sand_love_sea
Thanh viên kỳ cựu
Đây là truyện dài tớ mới viết , các bạn đọc rồi góp ý giúp mình nhe ! . Thanks :thangloi:
“ _ Sắp trễ giờ mà còn gặp trời mưa nữa , biết làm sao đây ? _ Tui vừa than thở mà vừa khóc . Đau quá ! Vì vừa chạy mà cầu thang chung cư hơi trơn nên tui té một cái , bây giờ không tài nào đi được . Còn 10 phút là bắt đầu khai giảng rùi .
_ Bạn có sao không ? Sắp tới giờ học rồi mà sao còn ngồi ở đây ?
Tui ngước lên nhìn , một chàng trai cao ráo, nói chung là nhìn cũng được . Trời ơi ! Giờ mà còn lo mấy chuyện này nữa
_ Hôm nay , trường tớ khai giảng nhưng đi giữa đường thì mắc mưa nên bị té . Bây giờ chân vẫn còn rất đau nên tớ sợ là không kịp đến trường . Cám ơn đã hỏi thăm tớ . Nhưng bạn học trường nào vậy , tớ học ở khu A của trường Âu-Á
Cậu bạn mới đưa cho tui một cái khăn tay để tui lau rồi bảo :
_ Vậy , bạn lên xe mình nha ! Mình chở bạn đền trường , trường Âu-Á cũng gần ở đây mà
_ Cám ơn , cậu _ Tui leo lên xe , nhưng đầu óc vẫn còn nghĩ ngợi lung tung
Tui chào cậu ta , rồi đi từ từ vào trường . Cũng may , đang đi thì con nhỏ bạn thân thấy tui đi “ cái tướng kì kì “ nên ra đỡ tui vô lớp . Vì vội vào lớp nên tui chưa hỏi cậu ta tên gì và học ở đâu nữa ??? Đây là cô giáo chủ nhiệm lớp tui
_ Chào cả lớp ! Các em nghỉ hè có vui không ? Năm nay lớp ta sẽ có bạn mới đấy ! Đây là Trần Thiên Khánh , học sinh chuyển từ Nha Trang về
Anh chàng học sinh mới bước vào . Đó là …. Tui há hốc mồm , là cậu bạn đã giúp tui hồi sáng đây mà .
_ Cả lớp cho tớ xin tự phép tự giới thiệu . Mình là Thiên Khánh , mong sẽ được các bạn giúp đỡ nhiều trong năm học này
_ Lớp trưởng ! Em giới thiệu sơ lược về lớp mình . Giờ ra chơi thì hướng dẫn các phòng trong trường nha !
Cô đang kêu tui hả ? Suýt thì chết , mơ mộng hoài . Tui chìa tay ra bắt tay cậu ta , bàn tay rộng và ấm
_ Chào bạn , mình tên là Trần Lê Khánh Chi , lớp trưởng 11C1 . Hân hạnh được làm quen _ Tui nói nhỏ “ Cám ơn ! Về chuyện hồi sáng nha ! Cũng nhờ bạn
mà mình đi học đúng giờ “với cậu ta
_ Chuyện hồi sáng à ? Không có chi _ Cậu ta gãi đầu và cười rất tươi
Ở dưới lớp cũng xôn xao “ Hai người đó quen nhau hả ? Không biết có chuyện gì không nữa ta ? ….. “ . Tui cười rồi nói với Khánh
_ Bạn thông cảm nha ! Lớp mình nhìn vậy thôi , chứ thân thiện lắm . Bạn đừng ngại ….” ( còn tiếp )
“ _ Sắp trễ giờ mà còn gặp trời mưa nữa , biết làm sao đây ? _ Tui vừa than thở mà vừa khóc . Đau quá ! Vì vừa chạy mà cầu thang chung cư hơi trơn nên tui té một cái , bây giờ không tài nào đi được . Còn 10 phút là bắt đầu khai giảng rùi .
_ Bạn có sao không ? Sắp tới giờ học rồi mà sao còn ngồi ở đây ?
Tui ngước lên nhìn , một chàng trai cao ráo, nói chung là nhìn cũng được . Trời ơi ! Giờ mà còn lo mấy chuyện này nữa
_ Hôm nay , trường tớ khai giảng nhưng đi giữa đường thì mắc mưa nên bị té . Bây giờ chân vẫn còn rất đau nên tớ sợ là không kịp đến trường . Cám ơn đã hỏi thăm tớ . Nhưng bạn học trường nào vậy , tớ học ở khu A của trường Âu-Á
Cậu bạn mới đưa cho tui một cái khăn tay để tui lau rồi bảo :
_ Vậy , bạn lên xe mình nha ! Mình chở bạn đền trường , trường Âu-Á cũng gần ở đây mà
_ Cám ơn , cậu _ Tui leo lên xe , nhưng đầu óc vẫn còn nghĩ ngợi lung tung
---**---
Tui chào cậu ta , rồi đi từ từ vào trường . Cũng may , đang đi thì con nhỏ bạn thân thấy tui đi “ cái tướng kì kì “ nên ra đỡ tui vô lớp . Vì vội vào lớp nên tui chưa hỏi cậu ta tên gì và học ở đâu nữa ??? Đây là cô giáo chủ nhiệm lớp tui
_ Chào cả lớp ! Các em nghỉ hè có vui không ? Năm nay lớp ta sẽ có bạn mới đấy ! Đây là Trần Thiên Khánh , học sinh chuyển từ Nha Trang về
Anh chàng học sinh mới bước vào . Đó là …. Tui há hốc mồm , là cậu bạn đã giúp tui hồi sáng đây mà .
_ Cả lớp cho tớ xin tự phép tự giới thiệu . Mình là Thiên Khánh , mong sẽ được các bạn giúp đỡ nhiều trong năm học này
_ Lớp trưởng ! Em giới thiệu sơ lược về lớp mình . Giờ ra chơi thì hướng dẫn các phòng trong trường nha !
Cô đang kêu tui hả ? Suýt thì chết , mơ mộng hoài . Tui chìa tay ra bắt tay cậu ta , bàn tay rộng và ấm
_ Chào bạn , mình tên là Trần Lê Khánh Chi , lớp trưởng 11C1 . Hân hạnh được làm quen _ Tui nói nhỏ “ Cám ơn ! Về chuyện hồi sáng nha ! Cũng nhờ bạn
mà mình đi học đúng giờ “với cậu ta
_ Chuyện hồi sáng à ? Không có chi _ Cậu ta gãi đầu và cười rất tươi
Ở dưới lớp cũng xôn xao “ Hai người đó quen nhau hả ? Không biết có chuyện gì không nữa ta ? ….. “ . Tui cười rồi nói với Khánh
_ Bạn thông cảm nha ! Lớp mình nhìn vậy thôi , chứ thân thiện lắm . Bạn đừng ngại ….” ( còn tiếp )