Vết thương còn sót !

conang_chungtinh_1995

Thành viên năng động
Các bạn và anh chị thân mến! Sự giận dữ luôn luôn núp phía sau tâm hồn ta, sẵn sàng xuất hiện nếu ta không có cách " khống chế" chúng hiệu quả. Vì thế, có khi trong lúc giận dữ, vô tình đã để lại cho người khác một vết thương. Ngọc Hà sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này nhé:

"Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy.Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."

Đối với Ngọc Hà , đây là câu chuyện có ý nghĩa, nó giúp Ngọc Hà rèn luyện sự tự chủ ngày hôm nay. Hy vọng với bạn nó cũng sẽ có chút ý nghĩa nào đó!Chúc các bạn và anh chị thành công.
 

songha

Thanh viên kỳ cựu
Minh phai xl truoc vi ko viet co dau duoc.Hic.Tro lai bai hoc minh vua doc,dung la minh can phai tu chu va kiem soat hanh vi,cach cu xu cua minh truoc 1 viec nao do,neu mac sai lam,ban cung dung voi tuyet vong ban nhe! hay manh dang nhin lai van de,dam nhan loi khi inh sai va tim cach sua chua,co doi viec mac du co co gang the nao thi cung ko the sua chua duoc,nhung chi can ban that su hoi loi va sua chua,thi tui tin chac rang roi moi nguoi se hieu va tha thu cho ban.Dieu gi xuat phat tu trai tim se toi duoc trai tim.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
khuongduy7 Vết thương..... Góc cảm xúc 1
hoahong39 [happy new year] gửi lời chúc thân thương đến mọi người. Góc cảm xúc 0
ivenle [Cảm xúc] Cùng gửi những lời chúc thân thương nhất đến anh ivenle và chị rosa Góc cảm xúc 10
L Giá trị yêu thương... Góc cảm xúc 0
sand_love_sea Học cách yêu thương .... Góc cảm xúc 2
cruiseBK Cảm Xúc thăng hoa hoạt động ngày 10/10/2010 " Thương về miền trung" Góc cảm xúc 22
jodiepham2204 Dừng để nghĩ, ngẫm... rồi thương thật nhiều... Góc cảm xúc 9
nÙn tóc nGắn ♥ Tóc ngắn yêu thương ♥ Góc cảm xúc 4
cam89 Thương nhớ mùa vải chin!!!!!!!! Góc cảm xúc 0
_ice_ Miền đất thân thương Góc cảm xúc 0
lobe_dream Thông điệp yêu thương.... Góc cảm xúc 63
Sóng Những ngày tràn đầy yêu thương... Góc cảm xúc 2
songha vừa ghét vừa thương!!!!!!!! Góc cảm xúc 6
L Sống với Yêu thương Góc cảm xúc 3
perOm ...tình thương của loài vật... Góc cảm xúc 7
sand_love_sea Nhận yêu thương không có nghĩa là hạnh phúc Góc cảm xúc 9
sand_love_sea Trao nụ cười.Nhận yêu thương Góc cảm xúc 1
J©uRn€¥ @Viết cho những yêu thương... Góc cảm xúc 26
Blue_Katze Thương về miền trung. Góc cảm xúc 0
ThaoAnh89 Hãy yêu thương khi còn có thể. Góc cảm xúc 2
M Khi bạn trao yêu thương cho một ai đó Góc cảm xúc 14
Thiên Sứ CLB Kỹ năng sống - Ngôi nhà yêu thương Góc cảm xúc 2
canh buom do Kỹ năng sống ơi, còn ai nhớ Góc cảm xúc 0
Đan Thảo [Cảm xúc] Cho mình còn nhớ nhau... Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Những gì còn lại... Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Hãy dừng lại ngay khi còn có thể nhé em!!! Góc cảm xúc 1
Tôi Mất Bạn Rồi [Cảm xúc] Bạn của tớ... còn hay mất Góc cảm xúc 3
benny Tôi yêu trường tôi,còn [you] thì sao? Góc cảm xúc 1
fr ...Điều CòN Lại Và NHữNG THứ CHưa ViếT.... [part 2] Góc cảm xúc 2
fr Điều còn lại và những thứ chưa viết...[part 1] Góc cảm xúc 15
tuanphi Cảm xúc Ngày của Mẹ với những người... không còn Mẹ. Góc cảm xúc 7
Thucuyen_0402 Nếu chỉ còn một ngày... Góc cảm xúc 4
Thucuyen_0402 Nếu chỉ còn một ngày để sống Góc cảm xúc 0
L chút cảm xúc còn sót lại với gia đình kỹ năng! Góc cảm xúc 3
ananchip [Cảm xúc] Tuổi thơ, đã không còn sáng trong nữa rồi... Góc cảm xúc 4
TQV Tháng sáu còn mưa! Góc cảm xúc 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top