[Tư vấn] yêu nhau và sự phản đối của gia đình

Status
Không mở trả lời sau này.

mrgiang

Thanh viên kỳ cựu
chàng trai và cô gái yêu nhau :rồi nột hôm kia khi bố mẹ cô gái không có ở nhà ,cô gái ở nhà một mình sợ nên gọi người con trai vào ở .Đến một ngày nọ thì mẹ cô gái biết ,hàng xóm đồn ầm lên.ngày qua tháng lại kn có chuyện j xảy ra ,rồi bỗng nhiên đến một ngày mẹ cô gái bảo cô gái kn được quen chàng trai đó nữa ,cho dù quen thì vẫn kn có kết quả j ,mẹ cô gái nói chàng trai chỉ biết yêu chứ kn nghĩ đến gia đình cô gái ,chàng trai đã chạm vào lòng tự ái của người mẹ cô gái ,mẹ cô gái bảo cô gái kn được wen chàng trai đó nữa ,có yêu cũng kn cho cưới .nhưng cô gái đó không chịu vì cô gái yêu chàng trai rất nhiều ,bây giờ chàng trai phải làm như thế nào đây :
một là tết về nói chuyện với mẹ cô gái vì mình đã làm như vậy
hai là chàng trai và cô gái yêu nhau lén lút
ba là chàng trai phải xa cô gái để kn gây mâu thuẫn mới mẹ cô gái nữa ,chàng trai và cô gái yêu nhau rất nhiều nữa chứ
chẳng biết làm sao hết
chàng trai và cô gái yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi
đúng là chàng trai ấy đã sai khi không nghĩ đến gia đình của cô ấy vì khi chàng trai đi rồi thì mẹ của cô gái biết và phải chịu tai tiếng như vậy
thật sự là quá buồn và không biết phải làm ntn cho đúng
mẹ cô gái cấm cô gái wen chàng trai đó nữa ,yêu nhau cũng không cho lấy nhau
< sai ở chỗ là chàng trai đã qua nhà cô gái ở và mẹ cố gái biết được> một thời gan thì không sao nhưng khoảng hời gian sau thì mẹ cô gái mới cấm như vậy ,sau khi nghe mẹ cô gái nói như vậy chàng trai mới buồn làm sao ,kn biết phải làm như thế nào nữa
chàng trai không muốn xa cô gái và cũng không muốn mẹ cô gái cấm như vậy ,trời ơi không biết phải làm như thế nào đây <các anh chị hãy chai sẽ giúp nha >
 

thinoxinh

Thành viên
Mình cũng đang rất đau khổ về bị gia đình ngăn cấm về chuyện tình cảm. Chúng mình yêu nhau nhiều lắm và rất muốn nên vợ nên chồng nhưng gia đình minh phản đối một cách gay gắt, bắt mình chỉ được chọn một: hoặc gia đình, hoặc anh ấy...
Mình không chọn ai cả, vì mình phải có cả hai. Mình sẽ đấu tranh bằng được để có hạnh phúc của riêng mình.
Hai đứa vẫn luôn cố gắng, nhưng nhiều lúc mình lại thấy đau lòng. Mình sợ anh ấy bị tổn thương...
 

steward

Thanh viên kỳ cựu
Mình biết chàng trai rất yêu và mong được ở bên cô gái lắm lắm, đã yêu nhau thì không việc gì phải sợ nữa (í, nhưng mà đừng "ăn kem trước cổng" nha:dangyeu:), tất cả chỉ là thử thách thôi mà, đúng không ^^

Bạn không kể rõ chàng trai và cô gái bao nhiêu tuổi rồi, xì teen hay lớn rồi? quen được bạn trai đó bao lâu rồi mà không nói cho ba mẹ biết trước? (Mới quen mà dắt về nhà thì đúng là cô gái ở Phố Hàng Liều :lungtung:) Khi chuyện vỡ lỡ rồi thì cô gái giải thích thế nào mà mẹ cô gái quyết liệt đến thế? Dựa vào đâu mà mẹ cô gái phán 1 câu xanh rờn "cho dù quen thì vẫn không có kết quả gì ,mẹ cô gái nói chàng trai chỉ biết yêu chứ không nghĩ đến gia đình cô gái"?:roile: (Mình nghe còn thấy đau lòng, hix)

Chàng trai hãy tự hỏi lại mình đã sai chỗ nào, rồi sau đó suy nghĩ xem mẹ cô gái mong muốn điều gì? Mình nghĩ đó là hạnh phúc của cô gái và sĩ diện của gia đình, chàng trai nên quan tâm đến gia đình cô gái hơn và làm sao cho họ tin là mình sẽ mang đến hạnh phúc được cho cô gái đó. Mình biết là rất khó nhưng không phải là không làm được.

