[018] Phỏng vấn Vrain...!!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Thế là một tuần nằm trên thớt với biết bao "cảm xúc mới lạ" đã trôi qua... Đã đến lúc phải đưa 1 người khác lên thay vị trí của mình rồi. Lobe suy nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra ai đã từng "gây thù chuốt oán" với mình để đưa lên "đoạn đầu đài" thế chỗ... Đang định bỏ cuộc thì chợt nhớ ra tên này đây:



Tên này lúc nào cũng muốn gây sự với Lobe cả... Khen thì hắn bảo là "dụ dỗ", còn chê thì hắn ta lại "dùng bạo lực" chống trả.... Haizz... "Bình tĩnh tự tin ko cay cú" bấy lâu nay, đã đến lúc Lobe phải "âm thầm lặng lẽ trả thù sau" rồi... Một mình Lobe "xử" hok lại nên hôm nay đưa hắn "lên thớt" cho mọi người "cùng chém" giúp... Ai có thù oán gì với tên này thì vào đây trả thù nè...!!!

Và ko ai khác... Hắn ta chính là "Vrain"....



Lobe xin mở hàng những nhát chém đầu tiên, hi vọng là sẽ đắt khách:


1/ Hãy tự PR bản thân anh bằng 10 từ ngắn gọn nhưng xúc tích, dễ hiểu.

2/ Nếu anh được chọn trở thành một người nổi tiếng, anh muốn trở thành ai? Vì sao anh lại muốn trở thành người đó? (Nên nhớ là bắt buộc anh phải chọn một người nhé).
3/ Sau khi làm xong "bài test nhanh tính cách" trong buổi học "Kích hoạt năng lượng cá nhân" thì "cái bản chất thật" của con người anh được lộ ra là gì?

Lobe chỉ có mấy câu đơn giản như thế muốn hỏi anh Vrain thôi... Mọi sự còn lại phải nhờ đến mọi người zậy...!!!

 
Last edited by a moderator:

Gullevus

Thanh viên kỳ cựu
A tiếc là đã ko có cơ hội hỏi em đc câu nào ... Thì đây có lẽ là cơ hội cho anh dồn nén cảm xúc ... :dangyeu::dangyeu: ... Tên haivu kia ... R u Ready !!! Girl ... kaka


---------- Post added at 06:12 AM ---------- Previous post was at 05:53 AM ----------

Thôi, đợi mi lâu quá , Ta chém mi lun sợ mất cơ hội nữa ...
1/ Anh Vrain đã người yêu chưa ??? ( Đẹp trai như anh mà ko có bạn gái thì bỏ "khỉ" ăn đi nhá )...:xemthuong::xemthuong: ... Nhà e có nuôi 3 con "khỉ" xinh xinh có lông xù đang rất đói ...:xauho::xauho:
--> ( nếu có ) cho e xin địa chỉ, số điện thoại của chị ấy lun nha ...hehe ... :cuoinhamhiem::cuoinhamhiem:
2/ Ước mơ của Vrain là gì ??? ( Điều mà Vrain mong mún làm nhất trong đời )
--> Đừng nói với tui là có vợ đẹp, con hiền, nhà vila, xe hơi nha ...Mấy thứ này khó kiếm lắm áh
3/ Điều gì làm a Vrain hạnh phúc nhất ???

Vậy nha a Vrain ...!!!

P/s : E là 1 fan của anh đó nhoa !!!
:them::them: --> Nên e rất muốn "hăm dọa" anh ...:hon::hon:

... Trước tiên 3 nhát mở hàng !!!
Mong anh trả lời kĩ càng dùm tôi ...:dacy::dacy:

 

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
Vrain. Đã có người đưa em lên thớt thì giờ anh "chém" ngen. Trả lời cho a mấy câu này thôi.

1. Mỗi khi rủ cô ấy đi ăn chè không được thì Vrain cảm thấy như thế nào?

2. Cảm nhận của V vể CLB và Đ? Điều gì khiến V nhiệt tình tham gia và hỗ trợ BTC nhiệt tình đến vây???

Tạm thời chỉ có thế để đi học đã. Ngày mai chém tiếp.
 

nhungmtv

Thanh viên kỳ cựu
vì ta thích số 18 nên ta chém ai mang số 18 :))
1. Tư thế nào júp Mr.V thoải mái nhất
2. Hãy kể Nhược điểm ? Ưu điểm của Mr.V :D
3. Mục tiêu của Mr.V 1ngày , 1 tuần ,1tháng , 1 năm , 5 năm , 10 năm , 20 năm là gì ?
Thui , đơn jản là vậy hè hè
 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Trước tiên thì xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất của Rain đến với bạn Lobe nhá, thật là bất ngờ khi được nằm lên dĩa vào tuần này. À và vì hạnh phúc nhân đôi, nên anh nghĩ: Chầu chè mà anh dành riêng cho em đó, xem như tan biến vào hư vô nhá. Bây giờ bắt đầu tiếp chiêu đây:

1/ Hãy tự PR bản thân anh bằng 10 từ ngắn gọn nhưng xúc tích, dễ hiểu.

[BUBBLE]Nhiệt tình, năng động, gây thiện cảm, dễ bị dụ[/BUBBLE]

2/ Nếu anh được chọn trở thành một người nổi tiếng, anh muốn trở thành ai? Vì sao anh lại muốn trở thành người đó? (Nên nhớ là bắt buộc anh phải chọn một người nhé).

[BUBBLE]Thật sự thì mỗi người có một sở trường riêng, muốn trở thành ai đó có nghĩa là mình tạo ra cho chính bản thân mình một giới hạn, và cách làm của họ có khi không phù họp với mình nữa, mình chỉ nên học hỏi cách xử lý tình huống của họ thôi…Anh thì thích nhất là cố tổng thống đời thứ 32 của Hoa Kỳ: Franklin Roosevelt, ông ta có những cách gây thiện cảm rất sâu sắc trong lòng những người tiếp xúc với ông, và làm cho những người đó luôn nhớ và ủng hộ ông (ông là người đầu tiên trong các đời tổng thống Hoa Kỳ ở ngôi tại vì tới 3 nhiệm kỳ). Hè hè, nói vậy chứ thích luôn làm tổng thống đời kế tiếp của Hoa kỳ đấy.[/BUBBLE]

3/ Sau khi làm xong "bài test nhanh tính cách" trong buổi học "Kích hoạt năng lượng cá nhân" thì "cái bản chất thật" của con người anh được lộ ra là gì?

[BUBBLE] hix, câu này phải là câu hỏi riêng tư mới đúng chứ ta, nhưng mà đã đem lên thớt để chặt chém, nói chung là mần thịt đó – thế nào cũng bị lôi hết ra thôi. Đành thì để tự xử vậy.

Sau khi trắc nghiệm xong, anh nhận thấy:
Anh là một người có khả năng làm việc vào ban ngày cực kỳ hiệu quả
Khả năng sáng tạo quá thấp (hèn gì khi tô màu với đứa cháu gái, toàn bị nó la không, hix hix)
Test nhanh tính cách thì là TTPT – giải nghĩa: Đơn giản, mềm mỏng, cả tin, dạng này khá hiếp gặp, nhất là ở đàn ông (hix đã hiếm gặp rồi, mà đàn ông còn hiếm hơn nữa – vậy là cần phải được bảo tồn, hí hí, hàng quý đó nha – đang cần một cô nào đó để bảo tồn)
[/BUBBLE]

Vậy là mình đã đỡ hết mọi cách thức mà bé Lobe đã dùng vũ lực để đưa mình lên cái dĩa xinh xinh và đang yêu rồi nhá. May là vẫn còn mạng để chuẩn bị cho nhát chém tiếp theo…
 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm đặt biệt của bác Gullevus (biệt danh MotVu), bác đã bỏ công ra mài một con dao thật sắc, và dùng đến tuyệt chiêu gia truyền “độc cô cửu dao” để chém Rain, nhưng với võ công mới rèn được “Đánh đâu đỡ đó” Rain cũng xinh tiếp bác vài chiêu:

1/ Anh Vrain đã người yêu chưa ??? ( Đẹp trai như anh mà ko có bạn gái thì bỏ "khỉ" ăn đi nhá )...:xemthuong::xemthuong: ... Nhà e có nuôi 3 con "khỉ" xinh xinh có lông xù đang rất đói ...:xauho::xauho:
--> ( nếu có ) cho e xin địa chỉ, số điện thoại của chị ấy lun nha ...hehe ... :cuoinhamhiem::cuoinhamhiem:

[BUBBLE]Vấn đề về người yêu:
Đây là một câu hỏi hay, hấp dẫn, đầy tính sáng tạo, đáng được thưởng một chầu chè, nhưng vì mi đem ta so sánh với khỉ nên chầu chè coi như “tan biến vào hư vô”. Thật sự mà nói thì trong CLB cũng như trong hội TTYT của mình có rất nhiều bạn gái xinh đep, nếu nay ta có bồ rồi thì đâu còn thời gian mà ngắm, mà chọc nữa, vì thế cần phải từ từ….Trả lời như vậy có thỏa lòng bác chưa? Vì chưa có bạn gái nên không thể cho được, còn nếu ngươi cảm thấy có tình cảm với bạn nào trong TTYT hay gì gì đó, thì alo cho Rain, sẵn sàng giúp đỡ (công: một chầu chè)​
[/BUBBLE]

2/ Ước mơ của Vrain là gì ??? ( Điều mà Vrain mong mún làm nhất trong đời )
--> Đừng nói với tui là có vợ đẹp, con hiền, nhà vila, xe hơi nha ...Mấy thứ này khó kiếm lắm áh

[BUBBLE]Ước mơ của Rain á:
Giúp đỡ những người nghèo, nhưng mà trước khi giúp đỡ họ, ta phải là người cực giàu có, chỉ như vậy, mới có giúp nhiều người cùng một lúc.​
[/BUBBLE]

3/ Điều gì làm a Vrain hạnh phúc nhất

[BUBBLE]Điều làm Rain hạnh phúc nhất:
Đó là mỗi sáng đầu tuần, Rain có một ít tin nhắn gởi đến những người bạn thân thương của Rain, và được replay lại. Còn ở nhà thì Rain có 1 đứa cháu gái, hì hì, rất là dễ thương, Rain thường chơi với nó (đánh cờ, vẽ tranh, thi kể chuyện – đặt biệt là không bao giờ được thắng hắn, phải luôn là người thua cuộc, hix hix, bất công nhưng mà vui). Rain cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa khi ta quan tâm và được quan tâm!!!!​
[/BUBBLE]

Như vậy là võ công của Gullevus tuy có cao siêu đó nhưng vẫn chưa mần thịt được tại hạ, cảm ơn các hạ rất nhiều. lần sau chúng ta sẽ tỷ thí tiếp.

Người tiếp theo, á, thì ra là bác Thành Đạt, để xem võ công của bác đến mức nào rồi nhá (Đính chính lại xíu, vì lí do: ta hơn mi một tuổi, thế mà mi dám gọi ta bằng em, không thể chấp nhận được nha). Rồi, mời bác “xuất chiêu”.


1/Mỗi khi rủ cô ấy đi ăn chè không được thì Vrain cảm thấy như thế nào?

[BUBBLE]/ Khi rũ đi ăn chè mà không được: Còn tùy nữa, với lại cô ấy là cô nào?, do câu hỏi không rõ ràng, nên ta chỉ trả lời sơ qua thôi nhá: dạo này trong CLB KNS, có rất nhiều người nợ ta “chầu chè” nên nếu mời không được người này thì ta sẽ đổi qua người khác….hè hè, dễ giải quyết..[/BUBBLE]

2/Cảm nhận của V vể CLB và Đ? Điều gì khiến V nhiệt tình tham gia và hỗ trợ BTC nhiệt tình đến vây???

[BUBBLE]
Cảm nhận về CLB:
Chỉ muốn nói trong một câu ngắn thôi: “Yêu, yêu lắm cơ”
Còn về Đạt: Đạt là một người rất là nhiệt huyết, rất gần gủi với mọi người, dám nghĩ, dám làm, một con người biết nhìn nhận sự việc một cách khác quan, luôn giúp đỡ người khác,…. còn nhiều cái hay ở Đạt nữa, nhưng cần phải có thời gian để khám phá, hì hì. Nhưng Rain cảm ơn đời đã cho Rain làm quen với một người như Đạt – xong phần này, vậy là Mr.Đạt thiếu Mr.Rain 1 chầu chè nhá!!! Cám ơn Bác trước. hí hí

Điều khiến mình nhiệt tình với các chương trình như vậy là do:
  • Tính nhiệt tình có sẳn trong máu rồi, không phát huy thì thật sự là chịu không nổi.

  • Đa phần các chương trình CLB làm đều là vì cộng đồng, nên Rain muốn được làm một điều gì đó để tạo một sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên, và qua đó làm quen được với nhiều người hơn (trong đó có Đạt đó, hì hì)

  • Một điều nữa, như Giesu đã nói: “kẻ tìm sự sống trong đời mình thì sẽ mất nó, nhưng kẻ nào bỏ đời sống của mình mà theo Ta (cộng đồng) thì sẽ kiến tạo một sự sống đời đời” – Tìm thấy hạnh phúc thông qua nụ cười của người khác.
[/BUBBLE]

Tuyệt chiêu của bác Thành Đạt, coi vậy mà mạnh nhỉ, hên là ta đã có Hấp Tinh Đại Pháp trong người, nếu không , 2 chưởng vừa rồi đã kết liễu ta. Cám ơn các hạ đã nương tay, để tại hạ còn sức mà tiếp chiêu với những người khác nữa
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Chà ku này lên dĩa òi ah ! Anh em chém mau...
Câu 1: V.Rain có khi nào chán nản vơi một điều mà mình tâm huyết không? Biết vậy mà không có cách nào khắc phục được? Chỉ biết mỉm cười nhìn điều tâm huyết đó đi xuống vực thẳm. Nếu gặp trường họp này òi thì Rain xử lí sao?
Câu 2: Động lực để V.Rain có thể làm những điều mình mong muốn là gì?

Cái này chỉ là chiêu lấy nhu thắng cương thoai...hehe, đỡ đi.
 

jodiepham2204

Super Moderator
V biết không, nghĩ về V lúc nào cũng ấm áp vô cùng, ở V có một trái tim rất nhiệt tình, tâm huyết. T cảm thấy rất vui mà cũng rất ấm khi ở gần V. Điểm đặc biệt ở V là luôn quan tâm đếm mọi người, tạo cho mọi người 1 bầu không khí thật vui vẻ. :mimcuoi:
Hôm nay Đại thiên thần lên thớt thì Tiểu thiên thần đây tranh thủ cơ hội bịt mắt mà chém vài nhát thui à! :cuoihaha:
1. Những lúc bị căng thẳng, áp lực ĐTT thường làm gì để vượt qua nó?
2. Điều gì ở CLB làm cho ĐTT cảm thấy vui và hạnh phúc?
3. Hạnh phúc với ĐTT là như thế nào?
4. Trong CLB, ai là người có ảnh hưởng đến ĐTT nhiều nhất? Vì sao?
5. Trong lúc này, ĐTT muốn làm điều gì nhất? Vì sao?
6. Những lúc Vrain bị stress, TTT có thể làm gì để giúp ĐTT vượt qua nó được không?
:dangyeu:
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Tên VRain này võ công quả là cao. Ta không tin với một binh đoàn hùng hậu trên diễn đàn mà không "hạ sát" được tên Vrain này. :xemthuong::xemthuong:
Blue ta chỉ xin ra một chiêu thôi.

[BUBBLE]Được biết VRain vừa một lúc học 2 trường,vừa tham gia CLB, vừa tham gia hội trái tim yêu thương, mà tham gia bên nào cũng tích cực hết. Ta nghĩ thế nào Vrain cũng có bí kíp quản lý thời gian. VRain có thể công bố bí kíp đo cho mọi người cùng luyện được không? (Đề nghị không được giữ bí kíp cho riêng mình):dangyeu::dangyeu: [/BUBBLE]
Tạm thời là vậy, để ta tu luyện thêm rồi ra chiêu "thí mạng" với ngươi VRain à!:xemthuong::xemthuong:
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
colen.jpg Ta... là ta ..... ái..... mộ...... chú..... vrain lắm nè
Thấy chú lên thớt thì ta cũng nhiệt tình mài dao, mài kéo đây vit.jpg


Tặng chú 3 câu hỏi "đơn giản" thôi. Còn nhường đất cho người khác hi hi :data:

Có một vị vua, một hôm chợt nghĩ rằng: Giá mà trả lời được ba câu hỏi thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là...

Good.jpg
1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc?
2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng?
3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?

BirdCloverThankYou.jpg

 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Ý da, thiệt là tình đó mà, sao dạo này trên Gian Hồ KNS lại có nhiều cao thủ thế nhỉ, điệu này chắc ta kiệt sức mất, mau……đem rựu ra trước khi giao đấu tiếp nào….ực ực ực, rồi tiếp chiêu nhá bé nhỏ:

1/ Tư thế nào júp Mr.V thoải mái nhất

[BUBBLE]Tư thế giúp Rain thoải mái nhất: Sorry, “chiêu” này quá mơ hồ….hình như là hư chiêu để nhữ ta, ta không mắc lừa đâu, hì hì, ta tiếp chiêu thứ 2 đây….[/BUBBLE]

2/ Hãy kể Nhược điểm ? Ưu điểm của Mr.V :D

[BUBBLE]Ngươi ra chiêu này, hình như là muốn tìm hiểu võ công của ta như thế nào rối mới ra tay đúng không – Đại trượng phu, lỡ rồi, cho biết luôn….

Ưu điểm: Thường hay sử dụng tuyệt chiêu “nhiệt tình” trong mọi việc, và để làm cho địch thủ bất ngờ, ta dùng “Vô ảnh năng động”, thêm vào đó là bồi thêm “ Xa luân Hết mình”, luôn bảo vệ mình và xây dựng, kết giao bằng hữu bằng kỹ thuật “Nụ cười thiên thần” (tuyệt chiêu này rất thần kỳ, không cần phải học, nhưng rất hữu dũng, bạn nên sử dụng nó thường xuyên nhá nhungmtv)

Nhược Điểm: Công việc phải thực sự hấp dẫn hoặc có nhiều người cùng làm mới làm tiếp, còn nếu không rất dễ bỏ cuộc. Vì một lý do đơn giản nữa, tại hạ là nam nhi đại trượng phu, nên đứng trước những “quần hoa khuê các” thường hay có tính rụt rè, và rất dễ bị bọn họ dụ dỗ….​
[/BUBBLE]

Hình như khi biết được, ưu nhược điểm của Rain, bạn nhungmtv đã đổi cách thức, và cả tuyệt chiêu để tấn công:

3/ Mục tiêu của Mr.V 1ngày , 1 tuần ,1tháng , 1 năm , 5 năm , 10 năm , 20 năm là gì ?

[BUBBLE]Đúng thật là võ công của tên nhungmtv này có mạnh hơn hồi nãy, thêm vào đó có quái chiêu nữa, phải cẩn thận mới được, tiếp chiêu nè..

Mục tiêu của Rain:
  • 1 ngày: cố gắn chiết giải hết những chiêu thức mà bạn nhungmtv và một vài bạn khác sử dụng

  • 1 tuần: Vẫn còn sống sót tham gia các hoạt động tiếp theo của CLB sau khi đã vượt “vũ môn Thớt hằng tuần”, và tìm người kế nhiệm tiếp theo

  • 1 tháng: phải đưa các bằng hữu trong lớp ta đang học đi du hí đến Cần Giờ vào cuối thắng 9 này.

  • 1 năm: Phải đưa được các bằng hữu trong lớp đi “tour du học” đến các nhà hàng khách sạn (Ta đang học ngành quản lý khách sạn mà) – và phải giao tiếp được bằng tiếng anh.

  • 5 năm: Xây dựng được một gia đình nhỏ nhỏ, làm việc trong một khách sạn để lấy kinh nghiệm

  • 10 năm: Xây dựng riêng cho mình một khách sạn nhỏ - có thể phát triển cao hơn

  • 20 năm: thành lập một tập đoàn Khách sạn, nhà hàng lớn nhất Việt Nam, và được mọi người trên Thế giới biết đến..

