Xin chào cả nhà!
2 tuần này mục Phỏng vấn trong tuần bị ngừng lại vì nhân vật tiếp theo hiện chưa có thời gian để trả lời phỏng vấn (Hiện bạn Kid đang setup lại diễn đàn và có việc bên công ty nên khá bận rộn. Topic của bạn sẽ được mở cho đến khi nào bạn vào trả lời xong các câu hỏi đã được đăng). Do vậy, Sóng lại tiếp tục công việc duy trì chuyên mục thú vị này bằng cách đề xuất một nhân vật khác để mọi người phỏng vấn.
Và nhân vật kỳ này là :dangyeu:chị Cẩm tú cầu.:dacy:
…
Nói về chị, có lẽ từ đầu tiên xuất hiện trong em là sự ấm áp. Em không biết nữa, ở chị có điều gì đó mà tụi em rất thích được dựa dẫm chị hoặc kiếm tìm chút cảm giác bình yên.
Có quá nhiều thứ để cảm nhận về chị, em thì thích nhìn chị như một người chị rất con gái và rất tuyệt!
Vẫn có lúc chị yếu đuối, chị vụng về, chị cố chấp…Em biết, nhưng những điều đó chỉ làm cho em cảm nhận về chị chân thật hơn và gần gũi hơn.
Có một điều gì đó hơi gập ghềnh trong cuộc sống của chị, trong cách mà chị nghĩ suy, nhưng em vẫn thấy chị có một sức mạnh vô cùng to lớn trong dáng hình bé nhỏ, đủ sức để làm mòn những gập ghềnh đó. Chỉ cần chị dám tin vào mình để quyết định bước ra khỏi những giới hạn của mình, em tin là chị sẽ sống thật sự hạnh phúc!
Câu hỏi cho chị:
-Hiện giờ, chị đang sống vì điều gì?
-Điều gì làm chị thấy hạnh phúc nhất trong cuộc sống?
-Nếu có một chiếc áo thun trắng rất đẹp dành cho chị và chị được in bất cứ câu gì lên chiếc áo đó, chị sẽ in câu gì?
2 tuần này mục Phỏng vấn trong tuần bị ngừng lại vì nhân vật tiếp theo hiện chưa có thời gian để trả lời phỏng vấn (Hiện bạn Kid đang setup lại diễn đàn và có việc bên công ty nên khá bận rộn. Topic của bạn sẽ được mở cho đến khi nào bạn vào trả lời xong các câu hỏi đã được đăng). Do vậy, Sóng lại tiếp tục công việc duy trì chuyên mục thú vị này bằng cách đề xuất một nhân vật khác để mọi người phỏng vấn.
Và nhân vật kỳ này là :dangyeu:chị Cẩm tú cầu.:dacy:
…
Nói về chị, có lẽ từ đầu tiên xuất hiện trong em là sự ấm áp. Em không biết nữa, ở chị có điều gì đó mà tụi em rất thích được dựa dẫm chị hoặc kiếm tìm chút cảm giác bình yên.
Có quá nhiều thứ để cảm nhận về chị, em thì thích nhìn chị như một người chị rất con gái và rất tuyệt!
Vẫn có lúc chị yếu đuối, chị vụng về, chị cố chấp…Em biết, nhưng những điều đó chỉ làm cho em cảm nhận về chị chân thật hơn và gần gũi hơn.
Có một điều gì đó hơi gập ghềnh trong cuộc sống của chị, trong cách mà chị nghĩ suy, nhưng em vẫn thấy chị có một sức mạnh vô cùng to lớn trong dáng hình bé nhỏ, đủ sức để làm mòn những gập ghềnh đó. Chỉ cần chị dám tin vào mình để quyết định bước ra khỏi những giới hạn của mình, em tin là chị sẽ sống thật sự hạnh phúc!
Câu hỏi cho chị:
-Hiện giờ, chị đang sống vì điều gì?
-Điều gì làm chị thấy hạnh phúc nhất trong cuộc sống?
-Nếu có một chiếc áo thun trắng rất đẹp dành cho chị và chị được in bất cứ câu gì lên chiếc áo đó, chị sẽ in câu gì?