[Trải nghiệm] Chia sẻ trải nghiệm tuần thứ 2 của khóa Huấn luyện Kỹ năng

Thiên Sứ

[♣]Thành Viên CLB
Mọi người mến!
Hôm trước chúng ta đã được biết về trắc nghiệm tính cách MBTI, mình có tìm được một tài liệu khá hay về vấn đề này, chia sẻ cho mọi người nè.

Trắc nghiệm tính cách MBTI


Bài kiểm tra phân loại tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) được phát triển gần 60 năm trước đây bởi Katharine Cook Briggs và con gái của bà – Isabel Briggs Myers. Cùng với sự hợp tác đắc lực của nhà tâm lý học nổi tiếng người Thuỵ Sỹ, Carl G. Jung, MBTI ban đầu được tạo dựng để mọi người có thể đưa ra những quyết định lựa chọn nghề nghiệp thông minh và giúp đỡ mọi người hiểu được sự khác biệt của các dạng tính cách thông thường.Việc hiểu được sự đa dạng của các dạng tính cách cá nhân khác nhau sẽ giúp mọi người nhận ra và đánh giá đúng các điểm mạnh, điểm yếu của từng người, nhờ đó trả lời được câu hỏi tại sao tất cả mọi người không ai giống ai.
MBTI là phương pháp dùng để phân loại tính cách con người với 4 tiêu chí:
XU HƯỚNG TỰ NHIÊN: Extraverted (Hướng ngoại) / Introverted (Hướng nội)​
Đây là 2 xu hướng đối lập thể hiện xu hướng ứng xử với thế giới bên ngoài.

  • Hướng ngoại – hướng về thế giới bên ngoài gồm các hoạt động, con người, đồ vật.
  • Hướng nội - hướng vào nội tâm, bao gồm ý nghĩ, tư tưởng, trí tưởng tượng
Đây là 2 mặt đối lập nhưng bổ sung lẫn nhau. Tuy nhiên, một mặt sẽ chiếm ưu thế trong việc phát triển tính cách và ảnh hưởng đển cách ứng xử.
TÌM HIỂU VÀ NHẬN THỨC THẾ GIỚI: Sensation (Giác quan) / iNtuition (Trực giác)​
Đây là 2 xu hướng đối lập nhau về cách chúng ta tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài.

  • Trung tâm “Giác quan” trong não bộ chú ý đến các chi tiết liên quan đến hình ảnh, âm thanh, mùi vị… của hiện tại được đưa đến từ 5 giác quan của cơ thể. Nó phân loại, sắp xếp và ghi nhận những chi tiết của các sự kiện thực tế đang diễn ra. Nó cũng cung cấp các thông tin chi tiết của các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.
  • Trung tâm “Trực giác” của não bộ chịu trách nhiệm tìm hiểu, diễn dịch, và hình thành các mô hình từ thông tin thu thập được; sắp xếp các mô hình và liên hệ chúng với nhau. Nó giúp cho não bộ suy đoán các khả năng và tiên đoán tương lai.
QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỌN LỰA: Thinking (Lý trí) / Feeling (Tình cảm)​
Đây là 2 xu hướng đối lập về cách chúng ta đưa ra quyết định và lựa chọn của mình.

  • Phần lý trí trong não bộ con người phân tích thông tin một cách khách quan, làm việc dựa trên đúng/sai, suy luận và đưa ra kết luận một cách có hệ thống. Nó là bản chất logic của con người.
  • Phần cảm giác của não bộ đưa ra quyết định dựa trên xem xét tổng thể; yêu/ghét; tác động qua lại lẫn nhau; và các giá trị nhân đạo hay thẩm mỹ. Đó là bản chất chủ quan của con người.
CÁCH THỨC HÀNH ĐỘNG: Judging (Nguyên tắc) / Perceiving (Linh hoạt)​
Đây là cách thức mà mỗi người lựa chọn để tác động tới thế giới bên ngoài.

  • Nguyên tắc: tiếp cận thế giới một cách có kế hoạch, có tổ chức, có chuẩn bị, quyết định và đạt đến một kết cục rõ ràng.
  • Linh hoạt: tiếp cận thế giới một cách tự nhiên, tìm cách thích nghi với hoàn cảnh, thích một kết cục bỏ ngỏ, chấp nhận những cơ hội mới, và chấp nhận thay đổi kế hoạch.
ĐẶC ĐIỂM CHUNG

I – INTROVERTED – (HƯỚNG NỘI)
  • Suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động
  • Cần có một khoảng thời gian riêng tư đáng kể để nạp năng lượng
  • Hứng thú với đời sống nội tâm, đôi khi tự cô lập với thế giới bên ngoài
  • Thích nói chuyện riêng tư 2 người.
  • Hiếm khi chủ động xin ý kiến của người khác

E – EXTRAVERTED – (HƯỚNG NGOẠI)

  • Hành động trước hết, suy nghĩ và cân nhắc sau
  • Cảm thấy khổ sở nếu bị cách ly với thế giới bên ngoài
  • Hứng thú với con người và sự việc xung quanh
  • Quảng giao, thích tiếp xúc với nhiều người
  • Dễ bắt chuyện
S – SENSATION (CẢM GIÁC)


  • Sống với hiện tại
  • Thích các giải pháp đơn giản và thực tế
  • Có trí nhớ tốt về các chi tiết của những sự kiện trong quá khứ
  • Giỏi áp dụng kinh nghiệm
  • Thoải mái với những thông tin rõ ràng và chắc chắn
N – INTUITION (TRỰC GIÁC)

  • Hay nghĩ đến tương lai
  • Sử dụng trí tưởng tượng, hay sáng tạo ra những khả năng mới
  • Thường chỉ nhớ đến ý chính và các mối liên hệ
  • Giỏi vận dụng lý thuyết
  • Thoải mái với sự nhập nhằng, hay những thông tin không rõ ràng
T-THINKING (LÝ TRÍ)

  • Luôn tìm kiếm sự kiện và tính logic để đưa ra kết luận
  • Có xu hướng để tâm đến các nhiệm vụ, công việc cần phải hoàn thành
  • Dễ dàng đưa ra những phân tích thấu đáo và khách quan
  • Chấp nhận xung đột là một phần tự nhiên trong mối quan hệ giữa người với người.
F-FEELING (TÌNH CẢM)

  • Xem xét cảm xúc cá nhân và ảnh hưởng của một quyết định lên người khác trước khi đưa ra quyết định đó.
  • Nhạy cảm với những nhu cầu và phản ứng của người khác.
  • Tìm kiếm sự nhất trí và ý kiến của số đông.
  • Khó xử khi có xung đột; hoặc có phản ứng tiêu cực khi xảy ra bất hòa.
J-JUDGING (NGUYÊN TẮC)


  • Có kế hoạch chu đáo trước khi hành động
  • Tập trung vào các hoạt động có tính nhiệm vụ, hoàn tất các công đoạn quan trọng trước khi tiếp tục
  • Làm việc tốt nhất và không bị stress khi hoàn thành công việc trước thời hạn
  • Tự đặt ra mục tiêu, thời hạn, và các chuẩn mực để quản lý cuộc sống
P-PERCEIVING (LINH HOẠT)
  • Có thể hành động mà không cần lập kế hoạch; lập kế hoach tùy theo tình hình
  • Thích làm nhiều việc cùng lúc, thích sự đa dạng, có thể vừa làm vừa chơi
  • Chịu sức ép tốt, làm việc hiệu quả nhất khi công việc gần hết hạn
  • Tìm cách tránh né cam kết nếu nó ảnh hưởng đến sự linh động, sự tự do và da đạng của bản thân
Các yếu tố được đề cập ở trên tuy trái ngược nhau nhưng chỉ nhằm thể hiện sự khác nhau giữa con người và không có yếu tố nào tốt hơn các yếu tố còn lại. Từ 4 tiêu chí này, đưa ra 16 tính cách MBTI khách nhau. Tên của mỗi nhóm đều có 4 chữ cái, đại diện cho 4 tiêu chuẩn phân loại.

Người tận tâm với công việc
(The Duty Fullfiller)

Người chăm nom
(The Nurtures)

Người che chở
(The Protectors)

Nhà khoa học
(The Scientists)

Kỹ sư
(The Mechanics)

Nghệ sĩ
(The Artists)

Nhà lý tưởng hóa
(The Idealists)
Nhà tư duy
(The Thinkers)

Người năng động
(The Doers)

Người biểu diễn
(The Perfomers)

Người truyền cảm hứng
(The Inspirers)

Người nhìn xa trông rộng
(The Visionaries)

Người giám hộ
(The Guardian)

Người chăm sóc
(The Caregivers)

Người cho đi
(The Givers)

Nhà điều hành
(The Executives)
Thông tin mô tả tính cách của 16 loại MBTI đã được tham khảo và biên dịch từ các nguồn thông tin tiếng Anh bởi đội ngũ Huấn Luyện Viên TGM TGM Corporation.
 
Last edited by a moderator:

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Ngày 24 tháng 10 năm 2010

Chủ đề: "KỸ NĂNG NHẬN THỨC BẢN THÂN"

Tại sao phải nhận thức bản thân?
Tìm hiểu xem mình ở đâu? Cần gì? Có gì? Và thiếu gì?
Có những nguyên tắc sống phù hợp để phát triển bản thân.
Biết được mình có những quyền gì?
Sở trường hay sở đoạn của mình là gì?
Tự ý thức ở mọi nơi.
Và trong mỗi trong ta đều có một điểm mù, nó nằm ở phía sau bạn đấy, chẳng thể nào dùng mắt mà thấy được đâu. Nhưng vẫn có 2 cách để nhìn ra nó. Một là soi gương, hai là người khác chỉ.

Như thường lệ, trước mỗi buổi học chúng tôi được chơi những trò chơi ren luyện kỹ năng, trò chơi ngày hôm nay là "Ngón tay nhúc nhích". Một ngón tay nhúc nhích nè... một ngón tay nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi...Hai ngón tay nhúc nhích nè... hai ngón tay nhúc nhích, nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi... Mười ngón tay nhúc nhích nè... mười ngón tay nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi.

Diễn giả chính của ngày hôm nay là chị Sóng, với những gì mà chị đã học được từ ngành tâm lý học chị đã truyền đạt đến các học viên một cách bài bản và mang một phong cách rất riêng, tôi gọi đó trải nghiệm.

Chúng tôi bắt đầu với những tờ giấy A4 trên tay, không, ý tôi là tờ giấy A4 dưới đất và chúng tôi đặt tay lên. ^.^

Ôn lại những kiến thức buổi trước bằng cách áp dụng mind map (bản đồ tư duy). Nhóm tôi với chủ đề sự tự tin, nhóm tôi trình bày cũng khá đầy đủ với sơ đồ nhánh và thêm vào đó là màu sắc sặc sỡ đến rạng rỡ. Vâng! Đó là một cách để tạo ấn tượng giúp chúng tôi nhớ lâu hơn.
Phân biệt sự khác biệt giữa:
. Chủ động & Nhiệt tình
. Dũng cảm & Liều lĩnh.
. Tự ti & Khiêm tốn.
. Tự tin & Tự cao.
- Tự ti và tự cao
là hai dạng nhận thức sai lệch về bản thân, tức là đánh giá quá thấp hoặc quá cao về khả năng của bản thân.
- Ở một phạm trù khác, văn hóa đóng vai trò quyết định trong việc hình thành những tính cách.

Tiếp theo, chúng tôi được yêu cầu vẽ biểu tượng riêng của mình, trong nhóm tôi có 5 người, mỗi người vẽ xong biểu tượng và truyền sang người bên phải ghi cảm nhận về biểu tượng đó; cứ thế cho hết vòng tròn. Có bạn thì biểu tượng là hoa hướng dương, ngọn đuốc, hoa hồng trắng, cây kẹo...còn tôi là cây quyền trượng, do quên ghi tên chú thích nên các bạn trong nhóm chẳng ai biết đó là cây quyền trượng cả, còn ghi cả botay.com.vn nữa chứ ^.^ Tại sao tôi lại vẽ cây quyền trượng? Vì nó thể hiện một phần con người tôi và phần còn lại là những điều tôi mong muốn.
Ý nghĩa của biểu tượng quyền trượng (wand):
. Quyền lực.
. Sự chắc chắn.
. Đáng tin cậy.
. Uy tín.
. Ý tưởng khác biệt.
. Đắc nhân tâm.

Qua trò chơi này tôi còn biết thêm ý nghĩa biểu tượng của nhiều bạn khác và đó là những hoài bão riêng của các bạn; đặc biệt là chị Sóng và anh Thanh (Lu Song Qing) có cùng biểu tượng là con sóng. Trò chơi là cách xác định chúng tôi đang ở đâu và chúng tôi là ai?
"Chúng ta sinh ra không phải là hạt cạt vô danh để gió cuốn đi mà sinh ra để in dấu chân mình trên cát".