Tuyệt đối không trỉ trích mẹ cô gái, oán ghét hay phản bác bất cứ điều gì mà mẹ cô gái nói, không hù dọa, đặt vấn đề cho ba mẹ lựa chọn v...v. Thay vào đó là sự yêu thương và quan tâm chân thành, lúc đó chàng trai và cô gái mới thành công được.

Tôn trọng ý kiến của người mẹ và thẳng thắn nhận sai lầm của mình, kiên nhẫn, phấn đấu từ từ để mẹ cô gái hiểu. Mình tin chàng trai sẽ làm được nếu yêu cô gái thật lòng. Nhưng mà phải phối hợp nhịp nhàng với cô gái đó nha, hoho :data:. Power of Love!!!
 

thinoxinh

Thành viên
Cần một lon Sting để có thêm sức mạnh. Nhiều lúc thấy mình có lỗi vì là đứa con ngang ngạnh, nhiều lúc thấy có lỗi với "Mine" vì tỏ ra không vững vàng lập trường. Nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng biết rằng buông rồi sẽ không nắm lại được nữa, lại phải cố. Cố, nhưng thấy mệt mỏi và đau khổ lắm...
 

thaihabooks

Thanh viên kỳ cựu
Mình nghĩ nên chọn phương án đầu tiên. Đến nhà nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ cô ấy.
Cái mà người ta hay nói là..."Đến nói chuyện" "xin phép qua lại"...v..v... đó. Đó là minh chứng cho một tình cảm đứng đắn, trong sạch và có tương lai. Đến lúc đó thì người xung quanh còn gì để nói. Họ đã được gia đình chấp thuận cho quen và yêu nhau cơ mà. Họ có thể sẽ lấy nhau cơ mà.
Để sống tốt con người phải biết cách bỏ ngoài tai hoặc tìm cách vượt qua những búa rìu dư luận.
Cố lên các bạn trẻ!!!:bitmiengcuoi:
 

vermouth

Thanh viên kỳ cựu
Trong câu chuyện của bạn, có 4 điểm mình cảm thấy thắc măc:

1. Rồi 1 hôm kia, bố mẹ cô gái k ở nhà, cô gái thấy sợ nên gọi chàng trai vào ở--->ở trong bao lâu bạn? 1 ngày, 2 ngày hay bao lâu? vì vào chơi 1 buổi khác với vào ở.

2. Ngày qua tháng lại k có chuyện gì xảy ra, rồi bỗng nhiên 1 hôm mẹ cô gái bảo cô gái không được quen chàng trai nữa---->Nghĩa là trước đó mẹ cô gái không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng bây giờ mới phản đối, chuyện gì đã xảy ra?

3. Chàng trai chỉ biết yêu chứ không làm được gì cho cô gái, chàng trai đã chạm vào lòng tự ái của mẹ cô gái--->chàng trai đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra?

4. Chàng trai và cô gái, hiện nay họ bao nhiêu tuổi rồi?

Có rất nhiều điều chưa rõ ràng trong chuyện này, nên thật khó để có thể nói gì. Nhưng mình cảm thấy mối quan hệ giữa chàng trai và mẹ cô gái hình như không được tốt lắm, hình như tồn tại nhiều hiểu lầm giữa họ,có lẽ vì mẹ cô gái chưa thực sự hiểu chàng trai. Nên nếu mình là chàng trai đó, thì nhân dịp tết năm nay, mình sẽ về thăm gia đình của cô gái. Một phần tết là dịp vui nên gia đình cô gái cũng không thể nào không đón tiếp chàng trai, vì chẳng ai muốn có chuyện ầm ĩ vào ngày đầu năm. Hơn nữa, đây là dịp rất tốt để co thể hoá giải mối hiểu lầm với mẹ cô gái, để 2 người có thể hiểu nhau hơn.

