[017] Phỏng vấn lobe_dream

Status
Không mở trả lời sau này.

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Tuần mới lại đến, đã đến lúc chúng ta cho một người lên "đoạn đầu đài". Và bluesea88 rất hân hạnh được công bố kẻ may mắn và bất hạnh nổi tiêng với chữ ký bất hữu "Bình tĩnh tự tin không cay cú - Âm thầm lặng lẽ trả thù sau", không ai khác chính là lobe_dream nhà ta. :them:
Đây là chân dung cô ấy!
DSCF4754.jpg

Mọi người hãy giơ cao đánh thẳng tay em nó nhé.
Sau đây Blue xin gửi đến lobe vài nhát:
1. Hãy viết một bài giới thiệu đầy đủ nhất gồm 10 câu, mỗi câu ít nhất 10 từ để PR cho bản thân mình nào:data:
2. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩ của nick name: lobe_dream?
3. Hoàn cảnh "lich sử" chữ ký bất hữu bên trên, và đã bao nhiêu lần lobe ứng dụng chữ ký đó rồi? Minh hoạ một tình huống cụ thể , để các bạn không bị đi vào "vết xe đổ" của kẻ bất hạnh!
:hon:
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Chà, tuần mới khởi đầu với một "con cá" mới. Đã có lần có cơ hội diện kiến và tham gia cùng nhóm "Gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" với lobe_dream, đặc biệt là trò chơi sữa mẹ Âu Cơ, dưa hấu Mai An Tiêm. Thấy lobe_dream rất trẻ trung cho nên muốn hỏi:
Câu 1:
lobe_dream có bí quyết gì để luôn giữ được sự trẻ trung, vui vẻ và hoạt bát như vậy?
Câu 2:
Trong cuộc sống, ai là nguồn động lực cho lobe_dream?
Câu 3: câu này hỏi đừng có đánh nha.
Nếu ai đó bảo lobe_dream trẻ con quá, thì lobe_dream sẽ làm gì?
Chúc lobe_dream và mọi người một tuần làm việc vui vẻ, thành công. :hon:
 

nhungmtv

Thanh viên kỳ cựu
Vào rùi nên k thể k ra tay vs Lobe keke
1. Câu nói nào LObe tâm đắc nhất ?
2. Điều j làm Lobe hạnh phúc nhất ?
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Chủ nhân đâu rùi nhi?
1. Kẻ nào xấu số đã được Lobe yêu vậy.
2. Có thể kể sơ sơ mối tình hồi lúc 3 tuổi của Lobe hk?
3. Hình mẫu lý tưởng về người yêu của Lobe là gì? (mấy a hốt boy nhớ chú ý kỹ câu này hen)
4. Lobe khóc nhiều nhất là khi nào?
5. Câu hỏi bất hữu? Chừng nào 2 đứa mình đi nhậu nữa đây?
 

fr

Thanh viên kỳ cựu
kaka, em mạn phép chém thêm mấy nhát :cuoihaha:
- nếu chị lobe chọn giữa đi chơi Trò chơi lớn và đi Phan Thiết [ cả 2 cùng là đi với bạn bè] chị chọn kái nào?!
- nếu phải làm một chương trình sinh hoạt dài kỳ [ khoảng 4 tháng] cho một lớp kỹ năng thì chị sẽ làm như thế nào?!
 

Gullevus

Thanh viên kỳ cựu
Sao ko thấy Lobe trả lời trả lãi gì hết ráo :ngannguoi::ngannguoi:


---------- Post added at 10:24 AM ---------- Previous post was at 10:21 AM ----------

ÔI TA KHOÁI MẤY CÂU HỎI CỦA TÊN LU NHƯNG SAO E GÁI LOBE KO THẤY ĐỘNG TĨNH GÌ HẾT ... ĐỀ NGHỊ LU BẰNG MỌI CÁCH DI ĐỘNG, MAIL, SMS ... LIÊN LẠC VỚI BÉ LOBE ĐI ... KO THÌ VỤ PV NÀY CHÌM XUỒNG MẤT ... :bimat::bimat:
 

fr

Thanh viên kỳ cựu
chị lobe mất tích oỳ!!!!
kiủ này thì .......... níu ko onl thì ko trả lời nổi mấy câu pv này => vụ pv này chìm mất
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Thông báo:
- Hum nay bé Lobe đi học buổi sáng nên hok thể trả lời pv.
- Chém nhiều quá nên có thể buổi chiều bé Lobe "trốn" thật luôn.... ẹc ẹc
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Hỏi Lobe 1 câu thôi nhé, từ khi biết bé Lobe đến giờ, thấy Lobe hoạt động tình nguyện rất "sung" và ko biết "mệt mỏi".
1. Đâu là động lực cho Lobe làm được điều đó???

2. Lobe có định hướng gì trong thời gian sắp tới để phát triển Hội TTYT???
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Báo cáo: Thí sinh bị Truy nã mang SBD 017 đã có mặt trên dĩa để mọi người "xử đẹp" rùi đây...!!!

Sorry mọi người vì sự chậm trễ của Lobe. Tối qua ngủ sớm, sáng nay thức dậy Lobe nghe chị Moon nói là có topic phỏng vấn nhưng phải đi học nên hok vào forum được. Lúc đang ngồi học thì lại nhận được tin nhắn của kyniemmua kêu lên 4rum trả lời pv. Zậy là học xong Lobe tranh thủ vọt lẹ về mở máy tính lên trả lời liền nè.

Quả là có chuyện “động trời” xảy ra: anh Bluesea đưa mình lên “đoạn đầu đài”. Lobe hơi bị bất ngờ vì không nghĩ rằng mình lại có cái “diễm phúc” được anh Bluesea đưa “lên thớt” trong tuần này. Bây giờ người cứ “lâng lâng”, cảm giác bị “chém” cũng thú vị chứ, zui zui, là lạ (nhưng hơi “đau” àh)…

Để đáp lại sự “yêu thương” anh Bluesea, em sẽ “trả ơn” anh theo phương châm sống “Bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm lặng lẽ trả thù sau”…hihi
[FONT=&quot]
Anh Blue đúng là “đối xử tốt” với em út, mấy “nhát” đầu tiên thật là “khó đỡ” quá. Sau đây em xin “ngậm ngùi” “tiếp chiêu” anh đây:

[/FONT]
1. Hãy viết một bài giới thiệu đầy đủ nhất gồm 10 câu, mỗi câu ít nhất 10 từ để PR cho bản thân mình nào:data:
Cám ơn anh vì câu hỏi "khá rắc rối này" [FONT=&quot]. Anh hỏi 1 câu có mấy chữ mà em trả lời trong nửa ngày mới xong…. Hix… Người ta PR để làm nổi lên cái tốt, còn trong hoàn cảnh này thì Lobe đành nêu tất tần tật cả tốt lẫn xấu zậy.
[/FONT][BUBBLE][FONT=&quot]1/ Tên khai sinh của tại hạ là Trần Thị Mộng Thùy, thường được gọi là Pé Thùy hoặc Lobe.[/FONT]
[FONT=&quot]2/ Ngày thế giới có thêm “của nợ”: 15/10/1990 (giấy khai sinh ghi zậy thui nha).[/FONT]
[FONT=&quot]3/ Từ khi sinh ra đến hết lớp 12 thì Lobe “quy ẩn” ở Thạnh Phú, Bến Tre. Bây giờ lên “xì phố“ đi học thì ở Thủ Đức (ai muốn xin địa chỉ đầy đủ để gửi quà thì liên hệ sau nha)… hihi.[/FONT]
[FONT=&quot]4/ Hiện Lobe là sinh viên năm 3 ngành Tài Chính trường ĐH Nông Lâm.[/FONT]
[FONT=&quot]5/ Hình dáng: Lobe ko đẹp như Thúy Kiều, cũng ko xấu như Thị Nở (nói chung là cũng dễ nhìn, ko đến nỗi nhìn vào phải mắc ói)^^.[/FONT]
[FONT=&quot]6/ Về tính tình: Sáng nắng, chiều mưa, trưa trưa bão[/FONT]
[FONT=&quot]7/ Hiện Lobe là “thành viên nồng cốt” của “Độc thân hội”…. Hứa hẹn sẽ thoát khỏi hội này và gia nhập Hội “Những người ế trong tư thế ngẩn cao đầu” trong một ngày ko xa…hì hì[/FONT]
[FONT=&quot]8/ Lobe cũng có chút khéo léo: biết vẽ, biết đan, biết thêu… (Mỗi cái 1 chút thui àh)[/FONT]
[FONT=&quot]9/ Lobe thik đi du lịch, ước mơ được đi du lịch nước ngoài (Singapo)[/FONT]
[FONT=&quot]10/ Lobe thik hoạt động xã hội, tham gia hội nhóm thanh niên tình nguyện và đi làm từ thiện….[/FONT][/BUBBLE]
[FONT=&quot]Phần PR của em đến đây là kết thúc…Hi vọng quí vị sẽ hài lòng, ai ko hài lòng chỗ nào thì zui lòng hỏi lại nhá…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
2. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩ của nick name: lobe_dream?
[FONT=&quot]Ý nghĩa nick name lobe_dream cũng đỏn giản, dễ hiểu thôi. [/FONT]
[FONT=&quot]Tình hình là năm Lobe học lớp 10 thì mỗi đứa trong lớp đều tự đặt cho mình 1 nick name riêng, “Lobe” ra đời từ đó. Có thể giải thích đơn giản thế này đây:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[BUBBLE]

[FONT=&quot]L - LUCKY: may mắn [/FONT]
[FONT=&quot]O - ORDER: trật tự[/FONT]
[FONT=&quot]B - BIGIN: bắt đầu [/FONT]
[FONT=&quot]EEASY: dễ dàng[/FONT]
[FONT=&quot]Đó là những lời mà Lobe tự nhắn nhủ với bản thân mình.[/FONT]
LOBE dịch ra còn có nghĩa là Thùy (của lá cây)
[FONT=&quot]DREAM: ước mơ, lúc đó Lobe nuôi dưỡng nhiều ước mơ khó thực hiện lắm.[/FONT][/BUBBLE]
[FONT=&quot]Lobe tạm thời kết thúc phần giải thích ý nghĩ nick name ở đây zậy.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
3. Hoàn cảnh "lich sử" chữ ký bất hữu bên trên, và đã bao nhiêu lần lobe ứng dụng chữ ký đó rồi? Minh hoạ một tình huống cụ thể , để các bạn không bị đi vào "vết xe đổ" của kẻ bất hạnh! :hon:
[FONT=&quot]Lobe ra “kế sách” dùng câu “Bình tĩnh tự tin ko cay cú, âm thâm lặng lặng trả thù sau” để “hâm dọa kẻ địch”… Chính nhờ thế mà chưa ai dám làm hại Lobe cả…. Nên Lobe cũng chưa có cơ hội ứng dụng ý nghĩa của chữ ký trên… Chắc anh Bluesea phải thất vọng rùi… ko biết đường nào mà tránh “vết xe đổ” này đâu nhá….[/FONT]


[FONT=&quot]À wên… Sắp có tình huống cụ thể để mọi người “rút kinh nghiêm” rùi nè… Anh Bluesea ! hãy cẩn thận, coi chừng em vì những câu hỏi “hốc búa” đấy nhá… Bây giờ em đang rất “bình tĩnh, tự tin, ko cay cú..”, vế sau thì anh tự hiểu zậy…!!![/FONT]


Haizz... Zậy là những "nhát chém" đầu tiên đã được "xử" xong. Hi vọng đã đáp lại 1 phần "tò mò" của anh Bluevà quí vị...!!!


---------- Post added at 03:14 PM ---------- Previous post was at 02:16 PM ----------


Tiếp theo Lobe xin cảm ơn anh hoaihuong đã quan tâm và đặt câu hỏi.... Lobe trả lời ngay đây:

lobe_dream có bí quyết gì để luôn giữ được sự trẻ trung, vui vẻ và hoạt bát như vậy?

Thực ra thì Lobe chẳng có bí quyết gì cả, ai cũng có thể làm được như Lobe mà...
- Lobe 20 tuổi, ở tuổi này thì chẳng phải là già nên trẻ trung là điều tất nhiên rồi...
- Lobe vui vẻ với mọi người là do mọi người vui vẻ với Lobe, còn ai ko vui vẻ với Lobe thì Lobe cũng cười trước mặt người ta để cho người ta cũng vui vẻ theo luôn... À còn nữa, tại Lobe ko có gì bùn nên mới vui vẻ được như zậy, còn nếu có chuyện bùn thì cũng cố nghĩ ra cái gì vui cho hết bùn, zậy là zui liền... hihi
- Vì sao Lobe hoạt bát thì cũng chẳng biết giải thích sao nữa, chắc là do Lobe "nhiều chuyện" nên ai Lobe cũng có thể làm wen và tiếp chuyện dễ dàng. Với suy nghĩ "mình còn trẻ" nên mọi hoạt động j có thể làm được thì mình làm hết sức, chơi hết sức, học hết sức... Có thể đó là nguyên nhân gây nên sự "hoạt bát" của Lobe...

Trong cuộc sống, ai là nguồn động lực cho lobe_dream?
Có thể nói Lobe chịu ảnh hưởng lớn nhất của những người sau đây:
- Mẹ: yêu thương Lobe nên phải cố gắng sống tốt để đền đáp mẹ
- Cha: từ nhỏ đã giáo huấn theo phương châm "Cây ngay thì làm đòn tay, cây cong thì làm củi"... nên ko chỉ Lobe mà tất cả chị em trong nhà đều bị ảnh hưởng bởi câu này của cha.
- Anh chị: ai cũng tốt thì mình phải cố gắng, ít gì cũng bằng 80% anh chị chứ...!!!

Nếu ai đó bảo lobe_dream trẻ con quá, thì lobe_dream sẽ làm gì?
Thì Lobe chỉ cười với họ thui... Chắc là mình đã giải quyết 1 chuyện j đó theo cách trẻ con nên họ mới nói zậy... Lobe nghĩ suy nghĩ theo kiểu trẻ con cũng tốt, lạc quan theo kiểu trẻ con cũng tốt mà... Rồi 1 ngày nào đó Lobe cũng sẽ trưởng thành trong mắt người đó thôi ^^
Zậy là nhát chém thứ 2 đã được xử lý xong rùi...hihi
 

fr

Thanh viên kỳ cựu
chị lobe ơi ...........!! xử lý lun mấy nhát nữa đi chị :cuoihaha: hồi hộp quá ^^
thấy chị lobe "tiếp chiêu" hay ghê! :cuoihaha:
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Sau mấy giờ giải lao, sau đây Lobe sẽ tiếp chiêu mấy nhát kiếm của bạn nhungmtv nè:

1. Câu nói nào LObe tâm đắc nhất ?


Câu hỏi này Lobe hiểu là câu nói của người khác chứ hok phải của Lobe đúng hok nè... Zậy Lobe trả lời thế này nha, Lobe thấy thích câu :"Lòng tốt, cho dù là nhỏ bé thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ là lãng phí" (Câu này lụm được trong quyển Hạt giống tâm hồn cũng khá lâu rồi nên hok nhớ tác giả là ai nữa)...hihi

2. Điều j làm Lobe hạnh phúc nhất ?


Điều làm Lobe hạnh phúc nhất là được nhìn thấy những người thân xung quanh mình hạnh phúc...

