Mình và "ấy" yêu nhau hơn 1 năm rồi, và "ấy" đang đi nghĩa vụ quân sự được hơn 2 tuần.:khocto: Buồn thì có buồn đấy nhưng giờ vẫn thấy mọi chuyện cũng bình thường à! Nhưng mới hôm qua thôi đang làm đồ ăn thì một cuộc điện thoại lạ gọi đến, và người gọi đến chính là anh trai của "ấy" (ngoại trừ chị ba của người ấy là mình gặp rồi, còn lại các thành viên khác trong gia đình thì mình chưa bao giờ tiếp xúc nhưng theo mình biết anh trai của "ấy" là người có ảnh hưởng nhất, là trụ cột trong gia đình->trích dẫn lời miêu tả của "người ấy"). Anh trai hỏi mình chủ nhật này có rảnh không, cùng gia đình anh (có ba, mẹ, chị gái nữa) đi thăm "ấy" để tạo sự bất ngờ cho "ấy"!!!:kinhkhung:
Giờ mình cũng không biết phải làm sao nữa có nên đi không khi mà: Tối hôm đó mình hỏi chị thân trong phòng để lấy ý kiến, chị ấy nói không nên đi vì khi đó người trong gia đình sẽ nghĩ mình " ham hố"!!!!!???? mà con gái nữa chưa đến nhà người ta lần nào mà...... :kinhkhung:. Còn hỏi thằng bạn thân, thì nói rẳng mình nên đi vì dù gì anh trai của "ấy" cũng đã chủ động mời mình không lẽ từ chối, mà nếu từ chối không biết phải từ chối sao nữa!!:khocto:
Riêng mình thì nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Nếu đi thì gặp nhà "ấy" không biết phải cư xử, khả năng giao tiếp của mình hơi bị kém:vamohoi:, còn nếu không đi thì phải từ chối sao cho phải đây!!!!!
Thế là giờ là 50-50, khó xử quá đi thôi!! :khochiu: Mong các bạn cho ý kiến nha, gấp lắm, nội trong tuần này mình phải gọi lại cho anh trai của "ấy" việc đi hay không!! hix...hix...:nghihoac:.
Cám ơn các bạn nhiều lắm đó!!!
Giờ mình cũng không biết phải làm sao nữa có nên đi không khi mà: Tối hôm đó mình hỏi chị thân trong phòng để lấy ý kiến, chị ấy nói không nên đi vì khi đó người trong gia đình sẽ nghĩ mình " ham hố"!!!!!???? mà con gái nữa chưa đến nhà người ta lần nào mà...... :kinhkhung:. Còn hỏi thằng bạn thân, thì nói rẳng mình nên đi vì dù gì anh trai của "ấy" cũng đã chủ động mời mình không lẽ từ chối, mà nếu từ chối không biết phải từ chối sao nữa!!:khocto:
Riêng mình thì nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Nếu đi thì gặp nhà "ấy" không biết phải cư xử, khả năng giao tiếp của mình hơi bị kém:vamohoi:, còn nếu không đi thì phải từ chối sao cho phải đây!!!!!
Thế là giờ là 50-50, khó xử quá đi thôi!! :khochiu: Mong các bạn cho ý kiến nha, gấp lắm, nội trong tuần này mình phải gọi lại cho anh trai của "ấy" việc đi hay không!! hix...hix...:nghihoac:.
Cám ơn các bạn nhiều lắm đó!!!