Nếu 2 người cứ lén lút như vậy, thì cũng chẳng có kết quả gì, chỉ làm 2 người càng đau khổ hơn. Họ đã có tình yêu, đó là một yếu tố quan trọng nhất, nên chỉ cần bạn có thêm 1 chút dũng cảm và sáng suốt để giải quyết vấn đề này.
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Chào bạn Giang!
Sóng hiểu là tình huống này khá bối rối cho người trong cuộc, nên bạn cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Mình hoàn toàn đống ý với ý kiến của steward.
Thực tình, mọi người muốn giúp thì cũng khó giúp được, vì bạn diễn đạt không rõ ràng (và nhiều lỗi chính tả). Mình đọc mà không biết hiểu thế nào cho đúng nên đành thôi vậy. Có gì bạn cung cấp thêm thông tin và xem lại bài viết của mình nhé, hy vọng bạn sẽ sớm tìm ra câu trả lời.

Yêu đồng nghĩa với việc có trách nhiệm với mình, với người yêu mình và tình yêu của mình.
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Đồng ý với ý kiến của Vermouth. Phải tìm hiểu nguyên nhân trc khi đi vào giải quyết việc gì. Biết đc nguyên nhân rùi thì những việc làm tiếp theo mới xác định đc đã đi đúng hướng hay chưa?
Nếu đó là 1 tình yêu đích thực thì ko có lí nào ko đc chấp nhận. Chắc là có sự hiểu lầm gì trong chuyện này thui.
 

Phượng Nga

<b><font color=green>Giải Nhất Bụi Phấn 2009</font
Chào bạn Giang!
Sóng hiểu là tình huống này khá bối rối cho người trong cuộc, nên bạn cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Mình hoàn toàn đống ý với ý kiến của steward.
Thực tình, mọi người muốn giúp thì cũng khó giúp được, vì bạn diễn đạt không rõ ràng (và nhiều lỗi chính tả). Mình đọc mà không biết hiểu thế nào cho đúng nên đành thôi vậy. Có gì bạn cung cấp thêm thông tin và xem lại bài viết của mình nhé, hy vọng bạn sẽ sớm tìm ra câu trả lời.

Yêu đồng nghĩa với việc có trách nhiệm với mình, với người yêu mình và tình yêu của mình.
PN có cùng ý kiến với Sóng cũng như stewardvermouth. Chuyện đâu còn có đó, nếu mrgiang có tình yêu thật sự thì từ từ sẽ cảm hóa được những người thân, tất nhiên là bằng những lời nói và hành động xuất phát từ tấm lòng chân thành của mình.
Chúc bạn thật bình tĩnh và sáng suốt cũng như giữ vững tình cảm để giải quyết được rắc rối này.
PN
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
T [Tư vấn] khi người yêu quê ở quá xa Tư vấn tâm lý 12
cedrci_jake [Tư vấn] Để phục hồi sau 1 tình yêu tan vỡ! Tư vấn tâm lý 0
lecaoson9192 [Tư vấn] Trắc nghiệm cho tình yêu của bạn Tư vấn tâm lý 2
lecaoson9192 [Tư vấn] Yêu là gì? Tư vấn tâm lý 2
lecaoson9192 [Tư vấn] Chọn người yêu mình hay mình yêu Tư vấn tâm lý 14
Sten [Tư vấn] Giữ gìn và phát triển tình yêu đôi lứa? Tư vấn tâm lý 4
M [Tư vấn] Có phải là tình yêu! Tư vấn tâm lý 7
B [Tư vấn] cư xử trong tình yêu Tư vấn tâm lý 2
ungtiendung [Tư vấn] Người yêu sắp cưới bị tai nạn cụt 2 chân bạn có cưới không? Tư vấn tâm lý 28
cẩm tú cầu [Tư vấn] Yêu một người là phải như thế nào Tư vấn tâm lý 13
Q [Tư Vấn]bên trong thì quan tâm rất nhiều còn bên ngoài thì lại vô tâm...... Tư vấn tâm lý 0
P [Tư vấn]Bế tắc rất nhiều… cứu được một người dù phải nhận bao nhiêu đắng cay. Tư vấn tâm lý 7
Q [Tư vấn]Buồn chán người bạn tốt. Tư vấn tâm lý 8
hoahong39 [Tư vấn] Cần giúp đỡ Tư vấn tâm lý 3
L Tư vấn giúp mình.. Tư vấn tâm lý 1
saobang [Tư vấn] Trải nghiệm kỹ năng tổ chức chương trình tiệc Tư vấn tâm lý 1
Quyen.Tran [Tư vấn] Công việc hiện tại & công việc tương lai Tư vấn tâm lý 6
Z Nhò mọi người tư vấn dùm Tư vấn tâm lý 0
O [Tư vấn] Làm sao để kiềm chế ham muốn Tư vấn tâm lý 0
C [Tư Vấn]Ai giúp mình với...??? Tư vấn tâm lý 4
cruiseBK [Tư Vấn] Có nên bỏ học để vào làm cty nước ngoài Tư vấn tâm lý 10
Q [Tư vấn] Bỗng dưng con trai “làm lơ” với bạn Tư vấn tâm lý 10
thangkiro [Tư vấn] Cần sự chia sẻ gấp của mọi người. Tư vấn tâm lý 4
F cho em hỏi cách để tư vấn cho một người.... Tư vấn tâm lý 0
motlanthoi [Tư vấn] Tôi nên làm gì với tình cảm của mình? Tư vấn tâm lý 7
Ngô Loan [Tư vấn]Học ghita ở đâu? Tư vấn tâm lý 1
_xU_kUt3_ [Tư vấn]Tác hại việc đoán bệnh bằng internet Tư vấn tâm lý 0
E [Tư vấn]Làm sao để tôi có thể suy nghĩ ít hơn? Tư vấn tâm lý 3
waiting.me [Tư vấn] Giúp mình đi tìm cảm hứng cho cuộc sống Tư vấn tâm lý 10
P [Tư vấn] Xin ý kiến của mọi người nha! Tư vấn tâm lý 8
linh9891994 [Tư vấn] Tôi muốn có một ước mơ Tư vấn tâm lý 6
P [Tư vấn] Có những ai như mình vậy? Tư vấn tâm lý 14
D [Tư vấn] Có nên tham gia tiệc chia tay??? Tư vấn tâm lý 9
C [Tư vấn] Giúp mình với các bạn ơi!!! Tư vấn tâm lý 4
L [Tư vấn] Giúp mình chuyện tình cảm với, mình đang rất buồn Tư vấn tâm lý 18
T [Tư vấn] Vào đại học Tư vấn tâm lý 9
ca_g [Tư vấn] Đối thoại Tư vấn tâm lý 2
T [Tư vấn] Tin nhắn ấy có ý nghĩa gì không??? Tư vấn tâm lý 0
elsonhoang [Tư vấn] Kiếm chuyện Tư vấn tâm lý 0
B [Tư vấn] Khi chữ lười chen lấn tất cả! Tư vấn tâm lý 1
T [Tư vấn] Sống bản lĩnh Tư vấn tâm lý 32
elsonhoang [Tư vấn] Tại sao lại hiểu lầm em?? Tư vấn tâm lý 8
bancuanoibuon [Tư vấn] Nỗi buồn của nó Tư vấn tâm lý 2
L [Tư vấn] Làm sao để không thất bại? Tư vấn tâm lý 3
N [Tư vấn] Nỗi buồn khó giải... Tư vấn tâm lý 1
thanhanh20101991 [Tư vấn] Làm sao bây giờ??? Tư vấn tâm lý 1
C [Tư vấn] Giúp mình với!!!! Tư vấn tâm lý 11
lecaoson9192 [Tư vấn] Làm thế nào để duy trì niềm vui và những cảm xúc tích cực? Tư vấn tâm lý 2
benny [Tư vấn]Tôi phải làm sao trong tình huống này? Tư vấn tâm lý 13
V [Tư vấn] N đang gặp khó khăn trong việc nói chuyện và cách ứng xử! Các bạn giúp N với Tư vấn tâm lý 5

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top