  • 30 năm sau: Bỏ tất cả, về quê quy ẩn, êm đềm bên gia đình…….
[/BUBBLE]

Hix, phù, phù….rã mồ hôi hột…..Các hạ đã cố gắn hết sức rồi, đừng phí sức “chém” tại hạ nữa, giữ gìn sức mà trở về nhá. Rất vui được làm quen với nhungmtv, làm “bằng hữu luôn hén”

Chu choa, hiệp khách hoaihuong cũng có nhả ý xử lý Rain nữa à, trước khi chém ta, cụng ly cho giống “tiểu thuyết võ hiệp cái nè”, mời bác lên “kiếm”

1/ V.Rain có khi nào chán nản vơi một điều mà mình tâm huyết không? Biết vậy mà không có cách nào khắc phục được? Chỉ biết mỉm cười nhìn điều tâm huyết đó đi xuống vực thẳm. Nếu gặp trường họp này òi thì Rain xử lí sao?

[BUBBLE]/ Có chứ, rất nhiều lần nữa là đằng khác, nhiều việc mình thấy rằng, mình bỏ ra quá nhiều công sức, bỏ ra quá nhiều thời gian để theo đuổi, để hoàn thành nó bằng cả trái tim mình, nhưng mà nó vẫn không thành hình được, điều đó làm Rain rất buồn, một số trường họp (thật xấu hổ): tự tay mình phá nó luôn, nhưng mà qua đó, mình thấy rằng trình độ của mình, cách xử lý tình huống còn quá trẻ con chưa đạt được điều mong muốn. Đó cũng chính là bài học “kinh nghiệm” để làm một cái gì đó cao hơn, xa hơn, miễn là mình có ước mơ và đừng từ bỏ nó…..Ước mơ của Rain đã nói phái trên rồi đó: thành lập một tập đoàn Nhà Hàng – Khách sạn lớn nhất Việt Nam, và có tầm ảnh hưởng trên Thế Giới.[/BUBBLE]

2/ Động lực để V.Rain có thể làm những điều mình mong muốn là gì?

[BUBBLE] Sự nhiệt tình và lòng đam mê – Rain đã có nhiệt tình rồi, bây giờ chỉ cần thêm vào đó một chút gia vị đam mê nữa….là sẽ có được một bữa ăn “Success”: Rain phải làm được điều này….[/BUBBLE]

Ây da, hix, thì ra kiếm pháp của hoaihuong là để sử dụng trong nhà bếp: hèn chi, đến chiêu thứ 2 ta đã nhắc đến một vài món ăn rồi…Thôi, không đánh với mi nữa, vào nấu cho ta một nồi lẫu lớn mang tên "tình bạn" đi hén, để ta thết đãi các bạn bằng hữu đang chờ tỷ đấu với ta….
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Tên này rõ láo. Mới luyện được tí võ công là bắt đầu ra mặt, ta sẽ cho mi biết một bài học "về sự gục ngã mà không đứng dậy được". Sau lần này chắc chắn là lên núi trở lại ngay...

Mấy tên kia rõ là mới gãi ngứa cho mi mà thôi phải không nào?

Tiếp chiêu...

1. Anh sẽ làm gì nếu trong túi anh có 2 tỷ đồng (tương đương trúng 1 tờ vé số giải đặc biệt)?
2. Nếu Đôrêmon cho anh mượn cỗ máy thời gian, anh sẽ quay về với khoảnh khắc nào?
3. Có người đó nói xấu hay một điều không tốt về anh, anh sẽ phản ứng thế nào?
4. Câu này chỉ dành riêng cho thành viên CLB. Theo anh hiểu thì kỹ năng sống là gì? Kỹ năng sống có khác gì kỹ năng mềm không? Nếu có thì tại sao lại có sự khác biệt đó?
5. Đây là câu hỏi phỏng vấn của một nhà tuyển dụng, đa số các ứng viên đều bị rớt. Trên một chiếc xuồng có chở anh, cha me anh và vợ anh. Chẳng may đi một đoạn thì xuồng chìm. Trong trường hợp đó anh sẽ cứu ai trước?
6. Tuổi thơ chắc hẳn ai cũng đã nhiều lần cởi truồng tắm mưa đặc biệt là các pé 8x. Thế lần cuối anh cởi truồng tắm mưa là lúc mấy giờ và ở đâu?
7. Hãy tưởng tưởng, tưởng tượng và tưởng tượng, nhắm mắt lại, từ từ đi vào một đám tang, chậm rãi từng bước một, bước nhẹ, bước đều, đứng cạnh quan tài và nhìn xung quanh, anh thấy được điều gì xung quanh? Mọi người đang cười hay khóc? Nếu là anh, anh muốn họ khóc hay cười?.
8. Ai rồi cũng có lúc bước qua cõi vĩnh hằng. Một ngày nào đó anh mất đi, anh mong muốn người khác sẽ khắc những dòng chữ gì vào bia của anh?
9. Anh có nghĩ rằng thế giới này vẫn tồn tại phép nhiệm màu không?
10. Một ngày đẹp trời nào đó anh bước ra khỏi cửa và bị một con bồ câu bay trên trời "phẹc" một cái ngay mặt, anh sẽ nghĩ gì và nói câu gì?
11. Trong cuộc sống này, anh quý trọng nhất điều gì? Tại sao anh lại quý trọng điều đó? Điều đó giúp ích gì cho anh?
12. Có người nói "Có tiền là có tất cả". Anh hãy làm một bài văn nghị luận không quá 1.000 để phát biểu suy nghĩ của mình về câu nói đó (những bài viết sẽ được đánh giá cao nếu thêm vào những hình ảnh minh họa).


Nếu có từ nào hay nhất để nói lúc này, chắc có lẽ là "Chúc may mắn"

 

Thiên Sứ

[♣]Thành Viên CLB
Đạt chơi mấy câu độc chiêu vậy, kiểu này là anh Vũ phải vận hết nội công ra để mà chống đỡ thôi. Chúng ta cùng chờ xem nào ^^
 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Hix, kể cả “tiểu sư muội” xinh xắn nhưjodiepham2204 cũng nhảy vào để tiêu diệt Rain nữa đó hả. Ta nhớ không lầm thì nhà ngươi bên môn phái sử dụng “khúc cầm” để tiêu diệt đối phương đúng không? Hèn gì mà giọng nói nhỏ nhẹ, thanh thoát, lại dùng những từ DTT để dụ dỗ, làm cho ta mất phương hướng, nhưng mà không sao, nội công ta thâm hậu, xem ta tiếp chiêu đây.

