Mình vào đề luôn nhá, không làm mất nhiều thời gian của bạn đọc

).
1. Thấy anh chia sẻ rất sâu sắc và tinh tế qua các bài viết, dường như mọi người dễ dàng cảm nhận những câu từ anh viết. Hỏi anh thích những cuốn sách nào và những cuốn sách nào làm sách "gối đầu giường"?
Mình thích những cuốn sách thuộc thể loại tâm lý giáo dục, sách thì thích nhiều, chỉ kể những tác giả yêu thích thôi : Adam Khoo, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần, Tony Robbins, Thích Nhất Hạnh, Trần Đình Hoành...
2. Miêu tả một ngày làm việc điển hình của anh?(Ở đây mình nói về giờ tại Matxcova, còn nó cách ở nhà 4h, ví dụ 8h tối ở Nga thì tức là 12h đêm ở nhà)
Mình thường dậy khoảng 8h40 sau đó lên trường học vào lúc 9h, đi học trung bình 4 cặp tiết 1 ngày (tính cả sáng chiều) có những hôm học đến 6h chiều, tối thì về ăn uống, ăn xong đọc vietnamnet, tuần việt nam, vào Knso, vài 1 vài trang khác nữa. Tầm 2h30 khuya thì viết chút nhật ký rùi sau đó đi ngủ.
3. Hãy kể sự cố lạ lùng nhất mà anh gặp phải.
Cái này không nhớ rõ, chưa thấy sự cố nào ấn tượng cả.
4. Internet có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của anh?
Nó giúp mình không trở thành người thổ dân trong thế kỷ 21 (không biết chút thông tin gì về thế giới bên ngoài thì không khác gì thổ dân cả.), làm quen với rất nhiều bạn mới, kiến thức tăng lên. Tuy nhiên nó cũng lấy đi tương đối thời gian, thi thoảng bị sa đà vào những trò giải trí vô bổ.
5. Hãy kể về kì nghỉ thú vị nhất của anh?
Hè năm 2009 mình đi Saint Petecbua, đi chơi rất là thú vị. Chưa bao giờ thấy 1 dòng sông trong như vậy, hầu như chả có rác gì cả. Rất nhiều cảnh đẹp của Nga ở đó, rồi có những tòa nhà cổ kính, được sơn cùng một màu trong cả dãy phố. Ở đó còn được đi thuyền khắp dòng sông nữa, thú vị thật.
6. Anh thích làm gì vào những ngày tuyết rơi ?
Nếu thấy tuyết ngoài đường đẹp thì rủ bạn đi chơi rồi chụp ảnh, hôm nào mà lạnh quá thì chỉ thích ở nhà, thi thoảng hướng ra cửa sổ để nhìn tuyết.
7. Nếu như anh được tái diễn lại một khoảnh khắc trong cuộc sống, đó là khoảnh khắc nào? Đạt hỏi anh câu khó vậy

).
Mình chọn khoảnh khắc được sinh ra, nhìn thấy ánh mặt trời, khẳng định sự có mặt của bản thân trên đời này