Hãy kể ra 5 tính cách đặc trưng của bạn? Lợi ích của những tính cách đó? Tại sao bạn lại mang tính cách đó đến bây giờ?
- Vui tính: yêu đời hơn, lạc quan hơn, trò chuyện thoải mái, có nhiều bạn bè. "Nụ cười thắp sáng những ai nhìn thấy nó" và chẳng phải "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" hay sao?
- Vị tha (tha thứ): sống hòa bình, không tự làm khổ mình và không thấy day dứt trong lòng. Mỗi cấp mà tôi học, những người bạn trong lớp đều chia ra 2 tốp chơi riêng còn tôi thì ở giữa vì thế mà tôi luôn chơi hết tất cả các bạn trong lớp, có những đứa không còn học chung nữa nhưng khi rủ nó đi họp lớp thì chỉ nói một câu "trong lớp mình chỉ chơi với Đạt thôi". Một điều đặc biệt nữa là tôi chẳng bao giờ giận ai quá lâu và nếu có thì lúc đó tôi đang mang trong người một sự khó chịu nhất thời, như vua Salomon đã từng nói "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua", điều này đúng với quy luật của những con sóng "ập đến rồi vội cuốn đi". Vì thế, nếu chẳng may tôi có giận bạn, thì hãy nhớ rằng "bạn đã được tha thứ".
- Sáng tạo: là một người thích tìm ra những điều mới mẻ, thích khám phá và luôn làm khác người; vì thế mà tôi luôn có những suy nghĩ thật đặc biệt. Nhớ lại hồi cấp 2, tôi là người đầu tiên trong trường gắn kèn vào xe đạp, những đứa bạn cũng thấy thích và nhờ tôi làm giúp; một năm sau, tôi gắn đèn màu vào xe và cũng là người đầu tiên, thời đó thì rất hiếm còn bây giờ thì có vẻ như lạc hậu rồi. Năm lớp 8, những con số bình phương luôn bắt buộc học thuộc lòng nhưng tôi là một đứa không thích học thuộc lòng và tôi mày mò tìm ra một công thức dễ nhớ mà không phải học. Nếu bạn nào cần mình có thể chia sẻ về công thức này.
- Ngầu: điều này thì tôi không tự nhận ra mình chính những người bạn thường nhận xét như thế, có nét gì đó đặc biệt và lạnh lùng.
- Uy tín: tạo sự tin cậy, xây dựng mối quan hệ bền vững. Tôi luôn đặc chữ tính lên hàng đầu như là kim chỉ nam sống. Ai sẽ hợp tác với một người bất uy tín cơ chứ? Chính vì điều này mà mỗi khi có chuyện buồn vui gì những đứa bạn thường tìm tôi để chia sẻ hoặc nhờ giúp đỡ.

Tính cách giữa quá khứ và bây giờ?
- Hồi cấp 2 tôi lạnh lùng lắm đến nỗi mà nhỏ lớp phó viết thư với nội dung như sau "đừng lấy sự lạnh lùng làm phong cách của mình nha. Mau già lắm đó". Thực sự câu nói đó đã làm tôi thay đổi cách suy nghĩ và tôi quyết định khoác lên cho mình chiếc áo khoác vui tính. Gần đây thì cô bạn cũ nhận xét "Đạt khác xưa nhiều lắm, dễ gần hơn không như hồi xưa lạnh lùng thấy sợ". Và tôi rất cảm ơn vì câu nói của nhỏ lớp phó.
- Có lẽ hồi nhỏ tôi hay bị bắt nạt nên vị tha nó hình thành trong con người tôi từ đó.
- Hồi nhỏ, cứ mỗi lần chơi xong đồ chơi gì là tôi đều tháo toạt nó ra và làm theo ý thích của mình, không thích bắt chước vì vậy mà tính sáng tạo trong tôi hơi trội.
- Ngầu ư? Tôi cũng không thích nó lắm nhưng càng bí ẩn lại càng lôi cuốn ^.^

Nếu tính cách đó mang lại giá trị tốt đẹp thì rõ ràng là nên giữ lại, trong nhiều môi trường khác nhau tính cách có thể thay đổi để phù hợp. "Bỏ tính cách là một thử thách nhưng bù lại là cơ hội".

Được chị Sóng chia sẻ về tình yêu cũng là một đề tài muôn thuở. Tình yêu có 3 giai đoạn: Cảm xúc - Nhận thức tốt xấu - Tình yêu thực sự. Điều đầu tiên tạo nên tình yêu thực sự chính là "phải biết chấp nhận". Hai điều cốt lõi của một tình yêu bền vững: chấp nhận và tha thứ.
"Khi bên trong mình chưa nhận đủ thì chưa thể cho đi được, nếu có thì cũng chỉ muốn đền đáp lại".

Cuối buổi là một tiết mục hết sức đặc biệt và ý nghĩa. Tất cả đứng thành vòng tròn và một ngọn nến được đốt cháy ở tâm vòng tròn, chúng tôi hát vang bài "HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU...". Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến 2 bạn có ngày sinh trong ngày hôm ấy Hòa (thanhoa) và Châu. Có lẽ do quá xúc động nên chị Hòa chị có thể khóc, thật khó để chị nói lên những từ vào lúc này, bé Chung nước mắt cũng đã khẽ rơi khi nhắc tới từ "mẹ", nước mắt của những người con xa nhà, xa quê hương.

Bài tập:
- Viết một lá thư cho chính mình (viết lá thư để gửi cho chính mình, tâm sự với chính mình). Các bạn đã quá quen với việc viết một lá thư cho người khác rồi phải không? Bây giờ hãy viết một lá thư cho chính mình bạn sẽ biết bạn đang ở đâu và bạn như thế nào. Hãy nhớ, chia sẻ lại cho mình biết những gì bạn cảm nhận được sau khi viết đấy nhé!
- 3 từ mà bạn muốn người khác nhớ đến mình nhất? Đáng tin cậy.






 

Tường Nguyên

Thanh viên kỳ cựu
Cảm ơn chia sẻ của các bạn rất nhiều. Có nhiều điều thú vị nhỉ?
Ui, mình xem trắc nghiệm rồi, nhà tư duy đây. Ây da, nếu mình là con trai chắc là tốt hơn. Hoặc có thể mình phải rèn luyện rất nhiều để trở nên nhạy cảm hơn với nhu cầu của người khác.
Biết đâu, mai mốt ta sẽ là người làm nên một thành công chói lọi hoặc là nhà tư tưởng nổi tiếng của nước mình, hà hà...
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Thiên Sứ nhanh thật đấy. Anh cũng muốn post trắc nghiệm MBTI này lên cho các bạn làm thử, thế mà em đã làm trước rồi.
Hôm đó mình được: ENTJ. Thấy cũng thích thích, nhưng mình cần phải phấn đấu nhiều để được là ENTJ thật sự. Hì hì
 

Thiên Sứ

[♣]Thành Viên CLB
Type người của em là ESFJ. Một mẫu mà em thấy mình là một người rất điển hình của kiểu người này. Ôi, đọc mà thấy giống mình ghê! Những ngày này thật trọn vẹn. Ta hiểu mình hơn và trao yêu thương, chia sẻ đến những người bạn thật nhiều :mimcuoi:
 

vinguyen

[♣]Thành Viên CLB
Tại sao lại có sự khác biệt giữa
.Chủ động & Nhiệt tình
. Dũng cảm & Liều lĩnh.
. Tự ti & Khiêm tốn.
. Tự tin & Tự cao.
- Tự ti và tự cao

Tất cả chỉ một điều duy nhất chúng ta đã đánh giá sai về bản thân

Tại sao chúng ta phải học cách nhận thức bản thân: biết điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để hạn chế...,hay cũng có bạn có suy nghĩ hài hước nhưng rất đúng "chúng ta cần hiểu rõ chúng ta là ai để tìm người bạn đời phù hợp", hay để chọn nghề nghiệp phù hợp, chọn cơ hội phù hợp khi cơ hội đến....tất cả đều phải được rèn luyện

Chúng ta tự nhận thức cái gì : Điểm mạnh, điểm yếu, khả năng, sở thích, giá trị, kiến thức, nguyên tắc sống, có khi là quyền và nghĩa vụ

Và đây là một công việc đòi hỏi bạn phải làm mỗi ngày, mỗi giờ suốt khoảng thời gian sống của chúng ta, tạo nó như là một thói quen không thể thiếu...

Và nhiều bạn sẽ hỏi,chúng ta sẽ nhận thức như thế nào: Vâng có nhiều cách cho chúng ta, hãy cứ " trải nghiệm đi rồi bạn sẽ thấy", làm việc, tham gia các hoạt động, nhờ mọi ng xung quanh nhận xét mình, và trên hết bạn hãy trung thực với bản thân....

Và điều mình học được trong buổi học thú vị này, đó là " Năng lực trong mỗi chúng ta còn rất lớn", đừng tự vội kiềm hãm,hạn chế mình, hãy không ngừng cố gắng các bạn nhé...Hãy xem lại những cái trong các bạn cho là thế mạnh có hạn chế bạn lại không như bạn đã ảnh hưởng một ai đó, hay có sự kiện gì đó xảy ra làm bạn có tính cách đó
+ Tính cách của các bạn như một chiếc áo khoác vậy
=> Bỏ một áo khoác bạn đang mặc để thay vào áo khoác mới sẽ rất thử thách nhưng cũng sẽ mang lại cho bạn những cơ hội mới, và tất cả bạn đều có quyền tự do lựa chọn....

Sau khi trắc nghiệm tính cách tôi rất buồn vì khả năng của mình không thiên hướng về lĩnh vực tài chính chuyên ngành của mình, nhưng chị Ngọc đã nói, tất cả chúng ta có thể thay đổi, chỉ cần chúng ta có niềm tin, kiên trì, quyết tâm tạo cho mình một thói quen, một tính cách mới, giống như mình thay một chiếc áo khoác vậy...Tôi tin tôi sẽ làm được....

Cái cảm giác từ ngày kết thúc buổi học thứ 2, để lại trong tôi nhiều cái "tĩnh lặng", uhm, tôi đang tập nhận thức bản thân mỗi ngày....suy nghĩ về mình nhiều hơn, và học cách yêu thương bản thân nhiều hơn về mọi mặt " Thể chất, trí tuệ, cảm xúc, tinh thần"....Có lẽ những giai đoạn đầu thật khó để mà quen được, với một niềm tin " Don't stop,keep moving" , tôi sẽ làm được...mỗi ngày một chút ,chậm chậm...


 

Nguyễn Minh Thư

[♣]Thành Viên CLB
lập hội ENTJ là vửa rồi hehe. Cái này T có làm 1 lần cách đây 2 năm rồi. Ai muốn tham khảo nguyên bản chính xác hơn thì vào đây nè 75 câu:
http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp
Thực ra thì nó phân tích nhiều cái, nhiều mặt về mình đúng đến đáng sợ luôn í chứ. Đó cũng là cách để chính mình nhìn lại bản thân và rèn luyện để trở nên tốt hơn
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Chà...cái này mình test lâu rồi, từ cái hôm 14/08/2010 không biết là nhân dịp gì. Mình thấy có khá nhiều cái đúng với bản thân mình, còn những cái chưa đúng mình nghĩ là do cái gì đó mà mình chưa bộc lộ ra. Hehe...mình là
untitled.png
 

blackpear

Thành viên mới
222222 mọi người nhé. đây là lần đầu tiên châu viết trên forum kns đóa. mình rất vui khi được tham gia khóa học này. mình thật sự rất yêu quý những người bạn ở đây. sn lần thứ 19 của mình nữa chứ!!! cảm ơn cả nhà nhiều nhiều lắm lắm. sau những giờ học bổ ích lại dược bất ngờ hát happy bỉtthday. đơn giản nhỉ nhưng thật xúc động. lần đầu tiên được mọi người hát như thế. 1 căn phòng tối, mọi người nắm tay nhau thân ái, 1 ngọn nến nhỏ lung linh và happy bitbbiirthda to you... hihi. mình đã nghĩ mình ko khóc đâu, vậy mà bị truyền từ chị Hòa sang, huhu luôn. mất mặt thật. ^^ nhưng vui lắm, những giọt nước mắt trong hạnh phúc ko hề mặn thì phải. hihi. yêu kns nhiều nhiều. mình cũng đã học được nhiều thứ lắm chứ, học được tự tin nè, chủ động nè, và nhận ra bản thân mình nữa. ít nhất là thêm 1 tài nữa: mình vẽ cũng khá đấy chứ^^^ ôi mình mong cuối tuần quá, gặp lại c.phương, c.thư, đạt,c.hòa, a.thanh,c.ngọc.... ôi hẹn cuối tuần nhé^^^
 

thanhoa

[♣]Thành Viên CLB
chào em! Chưa bao giờ tôi lại viết thư cho em cả. có lẽ cả hai chúng ta có quá nhiều việc, có quá nhiều thứ để nghĩ đến nỗi chúng ta chưa bao giờ ngồi lại và nhìn nhận về nhau. Và khi có người nhắc nhở với tôi rằng"em vẫn còn sông" , thì tôi quyết định gác lại mọi thứ lu bu để viết cái gì đó cho e

em ơi! Dạo ni em sao rồi hả? Tôi thấy em thất thường, nắng mưa khùng khùng lắm đó. Chợt vui, chợt buồn. Công nhận em rảnh thiệt. Đời mà em!Luôn luôn có những cái vấp ngã. Quan trọng là em có dám đứng lên,dám quay đầu nhìn lại không, có dám chấp nhận đó không em. Hãy thoải mái, đừng đặt quá nặng vấn đề em nhé

Ê, cô bé của tôi! Tình cảm của cô sao rồi?em vẫn chưa thể nào quên được phải không em!quên đi em nhe! Hắn đã ám ảnh em suốt 5 năm trời.Tại sao mỗi lần em cố quên thì hình ảnh ấy cứ hiện về trong tâm trí em. Vị trí của hắn quá lớn trong em. Ngày mất của hắn lại đúng ngày sinh nhật em. mỗi lần sinh nhật e, e cố gắng cười đùa nhưng mọi ký ức về hắn lại hiện về, bủa vây, xâm chiếm em khiến em khó thở, bực bội.em ơi!tôi hiểu tâm trạng em.em hãy mở lòng mình ra, cảm nhận mọi thứ đang thay đổi chung quanh em đó.hãy làm việc, hãy sống tốt hơn em nha. em hãy đi tìm sự bình an trong tâm mình. Tôi và em sẽ cùng nhau tìm em nhỉ

NHỏ! mối quan hệ của mi sao rồi. tôi cảm thấy em càng ngày càng quen biết nhiều phải không em!HIhi. Nhưng thẳng thắn đi,Trong những mối quan hệ đó, bao nhiêu phần trăm là thật lòng em, bao nhiêu phần trăm đến từ những lợi ích cá nhân, công việc hả? Em ơi. em có biết là em càng ngày càng chai lì về mặt cảm xúc không. Tôi có cảm giác trái tim em đóng băng cứng ngắc. Nhiều lúc tôi thấy tôi ghê sợ em.em dần dần bị biến thành 1 con người đầy toan tính, trục lợi, ích kỉ. HÃY LÀ CHÍNH MÌNH EM NHÁ! Đừng kìm nén cảm xúc thật của em.hãy cứ khóc,hãy cứ cười, vui vẻ , thậm chí ngộ ngộ, phá cách. Đừng tự khoác lên mình vỏ bọc của người khác

còn nữa. em biết không! em gần ra trường , gần như là phải đứng đường rồi đó. Hãy tập trung việc học đi em. dù mọi người nói rằng, điẻm số không quan trọng chỉ chiếm đến 30% SỰ THÀNH CÔNG nhưng em à. điểm số nó làm được nhiều thứ lắm đó. Nó gắn liền với tấm bằng đại học của em-sẽ đi theo em đến khi em 55 tuổi hay hơn nữa đó. nó bám dai lém . em hiểu những gì tôi nói chứ! tôi tin em hiểu
vậy đó. tôi chỉ viết nhiêu đó thôi. Cố lên em nhá.Tôi cũng chẳng biết khuyên em sao cả.đành vậy.
Yêu em-con người khác trong tôi
 

small_clover

Thành viên mới
Hình như đây cũng là lần thứ 2 Phương test thử rùi. ^^
MBTI giúp mình nhận thức về bản thân rõ hơn. Không phải cứ điểm mạnh là tốt, điểm yếu là chúng ta phải thay đổi đi, mà khi chúng ta đã thực sự biết được những tích cách trong con người mình chúng ta sẽ có thể lựa chọn cho mình những gì phù hợp với mình và tốt cho mình nhất, giúp mình có thể phát huy tối đa những gì mình có.
Người ta hay bảo: Khó nhất chính là mình tự đánh giá bản thân mình, đó cũng là lý do vì sao việc đánh giá bản thân lại quan trọng. Nếu chính mình không xác định được mình đang đứng ở đâu, mình có gì, mình thiếu gì, và cái gì sẽ phù hợp với mình nhất thì khó có thể nào tìm cho mình một con đường đi đúng đắn được.
 

Nguyễn Minh Thư

[♣]Thành Viên CLB
Hãy nhìn vào những chữ cái sau đây:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hãy tử nghĩ xem chúng ta có thể biến hóa chúng như thế nào nhỉ?

TARGET
STRENGH
WEAK
HOBBIES
AGREEMENT


Hãy thử xem chúng ta còn có thể làm thêm điều gì thú vị với chúng nữa nhé:

TO LOVE
TO HATE
TO DEVOTE
TO SACRIFICE
TO BENEFIT
TO BREAK

Và rồi
Đã bao giờ, bạn nhìn bảng chữ cái ấy và tự hỏi tại sao chúng lại ghép với nhau để tạo thành một chữ?
Đã bao giờ, bạn nhìn những chữ đứng gần câu và tự hỏi làm sao chúng lại trở thành một câu không?
Đơn giản lắm:
Đó là vì sự khác biệt. Vì chúng khác biệt, ta mới phân biệt được ý nghĩa của từng từ, từng câu, từ đó hiểu được ý nghĩa của chúng và người sử dụng chúng.

Thế giới chúng ta đang sống cũng có cấu tạo đơn giản lắm.
Yếu tố đầu tiên hình thành nên thế giới này chính là: Sự khác biệt
Bạn thử nghĩ xem, theo học thuyết của người Trung Hoa, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ là 5 yếu tố tạo nên thế giới, nhưng chung quy lại, nếu không có yếu tố khác biệt, thì làm sao có thể nảy sinh ra yếu tố trên. Theo toán học, thế giới này được hình thành từ các con số, vậy thử hỏi, nếu các cọn số không có sự khác biệt thì làm sao hình thành nên thế giới.
Thế nên các bạn hãy luôn tin rằng, bạn tồn tại được trên thế giới này, đơn giản chỉ là vì bạn khác biệt.
Khác biệt với tất cả mọi người trên thế giới này. Và bạn sinh ra là để cho thế giới này.
Và để sống tốt với nó, thì bản thân mỗi chúng ta phải nhận ra điều khác biệt ấy, những thứ mà chúng ta hoàn toàn có khả năng biến đổi chúng theo thời gian, kiến thức, kinh nghiệm sống… Để tạo cho mình cuộc đời của chính mình.
Cuộc đời của bản thân và là cuộc đời đặc biệt nhất nếu bạn có thể nhé.

Mình tự hào vì mình khác biệt. hehe
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
"Sống trên đời quan trọng nhất là phải biết mình đang đứng ở đâu". Đó là phương châm sống tôi vẫn thường chia sẻ với bạn bè. Và quả thật, có thể nói, không hiểu mình chính là thất bại lớn nhất của 1 con người.

Không biết mình giỏi gì thì thất bại khi chọn trường, không biết mình thích gì thì thất bại khi chọn nghề, không biết ưu khuyết điểm của mình thì thất bại trong tình cảm. Không nắm rõ thực lực của mình thì thất bại trong kinh doanh. Và còn nhiều, nhiều nữa...

Nhưng quả thực tự hiểu mình là rất khó, mà khi đã hiểu được rồi, thay đổi 1 thói quen, 1 phong cách trong ta lại càng khó hơn. Bạn có thể biết mình dễ bị cám dỗ, có thể biết mình hay ngủ nướng, biết mình hay trễ hẹn, biết mình có hơi e dè trong giao tiếp, hoặc có thể biết mình hay dễ nổi điên vì chuyện gì đó, nhưng hầu hết chúng ta chấp nhận nó và xem đó như 1 phần của cuộc sống, 1 "thương hiệu" của riêng tôi!

Đúng! Bạn là chính bạn, việc gì phải thay đổi cho vừa lòng người khác? Bạn sống cho chính bản thân bạn cơ mà? Bạn có thể ngủ nướng hay trễ hẹn 1 xíu, hoặc cũng có thể sống e dè, khép kín 1 tí, miễn sao bạn cảm thấy thoải mái là được rồi. Có phải không?

Nhưng bạn ơi! Đó là khi bạn bằng lòng với hiện tại, bạn không muốn thay đổi gì trong cuộc sống, hay nói khác đi, là khi bạn muốn mình chả bao giờ tiến bộ cả. Mà suy cho cùng, tiến bộ của bạn đâu phải do bạn tự đánh giá! Bạn cần 1 chuyển biến tích cực trong suy nghĩ của mọi người, thì thay đổi chính bản thân bạn, sẽ dễ dàng hơn chạy đi thay đổi suy nghĩ của từng người chứ. Đừng đến từng người và nói rằng: "nhìn e khó gần vậy thôi chứ e sống tình cảm lắm", hãy chứng minh điều đó bằng hành động, các bạn nhé.

Và cuối cùng, để có thể thực sự thay đổi, cần 1 sự kiên trì và nhẫn nại cao độ, cho đến khi điều đó trở thành 1 thói quen mới của chính bạn. Tự tin lên nhé, và tôi tin rằng, bạn - tôi - và tất cả chúng ta đều có thể ngày 1 hoàn thiện hơn, có phải không?
 

Elladuck765

[♣]Thành Viên CLB

Sau một tuần chia sẻ và có những trải nghiệm bước đầu, tôi càng thấy thấm thía hơn sự cần thiết biết nhường nào của việc nhận thức bản thân.
Thật thế, nhận thức bản thân một cách toàn diện, thoạt tiên, giúp ta hiểu sâu hơn, rõ hơn bản thân mình: Những điểm mạnh nào đáng tự hào-cần chú trọng phát huy? Những điểm yếu nào cần khắc phục trước mắt và lâu dài? Những nguyên tắc sống của ta đã phù hợp hay là cứng nhắc quá chăng? Trách nhiệm, bổn phận của ta với bản thân, với người khác và cuộc sống? Niềm đam mê, sở thích của mình có chính đáng và hữu ích cho bản thân không? Quyền lợi chính đáng của ta là những gì?...
Từ đó, thấy được giá trị bản thân- cho ta thêm niềm tin, nhiệt huyết trong những bước đường cuộc sống. Trên cơ sở đó, ta xây dựng cho mình những mục tiêu chính xác hơn, tìm được những phương thức sống-làm việc-phấn đấu phù hợp với bản thân hơn trong quá trình từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã thiết lập. Bên cạnh đó, thiết thực hơn nữa, là nhờ đó mà ta thêm phần chủ động trong hoàn thiện bản thân cũng như trong học tập và nghiên cứu khoa học.
Biết được điều này, bỗng tôi nhận ra nhiều điều thú vị! Sau buổi training về, đã bao lần tôi soi gương, ấy thế mà lần này có gì đó thực sự khác lạ: thấy mình đẹp hơn, đáng yêu hơn-tại sao mình lại có thể tự ti, mặc cảm về những điều không đâu như thế chứ? Và đã quá lâu rồi mình không chăm chút cho bản thân-vì một lý do ngớ ngẩn…không có động lực!? Còn cả cuốn nhật ký tự bao giờ đã bị bỏ quên trong ngăn tủ-mình cũng không nhớ nổi!? Cả những lời khen-chê, góp ý…chỉ còn“nằm gọn một góc cũ kĩ” trong trí nhớ… ; rồi những suy nghĩ hẹp hòi, những cái nhìn không chút thân thiện về một số người xung quanh thật là đáng ghét!
Không !không thể để mọi thứ cứ như thế mãi được! Phải thay đổi!...
Thế rồi, một tuần qua, tuy rằng đã có biến chuyển trong tư duy của mình, đã tạo cho mình một quỹ thời gian riêng để nhìn lại-chăm sóc bản thân, song, có lẽ là chưa đủ, chưa đến mức cần phải có nên nhìn chung chưa thấy rõ được hiệu quả của những thay đổi tích cực này. Tuy nhiên, tôi vững tin rằng: mình làm được và có thể làm tốt hơn thế nữa bởi công cụ hữu hiệu :nhận thức đúng bản thân-vị thế của mình trong cuộc sống này.
Đặc biệt hơn nữa là tôi bỗng phát hiện ra những người xung quanh mình thật đáng yêu: những điều tốt đẹp ở họ hoàn toàn có đủ sức mạnh để có thể lấp đi những tật xấu-mà bấy lâu tôi thầm chê trách. Cuộc sống này sẽ đẹp biết bao, nếu đúng nghĩa của nó: sống là để yêu thương.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thư gửi cho chính tôi!

Đạt à! Tao đã viết rất nhiều lá thư để gửi đi nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên nó được gửi đến nơi mày.

Tao cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên gửi cho mày hay không? Và tao đã quyết đĩnh một cách đầy can đảm và dứt khoát, tao biết mày sẽ khó chịu khi đọc những dòng này nhưng tao là bạn thân nhất của mày, tao viết chỉ để mày nhận ra điểm mù của chính mình.

Mày đã có một thành công lớn là đã cởi bỏ được chiếc áo khoát của chính mày - áo khoát lạnh lùng. Thay vào đó, mày chọn một chiếc áo khoát vui tính. Chính chiếc áo này đã giúp mày thân thiện và hòa đồng hơn, bạn bè cũng từ đó mà ngày một đông. Đó cũng là nhược điểm, khi bạn bè nhiều mày ít có thời gian để gặp những người bạn cũ. Nhớ vài năm về trước không? Mày là một đứa rất cộc tính, dễ tức giận nhưng bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Cái tính vị tha trong mày luôn rất trội, mày giận đó, mày tỏ ra khó chịu với một ai đó, nhưng tao biết mày luôn tha thứ vô điều kiện và tao rất thích mày ở điểm đó. Mày luôn là đứa ôn hòa, không ghét cũng chẳng thích, mày luôn chơi với tất cả những đứa trong lớp, chẳng may có mâu thuẫn xảy ra giữa hai nhóm thì mày hoặc là "người giãi hòa" hoặc là "two-faced", tao chỉ muốn khuyên mày "hãy làm những gì con tim mách bảo". À! Mày luôn là người đúng hẹn, chẳng bao giờ tao thấy mày đi trễ, mày luôn là người đến đầu tiên mặc cho ngày hôm đó có trời mưa to, gió lớn. Tao lại càng ghét mày, chẳng chịu lo cho sức khỏe của mình gì cả. Ngày nay, mày tham gia rất nhiều hoạt động xã hội bởi tao thấy phương châm trước giờ của mày vẫn không tay đổi "một người vì mọi người". Hồi nhỏ, mày chỉ toàn chơi với mấy đứa lớn tuổi hơn mày, chỉ có mỗi tao bằng tuổi mày là mày chịu chơi. Tụi nó hay ăn hiếp mày thế mà mày vẫn chịu được. Hay thật! Mày luôn nghĩ ra cách để chiến đấu lại tụi nó, có những lúc tao thấy mày chiến thắng đấy chứ ^_^

Hồi phổ thông mày học chăm chỉ lắm, trái lại lên đại học mày có vẻ bỏ bê việc học, mày chú tâm vào những hoạt động ngoại khóa quá nhiều. Tao không muốn nói điều đó sai hay đúng, tao chỉ có lời khuyên nhỏ dành cho mày "việc mày làm không quan trọng, quan trọng là mày biết mày đang làm gì, phục vụ cho mục đích gì". Tao còn nhớ như in câu danh ngôn "việc học lớn nhất là học làm người", nếu không thành công trong việc học tập thì cũng đừng buồn vì giờ đây mày đã nên người.

Chúc mày sức khỏe và thành công!

Mong sớm nhận được hồi âm! (Niềm tin)

Người gửi
Kendy Đạt
 

aloha0410

[♣]Thành Viên CLB
Thật tiếc vì không thể tham gia khóa học cùng mọi người, đọc những bài chia sẽ của mọi người thấy thú vị quá ^^, đặc biệt là cái trắc nghiệm này, lần đầu tiên mới làm, kết quả là ENTP , thật sự có rất nhiều nét giống với bản thân mình nhưng nhìn lại cũng còn nhiều khuyến điểm mình phải khắc phục quá nếu muốn là một ENTP hoàn thiện (nhất là "Với một số người thuộc nhóm ENTP, điều này dẫn đến thói quen không bao giờ hoàn thành những gì mà họ bắt đầu. Những ENTP chưa phát triển khả năng suy nghĩ sẽ có xu hướng thay đổi ý tưởng này sang ý tưởng khác mà không hoàn thành kế hoạch của mình" )
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Tôi biết đến trắc nghiệm này hồi năm 4 Đại học. Mặc dù không hiểu rõ về kiểu tính cách của mình lắm, nhưng hồi ấy, tôi đã vô cùng thích thú. Tôi hiểu nhiều hơn về chính mình, tôi chấp nhận mình với những điểm mạnh và yếu, vì nó chính là con người thống nhất của tôi.
Tôi cũng thích thú khi biết rằng người khác không giống mình, mỗi kiểu tính cách đều có những ưu nhược điểm riêng, vì không ai là hoàn hảo. Tôi hiểu hơn về tính cách của những người thân xung quanh mình. Sự phát hiện ấy khiến tôi nhìn nhận người khác bao dung hơn, nhìn cuộc sống phong phú hơn, tôi không ép mình phải giống như một ai đó, và ngược lại. Tôi chấp nhận sự khác biệt đó, vì hiểu được sự giống nhau và khác nhau đều có ý nghĩa của nó: “Giống nhau để hiểu nhau, khác nhau để yêu nhau”.

Rồi mới đây, khi tìm tòi thêm về trắc nghiệm này, tôi mới khám phá những điều rõ ràng về tính cách của mình.
Nó đúng với tôi, nhưng lại chẳng phải là điều tôi mong muốn. Tôi cảm thấy buồn về điều đó. Tại sao kiểu tính cách ấy không hợp với nghề nghiệp mà tôi đang theo đuổi? Tại sao tôi lại không có một kiểu tính cách khác nữ tính hơn, như người chăm sóc chẳng hạn?

Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, tôi tự biết mọi thứ không hoàn toàn là tồi tệ. Kiểu tính cách ấy có rất nhiều ưu điểm, đó là lợi thể của tôi. Và vì con người luôn phát triển, nên cũng có nghĩa là tôi hoàn toàn có thể thay đổi, kết quả ấy là tương đối thôi. Có thể tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn người khác để đạt được điều tôi muốn, nhưng nhờ đó mà kết quả tôi có được sẽ giá trị hơn gấp nhiều lần.

Có lẽ tôi là một người may mắn khi tôi được sinh ra ở một đất nước phương Đông giàu tình cảm, để tôi tự nhiên mang trong mình bản chất sống trọng tình cảm của người Á đông. Có lẽ tôi may mắn khi có mẹ là cô giáo dạy văn. Có lẽ tôi may mắn khi được tiếp xúc với văn chương, nghệ thuật từ khi còn bé. Có lẽ tôi may mắn nên não phải cũng phát triển chẳng kém gì não trái. Có lẽ tôi may mắn khi tất cả những yếu tố đó tạo nên sự cân bằng lý trí và tình cảm trong tính cách của tôi.
Và tôi hoàn toàn có thể tự hào về chính bản thân mình, đó là điều quan trọng nhất.

Trắc nghiệm, chỉ là kết quả tại một thời điểm. Hiểu mình tại thời điểm hiện tại để mà điều chỉnh và chọn cách tốt nhất để phát triển bản thân, ý nghĩa của sự tự nhận thức là như thế.
 

Ren

[♣]Thành Viên CLB
Buổi này e cũng ko đi học, nhưng thấy bài học hay qá!!!!!!! nên vào đây chia sẻ một chút ^^~

Cái ENTJ này e mới phát hiện ra trên web do 1 ng bạn share link, h vào dd đọc thấy điều mình thăc mắc ngay trc mắt eheheheh.

