Ngày trở lại...

khuongduy7

<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Lâu thật lâu rồi mình không cho mình thời gian để viết, để thư giãn, để tán gẫu cùng mọi người.Giờ trở lại thấy nhiều thay đổi quá, nhiều điều mới lạ quá, mình đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc thi do clb tổ chức...thấy mình còn nợ mọi người quá nhiều.Nợ chị Hải Nguyên một lần gặp mặt, nợ clb tiếng anh một buổi off...xin lỗi mọi người...
Việc học của mình dạo này cứ bận nhiều,cũng ít khi có thời gian rảnh rỗi.Mình sợ mỗi lần vào diễn đàn là mình sẽ cuốn theo vào đó, không dứt ra được....Rồi tập quên, ..vậy mà vẫn không sao quên được .
Clb dạo này hoạt động ra sao, mình cũng không biết...mình tệ quá...
Thôi thì...mình phải tự điều chỉnh thời gian sao cho thật hợp lý mới được...Sẽ không lỗi hẹn với mọi người...cám ơn tất cả...
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Vắng bóng em một thời gian,
Nhớ lắm, và thấy thiếu 1 cái gì, không rõ nét em à, nhưng chị vẫn nhớ có 1 cô bé lấy tên mình và tên chị gái ghép vào với nhau làm chị tưởng đó là một nhóc nào.
Thiếu những bài viết giàu cảm xúc, giàu suy nghĩ, và có một cái gì đó đang vướng mắc nhưng chưa gỡ ra được.
Thiếu những lời thăm hỏi, động viên của em, chị thấy thiếu nhiều lắm.
Đôi khi lên, thấy hụt hụt khi nghĩ về em, và thắc mắc không biết em đang như thế nào. Nhưng rồi chị cũng bị cuốn vào cuộc sống của chị, làm chị quên mất em. Chị hư quá phải không bé?
Cuộc đời chúng ta, có nhiều thứ để làm lắm, có nhiều thứ để ta có thể đam mê lắm. Chắc em đã cân nhắc nhiều sau một thời gian vắng bóng. Chị ôm chào mừng em trở lại. Và chuyện sắp xếp làm sao để có thời gian học tốt, hoạt động tốt, thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, thì chị nghĩ chị em ta phải gặp nhau để nói về nó thôi. Em đồng ý không nào bé?
Bé còn nợ chị mà!
Chào mừng bé trở về....
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Lâu lắm không thấy em xuất hiện trên diễn đàn.
Biến mất...
Chị sợ em đến rồi sẽ đi, sẽ lãng quên diễn đàn này, lãng quên những người bạn này.
Thực ra, vẫn biết ai cũng có những sự lựa chọn và chị tôn trọng điều đó, nhưng vẫn muốn em quay lại, vì một điều gì đó rất gần gũi.
Luôn luôn chào đón sự trở lại ở nơi này, em cứ yên tâm thế nhé. Hãy quan tâm đến nhau nhiều hơn, để chúng ta không bao giờ thấy lạc lõng với ngôi nhà này.
Đừng áy náy, hãy sống thật tốt em nhé. Và luôn vui vẻ khi gặp lại mọi người, vì không ai muốn thấy em áy náy cả.
Welcome!
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Đọc bài viết của bạn, nhìn lại chính mình trong thời gian qua, cảm thấy mình tệ thật. Diễn đàn này đã trở thành ngôi nhà thứ 3 của mình, nơi mình cho mình sống thật với bản thân mình, nơi mình cảm thấy thật sự vui và thoải mái khi đc chia sẽ, nơi cho mình những người anh, người chị và những người bạn thật thân thiết và gần gũi với mình... và nơi đây cũng cho mình cảm nhận được rất nhiều yêu thương. Nhưng sao mình chẳng làm đc gì trọn vẹn cho nơi đây cả, mình chỉ biết đón nhận mà ko hề cho đi, mình ích kỉ...
Thời gian này ko lên diễn đàn nhiều nữa, cũng chẳng tham gia chương trình gì cả... cái thời gian của mình nó cứ chạy đi đâu hết đó. Cái hội TTYT của diễn đàn này mình muốn tham gia nhất nhưng mỗi lần vào topic đăng kí thành viên lại suy nghĩ "mình có dành thời gian được cho nó không hay đăng kí rùi lại bỏ đó, chẳng làm gì cả", rùi lại bỏ đó phần đăng kí...
Mình đã tự hứa với bản thân rất nhiều mà! Và trong những lời hứa đó có cả thời gian dành cho ngôi nhà này nữa nh mình chưa làm được.......
 

pepu1908

Thanh viên kỳ cựu
Cảm ơn vì khuongduy đã thay pepu nói những lời đó. Thật sự xin lỗi mọi người vì trong thời gian qua mình ko thể vào đây và tham gia cùng với CLB. hix....ko còn thời gian, quá bận rộn với cuộc sống. Mong đến 1 ngày nào đó mình cũng sẽ viết 1 bài như khuongduy :(
 

khuongduy7

<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
trở lại rồi vẫn chẳng dư giả thời gian mấy, mình cứ đi suốt, hôm trước vừa có chuyến "tác nghiêp" đầu tiên tại Đài Truyền Hình Đồng Nai, mệt nhưng vui.
 

khuongduy7

<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Lâu lắm không thấy em xuất hiện trên diễn đàn.
Biến mất...
Chị sợ em đến rồi sẽ đi, sẽ lãng quên diễn đàn này, lãng quên những người bạn này.
Thực ra, vẫn biết ai cũng có những sự lựa chọn và chị tôn trọng điều đó, nhưng vẫn muốn em quay lại, vì một điều gì đó rất gần gũi.
Luôn luôn chào đón sự trở lại ở nơi này, em cứ yên tâm thế nhé. Hãy quan tâm đến nhau nhiều hơn, để chúng ta không bao giờ thấy lạc lõng với ngôi nhà này.
Đừng áy náy, hãy sống thật tốt em nhé. Và luôn vui vẻ khi gặp lại mọi người, vì không ai muốn thấy em áy náy cả.
Welcome!

Em không quên diễn đàn, em nghĩ mình chỉ ẩn danh một thời gian thôi. Việc học ngày càng căng thẳng ,với nhiều chuyến đi thực tế .... nên chẳng thể nào dành hết thời gian cho một việc được. Cho em thêm ít thời gian nữa chị nhen , có lẽ qua hết tháng bảy khi đó em mới rảnh nhiều hơn, khi đó em sẽ dành nhiều thời gian cho clb, cho diễn đàn.... chỉ một thời gian thôi chị nhé.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Su Aries Ngày Mưa............. Góc cảm xúc 0
N [Teen story] Và ngày mai nắng lên Góc cảm xúc 0
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
C Ngày hôm nay tôi sẽ..... Góc cảm xúc 0
nho0330 một ngày ý nghĩa và mệt mỏi Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
benny [Cảm xúc] Ngày chữ "rớt" Góc cảm xúc 10
kực_kì_lì [Cảm xúc]Nếu 1 ngày... Góc cảm xúc 0
jodiepham2204 [Cảm xúc] Như ngày hôm qua Góc cảm xúc 3
doonyin [Cảm xúc] • Lan man cho ngày hôm nay…• Góc cảm xúc 0
huxu456 [Cảm xúc] Mỗi ngày một trải nghiệm! Góc cảm xúc 0
benny Một chút nhớ về ngày xưa Góc cảm xúc 0
benny Mỗi ngày một điều ước Góc cảm xúc 4
nhok_con1991 Ngày đầu... năm mới Góc cảm xúc 0
tuyethong Hơn 300 ngày qua... Góc cảm xúc 5
nhok_con1991 Ngày cuối cùng..của năm! Góc cảm xúc 0
lobe_dream [Lobe] xin chào ngày mới....!!! Góc cảm xúc 6
cruiseBK Một ước mơ nhỏ nhoi cho ngày Giáng Sinh.... Góc cảm xúc 14
trangdang "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Khoảnh khắc không đặt tên... Góc cảm xúc 2
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký những ngày "ở ẩn" Góc cảm xúc 11
ivenle Mừng ngày nhà giáo 20-11 Góc cảm xúc 3
moon_tsuki Ngày xưa...!!! Góc cảm xúc 9
cruiseBK Cảm Xúc về Ngày 20/10 "Phụ Nữ Việt Nam" Góc cảm xúc 4
cruiseBK Cảm Xúc thăng hoa hoạt động ngày 10/10/2010 " Thương về miền trung" Góc cảm xúc 22
boduacanhxanh Bốn ngày trong ktx Góc cảm xúc 5
boduacanhxanh Ngày đầu tiên đi học....đại học! Góc cảm xúc 8
all i need Ngày Hôm Nay Góc cảm xúc 4
fr Tôi - ngày hôm nay [ khi cảm xúc thành lời ] Góc cảm xúc 5
all i need Những ngày tháng đó Góc cảm xúc 1
khuongduy7 Ngày lễ... Góc cảm xúc 2
fr mỗi ngày 1 cảm xúc ...... Góc cảm xúc 1
fr [Cảm xúc] Thứ 6 ngày 13!!! Góc cảm xúc 16
swynts Những ngày xưa thân ái Góc cảm xúc 1
trangdang [Cảm xúc] Viết cho ngày sinh nhật nhóm kns! Góc cảm xúc 6
sand_love_sea Một ngày của bé sand Góc cảm xúc 3
Z Những ngày đầu mệt mỏi Góc cảm xúc 0
KendyDat [Cảm xúc] KendyDat - Mỗi ngày là một điều diệu kỳ... Góc cảm xúc 58
tuanphi Cảm xúc Ngày của Mẹ với những người... không còn Mẹ. Góc cảm xúc 7
Gemily Gửi đến anh của pé trong ngày sinh nhật thứ 21 này! Góc cảm xúc 4
cedrci_jake Ngày buồn :( Góc cảm xúc 5
haily105 Ngày nhớ.... Góc cảm xúc 8
Sóng Những ngày tràn đầy yêu thương... Góc cảm xúc 2
cỏ dại chúc mừng ngày 8/3 Góc cảm xúc 0
songha Khởi đầu ngày mới! Góc cảm xúc 1
songha Những ngày tết vừa qua, bạn đã làm gì ? Góc cảm xúc 0
KendyDat "Hành trình Tây Ninh 2 ngày" Góc cảm xúc 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top