lời tâm sự giành cho bạn!

votacthien

[♣]Thành Viên CLB
Bạn ơi! tớ thấy rất vui vì cậu nghĩ về tớ như thế! tớ cảm ơn cậu và những ng bạn.
bây giỏ tớ đang buồn, buồn lắm, nhưng ko biết tỏ cùng ai, nhận được sự ưu ái của cậu tớ cảm thấy áy náy wa! thơi gian này thật sự khủng hoảng đối với tớ, tớ đang sốc, sốc rất nặng nhưng chẳng dám kể với ai. kể cả cậu! dù ngày xưa tớ hay kể cho cậu nghe chiện ko ai bít, chiện tinh linh giấu mãi dzù rất đau, cậu an ủi vỗ về cho tớ làm tớ bớt phân vân, chọn đi hướng đúng. còn bây giờ, tớ cảm thấy xấu hổ vô cùng cực, ko dám nói, chỉ vì sợ...... cái sợ đó nó đè bẹp lấy cái tôi của tớ, ko cho tớ thể hiện ra. bây giờ tớ phải dối lòng, dói mọi ng thôi. sao tớ thất vọng wa cậu ah! ước j cậu đọc được dòng suy nghĩ này của tớ! Hi vọng ngày gần đây nhất tớ sẽ chạy đến bên cậu và khóc thật to! ôi tớ mún khóc!
h.wa tớ gặp nhở bạn thân, tớ than vãn với nó(chỉ có nó mới hỉu tớ và cho tới cái tớ cần), nó với tớ đi lung tung đế hết bùn, nó tư vấn, giúp tớ gỡ rối, ôi thương nó wa! rồi tớ cười, cười như một con điên cười chua chát lắm, đau lắm! nó đánh tớ, đập tớ cho tỉnh tóa còn tớ thẩn thờ, rồi cười....
Sắp tới ngày của mẹ rồi! tớ sợ wa! tớ ko mún mang tin bùn này đến mẹ! ba mẹ mong chờ lo lắng cho tớ đến ngày hôm nay, ấy vậy mà.....tớ đã làm ba mẹ thất vọng wa! sao lại buồn thế này? sao lại ra nông nỗi này? ước j tớ ko ham chơi, bít lo lắng, đừng chủ quan thì ko đến nỗi nhận hậu quả của ngày hôm nay!
con xin lỗi me! dù ko bít phỉa nói bao nhiu lời xin lỗi cho đủ.
và xin lỗi những ai đã wa tin tưởng tớ!
 

longteo

[♣]Thành Viên CLB
Những người bên ngoài tỏ ra vui vẻ, cứng rắn thường là những người sống rất nội tâm, trong lòng chất chứa nhiều nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai. Nương nhà ta có lẽ cũng thuộc tiếp người đó.
Rất tiếc là mình không giúp gì được cho N nhiều. Gửi Nương bài viết mà Sóng đã chia sẻ lần trước trong buổi tĩnh tâm: http://kynangsong.org/forum/thay-loi-muon-noi/29-thuong-gui-nhung-nguoi-ban-cua-toi.html. Mong rằng Nương sẽ sớm lấy lại sức mạnh tinh thần để tiếp tục "leo dốc". Cả nhà KNS sẽ lun bên cạnh N. N ui, cố lên nhé!!!!!!!!!
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Nương ơi

Bạn đã cố gắng vậy là đủ, còn mọi chuyện xẩy ra là ngoài ý muốn bạn không thể tự trách mình nhiều đến thế. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, mình tin là như thế kể cả trong những lúc tuyệt vọng nhất.
Học là một con đường dài để có thể đi và sẽ có nhiều lựa chọn.
Có thể những người bạn thương yêu sẽ buồn vì thất bại của bạn nhưng sẽ vui khi bạn trưởng thành hơn.
VÕ TẮC THIÊN của mình đang leo dốc, mệt thật nhiều có thể bạn bị té nhưng không bao giờ dừng lại phải không? Luôn ở bên bạn.
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
chị Nương àh, mọi chuyện đôi khi k như mình mong muốn, vì cuộc đời đang thử thách bản lĩnh của mình đó thôi, chị hãy cố lên và vượt qua giai đoạn này nhé. cứ coi như ông trời đang thử thách bản lĩnh của chị đi nhé! chị giỏi như thế, bản lĩnh như thế thì thử thách của chị càng khó khăn và nan giải, nhưng em tin chắc chắn chị sẽ vượt qua mà. còn gia đình mình, bố mẹ mình luôn yêu thương mình, dù là chị phạm lỗi gì, họ cũng k trách chị đâu. Ai cũng hi vọng ở chị, làm chị them gánh nặng, nhưng chính chị mới là người tạo áp lực cho mình, hãy bỏ nó qua 1 bên đi chị!
mau bình yên chị nhé!
 

rockmanx10

[♣]Thành Viên CLB
Nhiều khi sự việc không trầm trọng như mình nghĩ, khi nó trôi qua rồi mình mới thấy điều đó không quá tồi tệ. Nương cũng đừng tự dằn vặt mình, đừng nhìn lại sau lưng mà hay ngẩn mặt bước tới trước, ngoái đầu nhìn lại chỉ để xem đó là kinh nghiệm cho bản thân mình.
Tuổi trẻ mà Nương, ai mà không mắc sai lầm, chấp nhận nó và hãy cố gắng bước tiếp trên con đường của mình Nương nhé!
 