.
8. Anh muốn có thứ gì nhất? Tại sao?
Mình muốn rằng tất cả mọi người sống thật với chính bản thân, sống với năng lực, tình cảm, tư duy của chính bản thân , vì như thế cuộc sống dễ chiụ hơn rất nhiều, còn ý you như thế nào?
9. Hãy nói về địa phương nơi anh đã lớn lên.
Quê anh ở Hà Tây, nơi có Chùa Hương nổi tiếng, Nam thiên đệ nhất động.
10. Anh cho rằng độ tuổi nào là hoàn hảo nhất? Tại sao?
Câu này mình chưa hiểu ý của bạn cho lắm, hoàn hảo theo khía cạnh nào, trưởng thành nhỉ? Cứ cho là như vậy , theo mình thì độ tuổi tầm 25-40 chắc là hoàn hảo nhất, tuy nhiên chắc mọi người cũng biết câu này, đại ý rằng : hãy nhìn cuộc sống với ánh mắt trẻ thơ, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự từng trải của tuổi già. Nếu you nhớ rõ thì hãy viết ra nhé.
11. Những truyền thống nào của gia đình anh mà anh đặc biệt ưa thích?
Là sự gắn bó mọi thành viên trong gia đình, mình rất thích truyền thống này, không giống như ở Tây phương, con cái trưởng thành đều sống xa cha mẹ, sự quan tâm có lẽ cũng ít hơn.
12. Ai là thần tượng hồi nhỏ của anh? Và thần tượng đó có thay đổi không?
Hồi bé thì thần tượng mấy nhà khoa học nổi tiếng (Einstein, Galoa, Euler, Lobasevki..), lớn lên thì thần tượng thêm cả mấy doanh nhân nổi tiếng có sự đóng góp lớn lao cho xã hội(Steve Jobs, Giản Tư Trung, Adam Khoo,..).
13. Hãy kể về người thầy anh nhớ?
Mình nhớ nhất là cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 3, cô ấy đã truyền đạt cho mình những bài học đáng giá, rất đáng để suy ngẫm. Hồi đó khi có bạn nào được điểm phẩy toán cao nhất lớp đều được cô tặng 1 quyển "Hạt giống tâm hồn" chứa đựng những giá trị thật sâu sắc. Hồi lớp 10, khi mà mình đi thi học sinh giỏi chỉ được giải khuyến khích nhưng cô vẫn tặng mình 1 quyển sách, trong khi đó các bạn khác phải được giải 3 trở lên mới được tặng(sức mạnh của sự động viên), 1 sự ưu ái lớn lao.
14. Điều ngạc nhiên lớn nhất anh từng có là gì?
Cuộc sống này nhiều điều kỳ lạ mà không thể đếm hết được, cái mình biết thật là nhỏ bé, mình thấy ấn tượng với cái hình vòng tròn, bên trong là phần ta biết, cái phần bên ngoài là phần ta chưa biết, khi vòng tròn càng to thì ta càng thấy mình biết càng ít.
15. Ai sẽ đóng vai anh nếu có một bộ phim về cuộc đời anh? Sao lại là người đó?
Cái này thì mình chưa biết :d, chắc phải để sau mới trả lời được.
16. Người nổi tiếng nhất mà anh từng gặp là ai?
Mình chỉ nhớ là gặp nghệ sĩ Hoàng Yến 1 lần, hoàn toàn bất ngờ vì hồi lớp 8 mình được ra Hà Nội chơi tình cờ gặp bà trông không khác gì trên màn ảnh

, còn những người nổi tiếng khác thì chưa gặp bao giờ.
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2004/12/3B9D9368/
17. Kể về một bộ trang phục mà anh đã đi dự tiệc.
Thường thì sơ mi + quần tây, hồi đó chưa có comple

.
18. Bài hát nào gợi nhớ một sự cố trong cuộc đời anh?
Đó là bài hát "Hoa sữa"
Những con đường nhỏ
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Mình nhớ là khi ấy vừa thi đại học xong, học thêm tiếng Anh ở Hà nội, tận hơn 9h tối mới về, ban đêm trên đường đi về cảm nhận mùi hoa sữa thật nồng nàn, không gian yên tĩnh, ánh đèn đường màu vàng nhạt làm cho khung cảnh ấy thật là sống động, hồi đó còn nói chuyện với đứa bạn cùng trường cấp 3, (hóa ra nó cũng đi học trung tâm này) sự thực thì diễn ra rất vui vẻ đáng nhớ. Sau này người bạn ấy trở thành người yêu của thằng cùng phòng mình bên Nga này, thật là trùng hợp, chả nghĩ lại trùng hợp đến thế

).
19. Sự trùng hợp đáng nhớ nhất mà anh từng trải qua hoặc biết đến?
Trả lời ở trên rùi

).
20. Khi thoải mái, anh có thể nói chuyện như thế nào?
Khi đó mình thường nói chậm (ngồi ở tư thế thoải mái), nhưng tất nhiên là tập trung vào vấn đề, cố gắng để ý xem người kia đang nói gì.
21. Nhân vật hoạt hình nào anh muốn phỏng vấn nhất? Vì sao?
Mình muốn phỏng vấn Popye, hỏi xin anh ý 1 hộp rau chân vịt.

