benny
Thanh viên kỳ cựu
Tóm tắt kì trước: Tôi đã có một đêm lặng ấm áp với những chia sẻ cùng chị Thư. Chị đã giúp tôi xóa tan những rào cản và suy nghĩ tiêu cực, sắn sàng đóng góp với mọi người. Qua các câu chuyện xoay quanh những thành viên diễn đàn và câu lạc bộ, tôi nhận ra chị luôn quan tâm, lắng nghe và mang niềm vui đến với mọi người.
NHỮNG CUỘC HẸN
KỲ 5:
GẶP GỠ THIÊN SỨ
Trước đó tôi chưa gặp chị bao giờ. Chính xác là theo tiềm thức của tôi lúc đó, tôi chưa biết mặt chị. Tôi chỉ biết một vài thông tin đơn giản: chị ngày trước cũng học Năng khiếu giống tôi, hiện là thành viên câu lạc bộ và học tại Đại học tự nhiên. Hôm trước đi với nhóm Radio, tôi biết thêm một số thông tin ít ỏi nữa: chị sẽ phụ giúp Radio một phần và nghe đâu có chuyến đi Vũng Tàu với mọi người vào hôm nay. Mà độ chính xác thì tôi cũng không rõ nữa: nếu đi chơi thì sao chị còn hẹn mình? Thật là có quá nhiều băn khoăn trong tôi lúc ấy. Nhưng rồi tự trấn an, tôi quyết tâm sẽ đến gặp chị.
Chị Hiền là người đầu tiên tôi hẹn gặp vào buổi chiều. Vẫn địa điểm cũ – trà quán K-T. Tôi cũng muốn đổi địa điểm khác cho mới lạ, nhưng tôi muốn được có cảm giác thân quen hơn. Ngồi uống nước ở quán này, tôi có cảm giác tự tin hơn khi trò chuyện. Hai giờ trưa nắng vàng gay gắt, tôi lên quán hỏi.
- Có bạn rồi phải không? – Người nhân viên hỏi tôi.
- Dạ…Một chị..
- Đeo kiếng phải không?
- Dạ (Ha ha, hên mà tôi biết điều này ^^)
- Ừm…lên lầu 3 đi.
Tôi hồng hộc chạy lên. Tim đập thình thịch. Hà, hên mà có mình chị ở trong phòng. Tôi bước vào, vẫn tỏ vẻ thân thiện như những lần trước:
- Chị đến lâu chưa?
- Ừm, chị cũng mới tới thôi em.
- Hì…hôm nay chị không đi Vũng Tàu hả?
- À, mọi người có rủ chị đi nhưng cũng ít người nên không đi. Chị thích đi mấy chuyến như vậy lắm.
- Em nghĩ chị cũng thích hoạt động ha.
- Ừm…Tháng trước chị có đi tham gia tìm hiểu về triết học Mác- Lê-nin.
- À, cái đó bên trường em cũng tổ chức. Lớp em có tham gia mà không đậu.
- Ừm, cái đó tổ chức cho học sinh cấp 3 nữa..
Rồi, một khởi đầu thuận lợi. Chị và tôi kể về những câu chuyện bên mái trường Năng khiếu. Cùng trường nên có nhiều điều để sẻ chia. Giờ tôi mới biết, hồi đó chị học chuyên Sinh. Những hoạt động phong trào và áp lực lớp chuyên chị đều kể tôi nghe cả.
- Trường mình còn tổ chức thi thử đại học nữa. Chị thích cái đó, nó giúp mình hiểu rõ hơn và tạo động lực ôn thi.
- Chà, giờ em mới biết cái này…
- Năm nào cũng tổ chức mà em. Hồi đó chị thi điểm thấp, thế là lo lắng ôn thi quá trời, cuối cùng cũng đậu.
- Hì, giá mà em cũng được như chị ha…
- Cố gắng lên em, chị thấy lớp thường nhiều khi học đều hơn lớp chuyên nữa. Ráng đi hen!
Một loạt những câu chuyện về các thầy cô, trường lớp được kể ra. Trong những ngày hè, được nghe chị kể về những điều này, bầu không khí học tập trong tôi sống lại. Thấy nhớ trường và mong năm học quá.
Tôi kể tiếp về những khó khăn tôi thấy khi làm Radio. Một số điều tôi ít khi góp ý, vì lí lẽ cũng không đủ mạnh. Chị cười:
- Chị thấy em … chưa tự tin lắm. Em cứ mạnh dạn mà nói, nếu phù hợp thì mọi người sẽ nghe mà.
Chị làm tôi tự tin hơn. Chị kể về những đề xuất khi mới gia nhập câu lạc bộ: radio, tạp chí….Hai chị em nói hết chuyện này sang chuyện kia, sang cả chuyện thế giới nữa. Khi chào tạm biệt chị thì cũng đã gần sáu giờ tối. Chị mỉm cười thân thiện chào tôi.
Quả thật, chị Thiên sứ, đúng như tên gọi, không những nhiệt tình, chân thành mà còn rất mạnh dạn, tự tin nữa. Đọng lại một buổi chiều không chỉ là những niềm vui, mà còn biết bao điều quý giá. Về nhà, tôi mở facebook, mới sực nhớ mình kết bạn với chị từ lâu mà không xem ảnh. Thật là…Nhưng, một trải nghiệm như vậy cũng thú vị lắm chứ.:mimcuoi:
KỲ TỚI: ALÔ!
(Kỳ sau sẽ là ai? :nghichngom
KỲ 5:
GẶP GỠ THIÊN SỨ
Thiên sứ mà tôi nói ở đây là một cái tên cũng rất quen trên diễn đàn, mà nói vào có lẽ nhiều người sẽ nhận ra ngay. Nhưng, có lẽ cái tên ấy cũng rất đúng với người chị mà tôi hẹn: chị Thu Hiền. Nếu đi theo cuộc gặp gỡ này của tôi, bạn sẽ thấy, chị hiền lành, thân thiện và có một tâm hồn đẹp như Thiên sứ.
Trước đó tôi chưa gặp chị bao giờ. Chính xác là theo tiềm thức của tôi lúc đó, tôi chưa biết mặt chị. Tôi chỉ biết một vài thông tin đơn giản: chị ngày trước cũng học Năng khiếu giống tôi, hiện là thành viên câu lạc bộ và học tại Đại học tự nhiên. Hôm trước đi với nhóm Radio, tôi biết thêm một số thông tin ít ỏi nữa: chị sẽ phụ giúp Radio một phần và nghe đâu có chuyến đi Vũng Tàu với mọi người vào hôm nay. Mà độ chính xác thì tôi cũng không rõ nữa: nếu đi chơi thì sao chị còn hẹn mình? Thật là có quá nhiều băn khoăn trong tôi lúc ấy. Nhưng rồi tự trấn an, tôi quyết tâm sẽ đến gặp chị.
Chị Hiền là người đầu tiên tôi hẹn gặp vào buổi chiều. Vẫn địa điểm cũ – trà quán K-T. Tôi cũng muốn đổi địa điểm khác cho mới lạ, nhưng tôi muốn được có cảm giác thân quen hơn. Ngồi uống nước ở quán này, tôi có cảm giác tự tin hơn khi trò chuyện. Hai giờ trưa nắng vàng gay gắt, tôi lên quán hỏi.
- Có bạn rồi phải không? – Người nhân viên hỏi tôi.
- Dạ…Một chị..
- Đeo kiếng phải không?
- Dạ (Ha ha, hên mà tôi biết điều này ^^)
- Ừm…lên lầu 3 đi.
Tôi hồng hộc chạy lên. Tim đập thình thịch. Hà, hên mà có mình chị ở trong phòng. Tôi bước vào, vẫn tỏ vẻ thân thiện như những lần trước:
- Chị đến lâu chưa?
- Ừm, chị cũng mới tới thôi em.
- Hì…hôm nay chị không đi Vũng Tàu hả?
- À, mọi người có rủ chị đi nhưng cũng ít người nên không đi. Chị thích đi mấy chuyến như vậy lắm.
- Em nghĩ chị cũng thích hoạt động ha.
- Ừm…Tháng trước chị có đi tham gia tìm hiểu về triết học Mác- Lê-nin.
- À, cái đó bên trường em cũng tổ chức. Lớp em có tham gia mà không đậu.
- Ừm, cái đó tổ chức cho học sinh cấp 3 nữa..
Rồi, một khởi đầu thuận lợi. Chị và tôi kể về những câu chuyện bên mái trường Năng khiếu. Cùng trường nên có nhiều điều để sẻ chia. Giờ tôi mới biết, hồi đó chị học chuyên Sinh. Những hoạt động phong trào và áp lực lớp chuyên chị đều kể tôi nghe cả.
- Trường mình còn tổ chức thi thử đại học nữa. Chị thích cái đó, nó giúp mình hiểu rõ hơn và tạo động lực ôn thi.
- Chà, giờ em mới biết cái này…
- Năm nào cũng tổ chức mà em. Hồi đó chị thi điểm thấp, thế là lo lắng ôn thi quá trời, cuối cùng cũng đậu.
- Hì, giá mà em cũng được như chị ha…
- Cố gắng lên em, chị thấy lớp thường nhiều khi học đều hơn lớp chuyên nữa. Ráng đi hen!
Một loạt những câu chuyện về các thầy cô, trường lớp được kể ra. Trong những ngày hè, được nghe chị kể về những điều này, bầu không khí học tập trong tôi sống lại. Thấy nhớ trường và mong năm học quá.
Rồi những câu chuyện cũng chuyển dần sang đề tài câu lạc bộ.
- Em nghĩ sao về câu lạc bộ? – Chị hỏi tôi.
- À, em thấy rất vui. Những chương trình rèn luyện giúp em có thêm nhiều bài học lắm. Nhất định em sẽ phấn đấu để vào câu lạc bộ.
- Thế…nếu em thấy câu lạc bộ không giống như những gì em nghĩ, em có tham gia vào không?
- Em vẫn sẽ tham gia chị à. Với em, chỉ cần được làm việc, đóng góp và học hỏi kinh nghiệm là em thấy vui rồi.
Chị mỉm cười hài lòng. Thực ra, tôi có thể nói được như vậy cũng một phần nhờ buổi gặp gỡ với chị Thư hôm trước. Một động lực rất lớn trong tôi. Lân la, tôi hỏi tiếp:
- Ngày mai bầu cử câu lạc bộ, chị có đi không?
- Có chứ. Lâu rồi chị cũng không lên gặp mọi người.
- Chị…có tính tham gia ứng cử không?
- Ừm, chị cũng đang suy nghĩ. Hình như lần này có anh Thi tham gia nữa. Để chị vào hù ảnh chơi.
Nói vậy, nhưng tôi biết chị không đùa. Tôi vẫn nghe mọi người kể, chị rất thân thiện nhưng với công việc thì nghiêm túc và thẳng thắn. Tôi cũng rất thích như vậy.
- À, nhắc tới anh Thi mới nhớ. Hình như anh có mời chị qua bên Radio phải không?
- Ừm. Chị có trả lời, chưa thấy anh Thi nói gì.
……
- Em nghĩ sao về câu lạc bộ? – Chị hỏi tôi.
- À, em thấy rất vui. Những chương trình rèn luyện giúp em có thêm nhiều bài học lắm. Nhất định em sẽ phấn đấu để vào câu lạc bộ.
- Thế…nếu em thấy câu lạc bộ không giống như những gì em nghĩ, em có tham gia vào không?
- Em vẫn sẽ tham gia chị à. Với em, chỉ cần được làm việc, đóng góp và học hỏi kinh nghiệm là em thấy vui rồi.
Chị mỉm cười hài lòng. Thực ra, tôi có thể nói được như vậy cũng một phần nhờ buổi gặp gỡ với chị Thư hôm trước. Một động lực rất lớn trong tôi. Lân la, tôi hỏi tiếp:
- Ngày mai bầu cử câu lạc bộ, chị có đi không?
- Có chứ. Lâu rồi chị cũng không lên gặp mọi người.
- Chị…có tính tham gia ứng cử không?
- Ừm, chị cũng đang suy nghĩ. Hình như lần này có anh Thi tham gia nữa. Để chị vào hù ảnh chơi.
Nói vậy, nhưng tôi biết chị không đùa. Tôi vẫn nghe mọi người kể, chị rất thân thiện nhưng với công việc thì nghiêm túc và thẳng thắn. Tôi cũng rất thích như vậy.
- À, nhắc tới anh Thi mới nhớ. Hình như anh có mời chị qua bên Radio phải không?
- Ừm. Chị có trả lời, chưa thấy anh Thi nói gì.
……
Tôi kể tiếp về những khó khăn tôi thấy khi làm Radio. Một số điều tôi ít khi góp ý, vì lí lẽ cũng không đủ mạnh. Chị cười:
- Chị thấy em … chưa tự tin lắm. Em cứ mạnh dạn mà nói, nếu phù hợp thì mọi người sẽ nghe mà.
Chị làm tôi tự tin hơn. Chị kể về những đề xuất khi mới gia nhập câu lạc bộ: radio, tạp chí….Hai chị em nói hết chuyện này sang chuyện kia, sang cả chuyện thế giới nữa. Khi chào tạm biệt chị thì cũng đã gần sáu giờ tối. Chị mỉm cười thân thiện chào tôi.
Quả thật, chị Thiên sứ, đúng như tên gọi, không những nhiệt tình, chân thành mà còn rất mạnh dạn, tự tin nữa. Đọng lại một buổi chiều không chỉ là những niềm vui, mà còn biết bao điều quý giá. Về nhà, tôi mở facebook, mới sực nhớ mình kết bạn với chị từ lâu mà không xem ảnh. Thật là…Nhưng, một trải nghiệm như vậy cũng thú vị lắm chứ.:mimcuoi:
KỲ TỚI: ALÔ!
(Kỳ sau sẽ là ai? :nghichngom