Hok biết trả lời zậy có đúng ý Bạn Nhung chưa ta... Lobe chỉ nghĩ sao nói zậy thui àh...hì hì
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu

Cám ơn pà đã đặt câu hỏi cho tui... Công nhận pà cũng bít tận dụng cơ hội wá hén^^

Lobe biết yêu chưa ?
Nùn hỏi câu này làm Lobe khó trả lời wá đi mất...
Lobe biết yêu lâu rồi chứ... Từ nhỏ đã đươc cô dậy yêu đất nước nè, Lobe yêu ông bà, cha mẹ, anh chị... những người thân wen xung quanh...và yêu cả những người có hoàn cảnh bất hạnh nữa chứ...hì hì...^^
Biết chắc là chưa đúng ý Nùn lun.... Nùn mún hỏi Lobe về tình yêu trai gái đúng hok nè... Thực ra thì Lobe cũng ko biết là mình biết yêu chưa nữa... Hình như là có rung động chút ít rùi (nhưng là chuyện của khoảng 1 năm về trước)...hihi

Lobe có nghĩ mình dễ gần không ? ^^
Câu này chắc là Nùn hỏi cho zui chứ cũng lăm le câu trả lời rùi đúng hok...???...
Theo lời mọi người nhận xét thì Lobe hòa đồng, dễ dàng tiếp chuyện và làm wen với bất cứ ai ko phân biệt già trẻ, nam nữ, hoàn cảnh (mấy người cấp cao wá thì đành pó tay, còn những người
"chảnh chẹ " thì Lobe hok thèm làm wen đâu^^)... chắc cũng có thể hiểu là dễ gần hén...!!!
À còn nữa, Hok biết Lobe có dễ gần hay ko mà mới biết nhau ngày trước, hôm sau đã đi bệt cả ngày với Nùn rùi^^....

Thế là đã xử xong phần "mần thịt" của Nùn rùi....
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Cảm ơn Mưa đã "chất vấn" Lobe nghen... Sau đây là phần "ứng phó" nè:

1. Kẻ nào xấu số đã được Lobe yêu vậy.
Hồi năm trước, 1 anh chàng hàng xóm đẹp trai mà xấu số đã hốt hồn Lobe... mà phải yêu hay ko thì hok biết àh nha... hihi^^

2. Có thể kể sơ sơ mối tình hồi lúc 3 tuổi của Lobe hk?
Công nhận là Mưa nhớ day thiệt... hôm bữa off hội zui zui giới thiệu có 1 câu mà giờ còn nhớ lun... Kiểu này mà ai thiếu nợ chắc đòi chịu j nổi... hi
Chuyện tình hồi 3 tuổi của Lobe có thể kể thế này: Hồi Lobe 3 tuổi thì bị cha mẹ "ghép đôi" cho cậu bạn bằng tuổi ở cùng xóm. Lúc đó 2 đứa chơi thân lắm nha. Khi Lobe được 5 tuổi thì cả gia đình bạn chuyển lên thị trấn ở luôn nên 2 đứa "chia tay" từ đó. Xui xẻo gì đâu lên lớp 10 thì 2 đứa lại học chung 1 lớp, cùng học chung lớp bồi dưỡng môn lý, mấy môn khác cũng học thêm chung lun. Suốt 3 năm cấp 3 thì cứ mày mày tao tao zậy á.... cũng có lúc cãi nhau inh ỏi lun... Nhưng mà chơi thân lắm. Giờ bạn ấy đang học ĐH Cần Thơ, mới hồi tết này bạn dẫn bạn gái về wê giới thiệu nè.... Bạn ấy còn đường đường chính chính giới thiệu với bạn gái: Lobe là "bạn gái đầu tiên" của bạn á... kể ra zui thiệt... hihi


3. Hình mẫu lý tưởng về người yêu của Lobe là gì? (mấy a hốt boy nhớ chú ý kỹ câu này hen)
Chắc chắn rằng đứa con gái nào cũng đều mơ về 1 bạch mã hoàng tử nào đó... Người yêu lý tưởng của Lobe thì cũng hok có gì đặc biệt: có một ít học thức, tốt bụng một chút, hơi đẹp trai càng tốt... hok biết có dễ tìm hok ta... (ai có bạn bè giới thiệu cho Lobe zới)... hihi^^

4. Lobe khóc nhiều nhất là khi nào?
Câu này thì hơi khó trả lời à nha... Lobe lục lại ký ức 1 hồi mà vẫn hok nhớ những j xảy ra wá lâu... Nên Lobe nghĩ mình khóc nhiều nhất có lẽ là hồi Noel năm 2008... Lúc đó Lobe mới vào năm nhất... Mới xa nhà nên động cái là khóc... Hôm Noel cả nhà trọ đi chơi hết, mỗi Lobe là ở nhà... Xui khiến j trời mưa mà điện lại bị hỏng... Trời thì sấm chớp đùng đùng, trong nhà thì tối thui... Vừa bùn, vừa sợ, vừa nhớ nhà, vừa tức vi ai cũng đi chơi mà mình lại hok dc đi... Zậy là Lobe chỉ biết trùm mềm khóc thui... Tính ra hôm đó khóc cũng được 3 - 4h j đó... Từ đó đến bây giờ ghét sấm chớp lun... Nhớ tới còn ám ảnh...^^

5. Câu hỏi bất hữu? Chừng nào 2 đứa mình đi nhậu nữa đây?
Câu này thì wá dễ trả lời... Nếu ko có j thay đổi thì ngày mai 19h30 tại quán cũ nha...hihi^^
Zậy là giải quyết xong mấy câu hỏi của Mưa rùi hén^^
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Mới đi học về bay vô đỡ mấy phát của tachtra đây...!!!

- nếu chị lobe chọn giữa đi chơi Trò chơi lớn và đi Phan Thiết [ cả 2 cùng là đi với bạn bè] chị chọn kái nào?!
Chị sẽ chọn đi chơi trò chơi lớn ở Phan Thiết...hihi
Nếu như trò chơi lớn ko thể chơi ở Phan Thiết mà chơi ở 1 chỗ khác thì chị sẽ suy nghĩ kĩ lại xem cái nào có lợi hơn... Có lẽ là chị sẽ chọn chơi trò chơi lớn (Phan Thiết chị đã đi mấy lần ùi...hi)...^^

- nếu phải làm một chương trình sinh hoạt dài kỳ [ khoảng 4 tháng] cho một lớp kỹ năng thì chị sẽ làm như thế nào?!
Còn tùy đó là kỹ năng j nữa mới biết mình phải làm j chứ... Và một sự thật là từ xưa giờ Lobe chỉ đi học kỹ năng thui (hoặc là tổ chức những chương trình nhỏ cho bạn bè hoặc trẻ em trong 1 vài giờ) chứ chưa từng làm 1 chương trình kỹ năng nào kéo dài như thế cả... Nếu có cơ hội làm thử 1 lần thì Lobe sẽ trả lời sau hén....^^
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Xém tí mất cảnh giác.

Chiến thuật của bé Lobe nhà ta hay thật. Mỗi ngày cứ đỡ một "nhát" làm cho các đối thủ sơ hở, không phòng thủ, rồi bỏ quên việc tấn công. Nhưng ta thì không, ta rất cảnh giác. Mọi người chém dồn dập vào.
Sau đây Blue ta xin làm 2 phát nữa:
1. Tính phần vật lý/sinh học, điểm nào trên cơ thể Lobe làm Lobe tự tin nhất và điểm nào làm Lobe tự ti nhất.
2. Xét về tính cách, con người Lobe thì nét nào làm lobe tự tin nhất và điểm nào làm lobe tự ti nhất.

Hì hì, câu hỏi hơi trừu tượng tí. Suy nghĩ kỹ rồi trả lời nhé. Nếu có thắc mắc cứ liên hệ trực tiếp qua các phương tiên truyền thông.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thấy bạn trả lời hay quả, mình cũng muốn dành tặng bạn vài câu hỏi xem như một ân huệ cuối cùng.

1. Hồi nhỏ bạn sống vì điều gì? Tại sao bạn sống vì điều đó? Điều đó đã giúp ích gì cho bạn đến thời điểm hiện nay? Hiện nay bạn có còn sống với điều đó nữa hay không? Nếu không thì Tại sao bạn lại không sống với điều đó nữa?

2. Bạn ngưỡng mộ những người như thế nào? Cụ thể vài cái tên? Có tên mình trong đó không ^.^ ??

3. Trái tim bạn có 4 ngăn: tâm thất trái/phải, tâm nhĩ trái/phải, bạn sẽ sắp xếp tình yêu thương (cha mẹ, bạn bè, anh chị, người yêu, vẽ, xã hội...) của bạn như thế nào với 4 ngăn đó?

4. Bạn ghét nhất điều gì? Tại sao bạn lại ghét điều đó?

5. Câu danh ngôn nào bạn tâm đắc nhất? Tại sao bạn tâm đắc nó?

6. Con vật hay côn trùng nào, mà mỗi lần nhìn nó bạn sẽ phải thốt lên "chạy thôi"?

7. Nếu mình có một vé đi du lịch miễn phí tặng bạn, bạn sẽ chọn nơi nào để đi? Nhớ là "nếu" thôi nhé.

8. Có bao giờ bạn nghĩ là sẽ đổi mới mình hoàn toàn không?

9. Nếu đi ngoài đường vô tình bạn nhìn thấy một túi tiền và một túi trí khôn, bạn sẽ chọn cái nào?

10. Lần cuối bạn cởi truồng tắm mưa là ở đâu?

11. Có 3 chữ dành tặng bạn "Chúc thành công!"
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Em xin trả lời câu hỏi của anh Ivenle

Hỏi Lobe 1 câu thôi nhé, từ khi biết bé Lobe đến giờ, thấy Lobe hoạt động tình nguyện rất "sung" và ko biết "mệt mỏi".
1. Đâu là động lực cho Lobe làm được điều đó???
Anh Ivenle hơi bị đề cao sức khỏenghị lực của em rùi thì phải. Thực ra có những lúc em cũng "gục lên súng mũ bỏ quên đời" đó chứ. Chẳng hạn mới "chủ nhật yêu thương" tuần trước nè, Do suốt mấy chủ nhật liền phải ở công viên cả ngày, lại đang bị cảm đuối wá nên hết chịu nổi, zậy là trưa em nằm ngủ ở CV lun... Hix... Còn nữa, trước khi Hội đi mái ấm Thiên Phước, do áp lực thi cử nên em bị stress lun, lúc ấy gần như ko còn tinh thần chiến đấu nên em cũng muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới những nét mặt vui tươi mà mình đã góp phần đem đến cho các em nhỏ, nghĩ đến những người bạn đã cùng "chung vai sát cánh" với mình, họ ko mệt mỏi, ko bỏ cuộc thì tại sao mình lại "gục" chứ... Nghĩ tới những điều đó thì em sẽ "lấy lại tinh thần" chiến đấu ngay...^^

2. Lobe có định hướng gì trong thời gian sắp tới để phát triển Hội TTYT???

Trước mắt thì cũng như tất cả các TNV của Hội TTYT, em sẽ cố gắng hết sức, tận dụng hết các nguồn lực đang có, làm tất cả những j có thể để hoàn thành một cách tốt nhất chương trình "Trăng yêu Thương 2010".
Là một thành viên Hội TTYT nói chung, thành viên BQL Hội nói riêng, ai cũng biết vấn đề khó khăn lớn nhất của Hội ta hiện nay là tình hình "tài chính"... Có lẽ về sau Hội sẽ có thêm nhiều kế hoạch gây quỹ hơn, hi vọng các bạn sẽ hưởng ứng nhiệt tình.
Em đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì trả lời xong 2 câu hỏi của anh Ivenle rồi^^



---------- Post added at 10:51 PM ---------- Previous post was at 09:52 PM ----------


Chiến thuật của bé Lobe nhà ta hay thật. Mỗi ngày cứ đỡ một "nhát" làm cho các đối thủ sơ hở, không phòng thủ, rồi bỏ quên việc tấn công. Nhưng ta thì không, ta rất cảnh giác. Mọi người chém dồn dập vào.

Chiến thuật của Lobe ta hay thế nhưng mà lại bị lật tẩy dưới tay của Bluesea ngươi... Đã zậy còn "vớt" thêm 2 cú chí mạng nữa chứ...hix

1. Tính phần vật lý/sinh học, điểm nào trên cơ thể Lobe làm Lobe tự tin nhất và điểm nào làm Lobe tự ti nhất.
Biết trả lời sao đây ta... khó xử wá à... nhiều điểm trên cơ thể làm mình tự tin wá thì bít chọn điểm nào đây (ẹc ẹc... nói xong mình còn chịu hok nổi nữa là...^^). Chắc phải chọn điểm "ưng ý" nhất thui... Lobe thường nghe mọi người khen "cái miệng có duyên"... nên chắc cái miệng là điểm làm Lobe tự tin nhất...^^
Còn điểm tự ti à... Lobe nghĩ ko có lý do j phải tự ti về những thứ đã được mặc định là của mình cả... Thế nên Lobe chỉ ko hài lòng chút chút thui... mà điểm ko hài lòng nhất là "thân hình hơi bị màu mỡ" của mình... Hì hì... Ước j giảm được 3-4kg thì hay biết mấy (lúc ấy mấy anh nam chết hết.. ẹc ẹc...^^)


2. Xét về tính cách, con người Lobe thì nét nào làm lobe tự tin nhất và điểm nào làm lobe tự ti nhất.
Lobe thấy thích nhất là "tinh thần lạc quan" trước mọi hoàn cảnh của mình... Mọi chuyện dù khó khăn đến mấy thì "cứ cười lên, mọi chuyện rồi cũng wa đi" (hok bít đó có thể gọi là "tính cách" j đó hok ta..^^)
Còn điểm tự ti hả...???... Sau 1 hồi suy nghĩ thì Lobe đã đưa ra lựa chọn cuối cùng là: "còn hơi vấp khi phải nói trước đám đông, nhất là người lạ"... (chỉ hơi thôi nhá). Nhưng điểm này thì Lobe tin chắc mình sẽ cải thiện được trong thời gian gần nhất^^


P/S: Đúng là mấy câu hỏi này của anh Blue trưù tượng thật... Lobe đã suy nghĩ thật kỹ, thâm chí liên hệ trực tiếp qua các phương tiên truyền thông rồi mà ko có kết quả nên đành lều 1 phen trả lời lun... hi vọng anh Blue sẽ vừa lòng mát dạ^^.


 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Lobe xử nốt cái "ân huệ cuối cùng" do Pé Kendy ban cho đây:
1. Hồi nhỏ bạn sống vì điều gì? Tại sao bạn sống vì điều đó? Điều đó đã giúp ích gì cho bạn đến thời điểm hiện nay? Hiện nay bạn có còn sống với điều đó nữa hay không? Nếu không thì Tại sao bạn lại không sống với điều đó nữa?
Hồi nhỏ Lobe sống để lớn lên được đi học, có 1 công việc ổn định, làm ra thật nhiều tiền để đền đáp công ơn của cha mẹ.
Lobe sống vì điều đó vì Lobe thương cha mẹ nhất nhất
Điều đó đã giúp Lobe cố gắng học để đạt được mục tiêu của mình.
Hiện nay điều đó vẫn là 1 trong những mục đích sống của Lobe.