Loại của e là ENTJ, hiện vẫn chưa hiểu rõ là gì, và các loại khác ntn >,<
---------------------------------------------------------------------------------------------

BTVN

1. Biểu tượng của bạn là gì? biểu tượng của e là cúc dại: mong manh nhưng kiên cường, dễ thích nghi, nhanh chóng phục hồi!!!!!
2. Hãy kể ra 5 tính cách đặc trưng của bạn? Lợi ích của những tính cách đó? Tại sao bạn lại mang tính cách đó đến bây giờ?
- Lì và hay nổi loạn: ehehe cái này lợi nhất là để mọi ng nhận ra và phân biệt e giữa hàng ngàn người khác trong net working của mọi ng thôi ^^~ còn việc tại sao mang tính cách đó đến bây h thì e cũng ko biết nữa K chắc trời sinh vậy á
- Sôi nổi, nhiệt tình: nhờ tính đó mà e có khá nhiều bạn bè
- Thẳng thắn, quyết đoán: ra quyết định chính xác và nhờ đó, e được tin tưởng hơn ^^~
- Chắc chắn
- Mạnh mẽ


Tính cách giữa quá khứ và bây giờ?
Khác biệt lớn nhất là trước đây e sống khá nội tâm [do sự dạy dỗ của gia đình người Bắc], mặc dù bản chất con người e rất hay nổi loạn. E muốn quen them nhiều người, muốn tham gia đội nhóm, muốn thoát khỏi vỏ bọc trầm, ít nói, muốn được là mình, không muốn làm thục nữ!!!!. Lên cấp 3 thì e hoàn toàn định hướng được con người mình, và bắt đầu thay đổi ^^~, sống như bản năng mach bảo *^* Hiện tại mọi ng gặp đều nhận xét e khá sôi nổi, nói nhiều J và xông xáo :p Tuy vậy trong con người tất nhiên còn chút trầm ngâm, ít nói, nhu mì của “thuở xa xưa” =))
---------------------------------------------------------------------
Dear Ren,
Lâu lắm rồi mới có dịp speak out như vầy ha, mặc dù phút tự kỉ là không thiếu, nhưng vẫn ko giải quyết dc mâu thuẫn đầy trong lòng. Này, m đang thừa mứa năng lượng phải ko, làm người khác đau thì vui lắm hả???uh ko hợp thì nói huỵch toẹt ra vậy hả hả hả???? đến phát chán cái con người lạnh lùng kinh khiếp. Vui vẻ là đấy, sung sướng là đấy, hạnh phúc là đấy, nhưng sao ko dc một chút dễ mủi lòng??? Mặc dù bản thân cũng rất muốn???Mâu thuẫn quá, con người gì đâu!!!!!!!phát ngán cái thái độ đó!!!!!! Tại sao lắm lúc lí trí như vậy hả hả hả, tập đi, dung trái tim mà suy nghĩ, suy nghĩ bằng trái tim đó, đừng lấy cái tư duy logic của m ra dùng nữa. ôi trực giác nói vậy là làm vậy à, con người phải có trái tim chứ, chán quá, tại sao nói mà không hiểu vậy. Trực giác chưa bao giờ sai àh, bây h có hối hận không???thấy hiện thực ko?có như suy nghĩ và trực giác của m miêu tả ko???ko hả?tại sao vẫn làm thế????rõ là đồ không có trái tim!!!!!!!!
.
.
.
Uh mà có lẽ làm thế lại tốt hơn :(((((((((((((((((((
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
"muốn thoát khỏi vỏ bọc trầm, ít nói, muốn được là mình, không muốn làm thục nữ!!!!"
@Ren: tình hình là giờ e mún làm thục nữ lại cũng khó đó :))
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Tina719 [Trải nghiệm] Chia tay tình yêu Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
bluesea88 [Trải nghiệm] Chia sẻ buổi học thứ 4: Kỹ Năng Giao Tiếp Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
bluesea88 [Trải nghiệm] Chia sẻ buổi học thứ 6: Kỹ Năng Tạo Mối Quan Hệ Trải Nghiệm Cuộc Sống 23
KendyDat [Trải nghiệm] Chia sẻ buổi 5: KN làm việc nhóm Trải Nghiệm Cuộc Sống 7
bluesea88 [Trải nghiệm] Chia sẽ buổi học kỹ năng thứ 3: Hoạch định mục tiêu cuộc đời. Trải Nghiệm Cuộc Sống 12
KendyDat [Trải nghiệm] Chia sẻ của các học viên đang học khóa Kỹ Năng Sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 18
Sóng Chia sẻ trải nghiệm từ khóa học Awake your power Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
Sóng [Trải nghiệm] Tổng kết năm 2012 của bạn Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Người nhỏ và người lớn Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
Sóng [Trải nghiệm] Cạn kiệt cảm xúc Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
Sóng [Trải nghiệm] Cái kiêu gượng của tiếng Anh mẹ đẻ - Joe Ruelle Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Trưởng thành Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Khi anh hùng bị ốm Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
T [trải nghiệm]Làm thế nào để đi tới đích nhanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hue_yeu_thuong [Trải nghiệm]Chuyển giao trách nhiệm Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
tangnam2 [Trải nghiệm] Gửi các anh đàn ông! Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
bluesea88 [Trải nghiệm]Hôm nay, [you] chọn giá trị nào để sống? Trải Nghiệm Cuộc Sống 50
stevenquy [Trải nghiệm] Những Cánh Cửa Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Người bán sắn ở Tân Bình Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Sóng - Khoảnh khắc cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 8
kimoanh2012 [Trải Nghiệm] Ai sinh ra dưới chòm sao hạnh phúc? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
huxu456 [Trải Nghiệm] Kinh nghiệm xương máu về lập nghiệp sớm của tôi - Nguyễn Bình Minh Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Những quyển sách của anh Kendy Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
KendyDat [Trải nghiệm] Ấn tượng Dốc Lết - Nha Trang Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải Nghiệm]Thiên đường ở đâu đấy Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
bachtuocdo [Trải Nghiệm] Nguyên tắc HỌC HỎI Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 5: Gặp gỡ Thiên sứ Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 4: Đêm lặng ở K-T Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
trangdang [Trải nghiệm]-Kỳ 2: Cú sốc tâm lý Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
trangdang [Trải nghiệm]- Kỳ 1: Tôi đã kiêu căng, ngạo mạn và ....lên mặt như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
trangdang [Trải nghiệm]- Suy ngẫm những yêu thương đời thường. Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
C [Trải Nghiệm] Bác xích lô và du khách nước ngoài Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 3: Tôi là người như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Tôi tập lái xe máy Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 2: Vòng quanh quận 1 Trải Nghiệm Cuộc Sống 9
boconganhthang3 [Trải nghiệm] Xe bus và cuộc đời Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn- Kì 1: Cuộc gặp gỡ ở phố Tây Trải Nghiệm Cuộc Sống 10
trangdang [Trải nghiệm]- Cuộc sống và những đánh đổi Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
tuyethong [Trải nghiệm] Bước nhẹ.... Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Cúi đầu chào nhau Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Một ngày làm nông dân Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
xphong229 [Trải nghiệm] Món canh khoai mỡ Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
jodiepham2204 [Trải nghiệm] Hạnh phúc là bất tận Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] ngồi không em nghĩ về cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Câu chuyện số 177: PHỤ NỮ THẬT SỰ MUỐN GÌ? Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
huxu456 [Trải nghiệm] Bạn có phải là người thích phàn nàn và đổ lỗi? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê phần 2 Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê ( phần 1) Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Sẽ có ai đó thay thế em bước cùng anh đến cuối con đường... Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Mạnh mẽ và Yếu đuối Trải Nghiệm Cuộc Sống 5

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top