sand_love_sea
Thanh viên kỳ cựu
“Cứ đi rồi sẽ tới” _ Đây là phương châm sống của tớ đấy ! Có lẽ sau bài này nó cũng sẽ là của bạn ( Vì tớ đâu có đăng kí độc quyền đâu ^^ hi…hi…)
Đầu toên , khi bạn đã bước đi . Có hai trường hợp nhé !
1, Bạn biết mình sẽ đi đâu và làm gì
2, Cứ theo cảm xúc đôi chân sẽ dẫn dắt bạn
Dù trong trường hợp nào thì chúng ta cũng sẽ đi tới nơi mà thôi . Dù bạn thật buồn và chẳng biết làm gì , nhưng khi đi ra đường thì bạn sẽ chợt nhận ra rằng cứ vui chơi thoải mái thì chuyện buồn nhất cũng qua thôi ( tớ rất thường hay như vậy lắm ! Dạo này cũng có nhiều chuyện buồn lắm ! ) . Nếu bạn muốn đi đến nhà người bạn thân hay bạn í để trút bầu tâm sự , thì cứ bắt xe đi rồi cũng tới nơi . Nhưng tới nơi không phải là đi tới đó mà là tới được với nơi hạnh phúc . Hãy cố gắng đi để tới được nơi mà bạn yêu thích nhé ! Cố lên ^^
Đầu toên , khi bạn đã bước đi . Có hai trường hợp nhé !
1, Bạn biết mình sẽ đi đâu và làm gì
2, Cứ theo cảm xúc đôi chân sẽ dẫn dắt bạn
Dù trong trường hợp nào thì chúng ta cũng sẽ đi tới nơi mà thôi . Dù bạn thật buồn và chẳng biết làm gì , nhưng khi đi ra đường thì bạn sẽ chợt nhận ra rằng cứ vui chơi thoải mái thì chuyện buồn nhất cũng qua thôi ( tớ rất thường hay như vậy lắm ! Dạo này cũng có nhiều chuyện buồn lắm ! ) . Nếu bạn muốn đi đến nhà người bạn thân hay bạn í để trút bầu tâm sự , thì cứ bắt xe đi rồi cũng tới nơi . Nhưng tới nơi không phải là đi tới đó mà là tới được với nơi hạnh phúc . Hãy cố gắng đi để tới được nơi mà bạn yêu thích nhé ! Cố lên ^^