Minh có 1 người bạn thân dạo này học hảnh kém hẳn lúc trước mình cũng thấy bùn khi hỏi ra thì biết được cô bạn ấy đang phân vân chuyện tình cảm các bạn có thể giúp mình, để giúp mình vượt wa thử thách này. Câu chuyện như thế này.
Cô bạn đó yêu 1 chàng trai, 2 người dang yêu nhau.Đùng cái chàng trai đó chia tay đi yêu 1 người khác. Cô ấy bị sóc, vì 2 người học cùng lớp nên hàng ngày chạm mặt nhau. Chàng trai ấy luôn quậy phá cô ấy luôn trêu chọc, làm cô ta phân vân, và mệt mỏi. Nhiều lúc cô ta muôn tìm đến cái chết. Hiện nay cô ta đa dần dần quên được thì chàng trai ấy lại tỏ ý muốn cô ấy quay lại. Bây giờ cô ấy rất rối vì sợ phải bị thêm 1 cú sốc nữa. Giờ đã đến thi học kì mình ko mún cô ấy vì chuyên này mà làm cho việc thi cử không được. Các bạn có thể cho mình 1 lời giải đáp để mình có thể an ủi bạn mình một phần nào để có thể vượt qua khó khăn này Thanks all :nghivan:!!!!!!!!!!!
Cô bạn đó yêu 1 chàng trai, 2 người dang yêu nhau.Đùng cái chàng trai đó chia tay đi yêu 1 người khác. Cô ấy bị sóc, vì 2 người học cùng lớp nên hàng ngày chạm mặt nhau. Chàng trai ấy luôn quậy phá cô ấy luôn trêu chọc, làm cô ta phân vân, và mệt mỏi. Nhiều lúc cô ta muôn tìm đến cái chết. Hiện nay cô ta đa dần dần quên được thì chàng trai ấy lại tỏ ý muốn cô ấy quay lại. Bây giờ cô ấy rất rối vì sợ phải bị thêm 1 cú sốc nữa. Giờ đã đến thi học kì mình ko mún cô ấy vì chuyên này mà làm cho việc thi cử không được. Các bạn có thể cho mình 1 lời giải đáp để mình có thể an ủi bạn mình một phần nào để có thể vượt qua khó khăn này Thanks all :nghivan:!!!!!!!!!!!