conang_chungtinh_1995
Thành viên năng động
Mình có một câu chuyện giữa bạn Giang và Minh, đó là câu chuyện mình đã từng trải qua ,và hai người đó từng là bạn thân nhất của mình nhưng giờ đã trở thành ... nhưng câu trả lời sẽ biết được vào câu chuyện này: Ngày trước 2 đứa bạn Hà và Hà đi chơi ngang qua quán tiệm đầu cửa hàng Shoto thì thấy một chỗ rất vui nhưng lúc đó mình không được vào vì tụi mình chỉ có 14 tuổi thôi.Nhưng hai ngày vừa trôi thì thấy tính cách của Giang và Minh cũng gần như đã thay đổi , không muốn chơi với Hà nữa . Đến ngày hôm sau nghe tin đồn Giang và Minh đi đêm tới chiều không về,tưởng Giang và Minh đã đi chơi với chú Khang rồi nhưng khi qua bên ấy thì hỏi bảo là không qua.Chú Khang đi tìm hai người ấy thì đi ngang qua tiệm nhảy múa gì đó thì thấy hai người đang nhảy với cô nào đó rất xinh . Khi đã về thì Hà hỏi hai người làm gì mà đi chơi giữa đêm thì họ chửi mình, tức quá nói với mẹ Giang và Minh nhưng nghĩ rằng " đó cũng từng là bạn thân mình chẳng lẽ mình đối xử tệ với họ sao" Nghĩ lại để ngày mai rồi tính. Đến sáng sớm liền chạy qua tới hỏi thăm Giang và Minh thì thấy họ đang tưới cây qua hỏi " Sao hôm qua hai cậu không về?" chưa nói hết câu Minh liền trả lời"Mình xin lỗi tụi mình không ngờ bị tụi con gái xóm làng rủ đi nhưng mình cũng thấy vui quá nên ở đó chơi luôn. Nhưng mình hứa sẽ không lặp lại lần nữa"Hình như lúc đó mình cũng đã khóc nhưng không thể ra tiếng vì nghĩ họ đã trở thành người luôn biết giữ lời hứa nhưng.... đến ngày tết năm 2009 thì họ đã có cảm giác đã mê chỗ quán đó nhưng họ không thể kiềm chế . Và họ đã ra đi mãi mãi , mãi mãi không trở về . Cuối cùng lời hứa cũng đã tan vỡ. Đó là một bài Hà chỉ kể tóm tắt và câu chuyện đó Hà đã có một ý rất hay là lời hứa sẽ được bao lâu.Và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ Hà và có thể rút ra bài học gì đó thôi.Chúc anh chị vui vẻ