Tree, Leaf and Wind
Lá rời Cây là vì Gió thổi Lá đi hay vì Cây không giữ Lá lại? Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp của Cây, Lá hay Gió chưa? Nếu là Cây bạn sẽ làm gì, là Lá bạn sẽ làm gì và là Gió bạn sẽ làm gì ?
Với tôi tuy là một chàng trai nhưng lại là một chiếc Lá cô đơn, nhiều lúc tôi tự hỏi và thương hại chính bản thân tôi, thực sự tội nghiệp cho bản thân mình. Vì sao tôi lại là Lá ư !? Đó là vì tôi đã quá trông chờ, dựa dẫm vào một tình cảm mà mãi một thời gian dài tôi mới nhận ra rằng chỉ là đơn phương.
Cái Cây ấy là một người con gái mà tôi đã dành tất cả những gì là tình cảm chân thành, là cảm xúc của mối tình đầu, là lãng mạn của một người con trai có thể gửi đến một người con gái.Và cũng chính vì thế mà suốt khoảng thời gian học phổ thông và 2 năm đại học trái tim tôi lúc nào cũng chỉ có hình bóng cô ấy, bất kể lúc nào, ở đâu không lúc nào tâm trí tôi không thôi nghĩ về cô ấy. Ai bảo rằng con trai mạnh mẽ, rằng con trai không khóc vì tình cảm bao giờ. Còn với tôi ư ? Không biết bao lần nước mắt tôi cứ bỗng dưng lăn dài khi nghĩ về cô ấy, khi nằm một mình nghe những bản nhạc buồn
trong những buổi chiều mưa cô đơn - tôi lại nhớ em da diết và tôi lại khóc, dù tôi đâu muốn khóc nhưng tôi vẫn cứ khóc như một đứa trẻ, khóc cho chính tôi, chỉ có điều là âm thầm, lặng lẽ mà thôi.
Ngày ấy, Lá và Cây cũng có nhiều kỉ niệm đẹp lắm, nhưng không hiểu vì sao mà mãi không thấy Cây cảm động để giữ Lá lại, dường như mọi điều tôi làm không thể giúp tôi có em.
Một khi Cây đã không quan tâm đến sự tồn tại của Lá nữa thì Lá có ở lại cũng chỉ là dư thừa mà thôi. 5 năm không dài nhưng cũng không ngắn để Lá quyết định rời khỏi cây bay đi tìm miền đất mới cho chính mình, nơi mà
không có hình bóng em hiện hữu, nơi đó sẽ không còn nỗi nhớ và niềm đau.
Lá rời cây không phải vì Gió. Một cơn Gió dù mạnh đến mấy cũng không thể làm một chiếc Lá xanh rời cành được. Nhưng một chiếc Lá vàng thì có thể rời Cây bất cứ lúc nào, Lá rời cây vì Lá đã quá mệt mỏi rồi…!
“ Em có biết không !? Giờ đây khi đã chôn chặt hình bóng em trong trái tim anh nhưng dường như trái tim anh đã quá chật chội với những thổn thức ngày nào, nó đã thực sự chìm vào giấc ngủ đông và anh cũng không biết rằng trái tim mình có còn cảm giác để yêu và chấp nhận ai nữa không ? Anh cũng không đủ can đảm để thử đi tìm ai khác. Anh sợ, rất sợ…!!! “
(^!^)_Chàng ngốc_(^!^)
Lá rời Cây là vì Gió thổi Lá đi hay vì Cây không giữ Lá lại? Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp của Cây, Lá hay Gió chưa? Nếu là Cây bạn sẽ làm gì, là Lá bạn sẽ làm gì và là Gió bạn sẽ làm gì ?
Với tôi tuy là một chàng trai nhưng lại là một chiếc Lá cô đơn, nhiều lúc tôi tự hỏi và thương hại chính bản thân tôi, thực sự tội nghiệp cho bản thân mình. Vì sao tôi lại là Lá ư !? Đó là vì tôi đã quá trông chờ, dựa dẫm vào một tình cảm mà mãi một thời gian dài tôi mới nhận ra rằng chỉ là đơn phương.
Cái Cây ấy là một người con gái mà tôi đã dành tất cả những gì là tình cảm chân thành, là cảm xúc của mối tình đầu, là lãng mạn của một người con trai có thể gửi đến một người con gái.Và cũng chính vì thế mà suốt khoảng thời gian học phổ thông và 2 năm đại học trái tim tôi lúc nào cũng chỉ có hình bóng cô ấy, bất kể lúc nào, ở đâu không lúc nào tâm trí tôi không thôi nghĩ về cô ấy. Ai bảo rằng con trai mạnh mẽ, rằng con trai không khóc vì tình cảm bao giờ. Còn với tôi ư ? Không biết bao lần nước mắt tôi cứ bỗng dưng lăn dài khi nghĩ về cô ấy, khi nằm một mình nghe những bản nhạc buồn
trong những buổi chiều mưa cô đơn - tôi lại nhớ em da diết và tôi lại khóc, dù tôi đâu muốn khóc nhưng tôi vẫn cứ khóc như một đứa trẻ, khóc cho chính tôi, chỉ có điều là âm thầm, lặng lẽ mà thôi.
Ngày ấy, Lá và Cây cũng có nhiều kỉ niệm đẹp lắm, nhưng không hiểu vì sao mà mãi không thấy Cây cảm động để giữ Lá lại, dường như mọi điều tôi làm không thể giúp tôi có em.
Một khi Cây đã không quan tâm đến sự tồn tại của Lá nữa thì Lá có ở lại cũng chỉ là dư thừa mà thôi. 5 năm không dài nhưng cũng không ngắn để Lá quyết định rời khỏi cây bay đi tìm miền đất mới cho chính mình, nơi mà
không có hình bóng em hiện hữu, nơi đó sẽ không còn nỗi nhớ và niềm đau.
Lá rời cây không phải vì Gió. Một cơn Gió dù mạnh đến mấy cũng không thể làm một chiếc Lá xanh rời cành được. Nhưng một chiếc Lá vàng thì có thể rời Cây bất cứ lúc nào, Lá rời cây vì Lá đã quá mệt mỏi rồi…!
“ Em có biết không !? Giờ đây khi đã chôn chặt hình bóng em trong trái tim anh nhưng dường như trái tim anh đã quá chật chội với những thổn thức ngày nào, nó đã thực sự chìm vào giấc ngủ đông và anh cũng không biết rằng trái tim mình có còn cảm giác để yêu và chấp nhận ai nữa không ? Anh cũng không đủ can đảm để thử đi tìm ai khác. Anh sợ, rất sợ…!!! “
(^!^)_Chàng ngốc_(^!^)
Last edited by a moderator: