Tại sao lại cần phải có phụ nữ???

Mr[K]id

Thành viên mới
Hôm nay là ngày 20-10, ngày phụ nữ Việt Nam. Tôi sẽ không chúc các chị em cái gì cả, bởi vì tôi nghĩ đó là những câu hơi nhạt. Tôi muốn nhắc mọi người đàn ông là: phụ nữ rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Bằng trí tưởng tượng của mình, chúng ta, các đấng mày râu thử hình dung xem nếu một thế giới không có phụ nữ sẽ ra sao:

+Trước tiên, loại trừ vấn đề...sinh đẻ và “vấn đề mà ai cũng biết là gì đấy” ra khỏi đây, bởi vì đó là việc mà hiển nhiên chúng ta không làm được hoặc không làm được một mình rồi. Việc thứ nhất là kết quả của việc thứ hai. Nhưng thôi, hãy cứ tưởng tượng một thế giới toàn đàn ông với nhau đã

+Nếu không có phụ nữ, có lẽ sẽ có rất nhiều cuộc chiến tranh không xảy ra trong lịch sử. Cuộc chiến thành TROY sẽ không có cơ hội hình thành vì lúc đó hoàng tử Paris chẳng tìm thấy nàng Helen xinh đẹp nào cả, và khi đó chúng ta cũng sẽ chẳng có khái niệm virus Trojan-lấy theo điển tích con ngựa thành TROY nữa. Có lẽ lúc đó Lã Bố cũng không đến nỗi phải táng tận lương tâm để giết bố nuôi là Đổng Trác để tranh giành một "anh Điêu Thuyền đẹp trai" nào đó làm gì. Tôi nói thế không phải phụ nữ là nguyên nhân của chiến tranh (chị em đừng hiểu lầm nhé) mà nguyên nhân là có những người đàn ông luôn muốn có những người phụ nữ không phải là của mình (thế mới sinh ra lắm chuyện). Ngày xưa vậy, ngày nay còn hơn vậy

+Nếu không có phụ nữ, tôi nghĩ đến bây giờ tất cả đàn ông chúng ta vẫn đang..."đóng khố", nếu không muốn nói là 100% trần trụi. Bởi vì nói chung đàn ông rất đơn giản, anh hay tôi, có thể to nhỏ lớn bé hay màu sắc khác nhau chút, nhưng đại để ai cũng như ai, cần quái gì phải giấu. Mà một vật chỉ có mỗi một tác dụng là thải nước thừa của cơ thể ra ngoài thì cứ để tự do cho nó… dễ, tội gì. Bạn thử tưởng tượng một ngày nào đó ra đường, bạn trèo lên taxi, và nhìn thấy anh lái taxi...không mặc gì cả (bởi vì ngồi trong xe nó cũng sạch sẽ) Chú cảnh sát giao thông trần trùng trục và đeo súng bên cạnh hông, đứng giữa đường thổi còi, và tất cả những anh em còn lại là đóng khố đi xe máy. Tôi nghĩ là xe máy sẽ vẫn được phát minh ra, kể cả khi không có phụ nữ, bởi vì đóng khố mà cứ cưỡi ngựa mãi thì...ngứa mông lắm (dị ứng mà chết mất)

+Nếu không có phụ nữ, nói chung là sẽ không có những ngành như: may mặc, thời trang, mỹ phẩm, bột giặt hay chăm sóc răng miệng gì sất. Đàn ông chúng ta, cắt tóc vuốt keo, ăn mặc thời trang, thỉnh thoảng cũng xịt tý nước hoa cho thơm khi quên mấy ngày không tắm, nói tóm lại cũng là vì phụ nữ dùng công ty đánh giá. Bạn cứ thử tham gia vào đoàn công nhân mỏ than hay là mấy bác lính biên phòng nơi không có phụ nữ xem sao. Nói chung khái niệm tắm rửa và vệ sinh cá nhân lúc đó sẽ đồng nghĩa với sự đua đòi đú đởn

+Nếu không có phụ nữ, có lẽ là những bản tình ca sẽ rất chán và nhạt nhẽo. 90% các bản nhạc là tình ca, mà tình ca thì lại phải liên quan đến phụ nữ. Hình như chưa có nhạc sỹ Việt Nam nào sáng tác tình ca dành cho 2 người đàn ông thì phải. Còn bài hát với nội dung là mấy ông đàn ông mà hoàn toàn không dính dáng đến phụ nữ chắc chỉ có mỗi bài: “5 anh em trên 1 chiếc xe tăng”. Nghĩa là nếu không có phụ nữ thì lúc đó ngành công nghiệp âm nhạc chắc cũng chỉ là số 0. Toàn đàn ông với nhau, một ông nào đó cất tiếng hát có lẽ sẽ bị coi là hâm. Chịu chung số phận với âm nhạc sẽ là điện ảnh. Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn sẽ phải đổi thành: Chàng hoàng tử và 7 chú lùn. Phim mà toàn đàn ông với nhau thì chán lắm, chắc chỉ có đánh nhau. Mà đánh nhau không liên quan đến phụ nữ thì cũng vô lý (Có một bài hát nói về tình cảm đồng giới nữ mà tôi biết khá nổi tiếng đó là bài All the thing she said của TATU- một bài rất đáng nghe, nhất là phần lời được viết rất thật http://www.azlyrics.com/lyrics/tatu/allthethingsshesaid.html )

+Nếu không có phụ nữ, có lẽ hầu hết đàn ông chúng ta sẽ gầy gò vì thiếu ăn. Ngành công nghiệp đồ ăn nhanh lúc đó có lẽ phát triển gấp nhiều lần bây giờ. Và trái lại với công nghiệp đồ ăn nhanh, tất cả các quán café sẽ phát triển rất là èo uột. Thử hỏi có bác nào đi uống càfe một mình bao giờ không? Một vài lần còn chấp nhận được, 5 lần trở lên là sắp đến lúc hâm rồi đấy. Và những sàn nhảy sang trọng cỡ NC, HC hay là HGX (ở HN) chẳng hạn, sẽ cũng chẳng có ma nào. Bởi vì không thể nào cho một bác lông chân lông tay lông nách đầy nhảy lên bám cột để múa được. Ngược lại, các quán bia hơi sẽ đặc biệt đông đúc. Và giờ đóng cửa sẽ là 8g sáng hôm sau chứ không phải là 9 giờ tối, vì nếu không có vợ đợi ở nhà thì chẳng có bố nào đi uống bia hơi lại muốn về nhà cả, sẽ uống đến khi say khướt, ngủ lại quán để hôm sau đi làm luôn cho…tiện. Nếu không có phụ nữ, ngành dịch vụ ăn uống sẽ phát triển hết sức lệch lạc: có lĩnh vực thì rực rỡ- có cái sẽ chết toi. Và lúc đó muốn tìm ai ngoài đường rất dễ- nếu không la cà quán bia hơi thì nhất định sẽ ở quán ăn nhanh và ngược lại

Nói tóm lại, thế giới này rất phức tạp khi có thêm phụ nữ. Phụ nữ là nguyên nhân gián tiếp của rất nhiều chuyện, nhưng cũng là cảm hứng cho mọi thứ mà đàn ông chúng ta đã và sẽ làm. Có thể đôi khi đàn ông chúng tôi hay cáu kỉnh, hay làm gì đó mất lòng, hay quên ngày sinh nhật, hay không nhớ tặng hoa, hay vứt quần áo bừa bãi, hay lười tắm, hay đi uống bia nhậu nhẹt rồi nói là đi tiếp khách, hay…………còn rất nhiều cái hay nữa……..Nhưng chị em phụ nữ hãy luôn nhớ rằng, trong mắt đàn ông chúng tôi, phụ nữ rất là quan trọng. Quay lại một thực tế, nếu không có phụ nữ (cụ thể là chị giúp việc rất là thân mến của tôi), không biết bữa sáng mai của tôi sẽ là gì đây?
Bạn có tưởng tượng được thêm nếu không có phụ nữ thì đàn ông sẽ ra sao không nhỉ?


