ChickenS0up
Thanh viên kỳ cựu
Và Chicken xin được bắt đầu với những tấm long lanh lóng lánh của quê hương Chicken nè
Những tấm này đc Chicken săn từ lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp ( cũng 1 năm roài đấy nhỉ ). Thời gian ấy, mỗi lúc học bài mệt mỏi ( hơi hiếm) ,hay buồn phiền chuyện zì, Chicken thường hay lên nơi này .Hành trang đơn giản lắm : sách ( để ... học ),MP3,máy ảnh,bánh kẹo nước non... Dự định ban đầu là lên trên này học cho nó đổi không khí 1 tí,cho nó thoải mái. Nhưng khi đến nơi thì "kô học sướng hơn", và thế là ngồi ngắm cảnh say sưa,nghĩ ngợi đủ thứ...( trừ việc học ).Và Chicken đã phát hiện ra một số điều thú vị :
Thứ nhất là sự khác biệt rõ rệt giữa 2 bên sườn núi : 1 bên mang vẻ rất là nông thôn:đường làm bằng đất,đồng lúa bao la,cò bay thẳng cánh, mỏi thì đậu trên lưng trâu ^^,Thỉnh thoảng cong thấy đc lũ nhók chăn trâu câu cá nữa cơ !!
còn bên kia thì ngược lai : có bệnh viện,trường hoc, sân vận động,sở cảnh sát... nhà cửa thì san sát, chỉ thấy toàn xe cộ... chiều chiều thì nhìn thấy sân tennis thật nhộn nhịp .
Thứ hai là từ trên cao, nhìn xuống toàn thị trấn phác thảo ra bản đồ đương đi trong tưởng tượng ,sau đó xem thử đương nào mình chưa đi, hay tìm thử nhà 1 số đứa bạn, coi thử quán bún Ninh Đông mình thường ăn nằm chỗ nào ?? Đặc biệt, chiều chiều khoảng 5h có tàu lửa chạy ngang qua , từ trên cao nhìn xuống ,con tàu lúc ẩn ,lúc hiện và roài biến mất ở phía xa xa .
Điều thú vị thứ ba, là cảm giác hồi hộp khi về , hồi hộp xem thử xe đạp thân yêu của mình giấu ở chân núi có bị " tiều phu" đội lốt lý thông phát hiên và "mượn " kô
Có lần sau cơn mưa, sẵn thấy buồn buồn bèn lên chỗ cũ .Nhưng khi vừa đến nơi, gió mát thổi kái buồn đi đâu mất, và thế là lại ngồi thẫn thờ ngắm cảnh . Công nhận là cảnh hôm đó đẹp thật . Vừa mới mưa xong, mây phủ mù mịt trên đỉnh núi cao,chỉ thấy đc 2 đỉnh cỏn Hòn Vọng Phu. Dưới chân núi phía xa ,từng cụm khói bốc lên như khói bếp chiều ở nông thôn ý . Nhưng chỉ 30' sau , bầu trời tự dưng trong thật là trong ( đúng là sau cơn mưa trời lại sáng) mặt trời chiều đẹp nhưng kô thấy nắng . Ngồi ngắm cảnh một hồi lâu roài sưk nhớ là phải về , nhưng ông trời ác quá, bonus thêm cảnh hoàng hôn nữa ,lần đầu tiên mình thấy đc mặt trời hoàng hôn ở gần mình đến thế. và thế là ngồi ngắm típ cho đến lúc tối . Sau đó ra về. Chiều hôm đó , từ buồn chuyển sang vui roai lúc tối thì chuyển sang hơi hơi sợ ( hiz! trời chạng vạng tối, xa xa khuyến mãi thêm tiếng dê kêu nữa ... đừng cười Chicken nha !!! ).Về nhà an toàn lúk 6h30 .
Đến bây giờ mỗi lần về quê , Chicken đều dành ít nhất một buổi chiều để lên chỗ cũ ngồi chơi , phong cảnh vẫn đẹp như ngày nào ,vẫn nằm trên đám cỏ hưởng gió núi, vẫn ngồi ngắm một cách say sưa . Và .......
CHICKEN RẤT YÊU QUÊ HƯƠNG MÌNH ĐẤY NHÉ !!!
