Tôi phải làm sao đây ? tôi lại thất nghiệp nữa rồi. đây là lần thứ 3 rồi , dường như con số không dừng lại ở đó .họ đột ngột cho tôi nghỉ khiến tôi bao lần uất ức và tủi thân , ngay bây giờ tôi thật sự muốn khóc thật to , nước mắt tôi chực rơi nhưng tôi đã kìm lòng lại được , tôi thấy cổ họng nghẹn ngào và cay đắng , trong lòng tôi cứ tự hỏi mình bây giờ tôi phải làm sao , tôi thật sự mệt mỏi và chán nản, tôi muốn buông xuôi nhưng lý trí tôi bảo không được buông xuôi, không được phép buông xuôi, phải cố gắng và lần nào cũng vậy tôi tự nhắc nhở mình như thế , tuy đây không phải là lần đầu tiên nhưng sao tôi vẫn thấy cay đắng và xót xa, thì đã đành cũng là do tôi vì tôi không được nhanh như người khác mà tôi lại học cái ngành mà trước khi học tôi chẳng biết gì về ngành này , là ngành dược đấy mọi người . tôi làm nhà thuốc thì phải biết bán hàng nhưng tôi từ trước tới giờ thì nhát , đứng trước những người khác , đặc biệt là những người mới gặp thì tôi lại chẳn biết nói g. tôi nghĩ rằng mình chưa trang bị đủ kiến thức và vốn dĩ tôi cũng không tự tin nên chưa sẵn sàng cho việc này , cũng vì giọng nói của tôi , một giọng nói người bắc và kèm theo giọng địa phương nữa nên cũng hơi khó nghe. nhưng tôi đủ tự tin rằng tôi có thể thay đổi và làm được việc này cho dù có người trong số họ nói tôi không hợp với ngành này và khuyên tôi làm nghề khác , nhưng làm sao tôi có thể đổi ngành được nữa vì tôi thấy sẽ chẳng có ngành nào thích hợp hơn nữa và điều kiện không cho phép . số còn lại thì chẳng nói gì , tôi nghĩ họ cũng nghĩ về tôi như vậy .cũng có thể trong lòng tôi thấy tự tin và suy nghĩ tự tin nhưng cách thể hiện và thái độ của tôi thì không như thế , tôi biết tôi còn phải học nhiều nhưng tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và phải học những gì, tôi biết tôi chưa đủ bản lĩnh và khôn ngoan để trải đời , tôi như một con gà con mới từ trong trứng chui ra chưa hiểu sự đời mà cạm bẫy thì có nhiều , đã rất lâu tôi ở trong vỏ bọc của mình , nói đúng hơn là tôi không chịu lớn vì tôi sợ phải đối đầu với những cạm bẫy mà không biết làm thế nào . mọi người hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ , làm sao để tôi tự tin hơn trước mọi người?:khocto::khocto::khocto: