Tôi quen Linh trong lần đi luyện thi ĐH vừa rồi. Linh là một cô gái hoà đồng, dễ mến, và còn vui vẻ nữa chứ!
Linh đã để lại cho tôi một ấn tượng thật đặc biệt! Và chúng tôi đã nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. (Thú thực tôi cũng bắt đầu cảm thấy mến Linh). Sau này, khi xa nhau rồi, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua thư.
Nhưng trong một lần vì không kìm nén được cảm xúc, tôi đã gửi cho Linh lá thư nói lên tâm trạng của mình. Rằng tôi rất nhớ Linh và nhiều lần mơ thấy Linh. Rằng tôi muốn chứng minh cho điều mà tôi đã nói. (trước đây tôi cũng đã có lần nói với Linh là tôi mến Linh, nhưng Linh bảo "Đợi thời gian đi, thời gian sẽ trả lời tất cả".
Tôi biết mình làm như vậy là sai, và đúng như tôi nghĩ, Linh đã giận tôi. Sau đó tôi đã viết thư xin lỗi Linh, nhưng không thấy Linh hồi âm...Có lẽ Linh giận tôi nhiều lắm! Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thực sự không muốn làm tổn thương Linh, cũng như không muốn phá vỡ tình bạn trong sáng này.
Tôi thực sự rất hối hận. nhưng không biết mình phải làm gì để Linh có thể hiểu và tha thứ cho tôi...Đầu tháng 10 này là sinh nhật cô ấy rồi! Tôi phải làm gì đây? Những tưởng tụi tôi sẽ có một tình bạn đẹp! Nhưng chính tôi, chính tôi đã phá vỡ tất cả...
( Thế đấy cảm xúc không nên kiền nén nhưng cũng không nên thổ lộ quá đúng không các bạn?)
Linh đã để lại cho tôi một ấn tượng thật đặc biệt! Và chúng tôi đã nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. (Thú thực tôi cũng bắt đầu cảm thấy mến Linh). Sau này, khi xa nhau rồi, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua thư.
Nhưng trong một lần vì không kìm nén được cảm xúc, tôi đã gửi cho Linh lá thư nói lên tâm trạng của mình. Rằng tôi rất nhớ Linh và nhiều lần mơ thấy Linh. Rằng tôi muốn chứng minh cho điều mà tôi đã nói. (trước đây tôi cũng đã có lần nói với Linh là tôi mến Linh, nhưng Linh bảo "Đợi thời gian đi, thời gian sẽ trả lời tất cả".
Tôi biết mình làm như vậy là sai, và đúng như tôi nghĩ, Linh đã giận tôi. Sau đó tôi đã viết thư xin lỗi Linh, nhưng không thấy Linh hồi âm...Có lẽ Linh giận tôi nhiều lắm! Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thực sự không muốn làm tổn thương Linh, cũng như không muốn phá vỡ tình bạn trong sáng này.
Tôi thực sự rất hối hận. nhưng không biết mình phải làm gì để Linh có thể hiểu và tha thứ cho tôi...Đầu tháng 10 này là sinh nhật cô ấy rồi! Tôi phải làm gì đây? Những tưởng tụi tôi sẽ có một tình bạn đẹp! Nhưng chính tôi, chính tôi đã phá vỡ tất cả...
( Thế đấy cảm xúc không nên kiền nén nhưng cũng không nên thổ lộ quá đúng không các bạn?)