phải nói mình là người biết điều .Mỗi lần làm việc gì cũng nghĩ có ảnh hưởng đến ngươi khác hay không?hành động này mình không biết nói như thế nào chỉ ví dụ thôi( đi học chung xe với nhỏ bạn thì mình rất áy náy vì sợ tốn tiền xăng của bạn, mà bạn mình lại không quan tâm đến điều đó,làm mình nói chuyện với bạn ấy rất ngại), hay là mỗi lần mở tivi mình chẳng dám mở to sợ ảnh hưởng đến người khác mà người khác mở tivi thì vẫn bình thường thui (trong lúc ngủ đấy ạ), và nhìu chuyện tương tự như vậy lém.............:roile:
Nếu bạn suy nghĩ vậy thì bạn không có ích kỷ đâu.
Nhưng mình có 1 lời khuyên bạn như thế này.
Cái gì cũng có giới hạn của nó bạn à...
Như bạn đã nói là bạn đi chung xe với bạn của bạn nhưng sợ tốn tiền xăng, còn bạn lại rất ngại. Thế thì bạn nên chủ động Share tiền mỗi khi đi đổ xăng, hoặc lâu lâu bạn lại giả vờ mượn xe đi đâu đó, rùi đổ đầy bình cho người bạn của bạn.
Như thế sẽ làm bạn thoải mái hơn và làm cho người bạn của bạn rất vui đó.
Không là bao nhiêu nhưng những lần như thế sẽ làm tăng thêm tình cảm bạn bè.
Mình góp ý vậy thui, vì mình đang giống như người bạn của bạn vậy...:mimcuoi: