đôi khi phải làm một cái gì đó khác thường ấn tượng một chút, mà lại vui vẻ thì không khí nó sẽ thoải mái hơn, bạn sẽ gần hơn. Có lẽ tại bạn của bạn và bạn thường chỉ gặp nhau trong hoàn cảnh buồn, cô ấy sợ khi là người yêu của nhau sẽ mất đi cảm giác ấy.
Mình có một câu chuyện thế này :
Hồi đại học mình và một cô bạn chơi với nhau rất thân. Cô bạn mình có nhiều vệ tinh lắm rất nhiều người theo đuổi. Minh cũng mến bạn mà không biết làm thế nào để có thể đẩy tình cảm lên cao hơn. Từ khi mình có tình cảm với bạn đó thì hai người rất khó nói chuyện. Mỗi lần gọi điện thoại khuya toàn không biết nói gì, và thường kết thúc bằng câu bạn gái nói " Thôi nhé" và dập máy. Tình trạng này kéo dài cả tháng trời đến mức mình nhiều lúc vừa muốn gọi điện vừa không dám gọi điện.
Cho đến một hôm cũng gọi điện và lại không nói gì. cuối cùng bạn đó lại nói "Thôi nhé" tự nhiên mình bật nói " Ừ, tớ đợi câu này từ nãy đến giờ" thế là cả hai cùng bật cười, không khí câu chuyện trở nên thoải mái lúc đó hai người nói không biết bao nhiêu là chuyện, cảm giác gần gũi hơn rất nhiều. Hôm đó buôn điện thoại đến tận 2h sáng.
Sau đó hai người đã yêu nhau và để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp cho đến tận bây giờ. Tiếc là sau này có nhiều chuyện không thể đến được với nhau, nhưng những kỷ niệm thì mình không bao giờ quên.
Sau này đọc bài Gà và Cáo mới thấy mình làm đúng, điều quan trọng là không khí thoải mái, tự nhiên, vui vẻ và không được để cáo đề phòng :dacy:
nhưng mà bức thư ấy có đầy rẫy ở trên mạng hay là do bạn viết vậy (văn phong thấy có vẻ đầy rẫy ở trên mạng rồi :lungtung:), nếu đầy rẫy ở trên mạng thì mình thua, viết xong gửi, cô ấy thấy giả tạo là tiêu luôn :phandoi:
 

txtzeus

Thanh viên kỳ cựu
Để vui thôi mà, bạn viết cũng được của người khác viết cũng được. Bạn có thể bảo luôn với cô ấy là bạn thấy trên mạng hay gửi cho cô ấy cũng được.

Quan trọng là để cô ấy thấy được tấm lòng của bạn, chân thành của bạn, vui vẻ khi ở bên bạn, còn ai nghĩ ra không phải là điều quá quan trọng. Thấy có gì hay chia sẻ với người mình yêu thương cũng là lẽ thường mà. Tình yêu là chia sẻ không phải là sở hữu. Không nên đặt nặng vấn đề được hay không.

Hãy làm cho cô ấy cười khi ở bên bạn, đem lại những giây phút hạnh phúc cho cô ấy khi ở gần bạn, tình cảm của cô ấy rồi sẽ dành cho bạn nhiều hơn rất nhiều bạn mong đợi đấy.
 

hiepmu

Thành viên
Để vui thôi mà, bạn viết cũng được của người khác viết cũng được. Bạn có thể bảo luôn với cô ấy là bạn thấy trên mạng hay gửi cho cô ấy cũng được.

Quan trọng là để cô ấy thấy được tấm lòng của bạn, chân thành của bạn, vui vẻ khi ở bên bạn, còn ai nghĩ ra không phải là điều quá quan trọng. Thấy có gì hay chia sẻ với người mình yêu thương cũng là lẽ thường mà. Tình yêu là chia sẻ không phải là sở hữu. Không nên đặt nặng vấn đề được hay không.

Hãy làm cho cô ấy cười khi ở bên bạn, đem lại những giây phút hạnh phúc cho cô ấy khi ở gần bạn, tình cảm của cô ấy rồi sẽ dành cho bạn nhiều hơn rất nhiều bạn mong đợi đấy.
uh, mình cũng hi vọng thế, khi nào có kết quả sẽ báo cho bạn biết :mimcuoi:
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Q [Tư Vấn]bên trong thì quan tâm rất nhiều còn bên ngoài thì lại vô tâm...... Tư vấn tâm lý 0
P [Tư vấn]Bế tắc rất nhiều… cứu được một người dù phải nhận bao nhiêu đắng cay. Tư vấn tâm lý 7
Q [Tư vấn]Buồn chán người bạn tốt. Tư vấn tâm lý 8
hoahong39 [Tư vấn] Cần giúp đỡ Tư vấn tâm lý 3
L Tư vấn giúp mình.. Tư vấn tâm lý 1
saobang [Tư vấn] Trải nghiệm kỹ năng tổ chức chương trình tiệc Tư vấn tâm lý 1
Quyen.Tran [Tư vấn] Công việc hiện tại & công việc tương lai Tư vấn tâm lý 6
Z Nhò mọi người tư vấn dùm Tư vấn tâm lý 0
O [Tư vấn] Làm sao để kiềm chế ham muốn Tư vấn tâm lý 0
C [Tư Vấn]Ai giúp mình với...??? Tư vấn tâm lý 4
cruiseBK [Tư Vấn] Có nên bỏ học để vào làm cty nước ngoài Tư vấn tâm lý 10
Q [Tư vấn] Bỗng dưng con trai “làm lơ” với bạn Tư vấn tâm lý 10
T [Tư vấn] khi người yêu quê ở quá xa Tư vấn tâm lý 12
thangkiro [Tư vấn] Cần sự chia sẻ gấp của mọi người. Tư vấn tâm lý 4
F cho em hỏi cách để tư vấn cho một người.... Tư vấn tâm lý 0
motlanthoi [Tư vấn] Tôi nên làm gì với tình cảm của mình? Tư vấn tâm lý 7
Ngô Loan [Tư vấn]Học ghita ở đâu? Tư vấn tâm lý 1
_xU_kUt3_ [Tư vấn]Tác hại việc đoán bệnh bằng internet Tư vấn tâm lý 0
E [Tư vấn]Làm sao để tôi có thể suy nghĩ ít hơn? Tư vấn tâm lý 3
waiting.me [Tư vấn] Giúp mình đi tìm cảm hứng cho cuộc sống Tư vấn tâm lý 10
P [Tư vấn] Xin ý kiến của mọi người nha! Tư vấn tâm lý 8
linh9891994 [Tư vấn] Tôi muốn có một ước mơ Tư vấn tâm lý 6
P [Tư vấn] Có những ai như mình vậy? Tư vấn tâm lý 14
D [Tư vấn] Có nên tham gia tiệc chia tay??? Tư vấn tâm lý 9
C [Tư vấn] Giúp mình với các bạn ơi!!! Tư vấn tâm lý 4
L [Tư vấn] Giúp mình chuyện tình cảm với, mình đang rất buồn Tư vấn tâm lý 18
T [Tư vấn] Vào đại học Tư vấn tâm lý 9
ca_g [Tư vấn] Đối thoại Tư vấn tâm lý 2
T [Tư vấn] Tin nhắn ấy có ý nghĩa gì không??? Tư vấn tâm lý 0
cedrci_jake [Tư vấn] Để phục hồi sau 1 tình yêu tan vỡ! Tư vấn tâm lý 0
elsonhoang [Tư vấn] Kiếm chuyện Tư vấn tâm lý 0
B [Tư vấn] Khi chữ lười chen lấn tất cả! Tư vấn tâm lý 1
T [Tư vấn] Sống bản lĩnh Tư vấn tâm lý 32
elsonhoang [Tư vấn] Tại sao lại hiểu lầm em?? Tư vấn tâm lý 8
bancuanoibuon [Tư vấn] Nỗi buồn của nó Tư vấn tâm lý 2
L [Tư vấn] Làm sao để không thất bại? Tư vấn tâm lý 3
N [Tư vấn] Nỗi buồn khó giải... Tư vấn tâm lý 1
thanhanh20101991 [Tư vấn] Làm sao bây giờ??? Tư vấn tâm lý 1
C [Tư vấn] Giúp mình với!!!! Tư vấn tâm lý 11
lecaoson9192 [Tư vấn] Trắc nghiệm cho tình yêu của bạn Tư vấn tâm lý 2
lecaoson9192 [Tư vấn] Làm thế nào để duy trì niềm vui và những cảm xúc tích cực? Tư vấn tâm lý 2
benny [Tư vấn]Tôi phải làm sao trong tình huống này? Tư vấn tâm lý 13
lecaoson9192 [Tư vấn] Yêu là gì? Tư vấn tâm lý 2
V [Tư vấn] N đang gặp khó khăn trong việc nói chuyện và cách ứng xử! Các bạn giúp N với Tư vấn tâm lý 5
T [Tư vấn] Giúp mình sửa tật nói nhanh với! Tư vấn tâm lý 1
T [Tư vấn] Bạn bè Tư vấn tâm lý 2
lecaoson9192 [Tư vấn] Chọn người yêu mình hay mình yêu Tư vấn tâm lý 14
Sten [Tư vấn] Giữ gìn và phát triển tình yêu đôi lứa? Tư vấn tâm lý 4
tangnam2 [Tư vấn] Mình phải làm gì bây giờ Tư vấn tâm lý 15
J [Tư vấn] Khủng hoảng cuộc sống. Tư vấn tâm lý 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top