lobe_dream
Thanh viên kỳ cựu
Ngày 19-05-2010
Lần đầu đến với các bé bệnh nhi ung bướu:
Mình có dịp cùng các bạn đến tham gia chương trình "sinh nhật bệnh nhi tháng 5" tại bệnh viện Ung Bướu. Lần đầu đến với các em ở đây cho mình nhiều kỷ niệm quá...
Thực sự khi vui đùa với các em, mình không nghĩ đây là các bệnh nhân. Các em hồn nhiên, nhí nhảnh, vui đùa thật thoải mái... Chắc các em không biết rằng cuộc sống của em chỉ còn rất ngắn ngủi, các em lúc nào cũng vô tư... thương các em quá...!!!
Hình các bé ngồi tham gia chương trình nè, có chú hề, có xiếc nữa
Hoa, bánh kem và quà cho các bé:
Mình ấn tượng nhất bé Trúc, bé ấy có khuôn mặt rất dễ thương, trông yêu lắm, bé thật ngoan ngoãn. Mình bế bé nhiều nhất thì phải
Ảnh của 2 chị em mình nè, bé Trúc cười trông yêu ghê chưa...
Rồi 1 bé khác cũng tên Trúc rất hiếu động và trông hình dáng thật khỏe khoắn. Bé đùa với mình mà đánh mình đau lắm cơ, mình thích chọc bé cho bé đánh mình...hì hì
Trông 2 chị em giống nhau ghê
Bé Thuận thì ga-lăng lắm nhé, bé chia bánh cho bạn ăn nữa đấy, bé này thích được mình bế lắm nè (bé nói: con Trai ko được khóc...hihi... nể bé lắm cơ).
bé Thuận nè, có cả anh Chicken nữa...
Rồi còn bé Trân nữa chứ, 1 bé gái chỉ mới có 2 tuổi nhưng không sợ ai đâu nhá, ai bé cũng ko sợ...
Và còn nhiều, nhiều bé dễ thương khác nữa... Có bé còn chụp cho mình mấy tấm ảnh nữa, cám ơn bé nhiều..
Song ca "2 con thằng lằng" biểu diễn văn nghệ góp vui nè (tấm này cho bé bệnh nhi chụp đấy)
Tấm này cũng do bé ấy chụp nè
Tuy mới gặp gỡ bé được 1 lần, cùng chơi với bé được vài giờ nhưng sao thấy yêu các bé ghê, mình hứa rồi, mình sẽ tranh thủ thời gian để đến chơi với các bé thường xuyên hơn. Mình biết mình ko giúp được j nhiều, nhưng mìh có thể đem 1 ít niềm vui đến cho các bé, các bé vui thì mình cũng vui...
Hi vọng những điều tốt lành nhất sẽ đến với các bé, chị yêu các bé nhiều...
Lần đầu đến với các bé bệnh nhi ung bướu:
Mình có dịp cùng các bạn đến tham gia chương trình "sinh nhật bệnh nhi tháng 5" tại bệnh viện Ung Bướu. Lần đầu đến với các em ở đây cho mình nhiều kỷ niệm quá...
Thực sự khi vui đùa với các em, mình không nghĩ đây là các bệnh nhân. Các em hồn nhiên, nhí nhảnh, vui đùa thật thoải mái... Chắc các em không biết rằng cuộc sống của em chỉ còn rất ngắn ngủi, các em lúc nào cũng vô tư... thương các em quá...!!!
Hình các bé ngồi tham gia chương trình nè, có chú hề, có xiếc nữa
Hoa, bánh kem và quà cho các bé:
Mình ấn tượng nhất bé Trúc, bé ấy có khuôn mặt rất dễ thương, trông yêu lắm, bé thật ngoan ngoãn. Mình bế bé nhiều nhất thì phải
Ảnh của 2 chị em mình nè, bé Trúc cười trông yêu ghê chưa...
Rồi 1 bé khác cũng tên Trúc rất hiếu động và trông hình dáng thật khỏe khoắn. Bé đùa với mình mà đánh mình đau lắm cơ, mình thích chọc bé cho bé đánh mình...hì hì
Trông 2 chị em giống nhau ghê
Bé Thuận thì ga-lăng lắm nhé, bé chia bánh cho bạn ăn nữa đấy, bé này thích được mình bế lắm nè (bé nói: con Trai ko được khóc...hihi... nể bé lắm cơ).
bé Thuận nè, có cả anh Chicken nữa...
Rồi còn bé Trân nữa chứ, 1 bé gái chỉ mới có 2 tuổi nhưng không sợ ai đâu nhá, ai bé cũng ko sợ...
Và còn nhiều, nhiều bé dễ thương khác nữa... Có bé còn chụp cho mình mấy tấm ảnh nữa, cám ơn bé nhiều..
Song ca "2 con thằng lằng" biểu diễn văn nghệ góp vui nè (tấm này cho bé bệnh nhi chụp đấy)
Tấm này cũng do bé ấy chụp nè
Tuy mới gặp gỡ bé được 1 lần, cùng chơi với bé được vài giờ nhưng sao thấy yêu các bé ghê, mình hứa rồi, mình sẽ tranh thủ thời gian để đến chơi với các bé thường xuyên hơn. Mình biết mình ko giúp được j nhiều, nhưng mìh có thể đem 1 ít niềm vui đến cho các bé, các bé vui thì mình cũng vui...
Hi vọng những điều tốt lành nhất sẽ đến với các bé, chị yêu các bé nhiều...