votacthien

[♣]Thành Viên CLB
cam on moi ng

that khong biet noi loi cma on den cac ban the nao! cam on cac ban that nhieu!
minh thay nhe nhang hon roi, moi chuyen deu co cach giai quyet cua no,minh se doi dien voi no va chap nhan no nhu mot dieu hien nhien vaf se lam lai tu dau!
du rat kho khan, nhung minh se co thoi.....
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Thucuyen_0402 Lời Tâm Sự Của Cha Mẹ... Khi Về Già... Góc cảm xúc 5
hoahong39 [happy new year] gửi lời chúc thân thương đến mọi người. Góc cảm xúc 0
doaphudungbuon [Cảm Xúc] Lời khuyên của CHA! Góc cảm xúc 0
trangdang [CẢM XÚC]- Sắp nói lời chia tay Góc cảm xúc 0
thewind0407 [Cảm xúc] Lời khuyên hữu ích cho tình yêu Góc cảm xúc 1
thewind0407 [Cảm xúc] 8 lời nói dối của mẹ Góc cảm xúc 1
ivenle [Cảm xúc] Cùng gửi những lời chúc thân thương nhất đến anh ivenle và chị rosa Góc cảm xúc 10
benny [Cảm xúc] Valentine, gửi lời chúc đến người ấy của bạn Góc cảm xúc 5
benny Có ai không? Trả lời cho em với! Góc cảm xúc 19
benny 8 lời nói dối trong đời mẹ Góc cảm xúc 2
sand_love_sea Lời chúc năm mới Góc cảm xúc 1
ivenle Những lời chúc giáng sinh tuyệt vời Góc cảm xúc 10
N Lời cảm ơn của Nó!!!! Góc cảm xúc 9
fr Tôi - ngày hôm nay [ khi cảm xúc thành lời ] Góc cảm xúc 5
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
nhok_con1991 ...vẤn đỀ...??? Những câu hỏi không được trả lời... Góc cảm xúc 1
C Bạn Nghĩ sự lời thề sẽ tồn tại được bao lâu? Góc cảm xúc 0
L Lời chia tay và lời chúc đến mọi người của Lê Nhựt Anh. Góc cảm xúc 10
Gemily Cần lời nhận xét của mọi người! Góc cảm xúc 14
KendyDat [Thay lời] Hành trình miền Tây Góc cảm xúc 22
kyniemmua Gởi lời xin lỗi đến một người nào đó... Góc cảm xúc 9
moon_tsuki [Cảm xúc] Có bao giờ bạn quên nói lời "Cám ơn"? Góc cảm xúc 20
cẩm tú cầu Cần một lời chúc bình an Góc cảm xúc 33
trangdang [Cảm xúc]- Tâm sự của một chàng trai gửi bạn gái Góc cảm xúc 5
waiting.me [Cảm xúc] DỰA VAI ANH MÀ KHÓC( bắt đc 1 vài dòng tâm trạng này) Góc cảm xúc 1
T [Cảm xúc] Quan tâm nhau, bạn nhé Góc cảm xúc 0
lampham [Cảm xúc] Chữ "TÂM" sao khó viết quá? Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Khi bạn dồn tâm huyết mà không ai chú ý Góc cảm xúc 12
N Tâm trạng lúc này ủa Nó! Góc cảm xúc 8
fr Nội tâm của một cô gái! Góc cảm xúc 10
tonobb Phải chăng nên sống một cách vô tâm, hững hờ và dối trá ? Góc cảm xúc 3
-Tin.Luv- [Tâm tình]Nếu 1 ngày nào đó :) Góc cảm xúc 9
-Tin.Luv- [Nhật Ký]Tin Tâm Sự...! Góc cảm xúc 4
invisible Khổ tâm... Góc cảm xúc 16
T Những tâm sự sau buổi off tất nhiên diễn đàn Góc cảm xúc 24
canhogiuadaiduong Tâm sự của một trái tim Góc cảm xúc 13
thanhdat1004 Đêm tâm sự truớc lúc "ra đi" Góc cảm xúc 15
nhonht tâm sự của giọt nước Góc cảm xúc 6
ananchip Liệu pháp âm nhạc đối với tâm lý con người Góc cảm xúc 2
cẩm tú cầu Bến đỗ tâm hồn Góc cảm xúc 1
power of desert [Nhân sự-CLB] Vè Nhân sự Góc cảm xúc 8
lampham [Cảm xúc] tổ chức ăn nhậu của bộ phận nhân sự Góc cảm xúc 0
lampham [Cảm xúc] bộ phận nhân sự chuẩn bị tổ chức ăn nhậu Góc cảm xúc 20
Sóng Sự đời! Góc cảm xúc 5
ducanhdhcs_t48 Chết cho sự sống - Hồi ký cho con Góc cảm xúc 2
all i need đi tìm sự bình yên (tự sự) Góc cảm xúc 5
songha Sự kiện_Bước ngoặc:phải thế nào??? Góc cảm xúc 1
vermouth Một sự thay đổi...ta đã lớn thêm? Góc cảm xúc 18
L Sự Thật Bị Chối Bỏ Góc cảm xúc 6
phanlethinh Sức mạnh của sự động viên Góc cảm xúc 1

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top