fr
Thanh viên kỳ cựu
……………Trung thu ………. Trung thu năm nay đối với tôi là trung thu vô vị ………. Chỉ có ánh trăng sang sáng và vài ánh sao mờ nhạt ………. Và tôi cũng mờ nhạt như ánh sao ngoài trời kia!
…………… Cuộc sống………. trong cuộc sống, ai cũng chiến đấu! Chiến đấu để thắng người khác, chiến đấu để sống, chiến đấu để vươn lên,… Ai cũng chiến đấu, và quy luật của một cuộc đấu là có kẻ thắng người thua! Con người ai cũng cố thắng – vậy ai là người thua cuộc?! Bởi thế, cuộc sống có lẽ cũng cần những người thua cuộc! Đúng không?! Và phải chăng, người thua cuộc cần một chiếc mặt nạ! chiếc mặt nạ thủy tinh có muôn vàn khuôn mặt!...........
Dạo này, tôi còn tự ti, còn tiêu cực nhiều lắm, và có lẽ vì thế mà nhiều người ghét tôi! Tôi cũng không biết nữa! Có lẽ tôi cần một chiếc mặt nạ........ Hay là thay đổi chính tôi?!
Trung thu - cái mốc để tôi bắt đầu! Bắt đầu tập nhận thức, bắt đầu tập sống, tập là tôi của một thời đang lớn, tập chấp nhận mọi thứ, tập đứng dậy....!!!! Và nhất định phải thế!
…………… Cuộc sống………. trong cuộc sống, ai cũng chiến đấu! Chiến đấu để thắng người khác, chiến đấu để sống, chiến đấu để vươn lên,… Ai cũng chiến đấu, và quy luật của một cuộc đấu là có kẻ thắng người thua! Con người ai cũng cố thắng – vậy ai là người thua cuộc?! Bởi thế, cuộc sống có lẽ cũng cần những người thua cuộc! Đúng không?! Và phải chăng, người thua cuộc cần một chiếc mặt nạ! chiếc mặt nạ thủy tinh có muôn vàn khuôn mặt!...........
Dạo này, tôi còn tự ti, còn tiêu cực nhiều lắm, và có lẽ vì thế mà nhiều người ghét tôi! Tôi cũng không biết nữa! Có lẽ tôi cần một chiếc mặt nạ........ Hay là thay đổi chính tôi?!
Trung thu - cái mốc để tôi bắt đầu! Bắt đầu tập nhận thức, bắt đầu tập sống, tập là tôi của một thời đang lớn, tập chấp nhận mọi thứ, tập đứng dậy....!!!! Và nhất định phải thế!
Last edited by a moderator: