[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Tập 3: Lời nguyền

Chương I: Học viện xHx



Học viện xHx nằm tại trung tâm đất nước Monaco

“Ở đây chúng tôi nuôi dưỡng những đứa trẻ mang trong mình dòng máu quỷ, đa số chúng bị bỏ rơi nhưng cũng có một số do những người giám hộ gửi vào. Học viện này được bảo vệ bởi một kết giới cổ xưa, bao gồm cả trường học, ký túc xá và cả những khu lân cận khác” Mistory, người đứng đầu tu viện chậm rãi giải thích

“Tôi nghe nói học viện này thuộc quyền sở hữu của hội đồng chính” Quỷ vương tiếp lời

“Đúng vậy, họ đã dùng kết giới bị thất truyền để mở ra học viện này, nơi đây có thể gọi là bất khả xâm phạm”

“Những học viên sẽ phải ở đây bao lâu?”

“Thường thì cho đến khi chúng đậu chứng chỉ xHx để có thể tự mình điều khiển sức mạnh, tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ”

“Tức sẽ có những học viên được ra sớm và những người không có cơ hội thoát khỏi đây phải không?” Quỷ vương khẽ mĩm cười

“Một số ít trong bọn trẻ đã phải mất mạng” Ngài Mistory thở dài

“Tôi hiểu!” Quỷ vương cũng đồng cảm với ông

Ba người đang bước dọc theo hành lang chính quanh học viện, hầu hết học viên ở đây đều hài lòng với cuộc sống này, ở đây, chúng không bị cô lập, không bị xem như những thứ mang đến xui xẻo, và đơn giản, ở nơi này, chúng cảm thấy hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời mình, quỷ vương biết ơn việc làm của Hội đồng chính.

“Là một quỷ vương, lại mạo hiểm sinh mạng, trút bỏ năng lực quỷ của mình chỉ để vào thăm học viện này, không đơn giản chỉ để tham quan nhỉ?” Ngài Mistory nhướn mày tò mò trong lúc người phục vụ mang trà đến bàn của những vị khách

“Vì đây là nhà của những người mang cùng dòng máu với tôi, tôi muốn chắc rằng họ không bị lợi dụng bởi mục đích đen tối nào khác” Quỷ vương nhoẽn miệng cười, ánh mắt cô toát lên sự đe dọa đáng sợ và tất nhiên, ngài Mistory cũng nhận ra điều đó

“Xin cô đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp đến thế”

“Tôi chỉ không tin tưởng vào những người mang huy hiệu mặt trời đỏ thôi”

“Hội đồng chính là niềm tin của tất cả chúng tôi”

“Vậy thì tôi hi vọng các ông đã không đặt niềm tin sai chỗ” Quỷ vương mĩm cười, cô nhẹ nhàng thưởng thức tách trà nóng của mình.

“Nếu đã đến đây, xin mời cô tham quan khu ký túc xá và cả khu tập huấn nữa” Ngài Mistory mĩm cười đầy nhiệt tình

“Tất nhiên rồi, ngài thật tử tế” Quỷ vương gật đầu đồng ý.

Bộ ba đứng lên và hướng ra khu túc xá, nơi các học viên năm cuối đang tập luyện một môn thể thao bằng quả bowling đang bay lơ lửng

“Tula! Anh Tula phải không?” Một giọng nói vang lên và một cô gái xuất hiện từ không khí

“Cycis, tôi đã nói là nghiêm cấm sử dụng thuật dịch chuyển trong khuôn viên trường mà” Ngài Mistory cằn nhằn.
Cô gái với mái tóc hồng xoăn tít và đôi mắt nâu rực rỡ nở nụ cười thật tươi

“Thưa hiệu trưởng, em chỉ đang thử thực hành thứ này thôi mà, không khó như em tưởng”

“Hi vọng đây là lần cuối đấy nhé”

“Vâng ạ” Cycis cúi đầu vâng lời rồi ngay lập tức quay sang Tula, chàng trai im lặng suốt từ khi họ đến học viện này, anh chỉ âm thầm đi bên cạnh quỷ vương.

“Em muốn nói chuyện với anh” Cycis nở nụ cười

Tula hơi nhíu mày, anh quay sang nhìn quỷ vương, cô mĩm cười gật đầu. Ngay lập tức, Cycis kéo tay Tula đến một nơi đủ xa để câu chuyện của hai người không bị nghe thấy

“Bây giờ đến cả việc nói chuyện với em anh cũng cần cô ta cho phép cơ đấy” Cycis cười khẩy

“Em có chuyện gì muốn nói với anh?” Tula nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng

“Em đã tìm anh suốt thời gian qua, không ai biết anh đã đi đâu, Hita cũng chẳng thấy. Quốc vương và hoàng hậu thì toàn nói những chuyện khó hiểu. Vậy ra anh đã đến sống cùng với cô ta à?” Cycis ngước nhìn Tula với ánh mắt buộc tội

“Thái độ đó là gì thế?”

“Thái độ đó là sao? Em không thích cô ta, anh biết mà, làm quái gì anh cứ phải đi theo bảo vệ cô ta mãi thế, anh là thái tử cả một vương quốc mà”

“Điều đó chẳng liên quan gì cả”

“Sao lại không liên quan, có thái tử nào mà suốt ngày bỏ vương quốc để đi theo làm một tên vệ sĩ cho quỷ không?”
“Nếu em tiếp tục ăn nói khó nghe thế thì xin lỗi, anh không muốn nghe nữa”

“Anh đủ rồi, thái độ khó chịu của anh với em là sao? Chúng ta đã lớn lên cùng nhau cơ mà”

“Thì sao nào? Chỉ vì lớn lên cùng nhau nên em có quyền nói về người khác như thế à?”

“Anh...!”

“Anh xin lỗi, nếu em chỉ muốn nói những chuyện này thì...”

“Anh đang làm gì vậy chứ, rốt cuộc anh đang...” Cycis chợt im bặt khi phát hiện Tula chẳng thèm nghe những gì cô đang nói, ánh mắt anh đang mở to đầy giận dữ nhìn về một hướng khác.

Quỷ vương dễ dàng tung người né được quả bowling đang bay thẳng vào mình, cô đáp xuống nhẹ nhàng không chút khó nhọc. Dù phải giấu hết năng lực của mình nhưng về thực chất, những bước chân của cô đủ nhanh nhẹn để né tránh những quả bóng ma thuật vô tình bay khỏi sân đấu, nhưng với quả bóng thủy tinh bị lửa bao bọc xung quanh và đang bay với tốc độ của ánh sáng thì...

Quỷ vương đứng lặng người nhìn quả cầu lửa từ phía sau bay đến với ánh mắt mở to ngỡ ngàng...

Bốp!

Quả cầu lửa nổ tung, những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, những học viên ở khu vực gần đó kéo đến tò mò xem chuyện gì đang xảy ra. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, ngài Mistory vội vàng chạy băng qua đám học viên, ông chỉ mới rời đi để nghe điện thoại một lúc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ.

Vẫn với đôi mắt mở to, quỷ vương nhìn chằm chằm vào thân hình to lớn đang đứng chắn trước cô, đôi vai anh rộng lớn và an toàn quá, nước mắt bỗng chực tuông, cảm giác được ai đó bảo vệ...đã rất lâu rồi, cô không còn cảm nhận được

“Em ổn chứ?” Tula quay người nhìn thẳng vào mắt quỷ vương, chưa bao giờ anh thấy mình lo lắng đến thế
Quỷ vương mĩm cười, cô lắc đầu “Em không sao!”

“Tốt rồi!” Tula thở phào, anh đưa tay xoa đầu quỷ vương “Cô nhóc!”

Quỷ vương cũng mĩm cười nhìn anh.

“Hai người không sao chứ?” Ngài Mistory lo lắng chạy đến

“Không sao ạ!” Quỷ vương cười

“Thật tốt quá!” hiệu trưởng xHx thở phào

“Nhưng ngài có thể chỉ cho tôi phòng y tế không ạ! Tôi nghĩ có người cần băng bó vết thương” Quỷ vương thở dài
“Ơ, ai vậy, có người bị thương sao?” Ngài Mistory nhìn quanh

“Có đấy” Quỷ vương bất ngờ nắm lấy cánh tay đang đút vào túi quần của Tula, bàn tay đã đấm nổ tung quả cầu lửa đang chảy máu và bị bỏng khá nặng. Với tốc độ của người bình thường sẽ không thể nhận ra, nhưng với đôi mắt quỷ, việc Tula vội vàng giấu cánh tay bị thương của mình không thể qua được cô.

“Anh lại thế nữa rồi” Quỷ vương cằn nhằn

“Vết thương nhỏ ấy mà” Tula nhún vai

“Cycis đưa họ đến phòng y tế, còn các cô cậu, ai chịu trách nhiệm vụ này, sao lại có cầu lửa ở đây, không phải đã có luật không được thổi quỷ khí vào đồ vật à”

Quỷ vương vẫn giữ chặt cánh tay bị thương của Tula, cô kéo anh đi theo Cycis xuyên qua đám học viên tò mò đang đứng dọc theo hai bên đường và quan sát họ.
...

“Anh cố ý phải không?”

“Chuyện gì?”

“Quả cầu lửa ấy”

“Nó thì sao?”

“Nó có dấu hiệu của hội đồng”

“Ừ”

“Anh đã thấy nó phải không”

“Ừ”

“Anh có thể vô hiệu hóa nó mà không cần làm nổ tung nó như thế”

“Anh lỡ tay thôi”

Quỷ vương bật cười, cô hoàn thành bước cuối cùng trong công đoạn băng bó vết thương cho Tula.

“Xong rồi!” Quỷ vương thở dài “Lúc nào cũng làm anh bị thương thế này”

Cốp!

“Á đau” Quỷ vương đưa tay xoa đầu

“Nói chuyện ngu ngốc gì thế. Xong việc rồi thì về thôi!” Tula đứng dậy và định bước ra cửa nhưng quỷ vương đã vội nắm lấy bàn tay bị thương của anh

“Em xin lỗi” Cô thì thầm

“Đi thôi!” Tula không nhìn cô, cũng không nói thêm bất cứ lời nào, nhưng bàn tay đang bị thương của anh khẽ siết chặt tay quỷ vương. Cô mĩm cười nhìn vào phía sau của Tula, ở bên anh, cô biết, cô hoàn toàn chẳng sợ gì nữa.
...

“Rất tiếc đã gây rắc rối cho học viện” Quỷ vương khẽ cúi đầu

“Ồ không không! Là do chúng tôi sơ suất ấy chứ. May mà hai người không ai có chuyện gì!” Ngài Mistory cũng cúi đầu

“Chúng tôi phải rời khỏi đây rồi, thật không tốt chút nào nếu có ai đó biết tôi là ai”

“Vâng tôi hiểu, tôi sẽ cho người chuẩn bị xe”

“Không cần đâu, chúng tôi sẽ dùng chìa khóa không gian”

“Tôi hiểu rồi! Vậy xin hai người bảo trọng. Việc cô đến đây hôm nay sẽ được giữ bí mật tuyệt đối”

“Tôi rất biết ơn ngài!”

“Cô là ân nhân của tôi”

“Xin đừng nhắc lại chuyện xưa nữa ạ!”

“Tôi sẽ không bao giờ quên đâu” Ngài Mistory làm một động tác đặt tay trước bụng rồi cúi chào theo kiểu quý tộc trước khi biến mất.

“Đi thôi” Tula lên tiếng, và quỷ vương gật đầu, cả hai bước thật chậm qua con đường mòn dẫn ra ngoài học viện

“Chờ đã!” Cycis vội chạy theo

“Chuyện gì thế Cycis?” Quỷ vương mĩm cười

“Không phải chuyện của cô!” Cycis phớt lờ quỷ vương, cô quay sang nhìn Tula “Anh định thế này đến bao giờ, khi nào anh mới về vương quốc, sao anh cứ phải đi theo cô ta mãi thế”

Tula im lặng không nói gì, nhưng rồi anh cũng khẽ lên tiếng “Vì anh đã thề”

“Chỉ vì lời thề khi anh còn là một đứa trẻ à. Quá đủ cho bấy nhiêu năm qua rồi” Cycis hét lớn

“Đó là việc của anh. Đi thôi!” Tula quay người và quỷ vương vội chạy theo anh

“Anh có chắc chỉ vì lời thề thôi không?” Cycis gọi với theo

“Ừ!”

Một cơn gió nhẹ thổi qua và hai hình dáng ấy mờ đi rồi biến mất hẳn.

~Hết chương 1~

Tan [ 21/11/2012]

---------- Post added at 09:02 PM ---------- Previous post was at 09:00 PM ----------

Chương II: Cuộc viếng thăm



“Em đã biết phải không?” Tula thì thầm ngay khi anh cùng quỷ vương bước từng bước trên những bậc thang dẫn lên ngôi đền thiêng

“Ngài Mistory cũng cho rằng đó không phải một tai nạn. Ngài ấy sẽ điều tra việc này”

“Biết được em dùng thân phận một người bình thường để đến thăm học viện không có quá nhiều người”

“Em biết, nhưng không ngoại trừ khả năng nào đó mà chúng ta chưa tính tới”

“Anh cảm giác mọi chuyện không đơn giản, học viện đó...”

