Hạnh phúc tùy theo quan niệm của mỗi người! Với ta, điều đó có thể là hạnh phúc nhưng với người khác thì ko và ngược lại. Hoặc hạnh phúc ngay ở bên cạnh bản thân nhưng ta chưa kịp nhận ra nó, để đến khi một lần vụt mất ta mới nhận ra nó.
Gương mặt của hạnh phúc cũng vô cùng đa dạng!
Buổi sáng thức dậy, chạy bộ ra công viên, thấy ánh mắt của một ai đó đang tủm tỉm nhìn mình,nụ cười của một ai đó, ta cũng chả quen, ta cũng tủm tỉm lại, vui ghê...
Tập thể dục về, ghé lại xe đẩy mua khoai mì, cô cười chất phát và nhân từ: Bán vốn cho mày đó! (Lần nào mua có 2000 mà cho rõ nhiều! hứt hứt!),bạnh miệng ra...
Lâu rồi ko chơi cờ, hôm nay tự nhiên thắng được một đứa hơn 300 điểm trong khi mình chỉ mới đạt đến cấp độ gần 200, ta cười haha khoái chí....
Mỗi lần tranh cãi vấn đề gì, miệng ta cong lên, hắn nhìn bảo: Khiếp, đanh đá kinh, nhiều khi nhìn Kim Hiền mà nhớ P ghê, hứ lên một tiếng rồi lại bẽn lẽn...
Một lần nghe lời trung tâm gia sư phải nói dối là do thầy Dũng bảo tới(chả biết Dũng là ông nào!). Phụ huynh điện cho ong Dũng, ông ta bảo ko phải ông cử tới! Phụ huynh nổi giận đùng đùng, ta mặt xanh lét, ko biết nói gì ngàoi xin lỗi phụ huynh. Có lẽ mặt mũi mình lúc đó lại đáng yêu hơn chăng mà trò bảo mẹ: Mẹ ơi, con muốn học chị, mẹ để con học chị nhé! (Nhẹ nhõm cả người và cảm động, sau này ta là bạn chia sẻ của con bé!, sau này ko nói dối thế nữa)
Cuối tháng, xách balo về nhà,được ăn cơm với gia đình, được nô với 4 con mèo: một đen mướp, một mướp và một mướp trắng và miu mẹ, nô như nô với trẻ con. Ta thả một con lên giàn mướp rồi đợi đến khi nó kêu meo méo sợ sệt rồi mới cho xuống, rồi ta cười khì khì...
Nghe đt: Đang có cúm H1N1 đó, con xem có biểu hiện gì thì đi khám ngay đi. Nhớ đeo khẩu trang khi ra ngàoi, hạn chế chỗ đông người, ăn rau thì cẩn thận ko thuốc trừ sâu nghe con. Rồi thì: alo, máy còn tiền ko? anh Hai nạp cho! Alo, rằm tháng 7 về nhà rồi mừng sinh nhật luôn!...Ta nước mắt ròng mà có đau khổ tẹo nào đâu?
Đau đầu, ra hồ cá ở công viên ngồi, nhắm mắt lại và cứ để gió vờn nhẹ trên mái tóc: thoải mái quá, ta ko cần ai cả, chỉ một mình thế thôi!
.....
Hạnh phúc rất khó định nghĩa, chỉ biết với Quạden là thế!