2. Bạn ngưỡng mộ những người như thế nào? Cụ thể vài cái tên? Có tên mình trong đó không ^.^ ??
Mỗi lĩnh vực thì Lobe thích 1 vài người, nhưng nói ngưỡng mộ thì Lobe ngưỡng mộ những người nữ bản lĩnh, tài giỏi trong lĩnh vực kinh tế. Chẳng hạn, trong gia đình Lobe thì Lobe muốn mình bằng 2 chị của Lobe là được rồi (2 người này cũng có thể nói là có địa vị khá cao tại cơ quan đang công tác).
Tên của Kendy thì Lobe hok biết nên nhét ở đâu cho được nữa...^^

3. Trái tim bạn có 4 ngăn: tâm thất trái/phải, tâm nhĩ trái/phải, bạn sẽ sắp xếp tình yêu thương (cha mẹ, bạn bè, anh chị, người yêu, vẽ, xã hội...) của bạn như thế nào với 4 ngăn đó?
Đối với Lobe thì 4 ngăn của trái tim về mặt sinh học đều quan trọng như nhau cả, nên Lobe phải chia trái tim lại thành 4 ngăn về mặt toán học zậy. Phần to nhất của trái tim sẽ dành cho những người thân trong gia đình (cha mẹ, anh chị), phần lớn thứ 2 sẽ dành cho người yêu (để dành khi nào có người yêu thì đặt vào), phần kế tiếpbạn bè và xã hội, cuối cùng sẽ là vẽ (vẽ là 1 sở thích nhưng so với những thứ trên thì chắc hok quan trong bằng)...^^

4. Bạn ghét nhất điều gì? Tại sao bạn lại ghét điều đó?
Lobe ghét nhất là bị người khác nói xấu sau lưng. Vì nói trước mặt thì còn biết cái xấu mà sửa, chứ nói sau lưng mà trước mặt cứ khen thì mình ngày càng lúng sâu vào cái xấu thui....

5. Câu danh ngôn nào bạn tâm đắc nhất? Tại sao bạn tâm đắc nó?
Mình thích câu danh ngôn này nè: nếu muốn biết thế nào là hạnh phúc, phải biết sống cho kẻ khác - nghĩa là phải biết yêu (câu này là đề bài tập làm văn năm lớp 10 của cô cho phân tích)...
Lobe thích câu này vì thấy nó khá hay và suy nghĩ lại thấy rất đúng... nên Lobe nhớ để ứng dụng vào cuộc sống của mình...^^


6. Con vật hay côn trùng nào, mà mỗi lần nhìn nó bạn sẽ phải thốt lên "chạy thôi"?
Côn trùng thì hình như là Lobe chưa phát hiện ra mình sợ con gì nữa, Lobe lỳ lắm...^^
Còn con vật thì từ đó giờ chỉ có con chó là có đủ khả năng làm Lobe phải co giò bỏ chaỵ khi bị rượt thôi (nhưng ko phải ghét)...


7. Nếu mình có một vé đi du lịch miễn phí tặng bạn, bạn sẽ chọn nơi nào để đi? Nhớ là "nếu" thôi nhé.
Nếu Kendy cho Lobe 1 vé du lịch miễn phí thì còn tùy nữa.
- Nếu là du lịch nước ngoài thì Lobe chọn Singapo, vì nghe người anh đồn ở đây sạch sẽ, đẹp và mát nên muốn tới thử cho biết, với lại Lobe muốn tận mắt nhìn thấy con sư tử biển (biểu tượng Singapo).
- Nếu đi du lịch trong nước thì Lobe sẽ chọn Hà Nội. Thực ra Lobe muốn đến Hà Nội lắm rồi, Lobe muốn đến thủ đô 1 lần cho biết, muốn được tận hưởng cái cảm giác lành lạnh của Hà Nội mùa đông (chắc lãng mạng lắm đây^^). Nhắc tới là muốn đến đó liền àh...
À, có câu này... Khi nào thì Kendy tặng Lobe vé du lịch đó zậy....???


8. Có bao giờ bạn nghĩ là sẽ đổi mới mình hoàn toàn không?
Chưc bao giờ Lobe nghĩ mình sẽ thay đổi mình hoàn toàn cả, có chăng thì cũng chỉ là thay đổi 1 vài phần nhỏ để mình hoàn thiện hơn thôi...^^

9. Nếu đi ngoài đường vô tình bạn nhìn thấy một túi tiền và một túi trí khôn, bạn sẽ chọn cái nào?
Nếu gặp trường hợp này thì Lobe sẽ nhặt túi tiền. Đơn giản vì Lobe chỉ thiếu tiền, còn trí khôn thì đủ xài rồi... hì hì^^

10. Lần cuối bạn cởi truồng tắm mưa là ở đâu?
Câu này khó trả lời quá. Thực ra khi Lobe được 4 tuổi, sau 1 lần tắm mưa quá lâu thì Lobe bị bệnh phổi, thế là từ đó mẹ hok cho tắm mưa nữa. Chắc lần cuối cùng cởi truồng tắm mưa là lúc đó á (còn cởi truồng tắm bằng nước mưa ở nhà tắm thì đến bây giờ vẫn còn...hí hí ^^).

11. Có 3 chữ dành tặng bạn "Chúc thành công!"
Thanks Kendy vì câu kết thúc nhá.... Lobe thật may mắn..hì hì

Haizz... Zậy là 1 tuần ở trên thớt với biết bao cảm giác mới lạ đã kết thúc rồi.... Thật là có chút tiếc nuối nhưng phải chấp nhận số phận thui, đã lúc lui về ở ẩn để nhường cái thớt lại cho người khác rùi...
Thank những bạn đã đặt câu hỏi cho Lobe nhé... Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lân sau (nếu có)!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
hue_yeu_thuong Phỏng vấn Tác giả vừa đạt giải Nhóc cận Phỏng Vấn Trong Tuần 6
benny [52] Phỏng vấn chị Xumi Phỏng Vấn Trong Tuần 10
pecaphinh [50] Phỏng vấn chị tuyethong Phỏng Vấn Trong Tuần 3
jimmydang [49] Phỏng vấn Pecaphinh Phỏng Vấn Trong Tuần 5
haus1412 [047]Cùng phỏng vấn HotGirl_Hana nào bà con ơi!!! Phỏng Vấn Trong Tuần 11
hoahong39 [046]phỏng vấn hotboy haus1412! Phỏng Vấn Trong Tuần 25
tangnam2 [044] Phỏng vấn cú đêm hoahong39 Phỏng Vấn Trong Tuần 19
nhoccan219 [044]Phỏng vấn tangnam2 Phỏng Vấn Trong Tuần 19
S [043] phỏng vấn nhoccan219 Phỏng Vấn Trong Tuần 7
hue_yeu_thuong [042]Phỏng vấn sunflower_saphia_96 dễ thương Phỏng Vấn Trong Tuần 8
hue_yeu_thuong [039] Mùa đông phỏng vấn kem que nào Phỏng Vấn Trong Tuần 10
benny [038] Phỏng vấn anh Happy Life Phỏng Vấn Trong Tuần 5
benny [036] Phỏng vấn anh Trí Tài Phỏng Vấn Trong Tuần 12
huxu456 [035] Phỏng vấn chị power of desert Phỏng Vấn Trong Tuần 5
benny [034] Phỏng vấn anh huxu456 Phỏng Vấn Trong Tuần 14
Vrain [033] Phỏng vấn tên Benny Phỏng Vấn Trong Tuần 23
bluesea88 [032]- Phỏng vấn kẻ đứng mũi chịu sào- hero_hnam Phỏng Vấn Trong Tuần 9
benny [30] Phỏng vấn anh Ohchick Phỏng Vấn Trong Tuần 21
Vrain [029] Phỏng vấn Cô bé Quàng Khăn Đỏ - Ren Phỏng Vấn Trong Tuần 20
bachtuocdo [028] Phỏng vấn bachduong Phỏng Vấn Trong Tuần 12
nhonht [027] Phỏng vấn bachtuocdo Phỏng Vấn Trong Tuần 13
hoang hon tim (026) Phỏng vấn Thần Rừng nhonht Phỏng Vấn Trong Tuần 18
trangdang [025] Phỏng vấn chị Tím (hoanghontim) Phỏng Vấn Trong Tuần 26
bluesea88 [024] Phỏng vấn trangdang Phỏng Vấn Trong Tuần 19
[ tf ] [023] Phỏng vấn chị Thư - jodiepham2204 Phỏng Vấn Trong Tuần 0
jodiepham2204 [022] Phỏng vấn Điều Hành Viên [ tf ] Phỏng Vấn Trong Tuần 3
ca_g [021]Phỏng vấn:Kẻ mà ai cũng biết là ai đó Phỏng Vấn Trong Tuần 16
Thiên Sứ [020] Phỏng vấn Tân Trial Mod - anh ca_g Phỏng Vấn Trong Tuần 21
Vrain [019] Phỏng vấn Thiên Sứ Phỏng Vấn Trong Tuần 18
lobe_dream [018] Phỏng vấn Vrain...!!!! Phỏng Vấn Trong Tuần 19
Hoài Niệm [016]-Phỏng vấn Smod - Bluesea88 đây bà con :)! Phỏng Vấn Trong Tuần 14
hainguyen Phỏng vấn Hoài Niệm ! ^^ Phỏng Vấn Trong Tuần 16
canh buom do phỏng vấn anh longteo công tử- cựu chủ nhiệm đáng yêu của chúng ta! Phỏng Vấn Trong Tuần 7
hainguyen [013] Phỏng vấn canhbuomdo Phỏng Vấn Trong Tuần 12
ivenle [012] Phỏng vấn KendyDat Phỏng Vấn Trong Tuần 5
moon_tsuki [011] Phỏng vấn hainguyen Phỏng Vấn Trong Tuần 32
ivenle [010] Phỏng vấn Moon_tsuki Phỏng Vấn Trong Tuần 20
cẩm tú cầu [009] Phỏng vấn anh IVENLE Phỏng Vấn Trong Tuần 39
Sóng [008] Phỏng vấn chị Cẩm tú cầu Phỏng Vấn Trong Tuần 7
Tin Yêu [007] Phỏng vấn Mr.Kid Phỏng Vấn Trong Tuần 5
enor [005] Phỏng vấn SÓNG Phỏng Vấn Trong Tuần 32
blacksun [004] Phỏng vấn ông Bụt Enor nè ^^! Phỏng Vấn Trong Tuần 31
lapdong [003] Phỏng vấn anh Blacksun nè!@_@ Phỏng Vấn Trong Tuần 29
Trần Mít [002] - Phỏng Vấn Lập Đông ^^ Phỏng Vấn Trong Tuần 32
Sóng [001] Phỏng vấn Trần Mít Phỏng Vấn Trong Tuần 18
Sóng [006] Phòng vấn Tin Yêu Phỏng Vấn Trong Tuần 23

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top