Trước khi tiếp chiêu: cảm ơn tiểu muội vì đã ngợi khen ta nhá:

V biết không, nghĩ về V lúc nào cũng ấm áp vô cùng, ở V có một trái tim rất nhiệt tình, tâm huyết. T cảm thấy rất vui mà cũng rất ấm khi ở gần V. Điểm đặc biệt ở V là luôn quan tâm đếm mọi người, tạo cho mọi người 1 bầu không khí thật vui vẻ. :mimcuoi:


Vì câu này hay, rất có ý nghĩa, xứng đáng được thưởng một chầu chè!!! Chuẩn bị thời gian và nơi chốn đi nhá, tiểu muội...:mimcuoi:
Bây giờ thì bắt đầu:


1. Những lúc bị căng thẳng, áp lực ĐTT thường làm gì để vượt qua nó?

[BUBBLE]Những lúc như thế, có ngó nó, có làm chung với nó thì cũng chẳng ăn thua gì, thôi thì bỏ nó đi, không nghĩ đến nó nữa, thư giản một xíu, rồi ngồi lại gỡ từ từ. Còn nếu như công việc đó quá gấp, cũng phải dành một xíu thời gian ra để xem xét lại vấn đề, nếu vấn đề đó mình cảm thấy không làm được thì nói thẳng rằng mình không làm được, để tự giải tỏa stress cho mình, và để người khác tiếc kiệm được thời gian của họ, qua đó mình cũng học được một điều gì đó cho bản thân.[/BUBBLE]

2. Điều gì ở CLB làm cho ĐTT cảm thấy vui và hạnh phúc?

[BUBBLE]Điều thấy vui nhất là: CLB KNS mình rất khác so với các CLB khác mà Rain đã từng tham gia, CLB mình được xây dựng trên nền tản là tình cảm, nên mối quan hệ giữa các thành viên trong CLB rất khắn khít với nhau, không giống như những CLB khác, họ đến chủ yếu tham gia là để có kỹ năng, khi đã có rồi thì họ lập tức phủi tay mà ra đi, không có sự lưu luyến gì cả. Điều này làm cho Rain cảm thấy gắn bó với CLB. Vì luôn được quan tâm nè, luôn được dẫn đi ăn chè nè, mà hình như Thư thiếu Rain chầu chè đó nha – chỉ những điều nhỏ nhoi này thôi cũng đủ làm Rain hạnh phúc rồi, hí hí[/BUBBLE]

3. Hạnh phúc với ĐTT là như thế nào?

[BUBBLE]chiêu này đã có người dùng rồi, nên tại hạ không có nhã ý sử lại đâu!!!![/BUBBLE]

4. Trong CLB, ai là người có ảnh hưởng đến ĐTT nhiều nhất? Vì sao?

[BUBBLE]Người mà anh hưởng nhất, là anh Lu Tùng Thanh, hì hì, không biết nữa, nhưng thích cái cách anh ấy training, rất là hấp dẫn và gây sự chú ý cho người nghe, cái này cần phải liên hệ để được training riêng mới được, võ công “mồm” của Rain cũng nên được rèn luyện.[/BUBBLE]

5. Trong lúc này, ĐTT muốn làm điều gì nhất? Vì sao?

[BUBBLE]Lúc này ta đang đuối khi phải tiếp hết 5 chiêu võ công thượng thặng của nhà ngươi, ta chỉ muốn chạy lại vừa thanks vừa free hugs mi cho bỏ ghét thôi, nào lại đây :mimcuoi::mimcuoi: [/BUBBLE]

6. Những lúc Vrain bị stress, TTT có thể làm gì để giúp ĐTT vượt qua nó được không?

[BUBBLE]Thật ra thì, trong lúc Rain bị stress, chỉ cần ai đó nói với Rain 1 câu “em luôn ở bên cạnh anh, em sẽ dẫn anh đi ăn chè (phải bao Rain à)” – và phải giữ lời mới được à nha. Một điều nhỏ nhoi thế thôi là Rain thấy vui rồi[/BUBBLE]

Cảm ơn vì đã đã nương tay, các chiêu thức này phải có nội công thâm hậu về “lòng quan tâm” mọi người sâu sắc, và phải sử dụng thuần thục cả chiêu thức “kết giao bạn bè” thì mới có thể phát huy hết “khả năng xây dựng nhân sự cho CLB” như vậy. Rất vui được kết giao với bằng hữu.

Người kế tiếp là bác Blu-xì, đác đợi xí nha, tại hạ dưỡng thương một tí
 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Hix, Bluesea nhá, bạn bè với nhau mà mi cũng quăng cho ta 1 bộ võ công thâm hâu hen, mi đúng là một tay cao thủ lão luyện trong các tuyệt kỹ xử dụng cần câu để “móc họng” người khác, đang suy nghĩ để đối phó với các chiêu thức kỳ quái của ngươi đây.

Được biết VRain vừa một lúc học 2 trường,vừa tham gia CLB, vừa tham gia hội trái tim yêu thương, mà tham gia bên nào cũng tích cực hết. Ta nghĩ thế nào Vrain cũng có bí kíp quản lý thời gian. VRain có thể công bố bí kíp đo cho mọi người cùng luyện được không? (Đề nghị không được giữ bí kíp cho riêng mình

[BUBBLE]Thật sự thì kỹ năng lập, và quản lý thời gian của Rain còn rất là dỡ. Do may mắn là các môn học nó cũng không có gì gọi là nhiều lắm, nên vẫn có thể sắp xếp thời gian đủ cho cả 2 ngành đang học, nếu qua sang năm thì chắc phải coi lại, vì thời gian để sử dụng mài dũa cho cả 2 ngành luôn thì chắc cũng chiếm không ít. Còn về bên hội và bên CLB, thì chỉ tham gia vào chủ nhật thôi (dành nguyên ngày chủ nhật cho CLB mình luôn đó).[/BUBBLE]

Ta biết, ta tiếp chiêu với mi như vậy, thì thật sự mi sẽ không vừa lòng, nhưng mà đó vẫn là câu trả lời của ta. Hì hì

Thanks bác sea đã đển để giao lưu với Rain nhá!!!


Tiếp đến là lão lão ivenle

Hix đúng là gừng càng già càng cay, chỉ xuất có 3 chiêu thôi mà làm cho ta luống cuống, nhưng mà không sao, vẫn cò đủ trí dũng để tiếp chiêu của lão lão, đỡ nè:

1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc?

[BUBBLE]Để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho công việc, thì trước tiên mình phải có kế hoạch một cách chi tiết cho công việc đó, và phải dựa vào những sự vật hiện tượng xung quanh (tác động con người, của tự nhiên) để đoán xem công việc đó sẽ như thế nào khi đưa ra thực tế. Thực ra thì thời gian thuận lợi ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, và phải rèn luyện óc phán đoán cực kỳ nhạy bén với những biến đổi đột ngột, và khả năng quyết định công việc một cách nhanh chống.[/BUBBLE]

Mới có chiêu thứ nhất mà đã toát mồ hôi hột rồi….Cao thủ, cao thủ….

2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng?