“Em cũng nghĩ như anh. Em không cần biết ai đã lập ra nó, chỉ cần ở đó mọi học viên đều an toàn là đủ”

“Em có từng nghĩ đến việc đưa những đứa trẻ ấy về quỷ quốc?”

“Vì họ có cuộc sống con người của mình” Quỷ vương mĩm cười nhìn Tula, ánh mắt cô lại thoáng một nỗi buồn

“Ừm! Còn về học viện, em tính sao?”

“Em đã cho người điều tra ở hội đồng, cả học viện nữa”

“Anh nghĩ anh biết người ấy là ai rồi”

“Anh cũng biết rồi à” Quỷ vương nở nụ cười tinh nghịch nhìn Tula

“Đi thôi!” Tula thở dài, anh kéo tay quỷ vương lên những bậc cuối cùng, và cả hai đang đứng trước một ngôi đền.

“Anh sẽ lánh mặt một lúc ngay khi em an toàn vào trong” Tula đặt tay lên vai quỷ vương, nhưng cô lắc đầu rồi giữ chặt tay anh

“Anh không cần đi đâu cả. Hiện giờ chỉ còn mỗi ông thôi”

Cô mĩm cười rồi đẩy cánh cửa gỗ bước vào, những chiếc chuông vang phát ra những tiếng keng nho nhỏ, lá trong sân bắt đầu rơi và gió cũng bắt đầu thổi, ánh trăng vàng rọi thẳng xuống khoảng sân vắng lặng, nơi hai bóng người đang in từng bước xuống sân.

“Ta đã chờ cháu lâu lắm rồi đấy, chỉ một chút nữa thôi là trà nguội cả” Ông Hùng xuất hiện gần như ngay khi quỷ vương vừa đặt chân lên bậc tam cấp dẫn vào sảnh chính “Cả cậu nữa, gió đêm nay sẽ lạnh đấy” Ông Hùng nhìn Tula và mĩm cười, anh khẽ gật đầu chào ông

Phòng chính được thắp sáng bằng bốn ngọn nến ở bốn góc phòng, kết giới được ông Hùng dựng lên một cách chắc chắn để đảm bảo không có bất cứ ai lẫn bất cứ thứ gì có thể làm gián đoạn cuộc viếng thăm này. Ba chiếc cốc đã được dọn sẵn và chúng đang bốc lên những cụm khói từ thứ nước đặc sánh bên trong.

“Chắc cháu mệt lắm rồi nhỉ, một ngày không dùng chút năng lực nào” Ông Hùng xoa đầu quỷ vương

“Cứ như một ngày được làm một người bình thường đấy ạ” Quỷ vương cười, cô ngồi xuống cái ghế cạnh Tula

“Ta rất an tâm khi cháu có cậu ta bên cạnh” Ông Hùng mĩm cười nhìn Tula, anh không nói gì

“Một ông anh khó tính” Quỷ vương bĩu môi

“Nhưng rất đáng tin cậy” Ông Hùng tiếp lời

“Vâng!” Quỷ vương nhìn Tula và nở một nụ cười thật tươi làm anh thoáng bối rối

“Cuối cùng ngày ấy cũng đến nhỉ” Ông Hùng nhìn mông lung ra ngoài

“Vâng! Cháu đã chờ đợi nó đến ngay cả trong mơ”

“Không biết thằng Đăng Minh nhà này trông thế nào nữa, gần một năm rồi nó không về thăm ta”

“Cháu cũng đang tự hỏi cậu ấy đã làm gì sau từng ấy năm”

“Hay cháu thử hỏi nó giúp ông xem khi nào nó mới chịu về thăm người ông già này nhé”

Quỷ vương bật cười “Vâng! Cháu sẽ hỏi! Ngay khi gặp cậu ấy”

“Chăm sóc nó giúp ông nhé!”

“Vâng ạ!”

Gió hôm ấy thổi mạnh nhưng những ngọn nến vẫn không tắt, bên ngoài ngôi đền, hàng nhìn hình hài kinh tởm đang bao quanh căn phòng duy nhất đang phát ra ánh sáng, chúng rên la và tìm cách xâm nhập vào, nhưng những người bên trong vẫn nói cười vui vẻ...cho đến khi mặt trời ló dạng.

~Hết chương 2~

Tan [ 21/11/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top