(c) Nguyễn Khánh Tùng's Blog
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Sóng [Cảm xúc] Tại sao tôi ở đây? Góc cảm xúc 1
monkey [Cảm xúc] "Tại sao mình không khóc được??......" Góc cảm xúc 10
N [Cảm xúc] Tại sao vậy? Góc cảm xúc 0
KendyDat Tại sao phụ nữ khóc ? Góc cảm xúc 0
K tại sao ta luôn nhớ những điều cần phải quên ... Góc cảm xúc 14
N Sống và tồn tại... Góc cảm xúc 2
songha Nhìn vào hiện tại Góc cảm xúc 2
C Bạn Nghĩ sự lời thề sẽ tồn tại được bao lâu? Góc cảm xúc 0
blackstar8893 Anh nhớ em, sao em lại như thế?! Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Tôi không phải sắt gang, sao người lại muốn làm lửa đỏ? Góc cảm xúc 6
Tin Yêu [Cảm xúc] Tình Yêu ôi sao thật lạ Góc cảm xúc 5
lampham [Cảm xúc] Con trai hay... "chém gió" ...vì sao? Góc cảm xúc 5
lampham [Cảm xúc] Chữ "TÂM" sao khó viết quá? Góc cảm xúc 1
_ice_ [Cảm xúc] Vì sao? Góc cảm xúc 2
benny Tôi yêu trường tôi,còn [you] thì sao? Góc cảm xúc 1
khỉ con Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao Góc cảm xúc 1
thanhhoa_7791 Sao ông cứ làm tui nhức đầu vậy??? Góc cảm xúc 7
M Em phải làm sao đây???? Góc cảm xúc 5
M Làm sao cám ơn một ai đó Góc cảm xúc 0
songha sao nhỉ!!!!!!!!!!!!!! Góc cảm xúc 1
-Tin.Luv- [Hạnh Phúc] Tuổi 18 thật đẹp làm sao :) Góc cảm xúc 11
T Làm sao quên em !? Góc cảm xúc 8
L Phải làm sao... Góc cảm xúc 11
visaocodon [Cảm xúc] Tôi phải làm sao đây? Góc cảm xúc 12
pezjc122_ueh Cố vượt qua...sao mà khó thế ? Góc cảm xúc 4
lovephuongtu lại một đêm không ngủ Góc cảm xúc 0
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
thewind0407 [Cảm xúc] Thư gửi con trai tương lại Góc cảm xúc 7
Ngô Loan [Cảm xúc] Lại là tha thứ? Góc cảm xúc 2
Tina719 [Cảm xúc] Có trở lại không anh? (P.1) Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Những gì còn lại... Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Hãy dừng lại ngay khi còn có thể nhé em!!! Góc cảm xúc 1
benny Khi ta lớn lên..Giấc mơ càng bé lại Góc cảm xúc 2
lobe_dream [Lobe] Ngoảnh lại.... Góc cảm xúc 3
Sóng Nhìn lại năm qua – 2010 của bạn Góc cảm xúc 8
fr ...Điều CòN Lại Và NHữNG THứ CHưa ViếT.... [part 2] Góc cảm xúc 2
cedrci_jake Tổ Cooku-những lần trở lại…!!! Góc cảm xúc 0
fr Điều còn lại và những thứ chưa viết...[part 1] Góc cảm xúc 15
khuongduy7 Ngày trở lại... Góc cảm xúc 6
KendyDat Nhìn lại tuổi thơ ơi... Góc cảm xúc 2
cedrci_jake Đôi khi dừng lại cũng là hạnh phúc! Góc cảm xúc 20
L chút cảm xúc còn sót lại với gia đình kỹ năng! Góc cảm xúc 3
lapdong Tìm lại tuổi thơ Góc cảm xúc 6
sand_love_sea Yêu để được yêu lại Góc cảm xúc 0
sand_love_sea Sống chậm lại và iu nhìu hơn Góc cảm xúc 6
Thiên Sứ Chậm lại một nhịp để không thấy mình cô đơn... Góc cảm xúc 7

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top