[BUBBLE]Theo Rain thì:
về công việc: nhân vật quan trọng là nhân vật, không nhất thiết phải là người đứng đầu một tổ chức, một dự án nào đó, mà người quan trọng ở đây là người, quyết định xem việc đó phải làm như thế nào, giải quyết nó ra làm sao.​
Về mặt đối nhân xử thế: Ai cũng tự cho mình là người quan trọng cả, vì thế mình nên có một thái độ đúng đắn khi tiếp xúc với mọi người, nếu mình cho họ là người quan trọng, và tiếp đãi họ một cách chu đáo, thì tất nhiên, họ cũng sẽ có một thái độ đúng đắn với mình thôi.​
Trong mỗi hoàn cảnh khác nhau thì nhân vật quan trọng cũng khác nhau.​
[/BUBBLE]

Mới có 2 chiêu mà vắt cả óc để suy nghĩ, thật sự mà nói võ công của lão lão thâm sâu cùng cốc quá, hix, cố gắn tiếp luôn chiêu cuối, xem đây:

3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?

[BUBBLE]Muốn biết được công việc nào là công việc quan trọng, thì trước tiên, chúng ta nên ghi tất cả các công việc cần làm ra một tờ giấy, sau đó đánh số thứ tự: công việc nào cần thiết thì mình đánh số 1, sao đó đánh số theo mức độ cần thiết của công việc giảm dần. thì khi đó, các công việc quan trọng sẽ nằm phía trên cái list công việc. Theo Rain được biết: trong tất cả các công việc bạn ghi lại, thì chỉ có 3 công việc đầu tiên là quan trọng nhất. Bạn nên tập trung thời gian của mình vào 3 công việc đó, còn những công việc còn lại nếu còn thời gian thì bạn xử lý luôn, còn nếu không bạn nên giao nó cho nhân viên, hoặc người nào đó. Và như vậy bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để giải trí, vui chơi.[/BUBBLE]

Hix, tiếp xong 3 chiêu của lão lão ivenle, thiệt tình là phải tịnh dưỡng mới được. Cám ơn tiền bối đã dạy bảo. Nếu thấy những điều trên đưa hoàn thiện, mong rằng lão lão có thể ra tay giúp đỡ tiểu bối .
 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Hix hix, hy vọng tên Kendy đạt này là người cuối cùng, chỉ cần 1 người nữa thôi là ta xin hàng ngay lập tức, quá đuối rồi, nhưng quyết tâm tiêu diệt cho xong Kendy này.

Chiêu số của ngươi thật linh hoạt, biến hóa khôn lường, mỗi chiêu lại có 1 cái lưỡi câu trong đó nữa, đúng là cao thủ, cao thủ.

Thôi được rồi, Rain xin chiếc giải chiêu thức của ngươi đây, tiếp chiêu:


1. Anh sẽ làm gì nếu trong túi anh có 2 tỷ đồng (tương đương trúng 1 tờ vé số giải đặc biệt)?

[BUBBLE]Nếu như trong túi ta có 2 tỷ đồng: thật sự mà trên đời này không có gì mà tự nhiên có cả, kể cả trúng số, và bản thân Rain lại tự nghĩ, số tiền đó không phải do mình tạo ra, vì thế nó sẽ nhanh chống hết ngay (kèm theo đó có thể là gây một mối hậu họa nào đó cho Rain và người thân của mình nữa) nên cách tốt nhất là chia nó ra làm 2: một phần tặng cho những người cần giúp đỡ (1 tỷ đó). Phần còn lại cũng chia làm 2: 1 phần Rain bỏ vào ngân hàng, phần còn lại, để tặng cho người đã tưởng tượng ra câu hỏi này.[/BUBBLE]

2. Nếu Đôrêmon cho anh mượn cỗ máy thời gian, anh sẽ quay về với khoảnh khắc nào?

[BUBBLE]Thực sự mà nói thì quá khứ đã qua rồi thì không nên níu kéo làm gì, không thể nào thay đổi được, có đến tận nơi trong quá khứ đi nữa thì sự việc đó có thể làm cho ta đau đớn thêm lần nữa. Vì thế Rain sẽ không mượn cỗ máy thời gian đó, quá khứ nên được hoàn tất.[/BUBBLE]

3. Có người đó nói xấu hay một điều không tốt về anh, anh sẽ phản ứng thế nào?

[BUBBLE]Nếu có ai đó nói 1 điều gì đó không tốt về Rain, uhm` thì cũng thấy bực mình ngay lúc đó lắm, nhưng mà sau đó nghĩ lại, cần gì phải làm như vậy, chuyện họ làm mình bực mình là chuyện của họ, mình có quyền suy nghĩ đến nó hay không là chuyện của mình. Vậy tại sao mình lại đem sự phiền hạ đến với mình….[/BUBBLE]

4. Câu này chỉ dành riêng cho thành viên CLB. Theo anh hiểu thì kỹ năng sống là gì? Kỹ năng sống có khác gì kỹ năng mềm không? Nếu có thì tại sao lại có sự khác biệt đó?

[BUBBLE]Kỹ năng sống: mang một nghĩa rất rộng, bao hàm cả những cách thức để ta tồn tại trên thế gian này, cách thức giao tiếp giữa con người với thiên nhiên, với động vật, với đồng loại của mình – cái chủ yếu là làm sao để chúng ta có thể hòa hợp với cộng đồng, với môi trường mình đang sinh sống,…Nhưng để thực hiện được 3 từ Kỹ Năng Sống, phải có một chữ “TÂM” luôn tồn tại trong suy nghĩ, cũng như hành động của từng con người. Và phải được xây dựng trên nền tản “Tình cảm” thì Kỹ Năng Sống mới phát huy hết tác dụng của nó. Kỹ năng mền đó là một phần của KNS, nó bổ trợ làm cho ta hoàn thiện mình hơn khi sống trong một tập thể, một cộng đồng.[/BUBBLE]

5. Đây là câu hỏi phỏng vấn của một nhà tuyển dụng, đa số các ứng viên đều bị rớt. Trên một chiếc xuồng có chở anh, cha me anh và vợ anh. Chẳng may đi một đoạn thì xuồng chìm. Trong trường hợp đó anh sẽ cứu ai trước?

[BUBBLE]Hì, trong trường họp này, Rain nghĩ, Rain sẽ tự cứu mình trước cái đã. Nếu cứu ba, mẹ, hoặc vợ trước, thì chỉ cứu được 1 người thôi, nhưng nếu tự cứu mình trước, thì cơ may cứu 3 người kia cũng cao hơn. Với lại – xuồng đi mới được có 1 đoạn thì việc bơi lên bờ là một điều dễ dàng với bạn (trong thời gian đó chưa đủ để một người bị chết đuối. Vậy là có thời gian kêu người đến giúp).
Mà hình như bị gài thì phải: Trên một chiếc xuồng có chở anh, cha me anh và vợ anh. Chẳng may “đi” một đoạn thì xuồng chìm. Giống như xuồng đang chạy trên bờ vậy ta. @_@ :nghihoac::nghihoac:
[/BUBBLE]

6. Tuổi thơ chắc hẳn ai cũng đã nhiều lần cởi truồng tắm mưa đặc biệt là các pé 8x. Thế lần cuối anh cởi truồng tắm mưa là lúc mấy giờ và ở đâu?

[BUBBLE]Ta tắm mưa cởi truồng nhiều quá rồi, bây giờ hỏi lại thiệt tình là không biết lần cuối cùng là khi nào nữa…hì hì, sorry, bị khiếm khuyết về phần này…[/BUBBLE]

7. Hãy tưởng tưởng, tưởng tượng và tưởng tượng, nhắm mắt lại, từ từ đi vào một đám tang, chậm rãi từng bước một, bước nhẹ, bước đều, đứng cạnh quan tài và nhìn xung quanh, anh thấy được điều gì xung quanh? Mọi người đang cười hay khóc? Nếu là anh, anh muốn họ khóc hay cười?.

[BUBBLE]Nhìn thấy những nhà sư, những người bạn của người quá cố, rất nhiều người đến viếng, họ cùng chia buồn và nói về những điều tốt mà người đang nằm trong quan tài kia làm được, họ thương tiếc bằng cả trái tim của họ.
Nếu là Rain, Rain muốn những người đến viếng khóc thương cho mình, vì điều này chứng tỏ rằng mình đã sống một cuộc đời có ích cho xã hội, cho mọi người xung quanh. Có một câu nói mà Rain vẫn luôn suy nghĩ: “Khi bạn sinh ra, những người xung quanh bạn đang cười, còn bạn lại khóc. Hãy sống làm sao để khi bạn mất đi, bạn mỉn cười, còn những người xung quanh khóc vì bạn”.
Còn những người thân trong nhà sẽ mỉn cười vì biết rằng: “Vũ, nó đã có một cuộc đời đầy hạnh phúc vì đã làm rất nhiều việc có ích”.
[/BUBBLE]

8. Ai rồi cũng có lúc bước qua cõi vĩnh hằng. Một ngày nào đó anh mất đi, anh mong muốn người khác sẽ khắc những dòng chữ gì vào bia của anh?

[BUBBLE]
“Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”​
Cần gì phải khắc lên bia đá, chỉ còn bia miệng của mọi người là đủ rồi….
[/BUBBLE]

9. Anh có nghĩ rằng thế giới này vẫn tồn tại phép nhiệm màu không?

[BUBBLE]Vâng, thế giới vẫn tồn tại phép màu, phép màu luôn hiện hữu xung quanh mỗi chúng ta, tất cả mọi người từ sinh ra và tồn tại trên thế giới này đã là một phép màu: (cái quan trọng là ta có biết nắm lấy nó, và tạo điều kiện (chủ động trong mọi việc, dám tạo sự khác biệt) để nó trở thành một phép màu vĩnh cửu cho chính mình hay không thôi)[/BUBBLE]

10. Một ngày đẹp trời nào đó anh bước ra khỏi cửa và bị một con bồ câu bay trên trời "phẹc" một cái ngay mặt, anh sẽ nghĩ gì và nói câu gì?

[BUBBLE]Vấn đề này rất bình thường, Rain hình như luôn bị chim nó ghét hay sao á, đi ra đường là bị nó “bẹt” trúng mình hà (3 lần rồi) – nhớ có lần thằng bạn chở Rain đi, thế mà thằng bạn chạy xe không bị, mình thì dính nguyên “trái bom” của “bọn phát xít chim”. Lần đầu thì bực mình và chửi con chim “không được dạy dỗ”, đến lần thứ 2 và 3 thì cam chịu, không nói gì, chỉ tìm cái khăn giấy!!! [/BUBBLE]

11. Trong cuộc sống này, anh quý trọng nhất điều gì? Tại sao anh lại quý trọng điều đó? Điều đó giúp ích gì cho anh?

[BUBBLE]Trong cuộc sống Rain quý trọng nhất là 2 điều: Gia đình và bạn bè, gia đình là nơi cất giữ một kho báu mang tên Hạnh Phúc– và bạn bè là nơi để ta tìm thấy niềm vui. Giúp ích gì ư? Rất nhiều đấy chứ: Rain có một gia đình với nhiều đứa cháu nè, thật hạnh phúc và vui sướng khi chơi chung với chúng. [/BUBBLE]

12. Có người nói "Có tiền là có tất cả". Anh hãy làm một bài văn nghị luận không quá 1.000 để phát biểu suy nghĩ của mình về câu nói đó (những bài viết sẽ được đánh giá cao nếu thêm vào những hình ảnh minh họa).

[BUBBLE]Hè hè, mi giở trò, kêu ta làm luận văn há. không chơi trò này nhá, ta sẽ không bị người dụ dỗ đâu. Các hạ, mời.....không tiễn nhá. Còn ai dám thách đấu với Rain nữa không nè. Nếu không thì xin hẹp gặp lại mọi người trong chương trình lần sau (nếu có, hì hì, chắc là không đâu....)[/BUBBLE]
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Câu 1 : Anh rất tốt, em sẽ chờ ngày nhận nửa số tiền đó. Anh là một người rất thực tế không thích hoang tưởng. CÂu này em hỏi ở khía cạnh là anh tự làm ra không phải tự nhiên mà có, nhưng em thích cách suy nghĩ của anh.

Câu 2 : Anh sống rất tích cực, luôn hướng về tương lai nên những việc nhỏ nhặt có thể bỏ qua dễ dàng => Dễ tha thứ. Nhưng ý em hỏi là khoảnh khắc nào trong quá khứ mà làm anh nhớ nhất, nhưng em thích cách suy nghĩ của anh.

Câu 4 : Em đã nghe nhiều nơi định nghĩa về Kỹ năng sống và đa phần là hàn lâm và dài dòng. Còn riêng em, kỹ năng sống là những kỹ năng giúp ta vượt qua khó khăn và tồn tại. Còn Kỹ năng mềm là những kỹ năng giúp ích cho ta khi cần đến (chẳng hạn như tiếng anh và vi tính được xem là kỹ năng mềm hiện nay).

Câu 5 : Rất tiếc. Nếu anh không cứu cha mẹ thì anh "bất hiếu". Còn không cứu vợ anh thì anh "bất nghĩa". Còn không cứu cả 2 thì anh là "bất nhân". ^.^

Câu 6 : Anh không trả lời được câu này. Vì vậy anh nợ em 2 chầu chè do câu này có 2 vế.

Câu 7 : Anh có thể kể ra một số việc thật sự có ích mà anh đã làm không? Để cho mọi người thấy anh là một người thật hạnh phúc.

Câu 8 : Nếu anh cho rằng bia miệng là còn mãi thì anh nghĩ sao về câu "Trăm nghe không bằng một thấy"

Câu 10 : Anh là người rất may mắn. Chúc mừng anh! Con số 3 lần không phải là nhỏ.

Câu 11 : Nếu anh quý trọng nhất là gia đình và bạn bè chắc hẳn tiền không quan trọng lắm. Vậy khi nào lại có tiền thì cứ đưa cho em hết nhé. Em sẽ thay anh mà gánh vác nó.

Câu 12 : Có lẽ câu này quá khó với anh nên anh không đáp ứng đúng yêu cầu đề bài là viết một đoạn luận văn. Nhưng không vì thế mà anh không bình loạn về câu "Có tiền là có tất cả" đâu nhé!
 

ducanhdhcs_t48

Thanh viên kỳ cựu
Chào rian, biết ai đây rồi chứ ?
sau một hồi suy nghĩ thì mình cũng có vài câu hỏi nè
1.Tại sao bạn lại thích gây thù oán với Lobe để giờ phải chịu hậu quả như thế này ?
2.Nhà bạn hiện ở đâu ? Quê bạn ở đâu ?
3. Theo bạn thì kỹ năng nào là cần thiết, chung nhất cho chúng ta ?
4. Bạn làm gì để quản lý và sắp xếp thời gian của minh hợp lý để tham gia các hoạt đông khác như vậy ?
5. Buổi tối mấy giờ bạn đi ngủ, sáng mấy giờ bạn thức dậy ?
Và cuối cùng là 6. Bạn thấy hỏi thế này có đơn giản quá không và có nhiều quá không ?
Mai nghĩ ra tiếp rồi sẽ hỏi nữa
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Nhân vật phỏng vấn trong tuần này đã khép lại. Nếu các bạn có thắc mắc gì, thì nên gặp trực tiếp em Vrain để hỏi nhé.
Chúng ta sẽ dành cơ hội phỏng vấn cho các nhân vật tiếp theo.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
hue_yeu_thuong Phỏng vấn Tác giả vừa đạt giải Nhóc cận Phỏng Vấn Trong Tuần 6
benny [52] Phỏng vấn chị Xumi Phỏng Vấn Trong Tuần 10
pecaphinh [50] Phỏng vấn chị tuyethong Phỏng Vấn Trong Tuần 3
jimmydang [49] Phỏng vấn Pecaphinh Phỏng Vấn Trong Tuần 5
haus1412 [047]Cùng phỏng vấn HotGirl_Hana nào bà con ơi!!! Phỏng Vấn Trong Tuần 11
hoahong39 [046]phỏng vấn hotboy haus1412! Phỏng Vấn Trong Tuần 25
tangnam2 [044] Phỏng vấn cú đêm hoahong39 Phỏng Vấn Trong Tuần 19
nhoccan219 [044]Phỏng vấn tangnam2 Phỏng Vấn Trong Tuần 19
S [043] phỏng vấn nhoccan219 Phỏng Vấn Trong Tuần 7
hue_yeu_thuong [042]Phỏng vấn sunflower_saphia_96 dễ thương Phỏng Vấn Trong Tuần 8
hue_yeu_thuong [039] Mùa đông phỏng vấn kem que nào Phỏng Vấn Trong Tuần 10
benny [038] Phỏng vấn anh Happy Life Phỏng Vấn Trong Tuần 5
benny [036] Phỏng vấn anh Trí Tài Phỏng Vấn Trong Tuần 12
huxu456 [035] Phỏng vấn chị power of desert Phỏng Vấn Trong Tuần 5
benny [034] Phỏng vấn anh huxu456 Phỏng Vấn Trong Tuần 14
Vrain [033] Phỏng vấn tên Benny Phỏng Vấn Trong Tuần 23
bluesea88 [032]- Phỏng vấn kẻ đứng mũi chịu sào- hero_hnam Phỏng Vấn Trong Tuần 9
benny [30] Phỏng vấn anh Ohchick Phỏng Vấn Trong Tuần 21
Vrain [029] Phỏng vấn Cô bé Quàng Khăn Đỏ - Ren Phỏng Vấn Trong Tuần 20
bachtuocdo [028] Phỏng vấn bachduong Phỏng Vấn Trong Tuần 12
nhonht [027] Phỏng vấn bachtuocdo Phỏng Vấn Trong Tuần 13
hoang hon tim (026) Phỏng vấn Thần Rừng nhonht Phỏng Vấn Trong Tuần 18
trangdang [025] Phỏng vấn chị Tím (hoanghontim) Phỏng Vấn Trong Tuần 26
bluesea88 [024] Phỏng vấn trangdang Phỏng Vấn Trong Tuần 19
[ tf ] [023] Phỏng vấn chị Thư - jodiepham2204 Phỏng Vấn Trong Tuần 0
jodiepham2204 [022] Phỏng vấn Điều Hành Viên [ tf ] Phỏng Vấn Trong Tuần 3
ca_g [021]Phỏng vấn:Kẻ mà ai cũng biết là ai đó Phỏng Vấn Trong Tuần 16
Thiên Sứ [020] Phỏng vấn Tân Trial Mod - anh ca_g Phỏng Vấn Trong Tuần 21
Vrain [019] Phỏng vấn Thiên Sứ Phỏng Vấn Trong Tuần 18
bluesea88 [017] Phỏng vấn lobe_dream Phỏng Vấn Trong Tuần 19
Hoài Niệm [016]-Phỏng vấn Smod - Bluesea88 đây bà con :)! Phỏng Vấn Trong Tuần 14
hainguyen Phỏng vấn Hoài Niệm ! ^^ Phỏng Vấn Trong Tuần 16
canh buom do phỏng vấn anh longteo công tử- cựu chủ nhiệm đáng yêu của chúng ta! Phỏng Vấn Trong Tuần 7
hainguyen [013] Phỏng vấn canhbuomdo Phỏng Vấn Trong Tuần 12
ivenle [012] Phỏng vấn KendyDat Phỏng Vấn Trong Tuần 5
moon_tsuki [011] Phỏng vấn hainguyen Phỏng Vấn Trong Tuần 32
ivenle [010] Phỏng vấn Moon_tsuki Phỏng Vấn Trong Tuần 20
cẩm tú cầu [009] Phỏng vấn anh IVENLE Phỏng Vấn Trong Tuần 39
Sóng [008] Phỏng vấn chị Cẩm tú cầu Phỏng Vấn Trong Tuần 7
Tin Yêu [007] Phỏng vấn Mr.Kid Phỏng Vấn Trong Tuần 5
enor [005] Phỏng vấn SÓNG Phỏng Vấn Trong Tuần 32
blacksun [004] Phỏng vấn ông Bụt Enor nè ^^! Phỏng Vấn Trong Tuần 31
lapdong [003] Phỏng vấn anh Blacksun nè!@_@ Phỏng Vấn Trong Tuần 29
Trần Mít [002] - Phỏng Vấn Lập Đông ^^ Phỏng Vấn Trong Tuần 32
Sóng [001] Phỏng vấn Trần Mít Phỏng Vấn Trong Tuần 18
Sóng [006] Phòng vấn Tin Yêu Phỏng Vấn Trong Tuần 23

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top