22. Hãy kể với mọi người về gia đình anh?
Gia đình mình có bố mẹ, và 2 em, 1 người sinh năm 90, em út sinh năm 92.
23. Mùi hương nào gợi nhớ một kỷ niệm đặc biệt?
Câu này hay đấy, thứ nhất là cái mùi hương hoa sữa đã được kể ở trên, thứ 2 là mùi 1 loại thức ăn gì đó của Nga mà mình không biết, bỗng nhiên làm cho bản thân nhớ lại món bánh cuốn ở nhà, (nhớ lại mà thèm ..)
24. Kể về người đáng sợ nhất anh từng gặp.
Gặp mấy thằng đầu gấu, chúng nó cầm cả dao, lẫn gậy theo làm mình phải tránh đi chỗ khác. Còn gặp nghiện thì chưa bao giờ, may thế.
25. Anh thích làm gì một mình?
Một mình thì anh hay thích suy ngẫm về đủ thứ chuyện, hoặc là viết viết và viết.
26. Hãy kể về một người bạn thơ ấu chuyên gây rắc rối cho anh.
Thực sự là không có ai như vậy cả.
27. Kể về 3 tháng sống xa nhà đầu tiên của anh.
Lúc đầu cũng thấy nhớ nhớ, cũng hay gọi điện, sau đó thì quen đi, ai cũng thế thôi.
28. Kể về khoảnh khắc xấu hổ nhất của anh.
Bị rách đũng quần hồi cấp 3.

)
29. Hãy kể cho mọi người nghe về điều mà hầu hết mọi người thường không đoán về anh hoặc đoán sai.
Có lẽ rằng khả năng sáng tạo của bản thân, thường thì bản thân có khả năng nhìn nhận vấn đề theo nhiều chiều hướng khác nhau, thích nhìn sự vật bằng hình ảnh ẩn dụ. Chắc là rất ít người biết được, hoặc là không có ai.
30. Anh sẽ làm gì nếu như kiếm được 1 triệu đôla (20.000.000.000VNĐ)
Cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa từ nguồn vốn này, để đến khi nào được 500 tr usd như mục tiêu thì dừng lại. Sau đó dùng tiền vào việc khác, làm từ thiện, đào tạo kỹ năng cho giới trẻ.
31. Thời tiết như thế nào được anh cho là lý tưởng nhất? Tại sao?
Tầm khoảng 25C, như ở Nga vào mùa hè hoặc là ở Đà Lạt. Thời tiết thi thoảng có mưa.
32. Anh thích nuôi con vật nào nhất? Vì sao?
Mình không có sở thích nuôi thú cưng.
33. Học hành bên Nga có gì khác so với Việt Nam?
Học trên trường nhiều hơn vào những năm đầu, còn những năm sau thì tự học ở nhà nhiều hơn ở Việt Nam
Nói chung là môi trường học tập thoải mái hơn ở nhà, không có chuyện "đi " thầy như ở nhà.
34. Con người và môi trường bên Nga như thế nào nhỉ?
Phần lớn họ là người tốt, đặc biệt là người già, có lẽ rằng họ sống vào thời kỳ Liên Xô cũ cho nên có cảm tình đặc biệt vời người Việt.
Môi trường bên nga rất tốt, mình thấy rất thoải mái khi ở bên này vì môi trường trong lành.
Đạt có năng khiếu phỏng vấn đó em, hay là chuyển sang làm phóng viên đi.

Mời mọi người tiếp tục, cứ thoải mái đi nhé. :d