Đan Thảo
Thanh viên kỳ cựu
Tình cờ lướt qua các cuộc thi, bỗng dưng Đan Thảo nhận ra rằng hầu như cuộc thi nào cũng có bài viết không dự thi... Và cuộc thi lần này cũng không ngoại lệ.
Bài viết không dự thi (trừ bài viết của Ban Giám Khảo) trong một cuộc thi, ĐT đồng ý là có nhiều trường hợp và hoàn cảnh để các bạn hành động như vậy, nhưng điều này gây cho ĐT nhiều ấn tượng và suy nghĩ không được tốt đẹp.
- BGK là người không đủ khả năng, trình độ, trải nghiệm hay là không đủ lực để các bạn tin tưởng, để là những người xứng đáng hiểu hay đánh giá hết cái ý, cái tứ của bài viết các bạn..?
- Hay cách thức tính điểm làm các bạn không vừa lòng, giải thưởng cần xem xét lại... chăng?
- Các bạn không tự tin vì bạn nghĩ rằng lối diễn đạt, hành văn của bản thân không tốt..?
- Các bạn chỉ muốn viết ra khi cuộc thi chạm đúng mạch cảm xúc của các bạn. Và đối với bạn được viết ra đã thỏa mãn ước vọng nên việc đạt giải hay không đối với bạn là không quan trọng chăng?
................... ĐT biết còn cả trăm ngàn lý do để các bạn viết bài không dự thi.
Nhưng một khi các bạn đã không dám đối diện với chính bản thân mình, né tránh những góc nhìn khác của các bạn thì tất cả các lý do đều chỉ là ngụy biện.
Đáng buồn là lần này, bài viết không dự thi (03 bài) gần bằng với bài viết dự thi (05 bài).
Đôi khi ta cứ nghĩ lần này mình để các bạn khác tham gia, còn ta chỉ gửi bài không dự thi thôi, để các thành viên khác có cơ hội đạt giải. Các bạn chắc chứ?
Như vậy, bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn đã vô tình hạ thấp các bạn khác, hạ thấp luôn cả BGK lẫn BTC, làm các bạn khác không tự tin ở bản thân và thấy sự đánh giá của BGK chỉ là sự gượng ép? Và cuộc thi, phần thưởng của nó có còn giá trị với người đạt giải: "Ừ, nếu bài của bạn A đi dự thi thì chắc gì mình đã được giải nhất, bài đó được nhiều comment khen ngợi quá chừng!"
Đôi lúc ta quên rằng, ta làm thế tưởng chừng như cao thượng, không tranh giành, nhường nhịn tương thân tương ái...v..v.... như ta và mọi người vẫn hay cảm nhận từ cái bên ngoài. Nhưng ta có nghĩ rằng mình đã hèn nhát, không dám đối diện với chính bản thân mình, với những suy nghĩ và góp ý trái chiều trong một cuộc thi chăng..?
Tự đánh giá cao bản thân mình là vô tình hạ thấp bản thân trong mắt mọi người.
Trốn tránh bản thân mình là điều các bạn lựa chọn sao?
Sự thật thường mang theo nhiều cái đắng chát và phủ phàng, xin lỗi nếu đã làm các bạn đau, vì lần này ĐT đã nói rất thật.
Bài viết không dự thi (trừ bài viết của Ban Giám Khảo) trong một cuộc thi, ĐT đồng ý là có nhiều trường hợp và hoàn cảnh để các bạn hành động như vậy, nhưng điều này gây cho ĐT nhiều ấn tượng và suy nghĩ không được tốt đẹp.
- BGK là người không đủ khả năng, trình độ, trải nghiệm hay là không đủ lực để các bạn tin tưởng, để là những người xứng đáng hiểu hay đánh giá hết cái ý, cái tứ của bài viết các bạn..?
- Hay cách thức tính điểm làm các bạn không vừa lòng, giải thưởng cần xem xét lại... chăng?
- Các bạn không tự tin vì bạn nghĩ rằng lối diễn đạt, hành văn của bản thân không tốt..?
- Các bạn chỉ muốn viết ra khi cuộc thi chạm đúng mạch cảm xúc của các bạn. Và đối với bạn được viết ra đã thỏa mãn ước vọng nên việc đạt giải hay không đối với bạn là không quan trọng chăng?
................... ĐT biết còn cả trăm ngàn lý do để các bạn viết bài không dự thi.
Nhưng một khi các bạn đã không dám đối diện với chính bản thân mình, né tránh những góc nhìn khác của các bạn thì tất cả các lý do đều chỉ là ngụy biện.
Đáng buồn là lần này, bài viết không dự thi (03 bài) gần bằng với bài viết dự thi (05 bài).
Đôi khi ta cứ nghĩ lần này mình để các bạn khác tham gia, còn ta chỉ gửi bài không dự thi thôi, để các thành viên khác có cơ hội đạt giải. Các bạn chắc chứ?
Như vậy, bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn đã vô tình hạ thấp các bạn khác, hạ thấp luôn cả BGK lẫn BTC, làm các bạn khác không tự tin ở bản thân và thấy sự đánh giá của BGK chỉ là sự gượng ép? Và cuộc thi, phần thưởng của nó có còn giá trị với người đạt giải: "Ừ, nếu bài của bạn A đi dự thi thì chắc gì mình đã được giải nhất, bài đó được nhiều comment khen ngợi quá chừng!"
Đôi lúc ta quên rằng, ta làm thế tưởng chừng như cao thượng, không tranh giành, nhường nhịn tương thân tương ái...v..v.... như ta và mọi người vẫn hay cảm nhận từ cái bên ngoài. Nhưng ta có nghĩ rằng mình đã hèn nhát, không dám đối diện với chính bản thân mình, với những suy nghĩ và góp ý trái chiều trong một cuộc thi chăng..?
Tự đánh giá cao bản thân mình là vô tình hạ thấp bản thân trong mắt mọi người.
Trốn tránh bản thân mình là điều các bạn lựa chọn sao?
Sự thật thường mang theo nhiều cái đắng chát và phủ phàng, xin lỗi nếu đã làm các bạn đau, vì lần này ĐT đã nói rất thật.