CÒN BẠN THÌ SAO NÀO ???
Những tấm này đc Chicken săn từ lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp ( cũng 1 năm roài đấy nhỉ ). Thời gian ấy, mỗi lúc học bài mệt mỏi ( hơi hiếm) ,hay buồn phiền chuyện zì, Chicken thường hay lên nơi này .Hành trang đơn giản lắm : sách ( để ... học ),MP3,máy ảnh,bánh kẹo nước non... Dự định ban đầu là lên trên này học cho nó đổi không khí 1 tí,cho nó thoải mái. Nhưng khi đến nơi thì "kô học sướng hơn", và thế là ngồi ngắm cảnh say sưa,nghĩ ngợi đủ thứ...( trừ việc học ).Và Chicken đã phát hiện ra một số điều thú vị :
Thứ nhất là sự khác biệt rõ rệt giữa 2 bên sườn núi : 1 bên mang vẻ rất là nông thôn:đường làm bằng đất,đồng lúa bao la,cò bay thẳng cánh, mỏi thì đậu trên lưng trâu ^^,Thỉnh thoảng cong thấy đc lũ nhók chăn trâu câu cá nữa cơ !!


còn bên kia thì ngược lai : có bệnh viện,trường hoc, sân vận động,sở cảnh sát... nhà cửa thì san sát, chỉ thấy toàn xe cộ... chiều chiều thì nhìn thấy sân tennis thật nhộn nhịp .
Thứ hai là từ trên cao, nhìn xuống toàn thị trấn phác thảo ra bản đồ đương đi trong tưởng tượng ,sau đó xem thử đương nào mình chưa đi, hay tìm thử nhà 1 số đứa bạn, coi thử quán bún Ninh Đông mình thường ăn nằm chỗ nào ?? Đặc biệt, chiều chiều khoảng 5h có tàu lửa chạy ngang qua , từ trên cao nhìn xuống ,con tàu lúc ẩn ,lúc hiện và roài biến mất ở phía xa xa .
Điều thú vị thứ ba, là cảm giác hồi hộp khi về , hồi hộp xem thử xe đạp thân yêu của mình giấu ở chân núi có bị " tiều phu" đội lốt lý thông phát hiên và "mượn " kô
Có lần sau cơn mưa, sẵn thấy buồn buồn bèn lên chỗ cũ .Nhưng khi vừa đến nơi, gió mát thổi kái buồn đi đâu mất, và thế là lại ngồi thẫn thờ ngắm cảnh . Công nhận là cảnh hôm đó đẹp thật . Vừa mới mưa xong, mây phủ mù mịt trên đỉnh núi cao,chỉ thấy đc 2 đỉnh cỏn Hòn Vọng Phu. Dưới chân núi phía xa ,từng cụm khói bốc lên như khói bếp chiều ở nông thôn ý . Nhưng chỉ 30' sau , bầu trời tự dưng trong thật là trong ( đúng là sau cơn mưa trời lại sáng) mặt trời chiều đẹp nhưng kô thấy nắng . Ngồi ngắm cảnh một hồi lâu roài sưk nhớ là phải về , nhưng ông trời ác quá, bonus thêm cảnh hoàng hôn nữa ,lần đầu tiên mình thấy đc mặt trời hoàng hôn ở gần mình đến thế. và thế là ngồi ngắm típ cho đến lúc tối . Sau đó ra về. Chiều hôm đó , từ buồn chuyển sang vui roai lúc tối thì chuyển sang hơi hơi sợ ( hiz! trời chạng vạng tối, xa xa khuyến mãi thêm tiếng dê kêu nữa ... đừng cười Chicken nha !!! ).Về nhà an toàn lúk 6h30 .








Đến bây giờ mỗi lần về quê , Chicken đều dành ít nhất một buổi chiều để lên chỗ cũ ngồi chơi , phong cảnh vẫn đẹp như ngày nào ,vẫn nằm trên đám cỏ hưởng gió núi, vẫn ngồi ngắm một cách say sưa . Và .......
CHICKEN RẤT YÊU QUÊ HƯƠNG MÌNH ĐẤY NHÉ !!!
CÒN BẠN THÌ SAO NÀO ???
Last edited by a moderator: